• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 08: Hầm ngục

15 Bình luận - Độ dài: 584 từ - Cập nhật:

Một không gian tối tăm và chật chội.

Tôi từ từ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt đâu đó gần tôi.

Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khi mới tỉnh lại, tôi lặng lẽ quan sát mọt thứ xung quanh... Tay thì bị trói chặt, còn miệng tôi thì bịt lại bởi một miếng vải.

Không có dấu hiệu nào cho thấy có ai đó gần đây. Tôi đang mắc kẹt trong một không gian vô cùng chật hẹp, thậm chí không thể lăn lộn trên mặt đất.

Không có ánh sáng ở đây, và tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.

...

Điều này... Điều này thật sự rất tệ.

Bị bắt cóc một mình đã rất tệ rồi, nhưng việc bị bắt cóc ở một nơi rất nhiều hoạt động xung quanh và đông người mà không phải ở một nơi vắng vẻ thì lại còn tồi tệ hơn.

Trừ khi chúng có sự tự tin thái quá,bằng không những kẻ bắt cóc thường sẽ không dám mạo hiểm hành động ở những nơi đông người như thế này... Nói cách khác, kẻ địch có quyền lực đáng kể.

...

Mặc dù thế, nếu không làm gì thì sẽ chẳng giải quyết được vấn đề hiện tại.

Tôi đã thoát khỏi việc bị trói bằng cách trở về cơ thể của một đứa trẻ ba tuổi.

''Thoát ra có vẻ... khá dễ. Đây chỉ là một tấm ván thôi.''

Tôi sử dụng ma thuật và di chuyển tấm gỗ lớn trên đầu tôi ra sang một bên.

''Ugh, nó nặng thật đấy!''

Tôi di chuyển cái nắp và thoát khỏi đây một cách rất vất vả.

Nơi mà tôi bị bắt cóc là bên trong một hầm ngục. Tôi bị nhốt trong một chiếc hộp nhỏ được đặt bên trong góc của hầm ngục.

Mặc dù tôi đã thoát khỏi nơi tôi bị nhốt, nhưng giờ đây tôi phải đối mặt với một không gian chật hẹp khác trong hầm ngục này. Mặc dù vậy tôi có thể dễ dàng đi qua được song sắt của hầm ngục này một cách bình thường.

''Hự.''

Dử dụng cơ thể nhỏ nhắn của một đứa trẻ ba tuổi, tôi lách qua song sắt và thoát ra khỏi hầm ngục.

''Mình không muốn sử dụng phép thuật quá khủng khiếp.''

Sau khi thoát khỏi hầm ngục, tôi cẩn thận sử dụng phép thuật trong khi chú ý không để ai phát hiện.

Bằng ma thuật mà tôi tạo ra, tôi đã nhanh chóng hình dung ra được cấu trúc của hầm ngục này.

''Ở bên trên.''

Tôi đang ở dưới lòng đất và không có một ai xung quanh.

Thay vào đó, có rất nhiều người đang ở trên đầu tôi, và tôi có thể cảm nhận được Rinonara cũng đang ở đó.

...

Tôi có nên lên trên đó không?

Không có lựa chọn thoát khỏi đây một mình.

Nếu tôi làm như thế, bản thân tôi sẽ vô cùng hối hận, hơn nữa, điều này sẽ khiến gia tộc chúng tôi nhận phải sự thất vọng rất lớn. Trong trường hợp tệ hơn, cha tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phát động cuộc nổi loạn.

Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn với kế hoạch khám phá thế giới của tôi.

Tôi bắt đầu di chuyển đến nơi mà Rinonara đang ở, cẩn thận che dấu sự hiện diện của bản thân.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Đọc raw đến đoạn Reno với rino đánh nhau vì rino lên cơn yan, thấy hoang mang quá tự hỏi 2 đứa liệu từ hôn thê có trở thành kẻ thù ko?
Xem thêm
Yeah có yan à
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Sao lại trở về hình dâng cơ thể 3 tuổi, tưởng nó vx là 3 tuổi mà
Xem thêm
Kiq
liệu sẽ có những pha trẻ em 3 tuổi solo với một đống thằng người lớn k;)
Xem thêm
TRANS
camon chan
Xem thêm