• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 13: Kẻ phản diện và 'Kiểm tra phân lớp'

13 Bình luận - Độ dài: 2,106 từ - Cập nhật:

Đến với Học viện Kagurazaka, nơi đây nổi tiếng là một ngôi trường huấn luyện mạo hiểm giả rộng mở cho cả quý tộc và thường dân, nơi quan tâm đến cuộc sống học đường trọn vẹn và bình đẳng của các học sinh mà không có sự phân biệt đối xử.

Đây là một ngôi trường nội trú toàn diện, học sinh sẽ đến lớp vào buổi sáng, tham gia các hoạt động câu lạc bộ sau giờ học, và xây dựng các mối quan hệ bạn bè với các học sinh đồng trang lứa ở kí túc xá vào buổi tối, một vòng tuần hoàn lặp lại suốt ba năm liên tục.

Và giữa sự mong chờ về cuộc sống bên trong học viện đầy vui vẻ, khi học sinh sải bước qua cánh cổng trường và mơ ước về tương lai phía trước của bản thân, tôi lại vò đầu bứt tai tính xem sẽ có bao nhiêu đống flag tử thần chắc chắn sẽ mọc lên đang chờ đợi tôi ở nơi đó.

Hãi thật đấy… Ba năm sắp tới sẽ là một vòng lặp của tử thần lăm le sờ gáy tôi nếu mình bất cẩn. Một cuộc sống học đường đầy tươi vui ấy hả? Học viện Kagurazaka giống một bãi mìn hơn đấy!?  

Dẫu cánh cổng trường mang đến cho ta một cảm giác tươi mới của tuổi thanh xuân, nhưng tôi lại thấy mình như thể một người lính chuẩn bị ra chiến trường vậy.

Khi chúng tôi bước qua cổng, một thông báo được gửi đến cho các tân học sinh yêu cầu tập trung ở sân trường. Có vẻ họ sẽ thực hiện ‘Kiểm tra phân lớp’ ở đó…

Bài kiểm tra phân lớp là sự kiện diễn ra đầu tiên của năm học. Như tôi đã nói trước đó, trong cuộc ‘Kiểm tra phân lớp’, học sinh sẽ được phân loại thành năm cấp độ dựa trên khả năng của họ, với người mạnh nhất sẽ được xếp vào Lớp A còn lại yếu hơn sẽ được xếp vào từ Lớp B đến E.

Không chỉ thế, cái bài kiểm tra này sẽ ảnh hưởng đến chương trình học của các lớp trong tương lai. Trong khi học sinh Lớp A có thể tự do lựa chọn môn học ngay từ đầu năm nhất, người ở Lớp E sẽ bị ép phải theo một chương trình giảng dạy cứng nhắc trong suốt ba năm học.  

“Bây giờ, ‘Bài kiểm tra phân lớp’ sẽ được bắt đầu!”

Một giảng viên nam đứng ở trên bục tập trung thông báo cho các học sinh ở dưới sân. Vậy là bắt đầu sự kiện rồi–

“Bài kiểm tra này sẽ là thước đo năng lực hiện tại của các em! Dựa vào dữ liệu này, các em sẽ được phân vào các Lớp từ A đến E, thứ sẽ quyết định cách học viện đối đãi với sự phát triển của các em trong ba năm học tới. Nhớ phải dùng hết sức hoàn thành đấy!”

Với lời đó, người giảng viên bắt đầu hướng dẫn các học sinh. Ừm, nếu mấy người bỏ cuộc bây giờ thì tất cả sẽ kết thúc nhưng cũng đừng quá hăng máu quá, nhé?

“Cuối cùng. Đừng tưởng nếu các em không đạt tiêu chuẩn thì vẫn sẽ được xếp vào lớp cấp thấp đâu đấy. Và cũng đừng có phát ngôn mấy thứ ngu xuẩn như là ‘Tôi sẽ không đầu hàng ngay cả khi phải chết!’. Trở nên cứng đầu và đi đời ở đây thì đúng là chỉ có mấy bọn ngốc thôi.”

Với câu chốt như vậy, giảng viên gọi tên từng đôi học sinh một. Được rồi, ai sẽ là đối thủ của mình đây? Ừ thì, tôi cũng biết trước rồi.

Rốt cuộc…

“Tiếp! Titan Onyx và Cyan Kreihart!”

“Được rồi!”

“Cyan Kreihart, công chúa của đất nước này… một trong những nữ chính của ‘Học viện Kagurazaka’.”

“Ái chà! Là Cyan-sama thật kìa!”

“Uầy!? Bằng xương bằng thịt luôn hả!? Thật không thể tin vào mắt mình được!?”

“Ôi, vẻ đẹp này… nghĩ đến việc mình có thể vào chung một học viện với Cyan-sama…!”

Cô nàng ấy đang đối mặt với tôi ngay lúc này. Như mong đợi từ công chúa của cả một quốc gia, cổ thực sự rất nổi tiếng. Ừ thì, cũng hiểu được thôi; ngay cả khi không có danh hiệu công chúa thì cô nàng này vẫn đích thực là một tuyệt sắc giai nhân.

Mái tóc bạch kim dài ngang hông lấp lánh trong ánh mặt trời. Thanh kiếm đeo bên hông và miếng giáp ngực của cô đều mang một sắc bạc bắt mắt, tuyệt nhiên khung cảnh này sẽ được coi như một tác phẩm nghệ thuật.

Cảm giác bị đôi mắt xanh biếc của cô nàng dán chặt vào bản thân  khiến tôi không thể không chú ý, rồi cô mỉm cười.

“Rất hân hạnh được gặp ngài. Titan-sama, phải không?”

“Titan thôi cũng được rồi. Cảm giác hơi thất lễ khi để công chúa gọi tôi là ‘sama’ đấy, Cyan-sama, nhất là khi chúng ta sẽ học cùng nhau trong ba năm sắp tới nữa…”

“Ồ, vậy thì, Titan-san nhé.”

Chúng tôi trao đổi vài lời chào ngắn gọn, và rồi cô ấy rút kiếm ra. Một thanh kiếm bạc tuyệt đẹp… Ở trong game, nó được gọi là ‘Cyan Rapier’, và nó sẽ tăng thêm 32 điểm tấn công cho người sử dụng chỉ khi ở trong tay Công chúa Cyan. Đó là một vũ khí mạnh mẽ. Gấp tám lần thanh kiếm dài bình thường. Cô ấy bước vào tư thế tấn công. Trong khi đó, đằng này thì đang đứng bất động mà không thèm rút kiếm ra đối phó.

“Hả? Sao cậu không rút kiếm ra vậy?”

“À thì, thế này là được rồi.”

“Cậu đang đánh giá thấp tôi phải không?”

Công chúa Cyan cau mày trước lời nói của tôi. Xin lỗi nhé, tôi không đánh giá thấp cô đâu; chỉ là dùng kiếm để chiến đấu mà không có mục đích là giết thì khá phiền phức…

Ồ, nói về Công chúa Cyan thì, bạn có biết biệt danh mà người chơi đặt cho cô ấy không? Đó là…

“Gia tộc Onyx… được biết đến là hậu thế của Kiếm Thánh nổi danh một thời. Do vậy mà có vẻ cậu rất tự tin vào khả năng kiếm thuật của bản thân nhỉ?”

“Không, ý tôi đâu phải thế…”

“Nhưng tôi chưa bao giờ phí phạm một phút giây nào trong tập luyện đâu đấy! Tôi sẽ cho cậu thấy kĩ năng của tôi bằng thanh kiếm này! Hyah!”

“Whoa!”

Một nàng thiếu nữ tấn công điên cuồng! Tôi tránh đường kiếm của cô ấy bằng cách vặn mình! Chết tiệt, sượt qua má một chút rồi!

Trận đấu đột ngột bắt đầu, và Công chúa Cyan ngay lập tức tung ra một đòn đâm liên hoàn nhắm vào tôi!

Công chúa Cyan tấn công! ▼

Trượt! Titan không nhận sát thương! ▼

Công chúa Cyan tiếp tục tấn công! ▼

Công chúa Cyan sử dụng ‘Thiểm Xuyên Kích’! ▼

Trượt! Titan không nhận sát thương! ▼

“Hả! Cậu né được ‘Thiểm Xuyên Kích’ của tôi sao!?”

“Phù, mừng là mình đã né được nó ngay lần đầu tiên đấy!”

Chuyển động của kĩ năng ‘Thiểm Xuyên Kích’ vẫn được giữ nguyên như trong game, khá là may đấy! Tôi đã đoán trước được rằng cô ấy sẽ dùng kĩ năng đó mà!

Công chúa Cyan tham gia vào nhóm của người chơi tại một giai đoạn khá sớm, khi ta còn ở level 1. Không chỉ thế, Công chúa Cyan ngay từ ban đầu đã được trang bị kĩ năng ‘Thiểm Xuyên Kích’, và cô ấy rất mạnh ở vị trí tấn công chủ lực đầu game.

Song, đánh giá về Công chúa Cyan giữa các người chơi lại khá thấp, trung bình chỉ đạt 4 trên 10. Và lí do chính là…

Công chúa Cyan sử dụng ‘Thiểm Xuyên Kích’! ▼

Trượt! Titan không nhận sát thương! ▼

Công chúa Cyan sử dụng ‘Thiểm Xuyên Kích’! ▼

Trượt! Titan không nhận sát thương! ▼

Công chúa Cyan sử dụng ‘Thiểm Xuyên Kích’! ▼

Trượt! Titan không nhận sát thương! ▼

Công chúa Cyan sử dụng ‘Thiểm Xuyên Kích’! ▼

Trượt! Titan không nhận sát thương! ▼

“Ugh! Để tôi đâm trúng cậu một cái đi!”

“Tất nhiên là không rồi, nếu để dính một đòn thôi thì tôi cũng đi đời đấy!”

Cô nàng liên tục tung ‘Thiểm Xuyên Kích’, tiêu tốn một lượng lớn MP. Tuy Cyan có khả năng gây sát thương khá tốt ở những trận đánh boss đơn lẻ hay trong sự kiện ‘Kiểm tra phân lớp’ nhưng cô cũng có thể được trọng dụng ở những trận chiến kéo dài như thám hiểm hầm ngục...

Công chúa Cyan sử dụng ‘Thiểm Xuyên Kích’! ▼

Trượt! Titan không nhận sát thương! ▼

Giờ thì, phải làm sao đây ta? Đợi cho Cyan cạn MP trong khi né đòn tấn công của cô ấy có lẽ là một ý tưởng khá tốt, nhưng cái bài kiểm tra này lại nhằm mục đích đo lường thực lực của bọn tôi.  

Chỉ đứng trơ ra như này chắc chắn tôi sẽ không vào được Lớp A đâu… Vậy, chắc là mình cũng nên hành động nhỉ?

Công chúa Cyan sử dụng ‘Thiểm Xuyên Kích’! ▼

Trượt! Titan không nhận sát thương! ▼

Titan phản công! ▼

Titan dùng Tê liệt! ▼

Chân phải của Công chúa Cyan bị tê liệt! ▼

“Hả!?”

Tôi dùng Tê liệt lên chân phải của Cyan ngay trước khi cô định lao lên dùng ‘Thiểm Xuyên Kích’.

Bị bất ngờ, Cyan cố di chuyển chân phải của mình nhưng nó đột ngột bị dừng lại. Đương nhiên khi cơ thể nghiêng về phía trước để tung ‘Thiểm Xuyên Kích’ mà chân trụ bị tê liệt thì…

“Sao thế, ngài bị vấp chân vào đâu à, Cyan-sama?”

Tôi đỡ lấy Cyan, người ngoài nhìn vào có khả năng sẽ thấy rằng cô nàng tự nhiên khựng lại mà ngã nhào vào lòng tôi. Dù sao thì cũng khá bất lịch sự khi để một cô gái xinh đẹp ngã dập mặt xuống đất nhỉ…

――Munya

Munya?

“C-C-Cậu đang làm gì vậy hả…?”

“Hả?”

“T-T-Tôi bảo là… cậu đang làm cái quái gì vậy hả?! Đừng có mà nhân cơ hội này để sờ ngực con gái, đồ khốn!”

“Hở? …À.”

Tay trái của tôi lỡ luồn vào trong miếng giáp ngực của Cyan. Vãi thật, cái tình huống biến thái may mắn này thực sự đang xảy ra này?

Nhìn quanh trong hoảng loạn, tôi thấy mọi người trông có vẻ kinh ngạc. Chờ chút, đời học sinh của mình đến đây là hết à?

“Cái tên Titan đó, làm những việc dơ bẩn như thế ở ngay trước mặt bàn dân thiên hạ...”

“Kinh tởm…”

“Ngươi dám chạm vào ngực của Cyan-sama sao… G-Ghen tỵ thật đấ― khụ khụ, ý ta là thật bất lịch sự!”

Tôi có thể nghe thấy vài từ như là ‘biến thái’ hay ‘cầm thú’ ở bên ngoài kia. Nhưng giờ nếu tôi thả cô ấy ra thì Cyan chắc chắn sẽ ngã sấp mặt đấy? Chẳng phải như thế còn khốn nạn hơn sao!?

“Bỏ tôi ra ngay đi! Tên biến thái này!”

“Khoan! Nếu tôi thả ra bây giờ thì cô sẽ ngã xuống mặt đất đấy!”

“Im đi! ‘Thiểm Xuyên Kích’!”

“Whoa!”

Cyan lườm tôi bằng ánh mắt sắc lạnh và tung ‘Thiểm Xuyên Kích’ bằng kiếm của cô ấy. Tôi suýt soát né được bằng cách nghiêng đầu sang phải ngay phút cuối!

Công chúa Cyan sử dụng ‘Thiểm Xuyên Kích’! ▼

Trượt! Titan không nhận sát thương! ▼

“Trúng đi mà!!”

“Đừng có vô lí nữa được không!?”

“Thế thì thả tôi ra ngay đi, tên khốn biến thái này!”

Chậc, giờ thả luôn được không? Nhưng vậy thì thô lỗ quá nên tôi nhẹ đặt cổ xuống đất trước khi thả tay ra.

Ngay lập tức, Cyan cố đứng dậy… nhưng chân phải của cổ không thể chống đỡ trọng lượng của cả cơ thể cô ấy nên cô lại mất thăng bằng và ngã vào lòng tôi tiếp.

“Hầy, tôi đã bảo cô rồi mà?”

――Munya…

“Ểeeeee?!”

Chà, ngựa quen đường cũ rồi. Lần này không phải tôi cố tình đâu đấy?! Tin tôi đi mà!

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

tin cái đbrr=))
Xem thêm
K cố ý á? Cocaidibuoi ý
Xem thêm
TRANS
Anh tin chú m ko cố ý lamf vậy đâu Tin cái dell j đc
Xem thêm
Ờ anh tin chú mà, tin bàn tay trái của chú đm
Xem thêm
đ ai tin đc anh cả main ạ
Xem thêm
Sao tay trái lại luồn vào trong giáp dễ thế nhể, lại còn 2 lần🤔
Tks trans
Xem thêm
trên giáp ngực mà
Xem thêm
sờ trước cưới sau 🐧
Xem thêm