Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc quyết đấu thứ hai bắt đầu! Và rồi . . . Người hùng và Phản diện lần đầu chạm mặt!

Chương 29 : Nữ chính không thể bị kiểm soát!

12 Bình luận - Độ dài: 1,557 từ - Cập nhật:

Trans: Melt best girl, không nói nhiều!

À mà đã đuổi kịp bên manga rồi nha mọi người(chương này là chap 9 bên manga).

                                                                

Trong một khoảnh khắc, Zenon không thể hiểu được lời Melt nói với gã.

Hắn ta đã sử dụng hào quang nhân vật chính để điều hướng mọi chuyện, và đã kể cho Melt nghe về việc tên Yugo này thối nát như thế nào. Đáng lẽ ra cô nàng phải đáp lời hắn nhưng câu như “Cảm ơn cậu, Zenon, vì đã khiến mình sáng mắt ra” hoặc kiểu vậy mới đúng, rồi tay trong tay rời khỏi đây cùng với gã trước mặt Yugo.

Vậy nhưng . . . Melt đã không nhìn gã với nụ cười tươi sáng như trong trí tưởng tượng của Zenon. Thực tế thì, cô nàng còn có vẻ kinh tởm kinh trước những lời của hắn ta, và cô nàng không thèm giấu vẻ mặt khó chịu pha lẫn chút giận dữ của mình trước gã.

“Cậu nói Yugo dựng lên những chuyện đó ư? Rằng tôi đã bị lừa ư? . . . Đừng có mà phát ngôn những lời lẽ ngu ngốc như thế! Làm sao mà cậu có thể chắc chắn việc đã xảy ra trong khi bản thân còn không hề có mặt ở đó hả? Ngay từ đầu thì, không chỉ những lời cậu thêu dệt nên đã vô cùng đáng nghi rồi, mà quan trọng hơn hết là, những lời đó không khác gì lời xúc phạm đến những nạn nhân của vụ tai nạn đó cả! Hiểu chưa hả?”

“A . . . !?”

Zenon chết lặng đáp lại như thế khi Melt hất tay gã ta ra.

Có gì đó không đúng ở đây. Mọi chuyện không thể nào diễn ra như vậy được. Trong khi những luồng suy nghĩ ấy chạy qua đầu Zenon, Melt lớn tiếng bác bỏ những lời lẽ ngụy biện của gã.

“Ngày hôm ấy, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Sát khí chết chóc từ những con Ma giáp thú, nỗi sợ khi  phải chiến đấu, niềm vui sướng khì tìm thấy một người đồng đội mà mình có thể tin tưởng . . . và hơn hết, là lòng biết ơn và sự nhẹ nhõm trong lòng của những người đã được giải cứu. Nụ cười của Mina khi ấy không thể nào là diễn được. Những giọt nước mắt khi mẹ em ấy đã có thể gặp mặt con mình không thể nào là giả dối được. Đừng có mà phán xét khi mà chính mình còn không biết gì hết!”

“A, ê . . .? Tại-tại sao lại . . . ?”

Hết sức kì lạ. Chuyện này không thể nào diễn ra được. Melt đáng ra phải là của mình mới đúng. Cô ấy đáng ra phải cảm ơn mình và bỏ mặt Yugo mới đúng.

Tại sao lại như thế này cơ chứ.

Zenon không thể nào hiểu nổi những điều đó.

“ Những điều mấy người nói nãy giờ thật sự quá vô lý rồi đấy! Lúc thì móc mỉa Yugo, nói rằng cậu ấy đã bị gia đình từ mặt, nhưng lúc khác thì lại nói rằng Yugo là một kẻ hèn nhát chỉ biết sử dụng các mối quan hệ của gia đình cũ để dựng chuyện! Chả phải hai thứ đó mâu thuẫn nhau hay sao hả? Nói thật đi, mấy người hoàn toàn nhận ra điều đó đúng không? Cả việc nói rằng muốn giúp đỡ tôi, đó cũng là một lời nói dối đúng chứ? Mấy người chỉ đơn giản là muốn có một cái cớ để tấn công Yugo mà thôi, đơn giản vì mấy người ghét cậu ấy, tôi nói không sai chứ? Ghét cậu ấy đến mức đó, nhưng lại không dám tự mình làm gì . . . .  thật hèn nhát làm sao.”

Không lý nào Melt lại đi bảo vệ cho Yugo cả. Cô ấy không thể nào lại lên án những người ủng hộ mình như vậy được.

Chắc chắn có gì đó sai sót ở đây rồi. Thật sự quá kì lạ mà . . . Trong khi Zenon đang bối rối nghĩ vậy, Melt bày tỏ sự tức giận của mình bằng những lời hướng đến gã với giọng điệu mạnh mẽ.

“Khi nghe mọi người gọi cậu là anh hùng, tôi tự hỏi rằng rốt cuộc cậu là người như thế nào mà lại được mọi người tôn sùng đến vậy . . . nhưng hóa ra, cậu cũng giống Yugo vậy,hoàn toàn khác xa so với những lời đồn thổi kia. Cậu thật sự là kẻ tệ hại nhất mà tôi từng gặp từ trước đến nay!”

 “A . . . a . . .”

Kẻ tồi tệ nhất . . . những lòi nói ấy của Melt cứ như là chiếc búa tạ đang đập thật mạnh vào Zenon.

Không thể nào như vậy được. Chuyện như thế này không đời nào xảy ra được. Một nữ chính như Melt đáng lẽ ra phải ủng hộ nhân vật chính là mình hết lòng mới đúng . . . Zenon bối rối vì thứ hào quang nhân vật chính ấy, thứ năng lực mạnh mẽ và vạn năng nhất trong thế giới game này lại không thể phát huy tác dụng được, để rồi hắn quay sang Yugo trong khi toàn thân rung lên vì tức giận.

“Yugo Clay . . . ! Đấu với ta thêm một lần nữa! Nếu ta thắng, thì ngươi phải trả tự do cho Melt ngay lập tức . . .!”

Đúng vậy, giống như khi gã ta đã dành lấy Claire về tay mình.  Nếu như muốn một thứ gì đó, thì quyết đấu để dành lấy nó là cách tốt nhất.

Hắn đã từng đánh bại Yugo một lần rồi, và với toàn bộ khả năng của đối thủ đang ở trong đầu mình, Zenon chắc chắn rằng mình không thể nào thua được.

Chỉ cần thắng thêm một lần nữa là được. Sử dụng năng lực của người hùng để đánh bại kẻ phản diện. Rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi.

Đó là những gì Zenon nghĩ trong đầu, tuy nhiên cái kế hoạch đó đã bị đổ bể vì một lý do không lường trước được.

“. . . Yugo, quay mặt về phía mình.”

“Ể? Nhưng Melt nè . . .”

“Cứ làm đi.”

“Đ-được.”

Trong khi Yugo đang lườm Zenon sau khi nghe thấy lời khiêu chiến, thì Melt lại ra lệnh cho cậu với một tông giọng đáng sợ đến mức không thể làm trái lời được.

Trong khi Yugo đang bối rối trước thái độ nghiêm túc của Melt và nhìn cô nàng, thì thứ mà cậu nhìn thấy là Melt đang vươn người lên một chút trong khi khuôn mặt của cô đang từ từ áp sát mặt cậu.

“Hn . . . ! Hn, nn . . .!

“!?!?!?”

                                       

Một cảm giác mềm mại đang chạm lên môi chàng ta.

Tiếng rên ngọt ngào và đầy mê hoặc đang vang lên trong đầu cậu, và khi Yugo nhìn thấy Melt đang ở trước mắt mình mới đối mắt nhắm nghiền, chàng ngố của chúng ta chỉ còn biết đờ người ra trong khi rơi vào hoảng loạn.

Không , không thể nào như vậy được, đó là thứ mà Zenon muốn la lên lúc này. Cảnh tượng trước mắt gã không khác gì cơn ác mộng tồi tệ nhất của gã vậy.

Quá sốc đên mức không thể nói năng gì, Zenon chỉ còn biết quỵ gối xuống đất trong khi cận cảnh chứng kiến Melt, một trong số những nhân vật yêu thích nhất của gã, đang hôn tên rác rưởi Yugo ngay trước mắt mình.

Mặc kệ hắn ta, Melt hôn Yugo thêm một lúc nữa, trước khi quay mặt về phía hắn ta với khuôn mặt đỏ bừng.

“Đừng có mà nói đến việc thách đấu cậu ấy để giải cứu tôi thêm lần nào nữa! Tôi ở cạnh Yugo theo ý nguyện của chính mình. Những gì cậu làm chỉ đơn giản là kì đà cản mũi mà thôi. Cậu hiểu rồi chứ? Đừng có mà biến tôi thành cái cớ để thách đấu với cậu ấy thêm một lần nào nữa.”

Xung quanh đột nhiên trở nên im lặng như thể đang là nửa đêm vậy.

Không ai nói thêm được lời nào trước cảnh tượng không lường trước này cả. Và sau khi nói hết những gì mình muốn nói, Melt nắm lấy tay của Yugo và rời khỏi đó.

“Đi thôi nào, Yugo. Cả em nữa, Phi”

“A, vâng !”

“Are? Ê? Ơ . . . ?”

Melt rời khỏi đấu trường cùng với Phi, cậu nhóc lúc này đang đỏ mặt khi chứng kiến cảnh anh mình hôn một nữ sinh, và Yugo, chàng ngố vẫn đang trong cơn hoảng loạn từ ban nãy.

Bị từ chối ngay trên sân đấu, để rồi bị bỏ mặt lại tại đó, Zenon không còn có thể làm gì khác ngoài việc gụt đầu yếu ớt, trong khi để lộ dáng vẻ thảm hại của mình cho những người đang có mặt tại đó.  

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

NEET có khác, chỉ đến thế ( 1 thang bel tham hai chỉ biet ao tuong )
Xem thêm
main trông na ná tổng trưởng :))))
Xem thêm
yama gast?
Xem thêm
năng suất quá, mong trans duy trì dc lâu
Xem thêm
Cay chứ, lêu lêu :))))
Xem thêm
đoạn 48 : melt rời khỏi cùng melt kìa trans,sai hay đúng v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đoạn đó tui sai, thank bác vì đã nhắc
Update: đã sửa lại rồi nha
Xem thêm
May be loser cay do dai
Xem thêm
Quá đã, vừa đọc xong đã có chap mới
Xem thêm