Câu chuyện về quá trình g...
月見ハク おかつき聖
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ngoại khóa

Chương 10: Chinh phục trái tim cứng cỏi của cô bạn thuở nhỏ (Ngày 2, Thứ Bảy, bình minh)

3 Bình luận - Độ dài: 3,663 từ - Cập nhật:

Khi tôi quay trở lại căn phòng, cảm giác vừa nóng vừa bí. Không gian phòng giờ như bị lấp đầy bởi thân nhiệt cùng mồ hôi của một cặp tình nhân vừa mới làm tình hàng giờ liền mà không buồn bật cái máy lạnh lên.

Khi đi qua hành lang, tôi vẫn nghe thấy tiếng vòi sen đang xả nước.

Vào tới phòng ngủ, tôi đã định lấy cái điều khiển điều hòa trên bàn nhưng lại thôi. Thay vào đó, tôi mở cánh cửa kéo cùng cửa sổ cho thoáng phòng. [note63487]

Một luồng không khí mát mẻ lùa nhẹ vào trong. Dù cái nóng mùa hè ở Kyoto khá là oi bức, thời tiết ban đêm lại dễ chịu hơn nhiều.

Qua ô cửa sổ, ánh đèn từ bãi đỗ xe hắt vào trong phòng. Đó cũng chính là nơi mà Aya và Tokita trao nhau nụ hôn sau khi nói chuyện, dù cái hôn đấy cũng chẳng hơn một lời chào hỏi là bao.

Đâu đó trong tim của Aya vẫn còn hướng về Tokita. Sâu trong lòng, Aya sợ việc mất đi cái vị trí gọi là “bạn gái của Tokita”. Hẳn với cậu, để mà nghĩ tới chuyện chia tay còn khó hơn lên trời. Cũng như trước khi đồng ý hẹn hò vậy, Aya đã phải cực kì đắn đo mới đưa ra được lựa chọn đó.

Đối với Aya, không gì tệ hơn là mất đi những mối quan hệ, những người bạn hay phải chia lìa những người cậu yêu thương và bị chính những người ấy ghét bỏ. Nếu viễn cảnh ấy thực sự xảy ra, con tim cậu sẽ thực sự vỡ vụn.

「...Mình liều thật.」

Tôi bất giác tự mỉa. Nếu là tôi của ngày trước đi, dù cho có nhận ra được cảm xúc của mình, hẳn tôi đó cũng chỉ biết bối rối mà chẳng thể làm gì nên hồn.

Nhưng giờ thì khác, không điều gì có thể khiến tôi chùn bước nữa rồi. Aya có còn yêu Tokita hay không cũng chẳng còn quan trọng. Tôi cũng chẳng thấy ghen tị hay tội lỗi gì với Tokita cả. Điều duy nhất trong tâm trí tôi lúc này chỉ có Aya và những việc cần làm để chinh phục được cậu.

Tiếng vòi sen ngưng lại.

Cánh cửa phòng tắm mở ra và tôi nghe thấy tiếng bước chân ẩm ướt của Aya. Cậu ấy bước tới gần tôi, lúc này đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ, rồi dừng lại mà nói.

「Cậu không bật đèn lên hở.」

Nghe Aya nói vậy khiến tôi xém tí thì bật cười thành tiếng.

「...Chẳng phải một căn phòng trống như này tự nhiên lại mở đèn sáng sẽ trông rất đáng ngờ sao, nhất là vào giờ này nữa.」

「Ah, cũng phải nhỉ, ahaha…」

Tôi quay lại nhìn Aya.

Bộ yukata mà Aya đang mặc trông khá là rộng, làm lộ ra cả một chút ngực. Tóc cậu vẫn còn hơi ươn ướt còn đôi gò má kia thì ứng hồng.

Bộ dạng của cậu lúc này nom gợi cảm vô cùng, thôi thì…

「Uống cái này cho mát nè Aya.」

Tôi đưa cậu chai nước khoáng vừa mua.

「Ah, ừm… cảm ơn nhé.」

Aya ngại ngùng cầm lấy chai nước mà không nhìn vào mắt tôi rồi nhanh chóng mở nắp và uống như thể cố giấu điều gì.

Dù sao thì tôi vẫn nghe thấy tiếng lòng của cậu.

–Khó xử quá.

–Xấu hổ chết đi được.

–Mình…mình vừa mới làm một chuyện hư hỏng.

–Ngay tại đây, trong chính căn phòng này.

–Mình biết phải đối mặt với nó như nào đây? Khi đã lỡ…

–Ah, Boyan đang nhìn kìa.

Dù có hơi muộn màng song có vẻ Aya cũng đang bắt đầu trở về với thực tại, y hệt như cách tôi trở nên hoảng loạn ở chỗ máy bán hàng tự động vậy. Dường như. Chắc là cậu ấy cũng đã nghĩ về nó ở trong phòng tắm.

「Mình cũng đi tắm đây.」

「Ừ-ừm… cậu đi nhé.」

Tôi đứng dậy rồi đi qua chỗ của Aya

「Cậu cứ về phòng trước đi nhé.」

「Huh?」

Chẳng chờ Aya phản hồi lại, tôi nhanh chóng đi vào nhà tắm.

Tôi vặn mở vòi sen, dòng nước mát xả xuống, rửa trôi đi sự dấp dính trên cơ thể.

Việc nghe ngóng xem Aya sẽ làm gì cũng không quá quan trọng.

–Không cần phải lo, con bé sẽ không đi đâu đâu.

Các vị thần đã mách bảo như vậy.

Chờ tôi khi ra khỏi nhà vệ sinh là bóng lưng của Aya.

Cậu ấy ngồi bên cửa sổ, hướng đôi mắt mình ra ngoài.

Thứ cậu ấy nhìn không phải bãi đỗ xe, chắc đang ngắm sao chăng?

「Aya, để cậu chờ lâu rồi.」

Tôi bình tĩnh ngồi xuống kế bên cậu.

…Aya?

Aya cắn môi, tựa hồ muốn nói điều gì.

Có vẻ cô nàng nghĩ rằng tôi sẽ thấy bất ngờ khi thấy cậu ấy vẫn còn nán lại đây.

Hẳn Aya cũng đã bịa sẵn ra vài cái cớ thuận tiện đại loại như 「Hành lang tối lắm mình không dám về đâu.」hay「Mình không muốn dây vào mấy gã say sỉn nữa.」

Chỉ trừ mỗi cái là trông tôi như thể đã nhìn thấu hết rồi nên thành ra Aya mới khó xử như này.

Ừ thì đúng là tôi biết cả rồi.

Aya lên tiếng dù vẫn còn hơi ủ rũ.

「Mình nhớ là mình chọn nước táo mà.」

Aya nhìn chai nước rỗng thay vì nhìn tôi.

「Uống nhiều đường quá là mập đó Aya. Đáng người cậu đẹp lắm, mình không muốn cậu mập lên đâu.」

「Đẹp gì chứ… Có người còn nói là mình trông mũm mĩm kìa.」

Cái tên đó chỉ nhìn ngực cậu rồi phán à?

Mà cũng phải đến khi ôm lấy Aya, tôi mới thấy rằng cánh tay cậu mảnh khảnh còn phần eo cậu thon thả đến mức nào.

À mà phần mông cậu cũng khá là tròn trịa thật.

Thôi thì âu cũng do Aya thường chọn mặc mấy bộ đồ rộng rãi để giấu bớt đi bộ ngực trù phú của mình. Chắc là có thằng ngố nào đó vừa tia ngực cậu xong rồi phán bừa vậy.

「Ai dám nói thế?」

「Tokita…」

À, còn ai vào đây được nữa chứ.

Trong trường hợp này, chắc cậu ta cũng chỉ bông đùa để Aya chú ý đến mình thôi.

Mà cũng có khi Tokita muốn chuyển hướng câu chuyện qua mấy chủ đề có phần nhạy cảm.

「Ừ thì, biết đâu Tokita chỉ đùa thôi ha. Cậu không cần phải bận tâm đâu, Aya lúc này đã đẹp lắm rồi.」

「Lại nữa… Từ hôm qua đến giờ là cậu cứ cư xử kì lạ lắm đấy.」

「Chẳng phải chính cậu nói mình phải bạo dạn hơn để có được người mình thích à?」

Mới hai ngày trước thôi, ngay tại băng ghế dưới chân tượng Phật.

Sau khi nghe những lời Aya nói về cách để trở nên nổi tiếng, tôi nhận ra rằng bản thân chỉ cần một mình Aya quan tâm tới, ngoài cậu ra thì ai cũng dư thừa.

「Ừ thì ý mình là vậy nhưng… Không thể nào, cậu đang nói mình á hả?」

「Aya chẳng bao giờ nhận thức được bản thân quý giá đến mức nào đâu. Dù cho cậu thực sự được cả đống con trai bao quanh 」

「Đâu có đâu…」[note63488]

「Cậu biết mà, mấy thằng nhóc trong xóm với mấy đứa em họ cậu hay kể ấy, chúng nó cứ suốt ngày goi 「Aya-nee, Aya-nee-chan ơi qua chơi với tụi em đi.」còn gì.」[note63489]

「Toàn là mấy đứa trẻ con không mà trời?!」

Tôi liên tục nghĩ ra mấy câu đùa để chọc ghẹo và khiêu khích Aya, không cho cậu nắm được thế chủ động trong cuộc trò chuyện. Có thế thì tôi mới không bị cậu ấy làm cho mê muội.

Tôi có thể cảm nhận được con tim của Aya đang càng lúc càng khao khát tôi hơn rồi.

Aya nhíu mày, quay qua nói tôi với giọng hơi dỗi.

「...Mặt mình đâu có đỏ đến thế đâu chứ.」

Aya nhìn thẳng về phía tôi mà nói. Xem ra cậu ấy vẫn còn ghim câu đùa mà tôi nói lúc đi mua nước thì phải.

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu giờ còn trở nên long lanh nhờ ánh sáng từ đèn đường chiếu vào.

「Ôi trời, cậu xinh quá… Đẹp như ánh trăng kia kìa.」

「S-sao lại… Cậu đang khen thật hay trêu mình thế hả?」

Aya thốt lên một tiếng「Hmph」rồi phồng má quay đi.

Nếu là ngày trước, nếu thấy Aya đột nhiên quay ra dỗi như vậy, hẳn tôi sẽ cực kì tò mò vì sao rồi tuyệt vọng tìm cách khiến cậu ấy vui trở lại. Nhưng giờ thì khác, mọi tâm tư trong lòng cậu tôi đều nắm rõ trong đầu.

–Vì gì cơ chứ, tại sao khi không mình lại vô cớ hờn dỗi như này?

–Mình chưa từng cảm thấy này khi ở bên Boyan.

–Mình đâu có muốn thành ra như vầy đâu chứ hả.

–Mình muốn khóc đâu.

–Boyan là đồ ngốc.

–Tại sao lúc nãy cậu lại nói thích mình chứ?

–Cả những điều hư hỏng vừa rồi nữa.

–Thế quái nào cậu lại bình tĩnh được như vậy hả?

–Hay thứ cậu muốn chỉ có cơ thể mình…?

–Không! Sao mà thế được chứ!

–Rõ ràng Boyan không phải loại người như vậy!

–Lúc nào cậu ấy cũng dịu dàng với mình, kể cả lúc chúng mình làm tình nữa.

–Boyan còn nói mình có thể đi trước nếu mình muốn kia mà.

–Lại còn bông đùa khi thấy mình căng thẳng nữa kìa.

–Mình chưa từng thấy Boyan bạo dạn như thế này bao giờ cả.

Tâm trí của Aya cứ xoay mòng mòng.

「Mấy giở rồi ấy nhỉ Aya?」

「Huh? À… 3 giờ 11 rồi.」

Aya liếc nhìn chiếc điện thoại trên đùi.

Chắc là Aya đã đọc qua tin nhắn trong mấy nhóm chat trong lúc tôi đi tắm rồi. Không biết cậu ấy trả lời mấy cô nàng kia kiểu gì nhỉ.

Mà ba cái chuyện đó giờ đâu có quan trọng.

「Aya, lại đây, ngồi lên đùi mình đi.」

Tôi bình tĩnh nói với giọng thẳng thắn.

Chỉ cần ngắn gọn vậy là đủ.

「Hả!? À ừm… mình hiểu rồi…」

Tôi nhẹ nhàng thể hiện rằng bản thân muốn cả hai gần gũi hơn nữa.

Không còn nỗi sợ bị cự tuyệt, không chút xấu hổ hay ngập ngừng.

Tôi có thể cảm nhận được con tim của Aya đang khao khát hơi ấm nơi tôi khi cậu ngồi lên đùi. Aya ngồi gọn trong lòng tôi, cúi gằm mặt xuống còn tai thì đỏ lên như trái táo chín mọng.

Sau một thoáng ngập ngừng, dường như Aya đã không thể kìm lại nữa mà lên tiếng.

「Tại sao vậy Boyan… tại sao cậu lại nói thích mình?」

Aya quyết định tiến thêm một bước, dù đó có là bước đi liều lĩnh sẽ khiến cho cuộc sống thường nhật của cậu thay đổi.

Hẳn cậu đã phải dốc hết chút can đảm của mình để mà hỏi.

Biết đâu đây lại là cơ hội để tôi giãi bày hết nỗi lòng mình, bảy tỏ tình yêu của tôi dành cho cậu.

Nhưng rồi các vị thần lại can ngăn.

Giờ không phải lúc bất cẩn mà nói hết ra như vậy.

Tôi phải thật bình tĩnh, chỉ được bộc lộ một chút tình cảm và lựa chọn từ ngữ sao cho Aya phải rung động.

「Ừ thì, Aya ấy, cậu lúc nào cũng tươi cười ha. Nhưng mình biết cậu cũng luôn chôn giấu nhiều tâm sự trong lòng.」

Tôi nói với giọng trầm ấm như muốn che chở cho Aya.

「Huh…?」

「Cố gắng nhiều cũng tốt thôi, có điều, nếu Aya cứ cố quá như vậy, mình sợ cậu sẽ ngã gục mất.」

「Ý cậu là sao chứ?」

「Nếu mình là người yêu của cậu, mình sẽ cố hết sức để khiến cậu không phải chịu đựng hết mọi thứ một mình. Ít nhất là mình nghĩ vậy.」

…Aya rơi vào trầm tư.

Cảm xúc của tôi len lỏi vào trong tim Aya, lấp đầy những vết nứt trong lòng cậu.

Dường như Aya cũng đã bắt đầu nhìn nhận tôi theo một cách khác đi, không còn chỉ đơn thuần là một người bạn thuở nhỏ mà còn là một người đàn ông để cậu dựa vào.

Từng cảm xúc mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn.

Tuy vậy, sự thật rằng Aya vẫn còn đang trong một mối quan hệ với Tokita vẫn là rào cản lớn giữa hai ta.

Từng sự mâu thuẫn cứ lớn dần rồi trào ra theo dòng nước mắt.

「Ugh…hic, huu…ngh…」

Aya bắt đầu khóc, nước mắt cậu cứ thế mà giàn dụa ra như một con đập vỡ.

Đúng là cô bé mít ướt như mọi khi nhỉ Aya, cứ như lúc cậu ở bên mình vậy.

「Nè… cậu có thích Tokita không.」

「...Có.」

Aya đáp lại theo phản xạ.

「Thật chứ?」

「Mình không biết…」

「Cậu không biết?」

「Sao mà mình biết được đây chứ hả Boyan? Tại cậu đấy, mà giờ mình phải bối rối như thề này đây!」

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Aya đang ngập trong nước mắt.

「Tự nhiên cậu lại nói thích mình…」

「Mình yêu cậu.」Tôi thủ thỉ vào tai Aya.

Tôi không hề nói đối về cảm xúc của mình.

Chỉ đơn giản là vậy thôi.

「Cậu còn nói là muốn c-cưới mình nữa chứ…」

「Đúng, mình muốn được ở bên cậu mãi mãi.」

Aya nắm chặt lấy tay tôi.

Với một Aya luôn dè chừng, đó lại là những lời cậu muốn nghe nhất.

Con tim cậu giờ như được tôi sưởi ấm.

Sự ấm áp ấy chuyển thành ham muốn, được tim truyền đi khắp cơ thể.

Cũng tại tôi mà con tim nhỏ bé kia như muốn nổ tung vậy.

「Nhưng, mình biết giờ vẫn chưa phải lúc.」

Hiện tại ư?

Hẳn trái tim của Aya đã gần như ngả hẳn về phía tôi rồi

Vì thế nên tôi cũng không cần phải vội vã gì nữa.

「Lúc này thì cứ vậy là ổn rồi, Aya à.」

「Huh?」

Aya nhỏ giọng đáp lại.

「Mình sẽ không đánh mất cậu thêm lần nữa đâu.」

Tôi ôm chặt lấy Aya.

「Ý cậu là sao chứ…!」

Aya bấu víu vào tay tôi như thể đang muốn chống cự, cơ thể cậu hơi run lên.

Chỉ vậy thôi cũng đã quá đáng yêu rồi.

Tôi nâng nhẹ cằm cậu lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

「Mmn…mmn..」

Aya đáp lại bằng cách mút lấy môi tôi như thể đang đòi hỏi nhiều hơn.

Mới khi nãy còn dè dặt ấy thế mà giờ Aya đây lại quấn lấy lưỡi tôi một cách tham lam như thế này.

Tôi cảm nhận được sự thèm muốn đang dần chiếm hữu cơ thể cậu.

「Aya, mình làm nhé?」

「Không đâu, chúng ta nên quay về thôi.」

–Mình không muốn phải đi đâu.

–Làm ơn đấy Boyan.

–Lấp đầy mình nữa đi.

–Ôm lấy mình, khỏa lấp con tim mình nữa đi.

–Biến mình thành của riêng cậu đi mà.

Aya trong trạng thái hưng phấn này như khiêu khích con thú trong tôi.

Tôi lật mở chiếc yukata ra, hôn lên bờ vai trắng ngần của cậu.

「Ah, ngh…」

Chỉ một chút như vậy đã khiến Aya run lên.

Tôi lại kéo phần dưới bộ yukata đó lên, làm lộ ra bờ mông tròn trịa trắng muốt đẹp tuyệt của Aya.

Ở giữa kia còn có hàng tá dịch nhầy tựa mật đang rỉ ra nữa kìa.

Giờ thì Aya đã bán khỏa thân, cả phần trên lẫn dưới đều bị phô ra hết, duy chỉ có phần eo là đang được bộ yukata quấn quanh.

Cái cảnh tượng gợi cảm này sút văng lý trí tôi.

Tôi cởi bỏ chiếc quần ngố, trưng ra thằng em đang cương lên hết cỡ.

Khi tôi ấn nó vào phần môi âm đạo cậu, cảm giác như phần đầu sắp bị chỗ đó nuốt mất.

Tôi muốn làm luôn trong tư thế này.

–Không được.

Linh tính lại can thiệp.

Tôi lại nghe ngóng phản ứng của Aya.

–Tư thế này… xấu hổ lắm.

–Đừng nhìn vào mông mình mà.

–Ngượng quá…

–Mình ghét tư thế này.

–Mình không muốn cậu nhìn thấy mặt mình bây giờ đâu.

–Mình sợ lắm.

Mình hiểu mà.

Có vẻ như làm từ lần sau ngay trong lần đầu có vẻ là hơi quá.

Đến cả linh tính còn khuyên tôi là cứ như lần trước mà làm.

「Aya à, xin lỗi đã để cậu phải sợ nhé, để mình trải nệm ra rồi chúng mình tiếp tục ha.」

「...Được mà.」

「Huh?」

「Mình thấy ổn mà… Cứ làm những gì cậu muốn đi, Boyan.」

Tôi xác nhận lại cảm xúc của Aya thêm lần nữa.

–Mình sợ lắm, nhưng mà…

–Mình cũng muốn Boyan được hạnh phúc nữa.

–Cậu đã làm mọi thứ cho mình rồi.

–Mình cũng muốn cậu được tận hưởng nữa.

–Nếu người đó là Boyan.

–Thì mình không sợ gì cả.

Đường như Aya tin tưởng tôi hơn chính các vị thần dự đoán.

–Nếu thế thì được.

Linh tính lại đưa ra chỉ dẫn sau khi cân nhắc cảm xúc của Aya.

「Vậy thì mình cho nó vào đây, nếu đau thì bảo mình ngay nhé.」

「Ừ-ừm…」

Tôi xác nhận lại với Aya với giọng có chút lo lắng.

Và rồi…

「Ahhhh…!」

Hông tôi dập mạnh vào mông của Aya, tạo nên vài tiếng động ướt át cùng tiếng da thịt vỗ vào nhau.

Gần như ngay tức khắc, cây gậy của tôi bị từng nếp thịt bên trong cậu quấn lấy mà bóp chặt.

Đây là lần đầu tôi thấy Aya khít như thế này.

Liệu có phải con tim cậu ấy đang khao khát tôi chăng?

Thằng em tôi như đang bị hút lại, khiến cho tâm trí tôi gào thét trong sung sướng.

Thế này khéo lại ra ngay mất.

Tôi kéo hông mình lại một chút rồi lại thúc mạnh nó vào trong.

Một tiếng vỗ lớn vang lên, cú thúc mạnh tới nỗi khiến bờ mông mềm mại của Aya méo đi.

Aya, lúc này đang trong tư thế bò, ưỡn mình lên hết mức còn ngực cậu thì theo quán tính mà nảy lên.

Tôi cứ thúc hông để khiến ngực cậu nảy lên hơn nữa.

Tiếng da thịt, dịch tiết vỗ vào nhau vang khắp cả căn phòng.

Ngay cả bộ ngực hơi quá khổ của Aya cũng góp chút phần vào mấy thứ tiếng dâm dục kia.

「Ahh, ahn, nhaa, ngh, haa,... ahh, ngh…!」

Bạch, bạch, bạch,... Tôi dần nhấp vào nhanh hơn nữa.

Nó dần trở thành kiểu làm tình như thú vật, chỉ thuần để thỏa mãn bản thân.

Bản năng của tôi giờ chỉ nghĩ đến việc thụ thai cho người phụ nữ trước mắt mình.

「Nhaa, aah, haan… ahn…」

Tôi thay đổi cách nhấp từ nhanh mà nông thành chậm rãi mà nhắm vào sâu bên trong.

Cứ mỗi khi vào thật sâu bên trong rồi kéo trở ra, cảm giác như thằng em tôi bị âm hộ của Aya hút ngược trở vào.

Sướng đến điên mất, như này thì bảo dừng lại như nào đây hả.

Khoái cảm từ cơ thể của Aya dần biến tôi trở thành một con linh trưởng mất trí.

Cả hai cứ đắm chìm vào nhau mặc kệ cảnh cửa sổ vẫn còn đang mở toang.

Đằng nào cũng chẳng ai hay biết gì đâu mà.

Kiểu gì cũng ổn thôi, các vị thần sẽ lo liệu cả.

Vì lí do nào đó, tôi dám khẳng định là vậy.

「Haann, ahh, aahnn, aah, ah, ah, ahhhhn…!」

Aya rên lên một cách đáng yêu.

Có vẻ như cậu ấy vừa mới ra một chút rồi.

Suy nghĩ cùng khoái cảm của Aya lại tràn về.

–Cứng quá.

–Sướng đến điên mất.

–Cậu có sướng không, Boyan?

–Mình… sướng quá.

–Biết làm sao giờ.

–Dù có đau, mình không ngừng cảm thấy sướng được.

–Tuyệt quá…

Khoái cảm của Aya khiến tâm trí tôi quay cuồng.

Sự hứng tình trong tôi đạt đỉnh.

Tôi để ham muốn chiếm lấy bản thân mà điên cuồng thúc vào thật sâu bên trong Aya.

Cơ thể tôi nóng như lửa đốt.

Thằng nhỏ của tôi cũng nóng ran để rồi…

「Guh, mình sắp ra rồi đây…!」

「Đợi đã–!」

–Ra đi nào.

–Mình cũng ra…

Như thể được Aya ra lệnh, cậy gậy thịt của tôi giật lên.

Dòng tinh nóng bỏng chuẩn bị được phóng, tạo ra khoái cảm như muốn bùng nổ.

Tinh trùng phóng ra từng đợt, lấp đầy tử cung của Aya.

Tôi phủ kín âm đạo cậu bằng dòng tinh trắng đục, viết lại tâm trí cậu.

Lại nữa rồi, cơn cực khoái không có điểm dùng…!

Dù thằng em tôi đã ngừng xuất tinh.

Bên trong Aya vẫn cứ bóp chặt mà hút lấy tôi, kéo dài cơn cực khoái.

Khoái cảm điên cuồng tựa dòng nước lũ cuốn phăng lý trí, khiến tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ.

Tôi ngả mình lên phía sau người Aya.

Đưa tay lên, tôi chầm chậm xoa nắn bầu ngực đẫm mồ hôi của cậu.

Khi nhéo nhẹ cặp núm đang cương cứng kia, tôi cảm thấy sau lưng cậu hơi run lên.

Chúng tôi tiếp tục nhẹ nhàng ôm ấp, âu yếm nhau trong màn đêm, đắm chìm trong khoái cảm cho tới khi bình minh ló rạng.

Ghi chú

[Lên trên]
10 điểm tinh tế
10 điểm tinh tế
[Lên trên]
bên eng họ miss mất câu này, thành ra ngữ cảnh nó bị đần nếu ae đọc bên đấy hay bản của bác Malcosiaz. Đến cả tôi lúc đầu cũng tưởng là câu sau là do Aya nói còn câu dưới nữa là của Boyan.
bên eng họ miss mất câu này, thành ra ngữ cảnh nó bị đần nếu ae đọc bên đấy hay bản của bác Malcosiaz. Đến cả tôi lúc đầu cũng tưởng là câu sau là do Aya nói còn câu dưới nữa là của Boyan.
[Lên trên]
Hình như là cả bên eng lẫn bác Malcosiaz đều tưởng câu này là Aya nhắc đến bọn nhỏ trong khi đúng ra là Boyan đang ghẹo chị nhà :)))
Hình như là cả bên eng lẫn bác Malcosiaz đều tưởng câu này là Aya nhắc đến bọn nhỏ trong khi đúng ra là Boyan đang ghẹo chị nhà :)))
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Và lại đi tắm thêm n lần nữa :v
Xem thêm
đúng rồi
Xem thêm