Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí ẩn kì lạ tại con đường hầm! Truy đuổi chúng đi, Yugo!

Chương 18 : Yugo Vs Quỷ Nhện

14 Bình luận - Độ dài: 1,514 từ - Cập nhật:

Sau khi nhận lấy một con dao ánh sáng từ tay của một hành khách, Yugo vừa nhìn cảnh Marcos đang vật lộn chống tra ba con Arachlaw trong khi trả lời Melt.

Ngay lập tức, cậu phóng như bay về hướng đó, phá vòng vây của những con Ma Giáp Thú đang vây lấy Marcos trong khi ném cho cậu ta con dao phép và nói:

“Marcos, xài thứ này đi! Dùng nó để cắt sợi dây đang buộc cấy kéo của cậu! Nhanh lên!”

“Cái . . .?”

Nghe thấy những lời Yugo nói trong khi một con dao phép màu tím đang phóng tới chỗ mình, Marcos rên lên với một vẻ mặt chua chát.

Yugo bảo Marcos rằng nếu không xử lý cây kéo trước thì sẽ không đánh lại được bọn quái vật đâu, nhưng Marcos, người lúc này vẫn đặt dạnh dự của mình lên hàng đầu, phủi tay của cậu đi rồi hét lên đầy giận dữ,

“Ngươi nghĩ mình là ai vậy hả! Ai cần ngươi giúp cơ chứ? Ta là một quý tộc danh giá! Không đời nào ta chấp nhận sự thương hại của mi đâu!”

“Thằng ngốc kia! Đến lúc này mà vẫn cứng đầu thế! Nếu cứ như vậy thì sao mà chiến đấu được chứ!”

Bỏ mặc lời Yugo qua một bên, Marcos đấm cánh tay trai về phía trước, nhắm vào con Ma Giáp thú, nhưng đòn tấn công đơn điệu kiểu đó không thể nào chạm tới được con quái đâu.

Dùng phần cứng của ma cụ để tấn công, đâm về phía được bằng phần nhọn của cây kéo, bật tay ra về phía sau để tấn công, Marcos cứ liên tục chiến đấu như thế, nhưng các đòn tấn công của cậu ta đều đã bị bắt bài cả rồi, vậy nên không có đòn nào trúng cả.

“Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao mình lại không thể đánh bại chúng chứ? Ngay cả tên Yugo Clay này còn làm được cơ mà!? Nó không thể diễn ra như thế này được! Không, không . . .!”

“Marcos, bình tĩnh lại! Nêu chúng ta hợp sức lại thì sẽ có thể hạ được chúng!”

“Im đi im di im đi!!! Ta không cần người giúp, tự ta sẽ . . .  Ahhh?!”

 Yugo cố mở lời để Marcos bình tĩnh lại, nhưng điều đó chỉ càng khiến cho cậu ta trở nên điên tiết hơn, để rồi cậu đã phải trả giá cho sai lầm của mình.

Chớp lấy thời cơ, một con Arachlaw xông đến và tung một cú đá vào phần bụng không được che chắn của Marcos, và người cậu bị gập lại thành hình chữ U trong khi la thất thanh.

Ngay khi phá được lớp màn chắn bảo vệ cậu, con Arachlaw tung một đá bằng chân phải và bằng toàn lực, khiến cậu bất tỉnh chỉ trong một đòn duy nhất. Rồi cậu liền bị sút về phía sao và nằm bất động trên mặt đất.

“Marcos! Ngươi . . . !!”

Trong khi lo cho Marcos, người vừa bị Ma Giáp thú đánh bại, Yugo càng ngày càng trở nên mất bình tĩnh khi cậu bị bao vây bởi ba con Arachlaw.

Mặc dù ban đầu đã dự định sẽ một đấu một, nhưng cậu hiện tại đang rơi vào thế cân ba. Tuy nhiên, khi cậu đang cố chống trả những đòn đánh từ bầy Arachlaw trong tuyệt vọng, thì có vẻ như Nữ thần cứu rỗi vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ cậu.

“Yugo, nhảy lên đi!!”

“Melt?!”

Nghe thấy lời Melt, Yugo liền lập tức dồn ma lực vào phần chân và nhảy về phia cô.

Trong khi Yugo và Marcos đang đánh lạc hướng đánh quái vật, thì Melt đã tạo ra vô số lưỡi kiếm ma thuật màu tím và biến nó thành một cơn mưa ập đến đám Ma Giáp thú.

“Nhận lấy này!!”

“Gaggggggg?!”

Đám Arachlaw thét lớn khi phải chống trả đòn tấn công không ngờ đến.

Có vẻ như chúng đã may mắn tránh được những vết thương chí mạng, tuy nhiên đám quái vật đó vẫn phải chịu quá nhiều sát thương đến mức để lộ điểm yếu của mình, và Yugo thì không đời nào bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn đến như vậy.

“Tốt lắm Melt! Còn lại để mình lo cho!”

Cậu sạc hai nắm đấm của mình bằng ma lực, để rồi chúng ánh lên một màu đỏ thẫm khi cậu siêt tay lại.

 Trong khi phóng về phía trước, cậu nhắm đến con Arachlaw trong khi hô vang tên chiêu thức

“Blaster Punch!!”

“Gagggggg?!”

Lợi dụng đà từ cú rơi, cậu đập thẳng cánh tay trái của mình vào mặt một con Ma Giáp, và ngay sau khi cậu tiếp đất, một cú đấm móc từ tay phải liền được tung vào con Arachlaw kia.

Cả hai con liền bị thổi bay đi rồi phát nổ với sắc đỏ giống như ma lực của Yugo, và hoàn toàn bay màu.

“Con còn lại ?! Chẳng lẽ nó đã bỏ trốn . . .”

Nhờ vào sự trợ giúp kịp thời của Melt, Yugo đã có thể thoát khỏi tình thế hiểm nghèo và lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Một tiếng gầm the thé của con ma thú vang vọng khắp cái hang.

Không giống như hai con kia, con Arachlaw còn lại này đã tránh được đòn tấn công của Melt, và nó đang đu sợi tơ của nó đến chỗ Melt và tấn công cô.

Sau khi tung đòn tấn công ban nãy, Melt dường như không thể di chuyển được, vậy nên cô không có cách nào để đối phó cả.

Nhìn thấy con Ma Giáp đang đu dây để tiếp cận Melt, Yugo hành động một cách thần tốc để cứu lấy bạn mình.

“Ta sẽ không để người thích làm gì thì làm đâu! Haaahh!!”

Cậu dồn toàn bộ ma lực vào đôi chân mình để cường hóa chúng, khiến cho cậu trông như đang được những tia điện bao bọc khắp cơ thể. Dựa đoán được chuyển động của con Ma Giáp, cậu lao về phía trước.

Phóng mình về phía trước, Yugo sử dụng bức tường đá để bật nhảy ba bước và xuất hiện trước mặt con Arachlaw, sau đó lộn nhào và tung một cước bằng chân phải vào con ma thú.

“Lightning Blaster!!!” [note59603]

                             

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Tận dụng động lượng từ cú nhảy của bản thân và của chính con quái thú, Yugo sử dụng cả hai thứ đó để phản công bằng đôi chân đã được cường hóa, khiến cho con Arachlaw bị thổi bay đi và thét lớn.

Khi Yugo tiếp đất, cậu thấy con Arachlaw kia vẫn đang cố đứng dậy, tuy nhiên có vẻ như nó đã dùng hết sức mình rồi.

Liền ngay sau đó, cơ thể của con quái vật biến thành một vụ nổ màu đỏ thẫm giống như những đồng bọn của mình, trong khi tiếng kêu trước lúc chết vang vọng khắp hang.

“Guu . . . !!”

Tất cả những người tại đó đã được chứng kiến cảnh tượng ấy, hình ảnh một chàng hiệp sĩ đen tuyền được soi sáng từ vụ nổ  màu đỏ thẫm bởi con Ma Giáp Thú gây ra sau lưng cậu.

Sau khi hoàn toàn đánh bại bầy quái vật và giải cứu nạn nhân, cậu quay lại nhóm người đang đứng đó trong khi vẫn giữ nguyên bộ giáp trên người.

“Có lẽ vẫn còn những con khác đang ẩn nấp ở đâu đây! Vậy nên hãy nhanh chóng giải cứu những người khác và rời khỏi đây thôi! Những ai có thể cử động được xin vui lòng giúp đỡ!”

“Được, bọn tôi hiểu rồi!”

Mặc dù vẫn chưa chắc rằng mọi chuyện đã xong rồi hay chưa, nhưng ít nhất mối đe dọa lúc này đã bị loại bỏ.

Theo sự hướng dẫn của người hùng đã cứu mình, những hành khách khác đang hợp tác để cắt tơ nhện của Arachlaw.

“Đừng cử động! Tôi sẽ đến giúp!”

Yugo cũng đang sử dụng kĩ thuật mà mình mới học được, bọc cánh tay trong ma lực, để cắt đống tơ nhện.

Sau khi đảm bảo rằng tất cả mọi người đã an toàn, cậu chỉ về hướng đường hầm.

“Chúng ta có thể thoát khỏi đây bằng lối đó! Tôi sẽ dẫn đường, vậy nên mọi người hãy theo tôi! Xin hãy giúp những người không thể di chuyển được, và cùng nhau quay trở về thôi nào!”

Người anh hùng ấy, hiện đang dẫn lối trong màn đêm tĩnh mịt, trong khi tấm lưng vững chãi đã cứu lấy tất cả ấy hướng về phía mọi người.

Vì đã có thể quay lại với người thân của mình, tất cả nạn nhân đều chìm vào hạnh phúc trong khi hướng đến ánh sáng phía xa kia.

Ghi chú

[Lên trên]
Đòn này là Ref đến combo Thunder + Kick của Blade. Cũng chính vì vậy mà mình quyết định thay đổi từ Blaster Kick như bên WebNovel thành Lightning Blaster như bản manga (chiêu của Blade tên là Lightning Kick thì phải.)
Đòn này là Ref đến combo Thunder + Kick của Blade. Cũng chính vì vậy mà mình quyết định thay đổi từ Blaster Kick như bên WebNovel thành Lightning Blaster như bản manga (chiêu của Blade tên là Lightning Kick thì phải.)
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Đọc mà như ngẫm lại tuổi thơ :))
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Đợi main rider kick mấy con nhện :)))
Xem thêm
giờ tôi đọc ms để ý :v sao lại để tên main là Yugo thế trans, bản wn lẫn bản manga đều để là Yuugo mà nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi KuzeHibiki
CHỦ THỚT
TRANS
Lý do chính mình đổi từ Yuugo thành Yugo là để cho nó giống tên phương Tây hơn một tí , do mình chưa từng thấy cái tên nào lại có hai chữ U dính liền cả
Nhưng nếu nó có ảnh hưởng gì về sau hoặc nếu có nhiều người phàn nàn quá thì mình sẽ đổi lại
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
chết r kaimen rider quá, mốt có khi nào nó chế con moto đi cứu người không=))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À ừ thì . . . Về vụ đó . . .
Xem thêm
@KuzeHibiki: có thật à, phải có minh họa đk trans:))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời