Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc quyết đấu thứ hai bắt đầu! Và rồi . . . Người hùng và Phản diện lần đầu chạm mặt!

Chương 22 : Trận đấu thứ hai là với một tên đạo đức giả sao?

6 Bình luận - Độ dài: 1,665 từ - Cập nhật:

Trans: Tối nay được rảnh, nên là thêm chương nữa nha! Ráng trong hai tuần chạy cho hết arc đầu tiên luôn.

Enjoy!

                                                

“Khoan, chậm lại một chút chút coi! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Đột nhiên gây sự với người khác là sao hả cậu kia?”

Không thể để tên lạ mặt lấn lướt, Yugo la lên để đáp trả, trong khi yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng.

Tuy nhiên, điều đó lại càng khiến cho cậu trai kia trở nên nổi khùng, và cậu ta tặc lưỡi một cái trước khi xổ một tràng vào Yugo như thể xả cơn tức giận của mình.

“Yugo Clay, ngươi cảm thấy như thế nào khi lừa dối một nữ sinh vừa mới chuyển trường đến đây và biến cô ấy trở thành người phụ nữ của mình hả? Ngươi quả nhiên là một tên cặn bã mà, ngay sau khi bị ngài Zenon cướp lấy hôn thê, chưa được bao lâu là ngươi đã nhắm vào người khác rồi.”

“Chú vừa nói gì cơ? Tôi đi lừa Melt á? Khoan, chờ đã, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi không có làm gì hết . . . .”

“Im miệng! Ta sẽ không nghe lời nói nhảm của ngươi đâu! Ngươi thật là một tên khốn kiếp đến tận xương tủy. Ngươi đang có ý định lừa dối quý cô Melt vô tội ở đây và biến cô ấy thành nô lệ đúng không? Đừng có hòng! Ta, Rush Winhelm, sẽ không dung thứ cho tội lỗi của ngươi đâu!”

Với một giọng điệu đanh thép, gã đó, Rush, đã hét lên như vậy trong khi mặt cậu ta đỏ lên vì giận dữ.

Không thể chịu được cảnh đó, Melt liền xen vào giữa hai người đó, trong khi đứng về phía Yugo vì cậu đang bị Rush lấn lướt trong cơn cuồng nộ.

“Bình đĩnh đi Winhelm! Tôi không có bị dụ dỗ bởi Yugo đâu! Nghe này, tôi là người đã mời cậu ấy vào tổ đội ngay từ đầu, cũng vì vậy mà mới gây ra hiểu lầm như lúc này!”

 “Cậu không cần phải nói gì hết, Melt. Chắc hẳn cậu không biết đâu, nhưng gã này đã lấy thanh kiếm gia bảo của hắn, Galandil, và dùng nó cùng với cái tên dòng họ Clay để bắt nạt và chế nhạo vô số người đấy. Hắn ta là một kẻ tệ hại. Hắn không phải là người mà một cô gái quyến rũ và ngây thơ như cậu nên dính vào đâu.”

“Dừng lại ở đó một chút coi. Đúng là tôi đã gây ra vô số lỗi lầm lên các cậu trong quá khứ, vậy nên nếu cậu có thù ghét tôi đến thế thì tôi cũng chịu. Nhưng mà ha, cái gì cũng phải có giới hạn thôi đấy. Tôi chưa từng có ý định quyến rũ hay dụ dỗ Melt cả. Đừng có mà tự ý kết luận như vậy!”

“Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao? Không cần phải nhiều lời với một tên đã bị gia đình từ mặt! Mọi người cũng nghĩ như vậy đúng chứ?!”

Rush gọi to như vậy, và những kẻ đồng hành cậu ta cũng la lên hưởng ứng.

Với lời nói được ủng hộ từ những người đồng hành của mình để tăng tính thuyết phục, Rush tiếp cận Yugo thêm một lần nữa.

“Ta sẽ chỉ lặp lại thêm một lần nữa thôi, Yugo Clay! Mau trả tự do cho Melt ngay lập tức! Một đống rác thải như ngươi không có quyền để đứng cạnh cô ấy!”

“Ừ, tôi đây có thể là một tên rác rưởi đấy, nhưng mà ha, bộ cậu có quyền gì để can thiệp vào các mối quan hệ của Melt hả? Mà ngay từ đầu thì, bộ Melt là gì của cậu hả?”

“Đúng vậy đấy! Tôi có quyền tự mình quyết định ai là bạn của tôi! Đừng nghĩ rằng chỉ vì chúng ta là bạn cùng lớp và đang ở cùng một khu kí túc xá mà cậu có quyền can thiệp vào đời tư của tôi!”

“Melt, cậu không biết gì hết cả! Cậu có thể coi mình như một tên thích chỏ mũi vô chuyện người khác ngay lúc này, nhưng sẽ có lúc mà cậu hiểu ra rằng những gì mình nói là đúng thôi!”

Rush nao núng một lúc trong khi bộ đôi kia đang đập hết sự thật này đến sự thật khác vào mặt cậu, tuy nhiên cậu liền lập tức đưa ra một phản bát đầy mơ hồ, cứ như thể đang đuối lý vậy.

Yugo cố gắng nói với cậu ta rằng đây không phải là chuyện mà cậu ta có thể xen vào, nhưng trước khi có thể làm được điều đó, cậu bị Rush túm lấy cổ áo và lôi về phía trước.

“Cái . . . ?!”

“Anh hai, chuyện gì đang diễn ra vậy?! Mọi chuyện trở nên nguy hiểm quá, em sẽ đi tìm người giúp . . .”

“Hử? Anh hai, . . . ? Thẳng lỏi con này là em trai của tên rác rưởi nhà người sao?”

“Anh của tôi không phải là một kẻ rác rưởi! Anh ấy có hơi cục cằn và nóng tính, nhưng anh ấy là người anh trai mà tôi luôn tự hào! Chính những kẻ các người, những kẻ đang cố bắt nạt anh ấy lúc này mới là những tên rác rưởi thật sự!”

“Cái gì . . .?!”

Nghe những lời của Phi, lông mày của Rush dựng đứng lên trong khi gã thu nắm đấm một cách giận dữ.

Mặc dù đang rưng rưng nước mắt, Phi vẫn cố gắng để hét thẳng mặt Rush như thể để giải bày hết mọi nỗi niềm mà cậu bé mang theo bên mình.

“Anh hai là một con người tuyệt vời! Anh ấy ngầu lắm đấy! Không những thắng cuộc quyết đấu lần trước, anh ấy còn đã đánh bại cả bầy Ma giáp thú và thành công giải cứu mọi người! Anh hai của tôi không giống như mấy người, những kẻ mà không thể nào tự mình giải quyết được việc gì! Anh hai của tôi không phải là người mà mấy kẻ các người có quyền gọi là rác, nghe chưa hả?”

“Mày . . . ! Một đứa con nít ranh như mày thì làm sao mà hiểu được hả?! Đừng có mà ra vẻ ta đây biết tuốt! Thằng em rác rưởi kia!”

Bực bội trước những lời bảo vệ Yugo của thằng bé, mặc dù không để ý đến sự sỉ nhục bên trong nó, Rush giận dữ giơ nắm đấm lên.

Tuy nhiên, trước khi Rush có thể trút giận lên người Phi, người nhỏ hơn cậu ta rất rất nhiều, một cách không thương tiếc, thì cánh ta của gã đã đột ngột bị dừng lại trong khi vung mạnh xuống.

“Cái gì . . .?!”

Đột ngột cảm thấy cách tay của mình đang bị tóm chặt, Rush giật mình quay người lại để rồi nhận ra rằng, chính Yugo là người đã ngăn gã lại.

Trong khi Rush kinh ngạc đến mức không thể nói được lời nào và không thể cử động được, Yugo lăng lẽ lên tiếng.

“ . . .  Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Với tư cách là anh hai của thằng bé, cho tôi xin lỗi nếu như em nó có nói gì quá lời. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó mà thôi. Cũng với tư cách của một người anh trai, thì để tôi nói cho cậu nghe điều này.”

Yugo từ từ nắm chặt cánh tay của gã kia, đến mức mà tưởng như có thể nghe tiếng xương đã vỡ vụn ở đâu đấy.

Rush rú lên trong đau đớn và rên rỉ. Yugo liền đưa sát mặt cậu lại gần cậu ta, và với một tông giọng trầm đi cùng với ánh nhìn giận dữ, cậu nói,

“Cậu muốn xỉ vả tôi thế nào cũng được, gọi tôi là rác rưởi hay gì thì cũng không sau. Tôi không quan tâm. Nhưng . . . Động tay vào thằng bé là một chuyện khác. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì kẻ nào khiến cho em ấy khóc. Nhớ đấy!”

Sau khi nhận được lời cảnh báo nghiêm túc từ Yugo, Rush, kẻ vừa sợ hãi trước lời đe dọa,vừa chịu nỗi đau đớn như thể cánh tay cậu sắp gãy nát đến nơi rồi, gã hoàn toàn không thể nói nên lời.

Sau khi nói xong những điều mình cần nói, Yugo thả tay cậu ta ra, khiến cho Rush loạng choạng lùi lại và đập mông xuống đất.

Trong khi được vây quanh bởi những kẻ đi theo, những người đang lo lắng và hỗ trợ cậu ta, Rush hít một hơi thật sâu và trừng mắt về phía Yugo

Chứng kiến cảnh tượng em trai của Yugo đứng ra bảo vệ cậu và xỉ nhục mình, ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong người Rush. Cậu bật dậy và hét lớn.

“Đấu với ta ngay lập tức! Ta sẽ không để người làm nhục ta nữa! Đấu với ta, Yugo Clay!”

“. . . Được, tôi đồng ý. Đổi lại, nếu tôi thắng, cậu không bao giờ được phép gây chuyện với tôi thêm lần nào nữa. Không chỉ với tôi, cả Phi và Melt nữa. Thủng chưa?”

Hai người đó liếc nhìn nhau, khiến cho người ta có cảm tưởng như tia lửa điện đang bay quanh khắp nơi, khi Yugo chấp nhận lời thách đấu.

Trong khi các học sinh xung quanh đang ồn ào bàn tán, Rush tiếp tục trừng mắt thù hận về phía Yugo, trong khi giữ im lặng một cách kì lạ

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

tks trans
Xem thêm
Mong thg em làm mấy cái driver cho ông main quẹt thẻ cắm xu cắm usb jj đó cũng đc cho ngầu :)))
Xem thêm
yêu cầu có màn biến hình ngầu hơn, như cắm card hay là cắm xu j đấy:)
Xem thêm