Cậu bé được Ma Vương và L...
Kumano Genkotsu Namonashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tình bạn và cuộc sống học đường

Chương 03: Gặp gỡ

6 Bình luận - Độ dài: 620 từ - Cập nhật:

[note57765]

“Ủa là sao vậy Char!? Không phải em bảo chỉ có 5 lớp thôi sao? Lớp Z là cái quái gì vậy!?” (Ruisha)

“Anh hỏi em thì em hỏi ai cơ chứ! Cho đến tận năm ngoái vẫn chỉ có 5 lớp thôi mà!” (Char)

Hai người họ la hét trong hoảng loạn.

Và rồi, một chàng Hoàng tử đẹp trai tóc vàng hiện lên và nói: [note57764]

“Hello hai bồ, chúc mừng cả hai đã đỗ vào Học viện nha!” (Yuuri)

Vầng, đó chính là Yuuri, Đại hoàng tử của Vương quốc này. Cậu xuất hiện với nụ cười nhẹ nhàng đủ để khiến các nữ sinh xung quanh reo hò trong sung sướng. Tiếng hò reo của họ lấn át mọi âm thanh còn lại trên sân trường. Dù vẫn là một hoàng tử trẻ nhưng cậu rất nổi tiếng, nghe đồn các nữ sinh còn lập hẳn một Fanclub cho cậu.

Và theo sau Yuuri là một người mà Ruisha chưa từng gặp trước đây.

Đó là một người khá cao với thân hình mảnh khảnh, quần áo cũng có vẻ bình thường, nhưng điều đặc biệt là trên đầu người đó đang đội một chiếc mũ giáp che kín khuôn mặt. Bên hông người ấy giắt một thanh kiếm trông rất hợp với chiếc mũ. Thật là một người kì lạ.

Yuuri để ý khi Ruisha cứ nhìn chằm chằm vào người ấy và bắt đầu giới thiệu:

“À có vẻ đây là lần đầu cậu gặp anh ấy nhỉ? Đây chính là hiệp sĩ hộ vệ cho mình, Ibuki Ironheart. Hai người cứ thoải mái trò chuyện nhé!” (Yuuri)

Yuuri giới thiệu xong, hiệp sĩ đội mũ giáp liền tiến lại phía Ruisha.

Cậu tỏ ra hơi bối rối và rụt rè đưa tay ra và gửi lời chào: “H-hân hạnh…”

Ngay lập tức, hiệp sĩ nắm lấy bàn tay cậu và bắt đầu nói:

“Ồ không! Cậu không nhất thiết phải trịnh trọng vậy đâu! Tôi là Ibuki, vệ sĩ của cậu nhóc kia, cứ gọi tôi là Ibuki! Ah! Sao trông cậu căng thẳng thế? Haha, cứ thoải mái đi nào!” (Ibuki)

“…Hả?” (Ruisha)

Não của Ruisha suýt đứng hình khi anh chàng hiệp sĩ bắt đầu nói luyến thoắng với cậu.

Thấy vậy, Yuuri cười nhẹ:

“Fufu, anh ấy là một người thú vị đúng không Ruisha? Ibuki luôn đội mũ giáp và không lộ mặt thật cho mọi người, kì lạ nhỉ? Dù có hơi kì nhưng anh ấy là người tốt đó, hãy hòa thuận với anh ấy nhé!” (Yuuri)

“Rất vui được gặp cậu!” (Ibuki)

“A-à vâng vâng rất vui được gặp anh!” (Ruisha)

Nói xong, hai người họ chính thức giới thiệu bản thân mình, ngay sau đó, Charlotte, người im lặng từ nãy đến giờ, chỉ tay vào tấm bảng và hét vào mặt Yuuri:

“Yuuri! Cái lớp đó là cái quái gì vậy hả!?” (Char)

“À ý cậu là cái lớp Z đó hả? Tớ cố tình giữ im lặng để cậu ngạc nhiên đó! Bất ngờ chưa! Fufufu!” (Yuuri)

“Bất ngờ cái đầu cậu ý!” (Char)

Yuuri gật đầu hài lòng trước thái độ của Charlotte, và cậu bắt đầu giải thích cho hai người về “Lớp Z”:

“Lớp Z sẽ là một lớp mới bắt đầu từ năm học này. Bình thường, các sinh viên sẽ được phân lớp theo số điểm cao nhất, nhưng ở lớp này thì khác. Đây sẽ là một lớp học đặc biệt tập hợp những cá nhân có ‘tài năng đặc biệt’ độc nhất vô nhị. Hay nói cách khác, Lớp Z chính là nơi tập hợp của những kẻ lập dị của ngôi trường này!” (Yuuri)

Ghi chú

[Lên trên]
Bất ngờ chưa thg lon =))
Bất ngờ chưa thg lon =))
[Lên trên]
2 Chap này ngắn quá nên lên cho ae luôn nhé :v
2 Chap này ngắn quá nên lên cho ae luôn nhé :v
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Douma cái tên nửa tây nửa nhật vậy :))
Xem thêm
Cái tên vler
Xem thêm
Thanks trans ~
Xem thêm
ibuki ironheart, quả tên nghe hề vc
Xem thêm
NDK
Cảm ơn nhóm nhé, lên liền 2 nháy, quá đã
Xem thêm