• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 49+50: Kẻ địch+Chiếm lại

1 Bình luận - Độ dài: 684 từ - Cập nhật:

Trong khoảng thời gian Rino và Reno đang vui đùa cùng với nhau.

''...Hừm, con trai của ta đang làm gì thế?''

Ở một nơi nào đó, người đàn ông lên tiếng.

''Thưa chỉ huy, công tác chuẩn bị tấn công đã hoàn tất.''

Một trung úy đã thông báo tới người đàn ông.

''Được rồi, vậy thì hãy thông báo cho những người khác đi.''

''Đã rõ.''

Vị trung úy kia gật đầu khi nghe thấy lệnh của người đàn ông.

''Tuyệt... MÌnh mong mình có thể tận hưởng điều này.''

Ở lại một mình, người đàn ông bỗng cúi đầu của mình xuống.

---

Đồng cỏ trải dài vô tận.

Mặc dù đồng cỏ rất rộng lớn, thế nhưng càng đến gần dãy xương rồng thì càng nhiều cây mọc lên hơn, và khu vực xung quanh đó biến đổi thành một khu rừng.

Với địa hình như thế, quân địch đối đầu với Reno đã quyết định chọn chiến tranh du kích ở trong rừng.

Kẻ địch bắt đầu chiến tranh du kích, phụ thuộc vào lượng tiếp tế được cung cấp từ hậu phương phải đi qua một con đường duy nhất của dãy núi trong khi chúng đang lẩn trốn.

''Mình không thể hiểu được lối suy nghĩ của chúng. Chiến thuật này chẳng có một chút ý nghĩa gì cả.''

Chiến tranh du kích thật sự rất hiệu quả, thế nhưng nó chỉ cói tác dụng khi phòng thủ thôi. Nói cách khác bạn phải dựa vào nước đi của đối phương để hành động, vậy nên nó không hề hiệu quả khi đang trong thế tấn công. Không chỉ thế, nó thậm chí còn không phù hợp khi đang trong lãnh thổ của kẻ thù, và nguồn tiếp tế lương thực của chúng còn đang gặp nguuy hiểm nữa.

''...''

Mặc dù thế, vẫn có một số vấn đề bất lợi ở đây.

''Hehe... Khi anh Reno đã đặt niềm tin vào em, em sẽ cố gắng hết sức.''

Reno, không muốn mất thời gian nữa, đã quyết định dừng cuộc tranh luận lại và chọn đường khác Rino. Cậu ấy đã giao một toán lính cho Rino và yêu cầu cô ấy việc chiếm lại pháo đài duy nhất ở thung lũng phía trong dãy xương rồng.

''...Ngài Reno.''

Để chuẩn bị cho một cuộc tập kích bất ngờ, Rino, đã cải trang thành một tên lính trong hàng ngũ của kẻ địch, mài sắc răng nanh đã được giấu kín trong người cô ấy và tiến vào trong dãy núi.

Kể cả lúc này, kẻ địch vẫn nghĩ rằng Rino vẫn đang ở trong phòng chỉ huy.

''...Thưa ngài. Kẻ địch đã chú ý tới ta rồi.''

''Cứ tiếp tục đi về phía trước. Chúng có lẽ sẽ không dám phát động một cuộc tấn công đâu. Trận chiến thật sự sẽ diễn ra bên trong pháo đài.''

Nhóm của Rino, với một người đi đầu cầm cờ, phải chịu đựng một vài cuộc tấn công nhỏ lẻ trong khi tiến dần và phía pháo đài.

''Chúng chắc đã nghĩ rằng chúng ta là quân trinh sát. Kẻ địch chắc cũng muốn quan sát xem sức mạnh của quân ta đến đâu.''

''...Chúng tôi đã hiểu rồi. Nhưng ngài có chắc chắn khi ngài đi một mình không? Chúng tôi chỉ nhận lệnh đóng giả làm quân trinh sát thôi nhưng chúng tôi không thể chiến đấu được.''

''Không thành vấn đề. Ta có thể tự mình chiến đấu được.''

''...Chúng tôi đã hiểu rồi. Nhưng nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra, xin ngài hãy rút lui ngay lập tức. Tôi là người duy nhất trong đây biết về thân phận của ngài. Thế nên chúng tôi không thể bảo vệ ngài với tất cả những gì chúng tôi có được.''

''Ngươi đừng quá lo lắng. Điều đó ổn thôi. Ta đã hiểu những gì ngươi nói rồi, mặc dù điều đó không cần thiết cho lắm.''

Rino, với những chiếc nanh đã được mài sẵn, tiếp tục tiến về phía trước.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

2 chap thôi mà vẫn ngắn vl.
Xem thêm