Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 02

Lời bạt

3 Bình luận - Độ dài: 549 từ - Cập nhật:

Cảm ơn mọi người đã chiếu cố, tôi là Kobayashi Kotei đây.

Khi viết “Nỗi phiền muộn của công chúa Ma Cà Rồng hikikomori”, điều khiến tôi trăn trở nhất chính là phải làm sao để nhân vật chính trông thật ấn tượng. Lần này cũng không phải ngoại lệ, Komari-chan lại phải miễn cưỡng đối phó với một kẻ địch không tầm thường. Dù vậy, chính vì được đặt vào một tình huống “buộc phải mở ra một con đường bằng chính sức mình” như vậy mà sức mạnh cùng lòng tốt của cô bé mới được thể hiện rõ nét nhất. Chỉ hiềm, nghịch cảnh mà quá đỗi hà khắc thì trông con bé lại tội quá nên việc điều chỉnh có hơi vất vả. Tôi dù gì vẫn là người mới, chỉ là một chú gà con nằm gọn trong vỏ trứng nên cảm quan cho việc này vẫn chưa được mài giũa, mỗi ngày chỉ biết than vãn “Ây da, viết light novel khó thế” mà thôi. Bá láp bá xàm một hồi, nhưng điều tôi muốn nói chỉ là “Nỗi phiền muộn của công chúa Ma Cà Rồng hikikomori” tập 2 này vẫn giữ vững tinh thần “thong dong nhẹ nhàng + máu me tàn bạo” như tập đầu thôi, nên trong trường hợp bạn là kiểu người đọc lời bạt trước thì hãy mau đọc truyện đi nhé. Nhờ mọi người đó…!

Mặc dù có hơi muộn, nhưng cho phép tôi được gửi lời cảm ơn.

Cảm ơn Riichu-sama đã khắc họa rực rỡ những hành động của Komari cùng bạn bè. Tập lần này có kha khá nhân vật xuất hiện, thế nhưng tất cả đều được khắc họa đẹp đẽ ngầu lòi tới độ mỗi lần nhận được minh họa là một lần tôi phải thốt lên “Đỉnh quá!” “Dễ thương thế!” “Ngầu kinh!”. Thật sự cảm ơn rất nhiều.

Cảm ơn Hiiragi Ryou-sama phụ trách thiết kế bìa sách, đồng thời cho tôi xin lỗi vì đã không cảm tạ đàng hoàng trong lời bạt tập 1. Tôi rất thích logo tiêu đề do chị thiết kế, cả dải obi tập 2 cũng khắc họa vẻ “hikikomari” rõ rệt luôn. Cảm ơn chị rất nhiều.

Cảm ơn Sugiura Yoten-sama phụ trách biên tập. Tôi biết rằng so với tập 1 thì tập 2 này có nhiều chỗ phải hiệu chỉnh hơn, nhưng nhờ có anh kiên trì tới phút cuối cùng mà ta mới hoàn thành được một tác phẩm tuyệt vời nhường này. Sau này cũng mong được anh chiếu cố.

Gửi các quý độc giả, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi tới tận đây. Tập thứ hai được phát hành thế này âu cũng là nhờ có các bạn đón đọc cả. Những lời bình của các bạn trên Twitter đã khích lệ tôi rất nhiều đó. Nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức.

[Hikikomari] không phải một câu chuyện có thể được thảo nên chỉ nhờ một tay tác giả.

Một lần nữa, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến với những người có liên quan đến tác phẩm lần này.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Mong được gặp lại các bạn trong tập 3.

Kobayashi Kotei

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
hóng :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tập sau là được gặp Karla với Linh Tử rồi
Fighto-oh =)))
Xem thêm