Yonaoshi Ankoku Shin no H...
Okazawa Juzen Sena Monako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 21: Quái vật khổng lồ

10 Bình luận - Độ dài: 809 từ - Cập nhật:

Khu vực núi Radona ban đầu là một nơi khá nhiều cây xanh và khí hậu ấm áp. Và đó cũng là một vùng đất phì nhiêu có hoa nở rất đẹp thu hút mọi người đến tham quan.

Tuy nhiên, bây giờ nó là một vùng đất cằn cỗi.

"Đều là do lỗi của nó."

Ẩn trong bóng tối của những tảng đá, Mirack, Karen, và tôi quan sát con quái vật có màu xám tro.

Nhìn gần thế này, no to kinh khủng . Khi ngước lên cứ như tôi đang đứng trước một ngọn núi thật sự.

"Do nhiệt mà con quái đang tỏa ra, hầu như thực vật ở đây chết khô và không có sinh vật nào sống nổi. Nhờ thứ chết tiệt đó mà giờ mấy ngọn núi gần đây không có nổi một bóng cây. "(Mirack)

"Nguyên tố hỏa à. Nó có vẻ giống thuộc tính đất hơn. "(Karen)

Nhìn thấy hình dạng con quái vật khổng lồ, Karen cảm thấy ấn tượng.

Nhưng có vẻ nó mang nguyên tố hỏa. Như thể chứng tỏ lời giải thích của Mirack, ngay ở khoảng cách này chúng tôi cũng cảm thấy nóng như đang ở lò hỏa thiêu ấy.

Karen-san, Mirack và tôi đổ mồ hôi liên tục.

"Quái vật cũng có nguyên tố à, ngạc nhiên đấy." (Haine)

"Hah? Đó là điều hiển nhiên. "(Mirack)

Mirack nhìn tôi như thằng rớt trên trời xuống. ( Trans: theo mặt nào đó thì cũng khá đúng )

"Đó là bởi vì quái vật có những nguyên tố mà chúng ta phải vất vả nghĩ cách đối phó chúng." (Mirack)

"Có mối quan hệ giữa cách nguyên tố mà." (Karen)

Mối quan hệ?

"Lửa đuổi gió đi (?), gió làm khô và khiến đất sụp đổ, đất hấp thụ nước, và nước dập tắt lửa. Đó là những mối quan hệ nguyên tố. Ví dụ; những con trăn trăn xuất hiện trong rừng vào những ngày khác là những con quái vật của gió, vì thế chúng rất yếu trước lửa. Có thể xóa sạch chúng bằng "Flame Burst" của ta cũng vì lý do đó. "(Mirack)

"Nhưng lần này, hỏa ngưu Phalaris mang nguyên tố hỏa. Với Mirack-chan có cùng một nguyên tố như vậy, nó sẽ biến thành một trận chiến cân bằng về sức mạnh. Vậy, phải làm thế nào? "(Haine)

"Ngươi nghĩ có cách chống lại nó sao? Cái thứ khổng lồ đó "(Mirack)

Nghe có vẻ thuyết phục.

Đối với một phụ nữ, chiều cao của Mirack khá tốt, thậm chí như vậy, khi đứng chống lại con quái vật khổng lồ kích cỡ của một ngọn núi, cứ như là so sánh kiến với voi vậy.

"Tuy nhiên, chỉ có nguyên tố quang không có xung khắc, và là một nguyên tố đặc biệt mạnh hơn một chút so với tất cả các nguyên tố. Có lẽ sẽ có chút hi vọng đấy "(Mirack)

Mirack hỏi Karen-san một cách châm chọc.

Chỉ một vài phút trước, Mirack nói rằng cô ấy đã đưa ra một nhiệm vụ bất khả thi để từ chối đề nghị, làm tôi khá đau đầu.

Nếu chúng ta đánh bại con quái vật đó, Mirack hứa sẽ tạo mối quan hệ hợp tác.

Nhưng cô ấy nghĩ rằng không có cách nào Karen-san có thể đánh bại hỏa ngưu Phalaris.

"Đã hiểu." (Karen)

Không chút do dự, Karen rút cây kiếm thánh Saint-George.

"Xin hãy ở lại đây, Haine-san. Từ giờ, đây là công việc của anh hùng chúng tôi. Mirack-chan và tôi chắc chắn sẽ đánh bại thứ đó. "(Karen)

Trên hết, Karen-san nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp.

"[Xung Kích Ánh Sáng]!" (Karen)

Một làn sóng sáng rực bay ra từ thanh kiếm của cô.

Vì mục tiêu khá to lớn, nó sẽ phải gây sát thương. Nhưng đây mới là vấn đề.

Lớp da của con quái phản lại sóng xung kích.

Ánh sáng bị phân tán. Con quái vật không hề dính một chút sát thương.

"Da Phalaris cứng như thép. Trong quá khứ, nó hứng chịu rất nhiều sát thương từ Quân đoàn chiến đấu của Ignis, nhưng không hề bị thương tý nào, nó thậm chí còn không di chuyển. Da thép và khối lượng khổng lồ; chỉ với hai người không có tác dụng đâu. "(Mirack)

"Mirack! Đây không phải là lúc để bình tĩnh phân tích cái này đúng không? "(Karen)

Kĩ năng của Karen-san không phải là một vết thương, nhưng nó đủ để khiến con quái vật khổng lồ nhận ra sự hiện diện của chúng ta.

Nó dần dần chuyển sang hướng của chúng tôi.

"Bumooooo !!"

Với tiếng rống ồn ào, một ngọn lửa đỏ bao trùm con quái vật.

Giờ thì hiểu tại sao lại gọi nó là ''Bò Cháy'' rồi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Bò lửa chùa:)))
Xem thêm
Lửa đuổi gió đi !!? Đáng lẽ là gió cường hóa lửa chứ :/
Xem thêm
Không khí tĩnh thì mới cừng hóa
Còn hoạt động mạnh quá thì sẽ tắt lửa
Không phải tự nhiên chỉ cần thổi là tắt
Và tác dụng tắt lửa nước vẫn khỏe hơn
Xem thêm
@tuonglaiok: tui đang thắc mắc cái phần lửa đuổi gió đi mà. Đáng ra thì lửa phát ra hơi nóng làm tăng áp suất khí quyển, mà gió thì đc tạo ra từ chênh lệch áp suất khí quyển, thổi từ nơi có áp suất cao tới nơi có áp suất thấp. Chênh lệch càng nhiều, tốc độ và sức gió càng mạnh. Thế mà tác lại viết lửa đuổi gió đi khác gì phủ nhận khoa học???
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bò nướng chui à ??
Xem thêm