Cậu bé được Ma Vương và L...
Kumano Genkotsu Namonashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03: Tình bạn và cuộc sống học đường

Chương 07: Truy tìm kẻ phá hoại

3 Bình luận - Độ dài: 896 từ - Cập nhật:

“Thật khủng khiếp… Kẻ nào đã làm điều này vậy!?”

Một học sinh trong lớp hét lên. Cô ấy là Bạch Ma pháp sư Rona, mọi khi cô ấy là một cô gái dịu dàng, nhưng giờ đây cô đang hoảng loạn với đôi mắt đẫm lệ.

Không chỉ cô, những học sinh khác cũng đang tỏ ra tức giận, nhưng khác với mọi người, Ruisha là người duy nhất trong trạng thái bình tĩnh.

Không, phải nói là cậu đã cố kìm nét cơn giận của mình và bình tĩnh nghĩ cách giải quyết vấn đề.

Dù mới chỉ nhập học được hai tuần, nhưng cậu đã dần có tình cảm với lớp học đặc biệt này. Và hành động hủy hoại lớp học như vậy là điều không thể tha thứ!

“Chisha, tớ nhờ cậu một chút.” (Ruisha)

“Huh? Có chuyện gì sao?” (Chisha)

Người Ruisha nói chuyện cùng là Chisha, một trong những người bạn cùng lớp. Cậu là một bán Dwarf [note60128], với một gương mặt ngây thơ và chiều cao khiêm tốn.

“Cậu có thể giúp tớ tìm ra thủ phạm không?” (Ruisha)

Nghe Ruisha bình tĩnh nói điều đó, Chisha nở một nụ cười tinh nghịch và trả lời: “Chắc rồi!”

“Vậy, rốt cuộc là tớ phải làm gì?” (Chisha)

“Tớ khá chắc là thủ phạm sẽ để lại những dấu vết trong căn phòng này, và Ma pháp của cậu có thể giúp chúng ta tìm ra nó!” (Ruisha)

“Ừa ha! Tớ sẽ làm ngay đây!” (Chisha)

Chisha nói rồi tiền vào lớp học đổ nát và bắt đầu niệm chú:

“「Phân Tích Ma Pháp • Trỗi Dậy」!” (Chisha)

Ngay tức khắc, một ánh sáng xanh bao trùm lên lớp học.

Đây là một Ma pháp khá hiếm, nó có khả năng phân tích mọi thứ nó quét được. Nhưng theo lẽ thường thì nó chỉ được sử dụng để phân tích những vật dụng đủ nhỏ để cầm được trên tay, chứ không thể nào được thi triển ở một phạm vi rộng như một lớp học thể này.

Tuy nhiên, khả năng dị biệt của Chisha lại biến điều đó thành có thể.

Là một bán Dwarf, đáng nhẽ tài năng của cậu phải là đôi bàn tay khéo léo và cơ thể nhanh nhẹn, nhưng đáng tiếc cậu lại chẳng có những thứ đó. Bù vào đó, khả năng Ma pháp phân tích thiên bẩm của cậu lại vô cùng thần kì.

Nhưng tài năng đó lại không được trọng dụng ở quê hương của cậu, nơi chú trọng về sự khéo léo và sức mạnh thể chất. Vì vậy, trước sự đối xử lạnh lùng của người thân, cậu đã phải đi tha hương đến Vương quốc này và tham gia vào Học viện Ma pháp. Sau đó Yuuri nhìn thấy tiềm năng vô hạn của cậu và xếp cậu vào lớp Z.

“Đúng như mong đợi từ Ma pháp của Chisha. Phạm vi thật đáng kinh ngạc, nhưng cách cậu thi triển cũng rất tiết kiệm mana.” (Ruisha)

Đừng tâng bốc tớ mà Ruisha! Tớ không thể tiến bộ đến mức này nếu không có sự hướng dẫn của cậu!” (Chisha)

Ruisha và những người bạn thân luôn dành thời gian luyện tập Ma pháp với nhau sau giờ học. Nhờ đó mà kĩ năng Ma pháp của các học sinh lớp Z đã được cải thiện rất nhiều.

Lúc đầu, phạm vi Ma pháp của Chisha chỉ khoảng vài mét vuông, nhưng chỉ sau hai tuần nó đã bao phủ được toàn bộ lớp học.

Và Ma pháp đó ngay lập tức nắm bắt được những dấu vết của kẻ đột nhập.

“A, có chút tóc không phải của chúng ta, và những dấu giày này… hình như là của học sinh năm nhất. Haha! Những tên đó thậm chí còn để lại dấu vân tay, đúng là người tốt mà!” (Chisha)

“…Thật tốt khi chúng ta không phải kẻ thù của Chisha nhỉ.”

Và thế là họ đã tìm ra thủ phạm đã phá hoại lớp học, và Ruisha ngay lập tức khởi hành sau khi nghe về đặc điểm của tên thủ phạm.

“Cậu không đi sao Chisha?” (Ruisha)

“Tớ không thích bạo lực cho lắm, dù sao Ruisha cũng đích thân đến đó mà! Tớ giao mọi chuyện lại cho cậu đấy!” (Chisha)

Cậu ấy nói với nụ cười toe toét và cụng nắm đấm với Ruisha.

“Ồ, vậy hãy cứ tin tưởng ở tớ!” (Ruisha)

Ngay khi cậu rứt lời và quay lưng lại, ba người đã xuất hiện trước mặt cậu.

“Ở đâu có choảng nhau, ở đó có bọn này!” (Burn)

Đó chính là tên Burn hiếu chiến cùng với hai người bạn là Dokabe và Merrell.

Ba người họ thưởng xuyên gây rắc rối nên được các bạn cùng lớp đặt cho cái tên thân thương là “Ba tên ngốc”.

“Tôi đã tức giận rồi đóoooooo!” (Dokabe)

“Hãy phi hết tốc lực nào!” (Merrell)

Dokabe với sở trường là sức mạnh cùng với Merrell với sở trường là tốc độ đều tỏ ra rất phấn khích. Ruisha cũng bật cười trước sự ngốc nghếch của họ.

“Đi thôi, hãy cho chúng thấy sức mạnh của lớp Z nào!” (Ruisha)

Và thế là Ruisha và Ba tên ngốc tiến thẳng về hang ổ của kẻ đột nhập.

Ghi chú

[Lên trên]
Người lùn
Người lùn
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận