Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc quyết đấu thứ hai bắt đầu! Và rồi . . . Người hùng và Phản diện lần đầu chạm mặt!

Chương 26 : Knockout!!

8 Bình luận - Độ dài: 1,395 từ - Cập nhật:

“Hả ? Ngươi nói gì cơ . . . cảm thấy nhẹ người hơn khi mặc cái bộ giáp cồng kềnh đó sao? Đừng có mà giỡn mặt với ta! Mấy thứ giáp đó khiến chuyển động của người ta chậm lại, không phải nhanh lên! Nếu như ma cụ dạng áo giáp có thể khiến con người ta nhanh nhẹn hơn khi sử dụng thì nó đã không bị ngừng sản xuất rồi hiểu chưa!”

Đúng như lời Rush nói, bình thường thì Blaster hay những ma cụ có chức năng tương tự thường sẽ đánh đổi sự nhanh nhẹn để tăng cường khả năng phòng ngự cho người sử dụng nó.

Tuy nhiên, với trường hợp của Yugo thì khác. Có một thứ khiến cho cậu khác biệt hoàn toàn so với Rush hay bất kì kẻ nào. Và khi chính sự khác biệt đó kết hợp với năng lực mà Yugo nhận được khi chuyển sinh, cả hai thứ đó đã dung hòa và trở thành một sức mạnh không gì sánh được.

Năng lực đặc biệt của Yugo . . . chính là sức mạnh của trí tưởng tượng.

Nó là một năng lực phụ thuộc vào trí tưởng tượng và sức mạnh tinh thần của người sử dụng, đôi khi sẽ xuất hiện trong những bộ phim tokusatsu thường chiếu vào Chủ Nhật mà cậu yêu thích. Với nó trong tay, Yugo hiện đang là một trong số những người mạnh nhất thế giới này.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình Clay danh giá, với xuất thân như vậy, sẽ chẳng hề ngạc nhiên nếu Yugo Clay mang trong mình tài năng bẩm sinh nào đó.

Tuy nhiên, vì lơ là việc luyện tập, nên cậu ta đã chẳng thể nào phát huy hết tài năng của mình được, hoặc ít nhất là cho đến lúc này. Lý do thì cũng dễ hiểu thôi, là do cậu ta đã quá ỷ lại vào thanh Galandil và tự tin với thực lực của chính mình, tuy nhiên vì một vài lý do gì đó mà cậu ta vẫn có thể xoay sở được đến giờ.

Cũng chính vì vậy mà Yugo Clay mới bị đánh bại bởi một người được coi là nhân vật chính, cả thế giới trong game lẫn thế giới này . . . Tuy nhiên, với linh hồn của Yuugo Kurei trong người mình, thì định mệnh của cậu đã hoàn toàn thay đổi.

Với linh hồn lương thiện của Yuugo trong người, nó đã đánh thức sức mạnh đang ngủ yên bên trong Yugo từ đó đến giờ, và nhờ đó, một kì tích đã được sinh ra.

Ở chiều ngược lại, với sức mạnh đang ngủ say trong người Yugo Clay đã được thức tỉnh, thì Yuugo Kurei, một con người bình thường mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với những bộ phim tokusatsu trước khi được chuyển sinh,  cậu đã có thể tái hiện lại những thứ trong trí tưởng tượng của mình nhờ vào khả năng thể chất xuất chúng của nửa kia.

Khi cả hai kết hợp lại với nhau, thì một Yugo Clay mới, người có thể dễ dàng tái hiện lại năng lực của những người hùng mà cậu hằng ngưỡng mộ, với năng lực từ trí tưởng tượng mạnh mẽ đi đôi với sức mạnh thể chất đáng nể, sẽ được tái sinh.

Cậu không hề xem Blaster như một bộ giáp thông thường, mà xem nó giống như một bộ chiến phục có thể dễ dàng khoác lên mình khi cậu sử dụng thiết bị biến thân.

Chính vì cậu coi nó như trang bị chiến đấu mà những siêu nhân thường khoác lên mình khi hành động, nhờ vào năng lực tưởng tượng của mình, cậu mới có thể di chuyển một cách dễ dàng khi sử dụng Blaster mà không để ý đến trọng lượng của nó.

Một khi biến hình, thì những siêu nhân sẽ mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần. Vậy nên nếu Yugo biến hình, thì chắc hẳn cũng sẽ được như vậy.

Cậu không hề suy nghĩ như vậy, chỉ đơn giản là niềm tin đó đã nằm sâu trong tiềm thức của Yugo từ lâu rồi, và bản thân suy nghĩ có phần trẻ con đó không chỉ vang vọng trong đầu, mà cả trong chính trái tim của cậu nữa. Nhờ đó mà mỗi khi cậu biến hình, năng lực thể chất của cậu mới trở nên phi thường đến nhường này.[note59801]

Tuy nhiên, Rush và những người khác sẽ không thể nào hiểu được cái Lô-gíc kiểu đó cả. Ngay đến bản thân Yugo lúc này, người đang trình diễn khả năng đáng kinh ngạc lúc này, cũng không thể nào nhận ra được điều đó.

Vậy nên . . .trong mắt mọi người, Yugo chỉ đơn giản là một thứ gì đó không thể nào hiểu nổi mà thôi.

Yugo, kẻ đáng ra phải yếu đi sau khi mất tất cả mọi thứ, bao gồm cả thanh kiếm báu, thứ đem đến sức mạnh hỗ trợ cậu bấy lâu nay, hiện đang mạnh hơn bao giờ hết. Với những người đang dõi theo trận đấu, cậu đơn giản là một tên quái vật mà thôi.

“Giờ thì, cuối cùng cũng quay về thế một chọi một rồi. Tới lúc kết thúc trận đấu này rồi đấy, Rush!”

“Ngươi . . . ! Tên cặn bã kia, ngươi đừng có mà được nước lấn tới!!”

Tiếng cỗ vũ của những học sinh theo dõi trận đấu lúc này đã dừng hẳn.

Rush đáng ra đã áp đảo Yugo ngay từ đầu, nhưng không biết tự lúc nào, tình huống hiện đang bị đảo ngược lại với gã ta đang nằm ở thế bất lợi, và vẻ mặt của những người theo dõi chuyển từ nụ người sang vẻ lo lắng.

Và Rush, kẻ đã mất hết thái độ tự mãn ban nãy, càng ngày càng điên tiết trước lời nói của Yugo, gã để cơn giận đó kiểm soát mình trong khi tiếp tục tấn công.

Giơ kiếm lên với ánh mắt đỏ ngầu, hắn ta gầm gừ lao về phía trước trong khi tiếng hét của gã vang vọng khắp đấu trường.

“Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ chém ngươi thành từng mảnh vụn!”

“Ê ê, chắc chứ anh bạn? Xông lên không phòng bị như vậy, bộ cậu đang muốn tôi làm gì thì làm sao.”

Yugo thả lỏng bản thân và chuẩn bị sẵn sàng trong khi tập trung ma lực vào cánh tay trái.

Nắm chặt tay ngang hông, và trong khi tính toán khoảng cách giữa mình và Rush, cậu lướt qua thanh kiếm rồi tung kĩ năng đặt biệt vào mặt Rush

“Tất sát trường phái Ore-Ryu: Crimson-Crimson Fist!!”[note59802]

Một đòn phản công hướng thẳng vào mặt Rush, khiến gã ta loạng choạng.

Cố gắng giữ tĩnh táo trong khi tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện vẫn ổn, Rush cố đứng dậy để tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, với Yugo vẫn còn giữ nguyên tư thế, cậu liền bước tiếp về phía trước trong khi tung cú đấm đang rực lên một ánh đó vào gã ta.

“Còn nữa đấy! Tất sát trường phái Ore-Ryu: Rising-Crimson Fist!!”[note59803]

“Guahhhh!!”

Một cú đấm móc hoàn hảo đã đánh trúng cằm Rush.

Combo tất sát liên hoàn thổi bay mọi màn chắn đang bảo vệ gã, khiến cho hắn ta bay thẳng lên trời rồi đập mạnh xuống đất trong khi những học sinh khác đang bị sốc khi chứng kiến cảnh đó.

“Không, không thể nào như vậy được . . . ! Tại sao một tên rác rưởi như ngươi  . . .  lại có thể  mạnh đến mức này cơ chứ . . . ?!”

“Cảm ơn cậu, tôi sẽ coi đó như một lời khen vậy.”

Yugo quay lưng về phía Rush, kẻ đang loạng choạng đứng dậy với đôi mắt đờ đẫn, trong khi chửi rủa cậu cho đến phút cuối cùng.

Rồi cậu lẩm bẩm trong miệng trong khi tuyên bố chiến thắng được đưa ra, không hề để ý đến đối thủ đã ngã lăn ra đất.

“ . . . Knockout”

“U, gah . . . Guha . . .!!”

Ghi chú

[Lên trên]
Để cho dễ hình dung, thì năng lực của Yugo nó giống như thế này: Yugo tin rằng biến hình thì sẽ mạnh hơn => năng lưc kích hoạt + sức mạnh thể chất của thằng Yugo Clay trước chuyển sinh => Anh Main sẽ mạnh hơn mỗi khi biến hình. (Hoặc ít nhất là mình hiểu như vậy)
Để cho dễ hình dung, thì năng lực của Yugo nó giống như thế này: Yugo tin rằng biến hình thì sẽ mạnh hơn => năng lưc kích hoạt + sức mạnh thể chất của thằng Yugo Clay trước chuyển sinh => Anh Main sẽ mạnh hơn mỗi khi biến hình. (Hoặc ít nhất là mình hiểu như vậy)
[Lên trên]
Đây cũng là một liên hệ tới Geki Violet. Tên chiêu thức của Geki Violet thường sẽ bị lập từ như vậy(Ví dụ: Rigid-Rigid Fist)
Đây cũng là một liên hệ tới Geki Violet. Tên chiêu thức của Geki Violet thường sẽ bị lập từ như vậy(Ví dụ: Rigid-Rigid Fist)
[Lên trên]
Cũng là liên hệ đến một chiêu khác của Geki Violet, lần này là Rise-Rise Fist
Cũng là liên hệ đến một chiêu khác của Geki Violet, lần này là Rise-Rise Fist
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Năng lực đặt biệt ==> đặc nha trans ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã check và sửa lại. Thank bác
Xem thêm
Trans đc phù phép hiệu suất V
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Combat đỉnh đấy
Xem thêm
TFNC
Ngầu vl
Xem thêm
Choáy vl :)))
Xem thêm