Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ma kiếm xuất hiện?! Một buổi hẹn hò với Melt và cơn lốc của sự đố kị!

Chương 129 : DRAGON X FANG = BLASTER!

1 Bình luận - Độ dài: 1,657 từ - Cập nhật:

“C-cái gì thế này!? Uwaaaahh!?”

Trước hành động không lường được đến từ Yugo, Cross trợn to đôi mắt trong khi hét lớn.

Cũng phải thôi, ai lại có thể không ngạc nhiên khi thấy Yugo thay đổi hình dạng cánh tay phải, rồi một ngọn lửa dữ dội đột ngột bùng phát trước khi chàng ta phóng thẳng về phía mình với tốc độ kinh hồn cơ chứ.

Quá bất ngờ, Cross chỉ còn biết đứng như trời trồng, khi Yugo để động lượng bùng nổ của quả tên lửa đẩy cơ thể mình về phía trước và tung một cú húc trời giáng.

Ngay khi thổi Cross bay lên trời, Yugo hét lớn để báo hiệu.

“Melt, ngay bây giờ!!”

“Đã rõ! Tránh đi Yugo!”

Trong khi Yugo đang lao về phía Cross, Melt truyền ma lực vào chiếc nhẫn Sward Ring của mình và tạo ra năm lưỡi kiếm ma thuật cùng một lúc.

Chúng xếp thành một hàng và chĩa vào mục tiêu, như thể đã hợp nhất thành một thanh kiếm ma thuật khổng lồ mang sắc tím.

Ngay khi Cross lấy lại được thăng bằng, Melt vung cánh tay xuống hét lớn trong khi tung chiêu thức đầy uy lực về phía đối thủ.

“Nhận lấy! Excalibur Sword Straight!!”

“Aaaaahhhh!? Mày . . . !!”

Bằng một cách nào đó, Cross đã có thể chống đỡ được lưỡi kiếm khổng lồ đang nhắm về phía mình với thanh ma kiếm trên tay, và đang dốc toàn lực chống đỡ chiêu thức mà Melt sử dụng để đẩy lùi mình.

Dù đang dần bị đẩy lùi, Cross vẫn cố tập hợp và giải phóng sức mạnh của thanh ma kiếm. Gã hét lên như một tên điên, rồi vung thanh ma kiếm của mình lên không trung.

“Guh, guh . . . Gaaaaaaaaaahhhh!!”

Thanh ma kiếm giải phóng ma lực của mình, biến nó thành một dòng thác tia lửa điện màu đỏ sậm tỏa ra khắp nơi như một dòng nước lũ.

Như thể đáp lại những cảm xúc mãnh liệt của Cross, dòng thác ma lực ấy bao bọc cả cơ thể của cậu ta, để rồi trong cơn cuồng loạn, Cross đã có thể đánh bật thanh kiếm phép khổng lồ kịp lúc.

“Không! Không! Ehn . . . Ehn . . .!! Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi . . .!!”

Dù đã thành công đánh trả chiêu thức đầy mạnh mẽ của đối thủ, cơ thể của Cross giờ đây đã đến giới hạn của mình.

Trong khi ý thức đang dần bị xói mòn bởi thanh ma kiếm, gã thốt lên những cảm xúc mà bản thân dành cho Ehn, những cảm xúc đã thúc đẩy gã đi xa đến nhường này. Để rồi, trước đối thủ đang đứng trước mặt mình và quán cà phê ở phía sau, gã hét lên với tất cả cảm xúc của mình.

“Nếu không phải vì cái nơi chết tiệt này . . . Nếu không vì lũ tụi bây . . . Ehn đã thuộc về tao rồi! Biến đi! Biến đi! Mau biến mất hết đi!!”

Cross tập trung luồng thác ma lực màu máu vào thanh ma kiếm của mình để tung ra một nhát chém khổng lồ.

Thanh kiếm giờ đây đã có đủ sức mạnh để loại bỏ những kẻ cản đường cậu ta và cả cái nơi đã cướp lấy Ehn từ tay cậu.

Với lòng căm thù được khuếch trương bởi lời nguyền, gã ta giơ thanh ma kiếm lên và giải phóng toàn bộ ma lực với đôi mắt đỏ ngầu, nhưng . . .

“ . . . Tôi sẽ không cho phép cậu làm như thế. Đã nói rồi đúng chứ? Bọn tôi sẽ ngăn cậu lại . . .!!”

“!?!?!?”

. . . Đôi mắt của Cross bắt gặp Yugo, với cánh tay phải đang tỏa ra một luồng sáng đỏ rực.

Cánh tay của Yugo lúc này đã trở lại bình thường, và cậu lúc này đang trong một tư thế giống như lúc cậu thổi bay Cross.

Cậu duỗi chân ra sau và ra trước như thể đang dãn gân Achilles[note63434], rồi nắm chặt bàn tay phải, thu nó về phía sau trong khi từ từ xoay người.

Với tư thế có phần quen thuộc, Yugo tập trung ma lực của mình vào cánh tay phải.

Lúc họp bàn chiến thuật với Melt, cô nàng đã đưa ra hai phương án có hiệu quả.

Một là vừa đánh vừa chạy ( hit & run), cái còn lại là chiến đấu tầm xa.

So với Melt thì Yugo có rất ít lựa chọn cho việc chiến đầu từ xa, nhưng cậu cũng không hoàn toàn hết lựa chọn.

Cậu chỉ có một đòn tấn công tầm xa duy nhất.

Vì phải mất một khoảng thời gian để có thể thi triển, chiêu thức này không thực dụng cho lắm, nhưng . . . Nó thừa sức hạ gục được một đối thủ tự tin hoàn toàn vào khả năng phòng ngự của mình.

Nó là kĩ thuật mà cậu đã sử dụng khi lần đầu khoác lên mình Blaster. Một kĩ thuật đơn giản, tập trung ma lực vào nắm đấm của mình và bắn nó đi.

Nhưng lần này, nhờ vào tính năng mới của Blaster, đã cậu đã có thể chuyển hóa ma lực của mình thành ngọn lửa.

Nhờ vào viên ma thạch nhận được từ người bạn bốn chân trong trận chiến lần trước, Blaster giờ đây đã được tiếp thêm sức mạnh, và với trí tưởng tượng vốn là nguồn sức mạnh của chính mình, chiêu thức đó giờ đây đã trở nên rõ ràng và giống hệt với chiêu đặt biệt hiện ra trong tâm trí Yugo hơn bao giờ hết.

“. . . Skull, hãy cho mình mượn sức mạnh của cậu nhé!!”

Yugo thì thầm với người bạn đã trao cho cậu sức mạnh này và tấn công.

Cậu thu cánh tay trái đang duỗi thẳng lại, rồi bước một bước về phía trước trong khi duỗi cánh tay phải về phía Cross.

Như một đòn karate, Yugo thúc cánh tay phải về phía trước như thể hai cánh tay đang được nối với nhau bằng ròng rọc, và hét lên sau khi giải phóng ma lực để tung ra một quả đạn lửa khổng lồ.

“Tất sát! Dragon Fang Blaster!!”

                               

“Cái gì!? Uwwwwaaaaaaaaaaahhh!?”

Với hình dạng của một con rồng, ngọn lửa dữ dội bùng phát từ cánh tay phải của Yugo và nhắm thẳng đến mục tiêu.

Không thể chống cự được, Cross giải phóng toàn bộ ma lực đã được tích tụ trên thanh ma kiếm như một cách để ngăn chặn đòn tấn công, nhưng luồng ma lực đỏ thẫm ấy nhanh chóng bị con hỏa long nuốt chửng và biến mất trong nháy mắt.

Đòn tấn công đã đánh trúng trực diện, và rồi một vụ nổ dữ dội phát ra. Con hỏa long đã đánh bật thanh ma kiếm khỏi tay Cross.

Cross lăn lộn trên mặt đất, và rên rỉ trong khi cố với tay tới thanh ma kiếm, thế nhưng Yugo đã nhanh chóng bắt lấy tay của cậu ta.

“Mọi chuyện đã kết thúc rồi! Dừng lại đi. Đừng làm những người bạn của mình thêm buồn bã nữa.”

“Ư-ư . . .”

Có thể do đã chịu quá nhiều sát thương, hoặc cũng có thể là do tác dụng phụ từ việc sử dụng thanh kiếm nguyền rủa kia, Cross đã ngã quỵ và bất tỉnh.

Cảm thấy trận chiến đã kết thúc, Yugo giải trừ biến hình, trong khi đó Jinba, sau khi đã đi ra khỏi quán cà phê đã ngay lập tức nói chuyện với Rommelo.

“Rommelo, gọi đội cứu thương đến mau lên! Và cả một đội để giải quyết thanh ma kiếm nữa!”

“R-rõ. T-tôi sẽ . . .”

Dù vẫn còn choáng váng khi không thể theo kịp mọi chuyện, Rommelo vẫn làm theo những gì Jinba yêu cầu.

Sau khi thấy Rommelo tiến hành làm việc, Jinba quay sang Yugo.

“làm tốt lắm Yugo. Đánh bại một kẻ sử dụng ma kiếm, đó là chuyện mà không phải ai cũng có thể làm được đâu!”

“. . . Cháu đã nhận ra được một chuyện trong suốt trận đấu này. Rằng thanh kiếm đó là điềm dữ. Nếu như Cross biết một chút kiếm thuật, hoặc nếu như cậu ấy bị thanh kiếm nuốt chửng nhiều hơn nữa, cháu thật sự không chắc rằng điều gì sẽ xảy ra nữa.”

“Nhóc nói đúng đấy . . . Nhưng đừng lo, Rommelo đã gọi một đội chuyên vụ trách về ma kiếm đến đây để thu hồi nó rồi.

Và do Cross cũng chưa hoàn toàn bị nó hấp thụ, thằng bé đó rồi sẽ hồi phục lại thôi. Mà nói gì thì nói, cậu ta vẫn sẽ phải trả lời trước pháp luật vì những tội lỗi của mình.”

“Cháu hiểu rồi. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc . . .”

Sau khi trải qua nỗi kinh hoàng từ thanh ma kiếm, Yugo vẫn không thể giải tỏa sự căng thẳng hiện tại trong người cậu.

Dù thế, cậu vẫn đáp lại lời của Jinba, và thở dài như thể tự nhủ rằng mọi chuyện đã kết thúc.

“Cháu sẽ để mọi chuyện lại cho cảnh binh vậy. Cháu thật sự . . . mệt quá đi mất . . .!!”

Cảm thấy nhẹ nhõm khi vụ việc xảy ra đột ngột này được giải quyết ổn thỏa, Yugo ngả người ra đất và nhìn lên bầu trời.

Cross và Delta được đội cứu thương đưa đi trong khi Ehn lo lắng dõi theo họ, và Yugo cầu nguyện rằng ánh sáng cuối con đường sẽ chờ đón họ.

Ghi chú

[Lên trên]
Gân gót chân (cái này tui mới biết luôn á)
Gân gót chân (cái này tui mới biết luôn á)
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận