Cậu bé được Ma Vương và L...
Kumano Genkotsu Namonashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03: Tình bạn và cuộc sống học đường

Chương 08: Bộ mặt của lớp A

2 Bình luận - Độ dài: 923 từ - Cập nhật:

Kể từ khi được thành lập, lớp Z đã thu hút được rất nhiều sự chú ý trong học viện.

Lý do lớp học này được học viện thành lập vẫn còn là một ẩn số trong mắt các sinh viên, nhưng họ đều nhận thấy rằng thành viên của lớp Z đều sở hữu những khả năng đặc biệt và hẳn phải có một âm mưu đằng sau việc tập trung họ vào cùng một lớp.

Rất nhiều người đều quan tâm tới lớp học đặc biệt này, nhưng hầu hết họ đều không ác cảm gì với nó. Ngoại trừ một lớp.

Đó chính là lớp A.

Gần như mọi thành viên của lớp A đều không vui vẻ gì với sự xuất hiện của lớp Z. Họ cảm thấy đáng lẽ những ánh mắt hâm mộ, sự vinh quang trong ánh mắt của mọi người phải giành cho bản thân mình, những người có số điểm cao nhất. Nhưng giờ đây, từ đâu lại xuất hiện một lớp học với những tên được cho là có những “biệt tài” và ánh mắt vạn chúng chú mục lại đổ dồn về lớp Z, chẳng mấy ai để ý đến những kẻ tự cho là cao quý của lớp A.

Và đúng như bạn đang nghĩ, mục tiêu lần này của Ruisha và ba tên ngốc không đâu khác chính là lớp A.

“Nhường một chút, nhường một chút nào!!” (Burn)

Burn là người đang dẫn đầu đoàn bốn người, cả bọn đang tiến về phía cửa lớp A ở cuối dãy hành lang.

Do học sinh lớp Z được xây hẳn một khu nhà riêng biệt, nên rất hiếm khi học sinh lớp khác thấy họ xuất hiện trong dãy nhà chính. Vì vậy, sự chú ý của các sinh viên ngay lập tức đổ dồn về bốn người họ.

“Đây chính là phòng học của lớp A, mình cần làm gì đây, Ruisha?” (Burn)

Với một nụ cười mỉm, Ruisha trả lời: “Mình sẽ sửa cánh cửa sau.”

“Haha! Đúng ý của mình!” (Burn)

Burn ngay lập tức hiểu ý và nhấc chân dùng hết sức đạp văng cánh cửa.

“Ầm ầm!” Các học sinh lớp A tỏ ra rất hoảng hốt khi thấy hai cánh cửa bật tung vào phòng.

Thân ảnh của Ruisha và ba tên ngốc ngay lập tức đập vào mắt họ.

Burn đảo mắt quanh phòng học, có vẻ hầu hết học sinh lớp A đều ở đây, hung thủ có lẽ cũng ở trong số đó.

“Oii! Bọn tôi đến để giải quyết vài phiền phức mà các người đã gây ra đấy! Đừng trốn nữa, ra đây đi!!” (Burn)

Đối mặt với tiếng hét của Burn, không một ai đáp lời.

Ngược lại, các học sinh trong lớp còn cười khúc khích và hướng ánh mắt mỉa mai về phía bốn người.

“…Có vẻ như mấy tên này không định thú nhận nhỉ.” (Burn)

Hung thủ không thể nào là toàn bộ các học sinh trong lớp. Nhưng có vẻ tất cả họ đều tỏ ra thích thú khi thấy lớp Z gặp phải rắc rối.

“Ồ, là lớp Z-san đây mà phải không? Mọi người đến đây có chuyện gì vậy?”

Người lên tiếng là một học sinh có địa vị khá cao trong lớp, tên hắn hình như là Hauro.

Có vẻ tên này xuất thân từ tầng lớp quý tộc cao cấp và tỏ ra vô cùng cao ngạo.

“Xin chào Hauro-san, có vẻ có tên nào đó đã phá hoại lớp học của bọn tôi. Chúng tôi đã theo những giấu vết và đến đây để tìm hung thủ.” (Ruisha)

“Thì ra là vậy sao! Tôi rất tiếc cho các cậu, nhưng không phải là hơi thiển cận khi nghi ngờ chúng tôi chỉ vì điều đó sao?” Hauro cười toe toét trả lời Ruisha.

“Dù sao, cũng có khả năng là người trong lớp các cậu làm mà đúng không!? Làm gì có học sinh lớp A nào thèm đến cái nơi cũ nát bẩn thỉu đó mà phá hoại chứ. Tôi nghĩ cậu nên đi mà nghi ngờ mấy tên dân đen thấp kém trong lớp cậu ý!” (Hauro)

Khi Hauro vừa nói vừa cố nén cười, vài tiếng khúc khí cũng được phát ra trong đám học sinh xung quanh.

Burn nóng nảy và ba tên ngốc cảm thấy không thể kiềm chế được nữa và định lao vào tấn công, nhưng Ruisha đưa tay ngăn họ lại.

“Ruisha! Đừng cản mình! Mình phải đấm thẳng vào mặt tên giả tạo này!” (Burn)

“Cậu cố tình động thủ trước bây giờ chẳng khác nào rơi vào bẫy của hắn cả! Chúng ta vẫn chưa đưa ra chứng cứ nên trong trường hợp xấu nhất, cậu có thể bị đuổi học!” (Ruisha)

“Vậy chẳng nhẽ chúng ta phải nhịn sao!?” (Burn)

Nghe Burn nói vậy, Ruisha liền trưng ra nụ cười cơ trí:

“Làm sao có vụ đó được phải không? Yên tâm đi, cứ để đó cho mình!” (Ruisha)

Vừa nói, Ruisha vừa bước lại về phía Hauro và mang trong túi ra một sợi tóc.

“Sợi tóc này được tìm thấy trong lớp tôi…” (Ruisha)

Hauro tỏ ra khó hiểu và hỏi: “Có chuyện gì với sợi tóc đó sao?”

“Trên sợi tóc này có dính một lượng nhỏ tinh thể màu trắng, có vẻ chính là muối biển. Theo tôi biết, sáng nay chỉ có duy nhất lớp A ra biển thôi nhỉ?” (Ruisha)

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận