Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí ẩn kì lạ tại con đường hầm! Truy đuổi chúng đi, Yugo!

Chương 17 : Trận chiến bắt đầu!

4 Bình luận - Độ dài: 1,711 từ - Cập nhật:

“Thật là một con quái vật kinh tởm mà. Ma Giáp thú các ngươi lúc này cũng như thế  này à?”

“Gahhh . . . ?”

Những tiếng chửi rủa đang vang vọng bên trong cái hang. Con Arachlaw đang canh gác nghe thấy và ngay lập tức gầm lên một tiếng, trước khi hướng thẳng về chỗ phát ra âm thanh kia.

Marcos, lúc này đã rời khỏi chỗ ẩn nấp và đứng yên một cách liều lĩnh sau lưng con Ma giáp, chửi thẳng mặt con quái trong khi chĩa Giga Scisssor đang bao bọc cánh tay trái của mình vào nó.

“Ta là Marcos Borg, người sẽ kế thùa dòng họ Borg! Ta sẽ chặt đầu ngươi ngay tại đây, hỡi con quái vật tởm lợm kia!”

“Ê! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?”

Yugo, với khuôn mặt trắng bệch, hỏi vặn lại Marcos, người vừa mới làm trò ngu ngốc khi tự để lộ mình và xưng danh với con quái vật.

Bực mình trước sự ngu ngốc của tên kia khi tự để lộ vị trí của mình, Yugo thúc dục Melt:

“Melt, nhanh chóng giải cứu các nạn nhân bị bắt cóc đi! Sẽ là thảm họa nếu như những con quái kia đột nhiên xuất hiện và biến họ thành con tin!”

“Mi, Mình hiểu rồi!”

Thật sự thì, cậu muốn đảm bảo sự an nguy cho các hành khách trước và đặt nó làm ưu tiên hàng đầu.

Không còn cách nào để cản tên Marcos lại nữa, Yugo quyết định sẽ nhanh chóng giải cứu nạn nhân trong khi Marcos thu hút sự chú ý của con Arachlaw, vậy nên cậu và Melt liền nhảy ra khỏi chỗ ẩn náu và bắt đầu hành động.

“Mọi người ổn chứ?! Bọn tôi đến để giải cứu mọi người đây! Xin hãy bình tĩnh và đừng di chuyển!”

Sử dụng sức mạnh của Sward Ring, Melt tạo ra vài con dao và đưa một cái cho Yugo, rồi cả hai tiến hành cắt mấy sợi tơ và cố gắng triển khai một nhiệm vụ giải cứu.

Tuy nhiên, mấy sợi tơ đó lại cứng đến không ngờ, với chỉ hai người bọn họ thì không thể nào cứu tất cả mọi người một cách nhanh chóng được.

Vài người được giải thoát vẫn còn khỏe mạnh quyết định giúp một tay, tuy nhiên chỉ nhiêu đây người thì chắc chắn sẽ mất không ít thời gian.

Yugo, người đang lo lắng rằng họ có thể bị tấn công bởi những con Arachlaw khác nhưng vẫn tiếp tục nỗ lực giải cứu, nhìn Marcos với hi vọng rằng cậu ta có thể đánh bại con quái và qua đây giúp họ một tay, nhưng . . .

“Chết tiệt! Thứ quái vật hèn hạ này . . .”

“Grrrrrr!”

 . . . Thứ cậu nhìn thấy là cảnh Marcos đang chật vật đánh nhau với con quái.

Marcos, trong khi đang đánh nhau với con Arachlaw ban nãy, đột nhiên bị hai con khác không biết từ đâu chui ra lao đến tấn công, đẩy cậu vào thế bị áp đảo quân số, biến từ trận chiến tay đôi thành 3 đấu 1.

Thêm nữa, phần kéo của Giga Scissor hiện đang bị buộc lại bởi mấy sợi tơ, khiến cho nó không thể sử dụng được.

Cái kéo đó rất mạnh mẽ khi chiến đấu tầm gần, nhưng chỉ có thể như vậy khi mở được nó ra.

Nhưng vì hiện tại không làm thế được, Marcos lúc này chỉ có thể sử dụng món ma cụ của mình như một tấm khiên và giáp cho cánh tay trái dù không được hiệu quả cho lắm, không khác gì mấy món trang trí cả.

“Bọn chúng đang học hỏi sao?! Những con quái vật đó đã quan sát chuyển động của Marcos và tìm kiếm điểm yếu của cậu ta!”

Yugo đã ngờ ngợ đoán ra được cách chiến đấu của Arachlaw nhờ vào ngoại hình của chúng, đó chính là khả năng sử dụng tơ để vô hiệu hóa con mồi và sử dụng những chiếc vuốt sắt nhọn để tấn công, nhưng cậu không thể ngờ rằng chúng còn có một món vũ khí nguy hiểm hơn thế rất nhiều.

Đó là trí khôn. Goblin nổi tiếng với khả năng học hỏi cao của mình, có thể tự mình tạo ra vũ khí hay quan sát con mồi để tìm ra điểm yếu rồi sử dụng nó để triệt hạ. . . Nhận ra sức mạnh đáng sợ của Ma Giáp thú nằm ở việc kết hợp năng lực của hai loài khác nhau, Yugo bất thình lình quan sát xung quanh cậu hiện vẫn đang chìm trong bóng tối.

(Không xong rồi! Hiện đang có ba còn ở đằng kia. Vậy chắc hẳn vẫn còn những con khác đang ẩn nấp ở đâu đó!)

Có ích nhất năm con Arachlaw đang ở đây. Marcos lúc này đang đánh nhau với 3 con, vì vậy nên vẫn còn ít nhất hai con khác đang ẩn nấp ở đâu đó chờ thời cơ.

Và vì chúng đã tìm ra được cách để vô hiệu hóa được Marcos rồi, Yugo biết chắc rằng những con khác đang nhắm đến chỗ họ, những người lúc này đang tiến hành giải cứu các con tin. Ngay khi cậu nghĩ như vậy, một sợi tơ không biết từ đâu bắn ra nhắm thẳng đến cánh tay phải của cậu, lúc này đang cầm con dao ánh sáng.

“Whoa?!”

“Yugo?! Kyaaaaa!!”

Đòn tấn công đó khiến cậu làm rơi con dao và dính chặt tay phải lên tường, trong khi những con Arachlaw còn lại đu tơ như Tarzan đến chỗ của Melt.

Chúng chắc hẳn đã nhìn thấy cảnh cô nàng tạo ra những con dao từ chiếc nhẫn của mình. Bọn Arachlaw ngay lập tức tóm lấy cánh tay của Melt, rống lên thích thú trong khi nhiễu nhại nước miếng.

“Jugagagagaga!”

“Grrrrr,Grrrr,Grrr!”

“Đồ khốn . . .! Thả ta ra!”

Melt bị ấn chặt xuống đất và cố gắng cựa quậy để chống trả, tuy nhiên một con Arachlaw đã ngồi đè lên cô khiến cho cô nàng không thể di chuyển được.

Con Ma Giáp thú đó hướng cái nhìn ghê tởm của mình về phía Melt, liếc nhìn từ khuôn mặt thanh tú xuống phần ngực của cô trong khi nghiến răng thèm thuồng, trong khi con còn lại dùng vuốt của mình để xé toạt quần áo của cô.

“Grrrrrrr!”

“Đừng có giỡn mặt với ta, con quái vật biến thái kia! Ngươi nghĩ ta sẽ để lộ cơ thể mình cho một kẻ như ngươi sao?”

 Melt sử dụng ma lực của mình để tạo ra một màn chắn mà bằng cách nào đó ngăn chặn quần áo của cô khỏi bị xé bởi những con quái vật, nhưng cô chỉ có thể cầm cự như thế cho đến khi ma lực của mình cạn kiệt mà thôi.

Những nạn nhân kia vì quá sợ hãi trước Arachlaw mà chỉ còn biết đứng đó mà la hét thôi.

Tuy vậy, cùng lúc đó, Yugo đã đổ dồn ma lực vào cái vòng tay đang nẳm ở tay trái của mình, rồi hô to với toàn bộ khả năng, trong khi dồn sức vào nắm đấm.

“Hen  . . . Shin!!!”

“Gorororo?!”

Ngay lập tức, một con Arachlaw rống lên đau đớn khi cảm nhận được một luồng ma thuật đỏ thẫm đang tuôn trào và bùng nổ, khiến nó bị thổi bay lên không trung.

Ngay khi hoàn thành triển khai Blaster, Yugo xé sợi dây đang trói cánh tay phải của mình, đá bay con quái vật đang đè lên Melt và ném nó đi.

Sau khi xé xác con quái vật đã tấn công người đồng đội của mình và dồn hai cả hai con lại một chỗ, Yugo dồn ma lực vào Blaster.

Cậu gửi ma lực đến viên pha lê ở mắt cá chân để gia tăng khả năng bật nhảy của bản thân, rồi cậu nhảy về phía Arachlaw trong khi giơ cánh tay phải lên, lúc nãy đang được bọc trong ma lực như thể một thanh kiếm.

Con Arachlaw phun tơ từ miệng để cố gắng chống trả hắc hiệp sĩ đang tấn công chúng từ trên cao, nhưng quá trễ rồi. Thanh kiếm ma lực của Yugo được vung xuống và cắt nó làm đôi, khiến đầu nó nổ tung.

“Giờ đến lượt ngươi!”

“Gobleeeee?!”

Ngay khoảnh khắp kế tiếp, con Arachlaw còn lại nhìn thấy một đường ánh sáng chạy dọc theo cơ thể của đồng bọn, để rồi bị gã hiệp sĩ mặc giáp đen kia tách ra làm đôi.

Liền ngay sau đó, Yugo xoay người và chém ngang con quái, kẻ lúc này thậm chí còn không có thời gian để ngạc nhiên trước cái chết của đồng bọn, và cắt nó làm đôi trong khi nó cố gắng truy đuổi cậu.

“[Blaster Dynamic Slash] . . . ! Sức mạnh này của ta sẽ khiến ngươi bật khóc đó, đúng không ta?” [note59604]

Yugo hô tên chiêu thức sau khi đánh bại kẻ thù, và trong khi những người khác đang thì thầm to nhỏ sau khi theo dõi trận chiến, cậu tức tốc chạy về phía của Melt, người cũng đã quan sát trận chiến ban nãy, trong khi thầm nghĩ rằng sẽ giải thích cho cô nàng sau.

Giật mình một chút khi Yugo đột nhiên tiến lại gần, Melt sau đó liền đứng dậy và phủi bụi khỏi quần áo của mình, và Yugo, người đang mỉm cười bên dưới chiếc mũ giáp khi thấy cô nàng không sao, rồi cậu nói với Melt.

“Mọi thứ ở đây có vẻ an toàn rồi. Cho mình xin lỗi, Melt, nhưng cậu có thể bảo vệ những người hành khách được không?”

“Dĩ nhiên rồi, nhưng mà . . . còn Yugo thì sao?”

“Không còn cách nào khác ngoài hạ hết tất cả bọn chúng cả. Mình sẽ đến chỗ Marcos và hỗ trợ cậu ta. Vậy nên trông cậy vào cậu đấy Melt!”

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Nghe cứ như lời của một con gấu vàng nào đó đang đi trên một chuyến tàu tốc hành xuyên thời gian cùng với một con quỷ đỏ, một con rùa xanh và một con rồng tím vậy.
Trans: Nghe cứ như lời của một con gấu vàng nào đó đang đi trên một chuyến tàu tốc hành xuyên thời gian cùng với một con quỷ đỏ, một con rùa xanh và một con rồng tím vậy.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

trung bình tôi khi dc isekai mà có một bộ armor nào đấy
Xem thêm
Trung bình tokubu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhiêu đó đã gì, đợi tới lúc thằng chả lên form Kuuga titan với Boost MkII đi rồi thấy =))
Xem thêm