Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ma kiếm xuất hiện?! Một buổi hẹn hò với Melt và cơn lốc của sự đố kị!

Chương 123 : Lời mời gọi bỏ trốn đầy cám dỗ

1 Bình luận - Độ dài: 1,049 từ - Cập nhật:

“C-cậu không sao chứ Ehn . . .?”

“Thấy chưa? Mình nói không sai mà, cậu thấy rõ chưa . . . Người ta sẽ chỉ nhìn vào quá khứ của cậu để phán xét mọi thứ mà thôi.”

“Cross, Delta . . .!!”

“T-tụi mày là ai!? Lũ ranh chúng mày đã chui từ cái lỗ nào ra vậy hả?!”

Rommelo la lên như thế, trong khi bản thân đang bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình của Delta và Cross, khi hai người đó liên tiếp gạt những người cảnh binh sang một bên.

Dù vậy, hai người đó lờ gã đi, và tiếp tục nói chuyện với Ehn.

“Giờ thì cậu đã hiểu rồi đúng chứ? Không cần biết cậu làm gì, mọi công sức của cậu sẽ chỉ đổ sông đổ bể mà thôi. Chúng ta là những con cừu đen bẩn thỉu sống trong cái xã hội này. Dù cậu có kiên trì đến đâu đi nữa, người ta cũng sẽ không bao giờ nhìn nhận những nỗ lực đó của cậu đâu.”

“Quay lại đi Ehn! Hãy đi cùng với tụi mình. Hãy cùng nhau trốn đến những thị trấn khác, như những gì tụi mình đã làm trước đây.”

“Mấy người đang nói gì vậy hả!? Ehn, đừng nghe lời hai người đó!”

“Nếu vậy thì cô ấy phải làm gì hả? Nếu như Ehn vô tội, thì sao lại có thể để cô ấy bị đám này dẫn đi được chứ? Kiểu gì cô ấy cũng sẽ bị gán cái danh tội phạm cho những tội ác mà bản thân không hề làm mà thôi.

Nếu chỉ với lời khai nửa vời đến từ những người mà thậm chí còn không chắc rằng có thể tin tưởng được hay không và một món ma cụ vớ vẩn nào đó không thể coi là bằng chứng được, mà có thể biến bất kì ai thành tội phạm, thì hà cớ gì mà ở lại cái chỗ này, đúng không!?”

“Sa-sao chứ . . .?”

“Không được, Ehn! Đừng nghe theo lời hai tên đó! Nếu như cháu bỏ chạy ngay lúc này, cháu sẽ . . .!!”

Melt và người chủ quán, hai người tin tưởng vào Ehn nhiều nhất, đều hét lên đầy đau đớn như thế.

Nếu Ehn bỏ trốn cùng với Delta và Cross ngay lúc nay, thì việc đó sẽ không khác gì một lời thú tội ngầm.

Đó là còn chưa kể đến việc, những người cảnh binh kia sẽ không đời nào để cô bỏ chạy dễ dàng như thế, và cho dù cô có trốn thoát thành công đi nữa, cô vẫn sẽ bị kép vào tội bỏ trốn.

Nhưng . . . Delta có lý. Dù cho Ehn có vô tội hay không, chỉ riêng việc bị cảnh binh bắt giữ cũng đủ để làm hỏng cuộc đời cô.

Chỉ việc những người cảnh bị xuất hiện ngày hôm qua đã đủ để cho cửa tiệm này không còn một khách hàng nào lui tới rồi. Nếu mọi người biết rằng nhân viên của quán bị bắt giữ, rất có thể quán cà phê này sẽ bị đóng cửa.

Và rồi Ehn sẽ không còn chốn dung thân nào nữa. Mà dù cho có chọn lựa như thế nào đi nữa, số phận của Ehn cũng sẽ không hề thay đổi.

“Hãy trốn chạy cùng nhau thôi Ehn. Như ngày xưa ấy. Delta sẽ có thể lo liệu được, và rồi cả ba đứa sẽ tập hợp lại thêm một lần nữa. Hồi xưa tụi mình vẫn thường hay làm vậy những lúc nguy khó mà, không phải sao?”

“Lũ ranh con láo toét này, bộ tụi bây nghĩ ông đây sẽ để cho tụi mày muốn làm gì thì làm à. Nhân danh cảnh binh, tao sẽ gông cổ hết tất cả tụi bây!”

“Ghê vậy sao! Ngon thì cứ việc nhào vô đây đi! Mà một con lợn chỉ biết cậy chức cậy quyềnmà không thể làm gì khác như ông thì có thể làm gì được tụi này hả!?”

Rommelo và Delta vừa trừng mắt vừa khiêu khích lẫn nhau, khiến bầu không khí trong cửa tiệm vốn đã căng thẳng càng thêm phần nặng nề hơn.

Trong cái bầu không khí ấy, Melt tuyệt vọng gọi tên Ehn, người đang choáng váng và không thể theo kịp được mọi sự thay đổi tình hình hiện tại.

“Ehn, cậu không thể! Cậu không nên chạy trốn với bọn họ! Nếu cậu làm như thế, cậu sẽ . . .!!”

“Melt . . .!!”

Bất chấp việc đang bị những người cảnh binh chặn lại, Melt vẫn cố vương tay về phía bạn của mình. Nghe thấy những lời đó, Ehn ngẩng đầu lên trong khi thì thầm tên của bạn mình.

Với hai hàng lệ như thể muốn rơi xuống bất kì lúc nào, Ehn vẫn nuốt nước bọt khi nhìn vào tay của Melt và ông chủ của mình, khi Cross kéo tay cô lại.

“Đi thôi. Hãy để Delta lo mọi chuyện. Cậu không làm gì sai cả, vậy nên hãy trốn thoát cùng với tụi mình đi!”

“. . . Đúng, đây không phải là lỗi của mình. Mình không hề làm gì cả . . .”

“Đúng vậy! Cậu không cần phải rơi vào tay của mấy người đó trong khi không làm chuyện gì sai trái! Chỉ một tên ngu ngốc mới làm vậy thôi! Vậy nên, hãy đi cùng với bọn mình và . . .”

“. . .Không, mình không thể. Chính vì mình không làm gì sai cả . . . Mình không được phép trốn chạy.”

“Hả . . .?”

Những lời thì thầm đó mang đầy ý chí mạnh mẽ, và rồi Ehn gạt tay Cross ra.

Cô bước đến trước Rommelo, người lúc này đang đối mặt với Delta, và nói lên những lời khiến ai nấy đều sửng sốt.

“Rommelo . . . Tôi sẽ đi cùng với ông. Tôi sẽ không kháng cự, vậy nên mấy người muốn thẩm tra thế nào cũng được . . . Nhưng mà ha, tôi sẽ không đời nào thừa nhận tội lỗi mà bản thân không hề làm đâu!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

lZl
Thanks trans
Xem thêm