Nhóm dịch
Danh sách chương
Bình luận (162)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

162 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đăng tạm vài chương nhẹ nhàng, nếu không có gì thay đổi thì cuối tháng này (hoặc sớm hơn) mình sẽ end pj này.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Kai9206
Mn còn bộ nào mà na9 bị bắt nạt như này nữa ko cho mình xin vs ạ !
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Kai9206
Thương nhân giấu mặt:
NTW-20 là loại súng trường chống phá trang bị của Nam Phi, được Denel Mechem phát triển vào những năm 1990. Nó được thiết kế để triển khai chống lại các mục tiêu bao gồm máy bay đang đỗ, cột viễn thông, đường dây điện, địa điểm tên lửa, cơ sở radar, nhà máy lọc dầu, đĩa vệ tinh, ụ súng, bunker và nhân viên, sử dụng nhiều loại đạn chuyên dụng, nặng 31 Kg (NTW-20) ~ 34 Kg (biến thể NTW-14.5), tầm hoạt động hiệu quả trên 2 Km.
Việc chuyển đổi giữa hai cỡ nòng của NTW (20×82mm và 14,5×114mm) yêu cầu thay bu lông, nòng súng, thiết bị ngắm và băng đạn. (Biến thể thứ ba, NTW 20×110mm đã được phát triển, nhưng không được thiết kế để chuyển đổi cỡ nòng.) Việc chuyển đổi cỡ nòng NTW 20/14.5 có thể được thực hiện tại hiện trường mà không cần các công cụ chuyên dụng. Tạp chí nhô ra từ phía bên trái của đầu thu. NTW có thể được tháo rời và đóng gói thành hai ba lô để vận chuyển. Một phanh đầu nòng được lắp ở đầu nòng có tác dụng hấp thụ khoảng 50%–60% độ giật. Điều này còn được bổ sung thêm bằng một slide được đệm trong bộ thu.
[Trao đổi đặc biệt dành cho khách hàng có mục đích hủy diệt cao độ hoặc muốn phần mảnh một đối tượng/vật cụ thể. Giá khởi điểm $8.500, có khuyến mãi/chiết khấu nếu mua theo tổ chức hoặc đơn hàng lớn.]
Xem thêm
Uầy, tỉnh giấc làm quả bom luôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cuối tháng có chương nhé mn, spoil chút thì con em thằng Yuu nó bệnh vl 😫 và đồng thời truyện của em nó cũng sẽ khép lại ở đây
Xem thêm
Bộ tiểu thuyết này thực sự đã khiến tôi ngất đi một lần.
(Disclaimber: Những lời nhận xét dưới đây đều là đánh giá về tác phẩm và không tôi hề có ý chê bai Project này và cả Translator as known as @Kai9206)
Tôi nghĩ rằng, mở đầu câu chuyện này không được suôn sẻ lắm về mặt tác giả đã cố gắng miêu tả lại tâm lí nhân (các) vật chính trong tác phẩm này khi mà người đọc thực sự cảm thấy như chết đi sống lại.
Bối cảnh trong câu chuyện này quá xoáy vào mâu thuẫn giữa những nhân vật chính diện kéo theo cả việc những nhân vật phụ không có chính kiến, mắc dù chúng ta đều hiểu được rằng con người bây giờ gần như không bao giờ co cái nhìn phiến diện đến như vậy.
NHƯNG, đó cũng có thể nói là một điều tốt cho tác phẩm này khi mà cốt truyện gần như là không thể nào dự đoán được vào đẩy người đọc đi theo tâm lí của kiểu nội dung giúp thỏa mãn tâm lí "chính nghĩa".
Và hơn hết, điểm nhấn ở bộ tiểu thuyết này... lại chính là cách hành xử đôi khi lại quá nhân nhượng nhưng sau đó lại "chad" và lội ngược dòng, thực sự đã khiêan cho tôi mất ngủ vì Adrenaline chạy lên não quá liều.
Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới cả các quý ngài đã tham gia vào Project này và... Tôi muốn nói rằng, tuy cốt truyện không như lời review của chính Transltor là ngài Kai, nhưng ý nghĩa của nó cũng không trôi đi quá xa và tôi vẫn nên cảm ơn ngài vì đã đem đến cho các độc giả bộ truyện "độc" này.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)
Xem thêm