Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Bình luận (313)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

313 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Các tình yêu comment nhiều vô nào. Mị có thể tiếp tục dịch được là do đọc comment của các tình yêu đó. <3
Xem thêm
nó quá....a....quá kinh hoàng.....
Xem thêm
Yê pj dc típ tục gòi đi tận hưởng sự đau khổ của mấy nv típ thoi 🐧
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Tôi thấy bộ này trên top lâu rồi cũng lưu lại chờ ngày đọc đấy nhưng mỗi lần nhìn vào định đọc thì một cảm giác kiểu vừa sợ vừa run vì mấy cái tag nhìn kinh dị vc nhưng lại vừa muốn đọc
Bây giờ hôm nay tôi sẽ lấy hết can đảm để đọc hi vọng trái tim nhỏ bé của tôi vẫn ổn :(
Xem thêm
ko có gì đáng sợ đâu đừng tin tôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
trên group genshin qua=))
Xem thêm
Đọc ts đây tôi nổi hứng viết cái ngoại truyện cho ae bớt cay( vs 8.5 văn thi ts tôi khá tự tin🐧🐧🐧)

Tôi bỗng choàng tỉnh, trước mắt tôi không phải là căn phòng quen thuộc,đó là một ông chú tầm 30 ,tỏa ra ánh sáng mờ ảo giữa không gian yên tĩnh và trống trải.

"Tỉnh rồi à nhóc." - y cất tiếng.

"Đây là đâu?"

"Thiên đường,địa ngục hay chiều không gian khác, là gì cũng được. Tùy vào chú mày quyết định."

"Vậy ông là ai? Tôi chết rồi à?"

"Chà... đáng tiếc là vậy. Nhưng mà đừng lo,ta có công việc mới cho nhóc đây. Ta nghĩ đây là thứ mà những người như chúng ta vô cùng phấn khích khi nghe đến. Muốn thử chứ?"

Trước mặt tôi bỗng xuất hiện một bảng hệ thống ảo. Sau một hồi đọc những gì có trên đấy, miệng tôi bỗng nhếch lên

" fufu..khá là thú vị đấy. Được,vụ này tôi nhận."

"Đúng chứ. Được rồi, chuẩn bị đi thằng oắt con. Hãy tạo nên một cái kết có hậu nào."

*********

Hai năm sau khi tên anh hùng bị giết,tôi đã kết hôn với Alto. Lý do hắn chết được tân vương quốc thông báo rằng do chiến đấu với quái vật, mà tôi cũng chẳng quan tâm hắn đâu. Quan trọng hơn là tôi cùng với Alto đã sinh đứa con đầu lòng, bây giờ chúng tôi rất hạnh phúc.

*********

"Chà chà chà.... Chú mày khá đấy,trực tiếp giết chết anh hùng,sau đó lật đổ vương quốc, đưa một vị minh quân lên ngôi. Tuy hơi thô nhưng mà ta thích hahahahh"

"Ông ồn quá đấy, mà...tôi nghĩ đó là những gì bọn chúng xứng đánh. Cơ mà tên kou gì gì đó chưa chết đâu."

"Hả???? Vậy giờ hắn ở đâu?"

"Có lẽ đang bị bầy quái vật hứng tình rape và gang bang liên tục trong một hang động cách đây khá xa?"

"Haha...không ngờ chú mày nhìn vậy mà cũng ác thật. Mà thôi, vậy càng tốt. Được rồi, đi đến thế giới tiếp theo nào."

"Biết rồi biết rồi,ồn ào quá đấy ÔNG-GIÀ"

"NÀY,ta chỉ mới hơn 30 thôi nha."
Xem thêm
cuối cùng con bé Lina cũng chỉ là nạn nhân mà? Lão tác giả có vấn đề gì vậy?
Xem thêm
uầy, bộ này thú vị vậy. Đọc tóm tắt thấy quen quen. Các bác cho em hỏi bộ mà góc nhìn từ main nam - người bị ntr tên gì được không ạ. Em đọc thấy quen lắm với bộ này có manga nữa. Em cảm ơn
Xem thêm
*người đã đọc tầm 5 bộ ntr và thấy khá bình thản sau khi đọc cái này*
Xem thêm
Tưởng Lina sẽ có Redemption Act nhưng hơi bùn tác giả 0 cho pha quay xe đó :(. Btw, thanks bác
Xem thêm
Main là thằng đi ntr hay con bị ntr ae, biết đường mà đọc.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đọc đi bạn, không phí thời gian đâu. xD
Xem thêm
@αρχ: đi ntr thì còn đọc đc chứ góc nhìn của ng bị ntr t đọc ko đc, đau tim lắm
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đọc mấy bộ cũ của bồ sợ vãi..
Xem thêm
trans này cháy quá, các hoạ sĩ còn chưa vẽ kịp ấy
Xem thêm