• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15: Công chúa và Kẻ phản diện

11 Bình luận - Độ dài: 1,240 từ - Cập nhật:

Tôi, Công chúa Cyan Kreihart, đang ở trên sân tập bên ngoài cung điện hoàng gia. Trước mặt chính là phụ vương và cái tên biến thái đang rút kiếm đối đầu với nhau.

Hắn… Hắn ta đã sờ ngực của tôi đấy!? Và ngay trước mặt bàn dân thiên hạ! Cảm giác nhục nhã và xấu hổ lúc đó đến giờ vẫn còn đang ám ảnh tôi đây nè!

Ừ thì có lẽ tôi cũng có hơi phóng đại “một chút” khi đặt rèn áo giáp! Dù sao thì cũng có năm centimet thôi mà. Nhưng tên này đã sàm sỡ tôi tận hai lần!? Và lần thứ hai là do hắn cố tình nữa chứ!?

“Chẳng phải như này thì ta lại quá dễ dãi đối với tên quấy rối tình dục con gái ta sao?”

“Ngay cả khi phụ vương nói thế thì… Tên biến thái này thật khốn nạn! Không thể tha thứ được!”

Phụ vương đã bình tĩnh khuyên bảo về sự thiếu sót sức mạnh của tôi và thậm chí còn đề nghị để người thay tôi “trút giận lên hắn ta” nữa.

Tiến lên đi, phụ vương! Xin hãy đánh cho cái tên biến thái kia một trận tơi bời đi ạ!

“Chúc may mắn, thưa phụ vương!”

“Hừm… Ta sẽ cho ngươi thấy đẳng cấp sức mạnh giữa một vị vua và ngươi cách biệt lớn đến mức nào. Chuẩn bị mà ăn năn hối lỗi đi tên nhãi kia! ‘Thiểm Xuyên’!”

“Ông rõ ràng đang có ý định giết tôi đấy à!?” 

Vua Andersen tung ‘Thiểm Xuyên’! ▼

Hụt! Titan né đòn! ▼

“Ồ!? Tránh được sao?”

“Khi mình tung đòn ‘Thiểm Xuyên’, chuyển động của hắn cũng hệt như vậy. Nhưng…”

Cách biệt sức mạnh là quá rõ rệt, Titan hoàn toàn không thể rời mắt khỏi phụ vương. Đòn ‘Thiểm Xuyên’ của người rõ ràng có uy lực và tốc độ vượt trội hơn hẳn tôi… áp lực từ lưỡi kiếm đã xé nát mặt đất, kéo dài đến tận cuối sân tập.

Đây chính là thứ kiếm thuật mà tôi hướng đến. Kiếm của phụ vương mà tôi đã ngưỡng mộ. Tuy nhiên, gã biến thái lại suýt soát tránh được!

Quá nhanh…! Không, hắn ta còn di chuyển trước cả khi ‘Thiểm Xuyên’ được tung ra sao!?

“Hừm… Tên nhóc này, ngươi là Titan đúng không? Cũng nhanh nhẹn đấy.”

“Cảm ơn ngài. Cơ mà giờ ngài tha thứ cho tôi được không…”

“Mơ đi! ‘Kiếm Phá Vương’!”

Vua Andersen tung đòn ‘Kiếm Phá Vương’! ▼

Hụt! Titan né đòn! ▼

“Chiêu này cũng tránh được sao, khá lắm!”

“Tí thì chết!”

Hắn cũng tránh được ‘Kiếm Phá Vương’ sao!? Thậm chí còn di chuyển trước cả khi phụ vương tung đòn… Phụ vương dường như nhận thấy sự bất thường và dừng kiếm lại, nói chuyện với gã biến thái.

“Tên nhãi… không, Titan. Tên gia tộc của ngươi là gì?”

“Hà, hà… Tôi thuộc gia tộc ‘Onyx’ thưa ngài.”

“Thì ra là thành viên của gia tộc Kiếm Thánh. Ta chưa thấy ngươi có mặt trong buổi tụ họp bao giờ.”

À nói mới nhớ, tôi cũng biết hắn là người trong gia tộc Kiếm Thánh nhưng không nhớ là mình đã thấy mặt hắn bao giờ. Thực ra thì, tôi thà chết chứ không muốn nhớ mặt tên biến thái này đâu!

Buổi tụ họp hoàng gia là cơ hội để các quý tộc gặp mặt và mở rộng các mối quan hệ ngoại giao. Việc chỉ xuất hiện tại nơi đó thôi cũng đã đem lại lợi thế vô kể rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy mặt của hắn ta ở đấy.

“Vậy thì trả lời đi, Titan. Sao ngươi biết chuyển động của ‘Kiếm Phá Vương’?”

“!”

“Phụ vương? Có chuyện gì sao…?”

Người đột nhiên mang vẻ mặt nghiêm túc hơn, ánh mắt sắc lạnh chĩa về phía Titan. Dường như ý định hành hạ tên biến thái đến mức thoi thóp đã tan biến, thay vào đó chính là một sát ý hừng hực muốn kết liễu kẻ địch ngay lập tức.

‘Kiếm Phá Vương’, một kỹ thuật mạnh mẽ với cú chém dọc xuống để phóng ra những nhát đao. Để thành thạo chiêu thức này, cần phải tích lũy một lượng lớn kinh nghiệm để có thể vung kiếm với tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp. Nhưng… sao phụ vương lại cảnh giác đến vậy?

“Cyan, con hãy lùi lại đi. Ta chỉ cho những người được chọn xem kỹ thuật này thôi nhưng vậy mà.... tên nhãi kia… tại sao ngươi biết nó?”

“Điều đó…”

“‘Điều đó’? Không trả lời được sao? Ta chưa từng nghe có ai từ gia tộc Onyx như ngươi cả… Không chỉ giả danh quý tộc, còn biết được cả kiếm kĩ hoàng gia sao. Ngươi là gián điệp từ quốc gia nào?”

Tôi cảm nhận được ý định quyết không để hắn ta trốn thoát từ phụ vương. Tôi cũng chợt nhận ra. ‘Thiểm Xuyên’ cũng là một trong những kiếm kĩ hoàng gia… Việc tên này có thể tránh được ngay lần đầu tiên đã có dấu hiệu khả nghi rồi!

“Tên Titan này thật sự rất đáng nghi. Cyan, gọi lính canh đến đi. Chết tiệt, bị lừa rồi… Chẳng lẽ đây là kế hoạch của ngươi để dẫn dụ ta ra đây sao?”

“Không! Con cũng sẽ giúp người! Ngài trị liệu sư kia, xin hãy đi báo cáo tình hình!”

“Vâng!”

“Cyan! Con cũng phải chạy đi!”

“Không! Con cũng có thể chiến đấu!”

Tôi lập tức rút thanh kiếm Rapier ra và lao đến chỗ gã biến thái! Haaaa! ‘Thiểm Xuyên’!

Cyan tung ‘Thiểm Xuyên’! ▼

Hụt! Titan né đòn!

Khốn, hắn có mắt sau lưng sao!? Chỉ cần quay người mà không nhìn về phía tôi, gã đã tránh được.

“Cyan, đừng có hấp tấp! ‘Kiếm Phá Vương’!”

“…………!”

Vua Andersen tấn công! ▼

Vua Andersen tung đòn ‘Kiếm Phá Vương’! ▼

Hụt! Titan né đòn! ▼

Phụ vương ngay lập tức dùng ‘Kiếm Phá Vương’ để tấn công tiếp! Tên biến thái này, trong khi đang xoay người, đã lăn trên mặt đất để tránh đòn… Cơ hội!

“Kết thúc rồi! Haaa! ‘Thiểm Xuyên…’”

“……Tê Liệt”

Ngay khi tôi sắp thực hiện đòn kết liễu, chân phải tôi bỗng cảm thấy bị tê liệt. Lại nữa sao!?

Chân trụ không thể nhúc nhích được khiến tôi ngã xuống. Khác với lúc ‘Kiểm tra phân lớp’, lần này tôi đập mặt hẳn xuống đất.

“Cyan!?”

“Chân con lại…!”

“Nỗ lực bị phủ nhận, tài năng thì không có.”

Khi cơ thể rã rời lại bị ép di chuyển, gã biến thái từ từ đứng dậy, nhìn xuống và lẩm bẩm.

“Cánh cửa của cuộc đời tôi đã đóng lại từ lúc nào, ngay cả hy vọng duy nhất cũng bị quyền lực đè nát…”

“Ngươi muốn nói gì à!?”

“Quả nhiên, thế giới này không có nơi nào dành cho tôi rồi.” [note61735]

Hắn ta từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt ấy… đục ngầu uất hận.

“Tên tôi là Titan Onyx. Bị gán mác ‘kẻ thất bại’ và bị trục xuất khỏi gia tộc Onyx… là một kẻ đầy ngu xuẩn.”

Giây phút đó, tôi thực sự cảm nhận rõ được nỗi sợ cái chết lần đầu tiên trong đời.

Ghi chú

[Lên trên]
edgy lỏ
edgy lỏ
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Main chắc chs touhou đến mức độ master class r
Xem thêm
main pre-isekai chắc chs touhou pro lắm 🐧
Xem thêm
Cầu diễn quá main ơi:>
Xem thêm
Xàm....xàm cứt quá
Xem thêm
Cứ để a pk cáu:))))
Tks trans
Xem thêm
Ngày 10 chap đc ko trans:)))
Xem thêm