Yonaoshi Ankoku Shin no H...
Okazawa Juzen Sena Monako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 27: Sự trừng phạt của thần dành cho thần

14 Bình luận - Độ dài: 991 từ - Cập nhật:

"Gyaaaaaa !!!!"

“Ùm bò ò ò ò ò ò !!!”

Tôi -Kuromiya Haine- gần như cả cơ thể lẫn tâm trí tôi đều la hét cùng lúc.

Hỏa thần Nova và hỏa ngưu Phalaris; đúng ra là cùng một kẻ, nhưng tại sao lại hét lên đau đớn như vậy ?

(V-vừa rồi là gì? Đau quá! Tại sao ta lại cảm thấy đau thế này ?!) (Nova)

Tôi cũng nhận thấy sau ánh mắt của con bò.

Karen-san và Mirack; hai người đang nắm tay nhau và đang dùng tay đó để tấn công con bò.

“Lần nữa nào, Karen!” (Mirack)

“Uhm, Mirack-chan!” (Karen)

““ [Divine Fire-Light, Thunder]! ”

Từ bàn tay của hai người họ, một ánh sáng bắn ra.

Đó là sức mạnh thánh quang sao? Không, không phải. Còn có gì khác được hòa trộn trong đó.

(Gougeeeeeeeee ー ー ー ー ー ー!? )

Một lần nữa, Nova lại hét lên.

(T-tại sao ?! Ta đã tạo một lớp da chặn mọi sát thương từ con người !? Gugegeee !!) (Nova)

Tôi nhận ra.

“… Đa nguyên tố kết hợp.” (Haine)

Thuộc tính quang và lửa; bằng cách trộn lẫn hai nguyên tố khác nhau, một sức mạnh mới được sinh ra.

"Bằng cách kết hợp giữa nguyên tố quang và lửa, nó sẽ tạo ra sét." (Haine) ( Trans: định nghĩa nguyên tố của lão đơn giản nhỉ )

( Nguyên tố sấm sét ?!) (Nova)

"Da của ngươi...hoàn toàn là thép nhỉ ?. Đó là lý do tại sao nó dẫn điện và gây ra tổn thương cho ngươi. Những đòn tấn công của họ đã không vô nghĩa." (Haine)

"Thành công rồi, tuy không thực sự hiểu lắm nhưng nó thành công rồi Mirack-chan! ”(Karen)

“Ừ! Không cần phải nhắm tới những điểm yếu của nó nữa !! Hãy tấn công với tất cả những gì chúng ta có !! ”(Mirack)

““[ Divine Fire-Light, Thunder ]! ”

(Ugyaaaa !!! Dừng lại !!) (Nova)

Mặc dù Nova hét lên, nhưng vẻ ngoài thì chỉ là một con bò đang rống ầm ĩ nên Mirack và Karen không hiểu được.

(Tại sao ?! Tại sao? Kết hợp nguyên tố là điều không thể ngay cả với các vị thần bọn ta!) (Nova)

"Đó là bởi vì ... các ngươi không thể hòa hợp với nhau.

Nếu trái tim của ngươi không đồng bộ hóa đến mức cao nhất, ngươi không thể hòa lẫn các nguyên tố đến mức này." (Haine)

(Dừng lại! Ta là Thần! Hỏa thần đã ban cho ngươi sức mạnh, anh hùng hỏa thánh! Ngươi định chĩa cái răng nanh của ngươi vào kẻ ngươi đang tôn thờ sao ?!) (Nova)

"Ngươi không phải là Thần, nhưng là một con quái vật.

Một con quái vật tội lỗi đang cố gắng giết những người mà họ đang cố gắng bảo vệ.

Có gì sai sao?" (Haine)

(Nói ngu ngốc ! Con người là nô lệ của chúng ta, các vị thần! Các vị thần được tự do sử dụng con người theo bất cứ cách nào họ muốn. Dù là giết họ, hay chơi đùa với họ—! Eh?) (Nova)

"Dường như ngươi cuối cùng cũng nhận thấy. Ta đã tiếp cận ngươi.

Nova, con bò chết tiệt. Khoảnh khắc ngươi ngừng tấn công với mấy tia cực nóng đó và phân tâm bởi Karen và Mirack, ta có thể tự do di chuyển." (Haine)

"Trong lúc ngươi phân tâm, đã không để ý ta." (Haine)

(… U-Uhm.) (Nova)

“Ngươi biết không? Nếu ngươi liên tục bắn tia đó, ta sẽ không thể phản công và phải đỡ lại bằng khiên vật chất tối . ”(Haine)

(Entropy, đợi đã. Hãy lắng nghe những gì ta nói !!) (Nova)

“Đừng gọi ta bằng cái tên đó. Ngay bây giờ, ta là con người, Kuromiya Haine. ”(Haine)

(Phải !! Uhm, chờ đã…!) (Nova)

“Ngươi không quên, đúng không? Trong trận chiến của các vị thần, ngay cả khi ta có năm vị thần như kẻ thù, ta vẫn chiến đấu. Ngươi biết sự đáng sợ từ sức mạnh bóng tối của ta rồi nhỉ, sẽ rất đau nếu bị đánh bởi nó. ”(Haine)

(Đợi đã, làm ơn. Coi nào, chúng ta không phải là những người bạn tốt trong quá khứ sao? Cùng là những vị thần, vậy thế này thì—) (Nova)

“Ta không thể di chuyển vì cái beam chết tiệt đó, nhưng nhờ vào các anh hùng, ta đã có thể đạt được điều này. Khoảng cách mà nắm đấm của ta có thể chạm tới. Tuy ta là hắc thần không ai biết đến, nhưng ta vẫn là một vị thần. Và ta phải thực hiện trách nhiệm ấy. Giờ thì, hỏa thần Nova… ”(Haine)

Lần này, đến lượt ngươi nhận hình phạt của thần.

* Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! *

(Gugeeeeeeeh !! Gyaaaaaaa !!!)

Vô số cú đấm đang đập vào cơ thể khổng lồ của con bò lửa.

Tất nhiên, chúng không phải là những cú đấm bình thường. Đó là những cú đấm với vật chất tối.

Vật chất tối đi từ bàn tay của tôi và thâm nhập vào cơ thể của con bò lửa.

(Vật chất tối—! Vật chất tối đang xâm nhập vào cơ thể ta !! Ta đang dần bị phá hủy !!) (Nova)

Quái vật được tạo ra bởi các vị thần để quấy rối con người; những sinh vật bên ngoài trật tự tự nhiên của thế giới.

Danh tính của nó là một đoạn thần lực.

Đó là lí do tại sao, khi chúng chết sẽ biến mất như thế; nếu chúng tiếp xúc với vật chất tối xóa đi sức mạnh của thần, chúng sẽ dần tan biến, và cứ như thế …… chúng bị xóa đi.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

sét là do ma sát của gió và mây(thủy) mà
:3
Xem thêm
logic light novel mà :))
Xem thêm
à thì nó vừa có ánh sáng và cx có thể gây nhiệt nên lý giải từ quang + hoả thì tạm chấp nhận đc :)))
Xem thêm
Thứ dịch nóng hổi đó...đang lấp đầy trong ta..ahhh!! :)
Xem thêm
Bạn sáng tạo vl, nhưng t thích :))
Xem thêm
Tác cứ đùa, sét là tầng cao cấp hơn của gió chứ :/
Xem thêm
Nghi vấn tác giả chơi Doodle God :v
Xem thêm
Tui ko nhớ là trong doodle god có nguyên tố ánh sáng :/
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Vinh :3
Thần có được hồi sinh không nhỉ?
Xem thêm
Lmao buff haki vô rồi đấm :v
Xem thêm