Cậu bé được Ma Vương và L...
Kumano Genkotsu Namonashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03: Tình bạn và cuộc sống học đường

Chương 12: Sự bất lực của Đại hoàng tử

3 Bình luận - Độ dài: 632 từ - Cập nhật:

[note61882]

“Các cậu đã đi quá xa rồi!!” Tiếng quát của Yuuri vang khắp lớp học.

Có bốn người đang quỳ với tư thế dogeza trước mặt cậu, không ai khác chính là Ruisha và ba tên ngốc.

“Aizz chếc tiệc! Chỉ vừa mới xao nhãng một chút mà các cậu đã làm ra chuyện tày trời như vậy rồi! Giờ các cậu bảo tôi phải giải thích thế nào với phụ hoàng đây!!?” (Yuuri)

“Nhưng… chúng là những kẻ ra tay trước mà…” (Burn)

“Trật tự!!” (Yuuri)

Burn giật thót mình trước tiếng quát của Yuuri.

Ngay cả kẻ bướng bỉnh như Burn cũng phải cúi mình trước áp lực của đại hoàng tử.

“May cho các cậu là chúng mới là kẻ ra tay trước nên tôi còn có thể có biện pháp thương lượng. Các cậu có hiểu chỉ một hành vi sai lầm có thể dẫn đến xung đột toàn diện không hả!? Hãy thương cho tấm thân này một chút đi!” (Yuuri)

Yuuri than thở với vẻ mặt mệt mỏi, cả bốn người mỉm cười và đáp lại: “Đã rõoooo”

Cảm thấy bất lực trước mọi thứ, Yuuri ra hiệu: “Vậy là đủ rồi, giải tán đi…”

*

Ngay sau khi nhóm Ruisha xử lí xong những kẻ gây rối, mọi chuyện tại lớp A ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán khắp cả trường.

Yuuri nghe ngóng được câu chuyện và ngay lập tức chạy đến nhưng đã quá muộn. Những gì còn lại chỉ là một lớp học đổ nát và vài tên đang nằm hấp hối. Và cậu thấy vài “học sinh lớp Z” đang cách đó không xa và chạy ngay lại đập tay với cậu rồi thốt lên: “Chúng tớ làm được rồi!”

Yuuri bất lực và gần như sắp gục ngã trước thực tại, nhưng một phép màu nào đó đã khiến cậu trụ lại được. Có lẽ dành thời gian luyện tập với mọi người ở lớp Z cũng khiến sức mạnh tinh thần của cậu mạnh mẽ hơn chăng?

Sau khi chỉnh đốn lại đám bạn cùng lớp thiếu suy nghĩ của mình, Đại hoàng tử phải chạy đôn chạy đáo để có thể giải quyết hậu quả họ gây ra. [note61879]

Có vẻ mọi chuyện đã đâu vào đó ngay vào buổi chiều ngày hôm sau. Quả là một chính trị gia trẻ tài năng khi Yuuri có thể giải quyết được nhiều gia đình quý tộc trong thời gian ngắn như vậy.

“Cho mình xin lỗi nhé Yuuri, chắc cậu đã khó khăn lắm…” (Ruisha)

Ruisha lên tiếng xin lỗi và an ủi Yuuri, người đang nằm xụi lơ trên ghế và trưng ra vẻ mặt xụp đổ.

“Haha không sao đâu. Mình đã đoán được thể nào cũng sẽ xảy ra rắc rối ngay từ khi quyết định tạo ra lớp học này.” Yuuri mỉm cười nói với đôi mắt vô thần.

Lương tâm của Ruisha trở nên cắn rứt khi trông thấy điều đó.

“Ummm… Tớ hứa lần sau tớ sẽ xin ý kiến của cậu trước khi hành động.” (Ruisha) [note61880]

“Nhớ làm vậy nhé…” (Yuuri)

Có vẻ Yuuri đã dùng hết sức lực còn lại của mình và gục xuống bàn. Có vẻ cậu đã phải bận rộn suốt từ hôm qua nên không có một giấc ngủ tử tế.

Hiện tại đang là thời gian tự quản, đó là vì Regus-sensei đang bị ban giám hiệu triệu tập để quở trách vì không quản lí tốt học sinh.

Có vẻ mình còn phải đi xin lỗi giáo viên nữa rồi…

Ruisha đứng dậy và đi ra ngoài. Trong lớp, các bạn vẫn đang hăng say ôn tập và luyện tập ma pháp, nhưng cậu cảm thấy mình không hứng thú.

Ghi chú

[Lên trên]
Báo thì thôi rồi :v
Báo thì thôi rồi :v
[Lên trên]
vẫn có lần sau cơ =))
vẫn có lần sau cơ =))
[Lên trên]
Sorry ae dạo này bận soạn giáo án cả ôn thi đầu vào nhiều quá k ra chap đều được T~T
Sorry ae dạo này bận soạn giáo án cả ôn thi đầu vào nhiều quá k ra chap đều được T~T
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chàng hoàng tử và 4 chú báo con
Xem thêm