Yonaoshi Ankoku Shin no H...
Okazawa Juzen Sena Monako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 28: Phong ấn hỏa thần

4 Bình luận - Độ dài: 1,172 từ - Cập nhật:

Mirack xưng ore (俺) - tôi, mà từ này nam giới hay dùng :">

đổi vật chất tối thành hắc thuật nhé, nghe xuôi tai và gần nghĩa hơn

----------------------------------------------------------------

Mirack và Karen chạy đến chỗ tôi sau khi cuộc chiến kết thúc.

Họ vẫn nắm tay nhau. Có vẻ mối quan hệ giữa họ đã tiến triển tốt hơn.

“Haine-san! Cậu ổn chứ ?! ”(Karen)

“Còn hỏa ngưu thì sao ?! Tôi không thể thấy nó. Chuyện gì đã xảy ra ?! ”(Mirack)

Hai người họ nhanh chóng nhận ra và thắc mắc.

“À, nếu là con bò đó thì nó ở đây.” (Haine)

Tôi chỉ xuống mặt đất và hai người họ nhìn theo.

"Đây là…?!"

“Nó co lại…”

Tại đó, hỏa ngưu Phalaris đang nằm và tứ chi co giật.

Và nó bé hơn lúc trước.

Hiện giờ nó nhỏ hơn cả lần đầu tiên chúng tôi gặp, chỉ bằng một con bò bình thường.

Tại sao hỏa ngưu lại thành ra thế này, là do tôi sử dụng vật chất tối đánh lên nó.

Khi hắc thuật phá hủy thần lực và xâm nhập vào cơ thể của nó, toàn bộ sức mạnh của hắn bị xóa bỏ, và kết quả là, cái cơ thể to đùng của nó bé lại và thậm chí còn không thể bắn beam được nữa.

Vẫn là một bí ẩn tại sao nó lại bé đến chừng này, nhưng hiện giờ không quan trọng .

Tôi đã hoàn toàn xóa bỏ ngọn lửa của thần trú ngụ bên trong nó, và nó không thể tỏa nhiệt nữa.

Chúng tôi đã chinh phục hoàn hảo hỏa ngưu Phalaris.

"Thứ này...vì nó mà thành phố của chúng ta suýt bị phá hủy !!" (Mirack)

Mirack tiến về phía nó với một sự tức giận.

“Tôi sẽ hoàn thành nó! Kết thúc con quái vật đã phá hủy nơi này trong nhiều năm, đó là nhiệm vụ của tôi với tư cách là anh hùng hỏa thánh! ”(Mirack)

Hai cánh tay của cô ấy được trang bị knuckle, một loại vũ khí cận chiến.

Ngay cả khi cô ấy không tập trung thần lực vào nó, Mirack vẫn đủ mạnh để nghiền nát con hỏa ngưu, bây giờ chỉ bé bằng một con bò.

Vì vậy tôi nắm lấy tay cô ấy.

"Đợi đã, giết nó sẽ hơi phí. ”(Haine)

"Gì đây ? Ngăn tôi lại là có ý gì ?! ”(Mirack)

“Hỏa ngưu Phalaris bây giờ đã mất đi toàn bộ sức mạnh, thậm chí còn không thể đè bẹp một con chó. Vì vậy bây giờ nó vô hại. ”(Haine)

“Rồi sao, cho dù vô hại nhưng nó vẫn là quái vật— ”(Mirack)

“Vì vậy, tại sao chúng ta không biến nó thành vật trưng bày nhỉ? ”(Haine)

“? !!” “? !!” (? !!)

Không chỉ Mirack và Karen-san, cả những nhóm gần đó cũng mở to mắt ngạc nhiên.

“Quái vật sẽ biến mất khi chúng bị giết chết. Nếu vậy, ta sẽ cho người dân thấy sự yếu đuối của nó và khiến họ an tâm hơn, rằng "quái vật đã bị đánh bại". ”(Haine)

“Điều đó có thể đúng, nhưng…” (Mirack)

“Nó sẽ trở thành một sự kiện tốt cho nhà thờ và có thể làm tăng số lượng người lính. ”(Haine)

(Khoan đã Entropy, không lẽ mục đích của ngươi là… ?!) (Nova)

Vào lúc đó, một giọng nói mà chỉ tôi có thể nghe thấy từ bên trong hỏa ngưu Phalaris.

Thứ bên trong con bò này chính là hỏa thần Nova. Được xem là một trong năm vị thần của sự sáng tạo, hắn cố gắng trừng phạt con người đã quên đi hắn bằng cách tạo ra con quái vật và trú ngụ trong nó; nói cách khác, một thằng ngốc.

Vì điều đó mà hắn tái sinh bên trong hỏa ngưu, nhưng giờ đây toàn bộ sức mạnh của hắn đã bị tôi xóa bỏ, nói cách khác bây giờ hắn chả khác gì một con bò .

Linh hồn hỏa thần Nova hẳn muốn được giải phóng khỏi thân xác đó và quay về thần giới.

(Không lẽ, ngươi-!) (Nova)

(Phải, ta không cho phép ngươi rời đi dễ dàng như vậy. Kể từ giờ ngươi sẽ phải sống như một con bò!) (Haine)

(Rốt cuộc ngươi đã tính phong ấn ta trong cơ thể này! Hỏa thần Nova này !!) (Nova)

(Nếu để ngươi quay về thì chắc chắn sau này sẽ làm phiền ta thêm. Vì vậy, nói đó là phong ấn cũng không sai. Hỏa thần Nova giờ đây bất lực trong một con bò, và cũng coi như là sự trả thù từ ta.) (Haine)

(Thằng khốn! Giết ta luôn đi!! Ta, hỏa thần Nova, một tròn những vị thần cai trị thế giới này mà phải sống nhục nhã vậy sao…!) (Nova)

(Ừm, nếu không thích thì cứ thử tự sát đi, nhưng ta sẽ ngăn ngươi lại. Ta sẽ lấy dây thừng buộc cổ ngươi và kéo đi trong khi ngươi kêu " boo boo" một cách vô vọng. Giờ ta sẽ đưa ngươi đến nhà thờ hỏa thánh, nhưng là đi bộ. Đừng mong có một chiếc xe nào chở ngươi.) (Haine)

“… H-Hiểu rồi. Điều này chưa từng xảy ra nhưng ta sẽ cố nói chuyện với phía nhà thờ. Nhưng trước đó ta hỏi ngươi một câu được không? ”(Mirack)

“Hửm?” (Haine)

“Haine-san, cậu là cái quái gì thế?” (Karen)

Người hỏi tôi câu hỏi là Karen-san, người đã cắt ngang lời của Mirack.

Với một khuôn mặt thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả lúc khôi phục tình bạn giữa cô với Mirack.

“Tôi đã thử anh và nghĩ rằng anh là một đồng đội đáng tin cậy. Nhưng anh đã vượt qua cả mong đợi của tôi. Bỏ qua việc anh đã giúp tôi với Mirack-chan quay lại mối quan hệ xưa… việc chặn được tia bắn từ hỏa ngưu đến khiến nó trở nên bé như thế này. Điều đó thật không bình thường. ”(Karen)

“Ta cũng muốn hỏi điều đó. Ta chỉ nghĩ ngươi là một tín đồ của Karen nhưng, ngươi là ai? Ít nhất, ngươi phải là một anh hùng hay cái gì đó vượt trội hơn thế. Hơn nữa, sức mạnh mà ta thấy từ xa… thứ mà ta chỉ có thể mô tả như một thứ đen tối, nó không phải là sức mạnh hỏa thánh hay thánh quang, nó cũng không phải là gió, nước và đất. ”(Mirack)

Đúng như dự đoán, họ đã thấy tôi sử dụng hắc thuật.

Nên giải thích sao đây?

Tôi tái sinh trong thế giới này và muốn được sống như một con người, vì vậy tôi không thể chỉ nói rằng 'Ta là hiện thân của hắc thần!'.

Ngay từ đầu, liệu sự tồn tại của hắc thần có được biết đến không?

"Vậy thì, tôi sẽ giải thích nó."

Giọng nói của một bên thứ ba vang lên.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nhục vaicalone
Xem thêm