• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02: Kẻ phản diện và tình thế hiện tại

8 Bình luận - Độ dài: 1,416 từ - Cập nhật:

Titan Onyx, chiều cao: 175 cm, cân nặng: 60 kg. Cậu thừa hưởng mái tóc vàng óng ả từ mẹ cậu, được buộc gọn ra sau bằng một chiếc dây thun. Mặc dù có vẻ bề ngoài như vậy nhưng cậu lại có một cơ thể khá săn chắc đến ngạc nhiên. 

Tính cách của cậu ta cực kì ích kỉ và méo mó. Cậu thường phun ra những lời nhận xét mang tính quấy rối tình dục với các nữ chính và lạm dụng địa vị quý tộc của bản thân để làm những điều mình thích, khiến cho nhiều hành vi quá khích của cậu ta trở thành một điều bình thường ở học viện. 

Đây là cách Titan được miêu tả ở trong game… cho dù tôi có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần đi nữa thì cũng hoàn toàn vô vọng. Để khiến mọi thứ tồi tệ hơn, cậu ta còn được thiết lập để yếu đến một cách thảm hại trong game. 

Tồn tại những route mà Titan được tham gia vào nhóm nhân vật chính, nhưng cậu ta lại thực sự quá yếu… cậu giống như một gánh nặng phiền phức người chơi phải vác theo khi chiến đấu vậy. 

Cậu có thể sử dụng kiếm đơn nhưng dù thanh kiếm có mạnh đến đâu thì cậu hầu như không gây được một chút sát thương nào lên quái vật cả. Không chỉ thế mà do lỗi về lập trình AI hay tính năng được cố ý thêm vào, cậu ta còn ngẫu nhiên tự sử dụng debuff lên nhân vật chính… 

Người chơi chắc hẳn ghét cay ghét đắng Titan hơn là tôi tưởng. Và thêm một lí do nữa là tồn tại route cắm sừng trong game, cậu ta sẽ cuỗm mất nữ chính và thanh kiếm mạnh mẽ nhất mà bạn phải ói cả máu ra để có được mà cao chạy xa bay khỏi nhóm.

Không cần hỏi cũng biết tại sao route cắm sừng lại không hề có được cảm tình của người chơi. Sự hiện diện của Titan khiến trận chiến càng khó khăn hơn, và cậu ta cướp mất nữ chính mà bạn đã ngày đêm tìm cách gia tăng thiện cảm, rồi đến cả vũ khí quý giá của bạn cũng không tha, khiến cho công sức của người chơi bỏ ra lại thành công cốc. 

Đến cuối cùng, Titan sẽ bị hành quyết bằng cách chặt đầu trong route cắm sừng, tôi khá chắc rằng nhiều người chơi sẽ thấy thỏa mãn vì đó là thứ cậu ta xứng đáng phải nhận lại.

Quay lại vấn đề chính. Yếu đuối, nhân cách tởm lợm, và chỉ đơn giản là nhìn ngứa mắt… đó chính là Titan. 

“Ừm, nếu mình cẩn thận thì có lẽ sẽ ít nhất cải thiện được nhân cách của cậu ta… có lẽ vậy. Vấn đề ở đây là điểm yếu của cậu.” 

Vì tôi không biết nhân vật chính sẽ đi theo route nào ở học viện nên mục tiêu quan trọng nhất với tôi bây giờ là tìm ra điểm yếu của Titan. Liệu tôi sẽ trở thành đồng minh hay kẻ thù với nhân vật chính, điều thiết yếu chính là phải đảm bảo có được sức mạnh để sống sót trước khi hướng đến học viện. 

“Học viện Kagurazaka” là một tựa game hẹn hò nhưng đa phần chơi theo lối RPG. Có quái vật và hầm ngục. Điều này là chắc chắn từ những kí ức của Titan. 

Trong game sẽ có nhiều sự kiện bắt chúng ta phải đánh bại quái vật. Đôi lúc Titan cũng đã chết trong mấy cái sự kiện này...

“Mình tuyệt đối không muốn chết. Nên giờ phải tìm cách tập luyện như nào đây?”

Tôi đã có sẵn một ý tưởng trong đầu. Đoán xem tôi đã chơi con game khiêu dâm này bao nhiêu lần rồi? Đáp án chính xác là hơn 100 lần chơi đi chơi lại xuyên ngày xuyên đêm đấy! 

Titan sở hữu một khả năng khá thú vị. Trong route cắm sừng, dù cho kháng hiệu ứng của nhân vật chính khỏe đến đâu thì debuff của Titan vẫn luôn xuyên qua được… cậu ta là một thiên tài ở lĩnh vực ma pháp debuff. 

Cậu đã đầu tư hết mọi thứ vào tài năng này của bản thân để gây cản trở cho nhân vật chính… đúng quả là Titan mà. Nhưng bên cạnh đó… 

“Lớp ma pháp cường hóa bắt đầu ngay sau khi nhập học đúng không? Và mình nghĩ nó sẽ là môn tự chọn ở năm hai… vậy giờ tính làm gì đây?” 

Tôi khoanh tay trước ngực, suy nghĩ. Có 3 cách chính để học ma pháp: qua lớp học, từ sách phép rớt ra từ quái vật, hoặc là rương báu trong hầm ngục. 

Học qua lớp học tốn thời gian nhưng sẽ đảm bảo học được phép mong muốn. Sách phép từ quái vật có khả năng rơi ra khá thấp nhưng cho phép học được ngay lập tức. 

Rương báu thì… thành thật mà nói, không đáng tin cậy. Chúng xuất hiện ngẫu nhiên và thứ bên trong cũng là ngẫu nhiên. Với điều này thì sách phép rơi ra từ quái vật chính là tốt nhất nhỉ? 

Nói thẳng ra thì Titan không có tài năng về kiếm thuật. Trong game, mọi người bắt đầu ở level 1 khi họ vào học viện. Hiện tại, cả Titan lẫn em trai Orf của cậu đều ở level 1. 

Trong cái tình trạng này, liệu tôi có thể đánh bại quái vật không? Dĩ nhiên là không. 

“Hiện tại thì mình sẽ cố đi vào những hầm ngục xuất hiện sớm. Mình muốn xem thế giới này có khác biệt nhiều so với game hay không.” 

Có cơ hội nhiều kẻ thù sẽ yếu hơn ở trong game. Tôi xác định một cái hầm ngục trông có vẻ sẽ dễ xoay sở được ở level 1.

“Có một hầm ngục có thể đi vào ngay từ năm nhất… nếu mình nhớ không lầm, nó ở trong lãnh địa của gia tộc Onyx. Mấy lời giải thích bảo là tốn 10 phút đi bộ đến đó từ dinh thự nhà Onyx…” 

Tôi hình dung ra cái bản đồ mình thường xuyên nhìn thấy trong game. Học viện ở bên này, điền trang gia tộc Onyx ở đây, và ‘Rừng Lạc lối’ ở phía đông. 

Tôi cầm kiếm rồi đi thẳng ra ngoài… nhưng lại dừng lại bởi nỗi đau ê ẩm khắp người. Tôi nhận ra cơ thể mình tơi tả đến mức nào. Anh bạn Titan này đã bị đánh bầm dập trong một trận chiến một chiều nhỉ? 

“Đầu tiên thì… cần phải hồi phục cái đã. Mình chấp nhận rằng bản thân đã chuyển sinh thành Titan, và cũng cảm thấy đôi chút mừng khi mọi thứ này diễn ra trước khi nhập học tại học viện.” 

Trước khi bắt đầu ở học viện, ta vẫn còn có nhiều cơ hội để tránh làm xấu đi hình ảnh của Titan và thoát khỏi số phận bi thảm của cậu. 

Đang là tháng Mười Hai nên tôi có tận ba tháng để tập luyện. Titan, không có thời gian để đau buồn nữa đâu! Cậu có vô vàn những flag tử thần ở ngay trước mặt cần phải giải quyết!

Tự nhủ với chính mình rồi tôi ngả mình nằm xuống trên giường và nhắm mắt. Mục tiêu của tôi chính là tốt nghiệp học viện an toàn. Ở lại gia tộc Onyx không còn là một lựa chọn nữa. Tôi cần phải trở nên mạnh mẽ hơn để sống sót như một mạo hiểm giả. 

Lặp đi lặp lại điều ấy cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Khi tôi thức dậy lúc bình minh, không có ai ở đó thèm gọi tôi dậy để ăn tối— cũng đã lường trước được rồi.

Hoàn toàn có thể hiểu được điều đó vì Titan bị ghét cay ghét đắng bởi những hành vi quấy rối liên tục nhắm đến những hầu gái. Đó là lý do tại sao có cả một route nơi Titan bị ám sát. Ít nhất trong ba tháng tới, tôi sẽ nhắm mục tiêu cố gắng để trở nên tử tế hơn… cậu quả thật có một cuộc sống khá là khó khăn đấy Titan à!

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chơi game này đến trăm lần là hiểu anh ta làm bạn với bàn tay phải nhiều thế nào rồi đấy
Xem thêm
có khi a ta lm bn vs hàng giả nx=)))
Xem thêm
"Thánh" mười hai kìa trans
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm