• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 41: Rút lui

5 Bình luận - Độ dài: 575 từ - Cập nhật:

Hai bên tấn công nhau bên trong những chiến hào, với những tuyến phòng thủ giữa hai bên.

Giữa cuộc chiến đó, có những cá nhân với khả năng xoay chuyển cục diện của cả trận chiến bằng sức mạnh không tưởng, dẫn đến vô hàn thương vong và thỉnh thoảng còn gây ra những trận chiến khủng khiếp giữa những cá nhân với nhau. Mặc dù những trận chiến ở đây có thể khiến ta gợi nhớ đến cuộc cách mạng tiền công nghiệp, nhưng tình hình hiện tại thì lại khá giống chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc chiến đã kéo dài tới giáng sinh. Chỉ dưới ba tháng, kết quả của cuộc chiến đã trở nên rõ ràng.

''...Kẻ thù đã tới giới hạn của chúng rồi.''

''Đúng vậy.''

Trụ sở chính đang vô cùng đông đúc, rất nhiều sĩ quan chỉ huy và cả nam tước Lewis đang ở đây, những chỉ có tôi và Rino là đang nói trong căn phòng.

''Kể cả khi bọn chúng quyết định phản công lại chúng ta, chúng vẫn sẽ bị đẩy lùi bởi Rino thôi.''

''Bọn chúng không có cơ hội chống lại được lãnh chúa Reno và đã bị đánh bại hoàn toàn. Chúng ta đã tiêu diệt ba tên pháp sư chiến thuật của chúng rồi. Đây là một tổn thất đáng kể đối với kẻ địch.''

Pháp sư sử dụng ma pháp để chiến đấu.

Ở thế giới này, mọi người đều có thể sử dụng phép thuật, nhưng những người sử dụng ma thuật ở trình độ cao thì được gọi là các pháp sư chiến thuật.

''Không những thế, quân tư trang của chúng cũng đã đạt đến giới hạn rồi.''

Nguồn tiếp tế tới từ nơi khác đén không thể so được với số lượng và chất lượng so với việc tiếp tế trong chính lãnh thổ của mình.

Cộng thêm việc, kẻ địch còn phải vượt qua dãy núi xương rồng nhằm tiếp viện cho quân của chúng. Thế nên bọn việc bọn chúng đạt tới giới hạn cũng là điều dễ hiểu.

''...Đây là thời điểm bọn chúng phải chọn giữa việc cầu hòa hay rút lui khỏi lãnh thổ của chúng ta.''

Ban đầu, chúng tôi chỉ có 800 quân, trong khi kẻ địch có tới 3000 tên.

Sử dụng chiến thuật trì hoãn và phòng thủ dọc dòng sông, chúng tôi đã câu được đủ thời gian. Quân tiếp viện cuối cùng đã tập hợp đông đủ, nâng số lượng quân lên tới 2500 người.

Trong khi đó, số lượng phía kẻ địch đã giảm dần, xuống dưới 2000 tên.

Lợi thế về sức mạnh không chỉ dần về thế cân bằng mà còn đảo ngược.

Nếu hai bên tiếp tục chiến đấu, chắc chắn chúng tôi sẽ dành chiến thắng.

''Chà, nghĩ về chiến thắng vẫn còn quá sớm. Chúng ta vẫn chưa đẩy lùi được kẻ địch.''

''Vâng đúng vậy... Phần khó khăn nhất bây giờ mới bắt đầu. Vấn đề bây giờ là làm sao để ta lấy lại được dãy xương rồng.''

''Nếu ngài giao phó quân lính cho tôi, tôi có thể đảm bảo làm được điều đó.''

''Tôi sẽ xem xét... hừm.''

Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều vấn đề khác nhau.

Trong số chúng, điều làm tôi bận tâm nhất đó là về cha của tôi, người đang không có động tĩnh gì cả.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
Tfnc
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thanhmpth