Yonaoshi Ankoku Shin no H...
Okazawa Juzen Sena Monako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 29: Công chúa thánh quang, hắc anh hùng

8 Bình luận - Độ dài: 929 từ - Cập nhật:

"Ai vậy?!"

Tuy nơi này là lãnh thổ của một con quái vật khủng khiếp nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của một người

Khi tôi hướng đến nơi có giọng nói ấy, một người phụ nữ quen thuộc với bộ váy trắng tinh khiết.

“Cô là… Yorishiro-sama ?!” (Karen)

“Yorishiro ?! Người sáng lập hiện tại của nhà thờ quang thánh Episcopal , Yorishiro đó sao ?! ”(Mirack)

Nghe thấy cái tên đó, Mirack thể hiện rõ sự kích động.

“Eh? Cô biết về người đó không? ”(Haine)

“Hả, anh không biết gì về cô ấy à? Không phải anh là thành viên của nhà thờ quang thánh sao ? ”(Mirack)

Mặc dù tôi mới gia nhập ngày hôm qua.

“… Chà, tôi biết. Dù gì người đó khá nổi tiếng. ”(Mirack)

“Tôi hiểu rồi.” (Haine)

“Tất nhiên khi trở thành người sáng lập thì sẽ nổi tiếng, nhưng chỉ riêng với người đó là đặc biệt. Cô ấy là một người phụ nữ, hơn nữa là trường hợp đặc biệt, cô ấy có vị trí sáng lập từ tuổi 18. Có tin đồn rằng cô ấy đã chiếm chiếc ghế dó từ người cha trong một cuộc chính trị. Cô ấy nổi tiếng được biết đến như một 'người phụ nữ đáng sợ'. ”(Mirack)

Có phải cô ấy là người như thế không?

Cô ấy được bao phủ bởi một chiếc áo choàng và một tấm màn che, vì vậy tôi không thể nhìn thấy hết làn da được, nhưng qua bầu không khí quanh cô ấy thì có thể nói đó là một người khá xinh đẹp.

Yorishiro liếc nhẹ chúng tôi qua tấm màn che.

“Đầu tiên, anh hùng Karen-san của chúng ta. Đã làm rất tốt trong việc chinh phục hỏa ngưu Phalaris. Và sự hợp tác của anh hùng hỏa thánh, tôi xin cảm ơn cô với tư cách người sáng lập của nhà thờ quang thánh.”(Yorishiro)

“Ah… à…” (Mirack)

Sự trang trọng đặc trưng mà Yorishiro toát lên cũng đang áp đảo Mirack.

“Quan trọng hơn, Yorishiro-sama, những lời vừa nãy nghĩa là sao?” (Karen)

Karen trong nhóm này là người quen biết với cô ấy, hỏi một cách táo bạo.

“Tôi cũng bị Yorishiro-sama gây bối rối ở một nơi như thế này, nhưng những gì cô nói về 'giải thích', có thể nói rõ được không?” (Karen)

“Tất nhiên, anh hùng. Vì lợi ích của điều đó, trước tiên hãy để tôi đặt một câu hỏi. Anh hùng Karen, cô có biết về các vị thần đã tạo ra thế giới này không? ”(Yorishiro)

“Eh?”

Bị đột nhiên hỏi, Karen cũng bối rối.

“Tất nhiên, đó là năm vị thần của sự sáng tạo. Thần ánh sáng Inflation mà chúng ta theo, Thần Lửa Nova, Thần Nước Coacervate, Thần Gió Quasar, Đất Mẹ Mantle, đúng không? ”(Karen)

"Đúng rồi. Nhưng nếu không chỉ có năm vị thần sáng tạo thì sao? ”(Yorishiro)

“Eh?”

Tại câu hỏi đó, không chỉ Karen-san, Mirack cũng lên tiếng kinh ngạc.

“Có một Thần sáng tạo khác. Tên của ngài là Entropy, vị thần thống trị bóng tối. ”(Yorishiro)

"Không thể!" (Mirack)

Cuối cùng, Mirack không thể chịu được nữa và xen vào.

“Có một Thần Sáng Tạo khác ... hơn nữa, Thần Bóng Tối nghe có vẻ xấu xa bất kể nó thế nào… ”(Mirack) [note8820]

“Anh hùng hỏa thánh, Mirack-san. Bóng tối không có nghĩa là cái ác. Trong thế giới này, một nửa được bao phủ bởi nó trong đêm cùng với ngày. Giấc ngủ mà mọi người có. Đó là miền đất của bóng tối, nhưng nó cũng là thời gian cần thiết để con người nghỉ ngơi. ”(Yorishiro)

“Uh, đó là…” (Mirack)

“Nhưng Yorishiro-sama, nếu thần bóng tối Entropy này thực sự tồn tại, tại sao chúng ta lại không biết cho đến bây giờ? Giống như một Giáo hội bóng tối tương đương với các vị thần khác? ”(Karen)

“Điều đó có nghĩa là Entropy là một vị thần đặc biệt. Nhưng, cho dù đó là một vị thần ẩn giấu bao nhiêu, thì một phần bóng tối tạo nên thế giới này tồn tại. Con người cũng vậy. ”(Yorishiro)

"Có một phần bóng tối trong con người sao?" (Karen)

“Anh hùng Karen, giống như nguyên tố ánh sáng của cô nổi bật thế nào, và anh hùng hỏa thánh ở đó xuất sắc trong nguyên tố lửa, cũng có những người có hắc nguyên tố lớn trong cơ thể họ. Một người đã được sinh ra với sức mạnh bóng tối cực lớn là… ”(Yorishiro)

“Có thể nào…”

"Có thể là…"

Ánh mắt của Karen-san và Mirack quay về phía tôi.

"Đúng rồi. Haine-san được sinh ra với hắc nguyên tố mạnh mẽ và là một người có thể kiểm soát sức mạnh đó; nói cách khác, hắc anh hùng. ”(Yorishiro) [note8819]

…'EHHHHHHHH?'

Ánh mắt của Yorishiro đang nói với tôi điều này trong khi cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

Vào lúc đó, tôi đã nhận ra, về danh tính của người sáng lập Nhà thờ quang thánh, Yorishiro.

Cô ấy cũng giống như tôi, và con bò lửa đó.

Yorishiro là một con người, và cùng một lúc, không phải là một con người. Linh hồn của cô không phải là của một con người.

Cái gì đó không phải là con người, nói cách khác, một vị thần đã tái sinh trong thân thể con người.

Nữ thần ánh sáng, Inflation.

Vậy là cô đã tái sinh thành con người sao ?

Ghi chú

[Lên trên]
( Trans: anh hùng đel j mà đấm toạc mồm bò nhà người ta trong khi 2 đứa kia chật vật mãi không gãi ngứa nổi thế :| )
( Trans: anh hùng đel j mà đấm toạc mồm bò nhà người ta trong khi 2 đứa kia chật vật mãi không gãi ngứa nổi thế :| )
[Lên trên]
( Trans: và nó đang đứng lù lù cạnh cô đấy )
( Trans: và nó đang đứng lù lù cạnh cô đấy )
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thần ánh sáng said: "Ta sẽ không để ngươi lén bén với cô gái khác nên ta phải luôn đi theo anh =))"
Xem thêm
Nên nhớ là Ánh sáng yêu main nhá :)
Xem thêm