Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí ẩn kì lạ tại con đường hầm! Truy đuổi chúng đi, Yugo!

Chương 20 : Phía “Nhân vật chính” – Góc nhìn của kẻ đã mất đi nhân vật nữ ưa thích

8 Bình luận - Độ dài: 1,479 từ - Cập nhật:

Trans: Rất mai là chỗ mình đã có điện lại sớm, vậy nên mới có thể dịch được chương này kịp được cho anh em.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất nhiều. Giờ thì, enjoy the new chapter.

                                             

[Thông báo: nhánh truyện của Melt Epee đã biến mất.  Bạn đã không còn khả năng để chiêu mộ cô ấy được nữa.]

Vào buổi tối một ngày nghỉ, một câu thông báo giống với hệ thống game xuất hiện trong đầu Zenon với nội dung như trên. (Trans: cũng vì những thứ như này mà mấy đứa chuyển sinh mới coi đây là game đấy.)

Ngày hôm đó, cậu đã dành cả ngày để hẹn hò với Claire yêu dấu của mình, và cả ngày hôm đó trôi qua một cách êm đẹp, ấy là cho đến khi cái tin nhắn kia đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu ngay buổi tối cùng ngày, khiến cho mọi vui vẻ mà cậu ta có được trong ngày bay đi như một cơn gió.

Tại sao? Tại sao cơ chứ? Tại sau mình lại không thể chiêu mộ Melt được vậy?

Không thể nào ngủ được vì điều đó, và vào ngày hôm sau, khi cậu chứng kiến cảnh Melt, người đã không còn có thể tiếp cận được nữa, đang vừa đi vừa cười nói với Yugo, kẻ mà cậu căm ghét nhất, cậu đã một lần nữa bị sốc, cảm thấy chóng mặt và lẩm bẩm một mình như trên.

Melt Epee . . . trong [Luminous History], cô là nhân vật nữ đầu tiên mà người chơi có thể chiêu mộ được.

Đi cùng với chỉ số cao, năng lực chiến đấu của cô khá cân bằng, có thể học được vô số phép tấn công và hỗ trợ khác nhau, nhờ những yếu tố đó mà cô là một trong số ít những nhân vật có thể đồng hành xuyên suốt cùng với người chơi từ đầu đến cuối game. Thêm nữa, cô có một vẻ đẹp khác biệt hẳn so với Claire, vậy nên độ nổi tiếng của cả hai trong cộng đồng người chơi là gần như ngang ngửa nhau.

Nói đâu xa, dù nhân vật mà Zenon ưa thích nhất vẫn là Claire, cậu chàng cũng cực kì thích Melt, và đã có dự định thêm cô vào tổ đội . . . không, phải gọi là dàn harem của cậu mới đúng.

Nhưng kẻ chuyển sinh kia cũng thế, tất cả đều muốn biến Melt thành của riêng mình.

Như đã nói ở trên, năng lực của Melt là vô cùng tuyệt vời, đó cũng là lý do chính khiến cho đám chuyển sinh nhắm vào cô, tuy nhiên đó không phải là lý do duy nhất. Mục đích khác là để chúng có thể thưởng thức những cảnh đặt biệt của cô.

Hay nói cách khác, là làm chuyện đồi bại với cô nàng. (Trans: Tý thì toang em nó)

Melt có một tính cách hòa đồng, thân thiện và vui tươi, nhưng cũng vừa mạnh mẽ nhưng hơi hậu đậu một tí, khiến cho cô nàng thường xuyên rời vào những tình huống “fan-service” một tý. (Trans: Này chắc khỏi nói anh em cũng biết là gì rồi ha. Spoiler này: Anh main nhà ta sẽ hưởng hết đấy.)

Đến cuối nhánh truyện của Melt, người chơi nếu như đạt đủ mức độ thân thiết với cô nàng và đạt đến đỉnh điểm của câu chuyện, thí đó là lúc mà cảnh đặt biệt thần thánh của cô sẽ diễn ra. Đó chính xác là những gì mà đám chuyển sinh nhắm đến.

Melt là một cô gái xinh đẹp khỏi phải bàn, một nữ anh hùng mạnh mẽ, năng động và đầy sức sống, với thân hình chuẩn chỉ, ngực tấn công mông phòng ngự đủ cả.

Những kẻ chuyển sinh kia, bao gồm cả Zenon, đã nuôi mộng liếm láp cô từ lâu lắm rồi, muốn thực hiện nhưng ảo tưởng dâm tà của bản thân lên cô, muốn làm những gì mà chúng chưa từng được làm ở kiếp trước . . . Tuy nhiên, mọi thứ lúc này đều đã đổ sông đổ biển cả rồi.

(Tại sao cơ chứ?! Melt đáng lẽ ra là nhân vật bắt buộc tham gia vào tổ đội của nhân vật chính mà ta, với mục đích hướng dẫn về hệ thống nhiệm vụ trong game mà?! Sự kiện đó lúc này thậm chí còn chưa tới lúc diễn ra cơ mà, tại sao chưa gì hết đã mất luôn rồi vậy chứ?!)

Ban đầu thì, đúng như Zenon nói, vai trò của Melt là hướng dẫn cho người chơi về hệ thống cơ bản của Luminous History, sau khi họ có đủ điều kiện để nhận các yêu cầu.

Sau khi chấp nhận yêu cầu đầu tiên với cô,  và sau khi một sự cố diễn ra, Melt, một học sinh chuyển trường, đáng lý ra sẽ hình thành một mối liên kết với người chơi và bắt đầu tin tưởng người đó như là người bạn đầu tiên của cô. (Trans: Càng đọc càng thấy cái hệ thống này giống với hệ thống Social Link/Confidant trong dòng game Persona rồi đấy.)

Tuy nhiên, cái vai trò đó . . . lúc này đã về tay của Yugo.

Không chỉ vai trò người hướng dẫn của Melt đã bị cậu cướp đi, mà chính Melt cũng thế. Đám chuyển sinh đã không còn cơ hội nào để thêm cô vào tổ đội được nữa rồi.

Chán nản . . . đó là cảm xúc đầu tiên ập vào tâm trí của Zenon ngay lúc này.

Khi Zenon liếc nhìn cảnh Yugo đang hơi hoảng hốt ngay lúc này, khi bị Melt đột ngột giữ cậu lại từ đằng sau, thứ duy nhất trong đầu Zenon là khát vọng muốn giết quách Yugo đi cho rồi.

Tuy nhiên, nếu cậu làm vậy ngay lúc này, thì không chỉ cậu sẽ đánh mất luôn cái truyến truyện của Melt, mà bản thân tiến trình của game cũng sẽ thay đổi theo.

Nếu điều đó diễn ra, thì cho dù có bỏ qua việc hoàn thành Luminous History đi nữa, tương lai tương đẹp mà cậu mong muốn sẽ hoàn toàn biến mất . . . Đột nhiên, như thể nhận ra điều gì đó, mặt của Zenon trở nên trắng bệt.

(Chẳng lẽ, tất cả là do lỗi của mình sao . . . ? Chẳng lẽ chỉ vì muốn cướp lấy Claire-tan yêu dấu khỏi tay tên Yugo tồi tệ kia sớm hơn mà mình đã khiến cho đống hỗn độn này xảy ra hay sao . . .?)

Đó cũng là một khả năng.

Như đã nói từ trước, mức độ nổi tiếng của Melt là một chín một mười so với Claire, nhân vật đại diện của game, vậy nên nếu xét đến việc Melt thuộc về Yugo để lấp vào chỗ trống của Claire là hoàn toàn khả thi.

Chỉ vì để bảo vệ nụ hôn đầu của Claire, Zenon đã để mất nhân vật ưa thích của mình vào tay Yugo, và mặt cậu trở nên trắng bệt ra trong khi nghĩ những kẻ kia sẽ đối xử mình như thế này khi biết chuyện này đây.

Chỉ vì để thêm Claire-tan yêu dấu vào đội, mà đã khiến cho cả đám mất đi Melt

Tưởng tượng cảnh những kẻ khác sẽ khiển trách mình như thế nào vì lý do này, biểu cảm của Zenon lúc này cứ như thể kết hợp giữa tức giận, hối hận và sợ hãi, khiến cho cậu ngay lập tức quay người lại và trở về kí túc xá.

(Mình không biết! Không phải lỗi của mình! Tất cả chắc hẳn là do bug game mà thôi! Là do lỗi ở cái thế giới này!)

Zenon tự an ủi bản thân như thế, đổ lỗi cho cách vận hành của thế giới này, rồi cậu tự nhốt mình trong phòng.

Với toàn bộ mọi sự hạnh phúc ngày hôm qua đã biến mất sạch, cậu đập mạnh vào gối trong tuyệt vọng.

“Chết tiệt! Chết tiệt! Melt, Melt yêu dấu của mình . . . Yugo, tất cả là do lỗi của mày. Chết tiệt! Mọi chuyện chưa kết thúc ở đây đâu, đợi đó! Tao nhất định sẽ đem Melt về! Ugh, ugh . . .!”

Sau khi trút hết giận dữ vào cái gối, Zenon gục mặt vào cái gối mà mình đã đè lên rồi khóc trong tủi nhục khi đã để mất nhân vật mà mình thích.

Đâu mấy ai biết rằng, cảnh tượng thảm hại lúc này của cậu, lại giống hệt với tên NEET Seto Haino trước khi chuyển sinh đâu cơ chứ.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Nhìn kiểu này thì khả năng cao về sau Clair lại quay về với main rồi. Nhưng mà t vẫn hy vọng main cắt đứt hẳn với Clair hơn, một phần vì ko thích harem, và nếu quay lại thì cứ như kiểu nyc của mình đòi yêu lại sau khi chia tay nym của nó vậy (hãm vcl).
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Spoiler:




Không có vụ Claire quay lại với main đâu.
Xem thêm
so vs anh main ở kiếp trước thì mấy thg chuyển sinh này loser quá thể đáng rồi
Xem thêm
ngu thì chết
Xem thêm
TFNC
ngu thì cok:)))
Xem thêm
1 đám chuyển sinh ăn hại vô dụng, hèn gì bị Yugo nó cướp hết công
Xem thêm
Đúng là thảm hại thật :)
Xem thêm
bọn này tởm thật
Xem thêm