• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 51: Dọn dẹp

1 Bình luận - Độ dài: 556 từ - Cập nhật:

''Được rồi, tất cả mọi người... Ta hãy cố gắng tận dụng tốt nhất thời gian mà Rino mang lại cho chúng ta nào.''

Kế hoạch cử Rino tấn công bất ngờ kẻ địch đã thành công. Tôi đã nhận được báo cáo của Rino rằng kẻ địch chiếm giữ pháo đài bên trong dãy xương rồng đã bị nhóm của cô ấy tiêu diệt.

Bây giờ thì con đường tiếp tế của kẻ địch đã bị cắt đứt.

''Tôi nghĩ mọi người đã biết điều này rồi, thế nhưng nhóm của Rino không phải là một đơn vị được chuẩn bị cho kế hoạch dài hơi. Cố gắng bảo vệ pháo đài trong một thời gian dài là điều không thể. Họ chỉ chuẩn bị cho kế hoạch trong vòng ba ngày. Điều đó có nghĩa là kế hoạch hoàn toàn phụ thuộc vào việc chúng ta phân tán du kích như thế nào. Vậy nên ta phải cố gắng hết sức.''

Sau cuộc tấn công chớp nhoáng của Rino, chúng tôi sẽ chia thành nhiều đơn vị tấn công riêng kẻ.

Tôi sẽ đi cùng với đoàn hiệp sĩ đang phục vụ trong gia tộc Lastella nhằm tiêu diệt lực lượng du kích của kẻ địch.

Vì vậy, tôi, đang đứng phía trước những vị hiệp sĩ của mình và quyết định bước đi tiếp theo của chúng tôi.

''...''

''Thưa ngài, thế là kết thúc ư?''

Kể cả khi tôi đã ngừng nói, tùy tùng của tôi đã nhìn về phía tôi với một sự bối rối. Tôi có thể cảm nhận được trong sự im lặng đó có một áp lực rằng họ muốn một điều gì đó nữa.

''..Có vẻ như mình phải làm điều đó như thường lệ.''

Tôi đã hiểu lí do tại sao họ lại bất mãn như vậy.

''Chúng ta là ai?''

Họ đang mong đợi tiếng hét trước khi xung trận của gia tộc Lastella. Tôi đã chịu thua trước điều đó và lên tiếng.

''Chúng ta là thanh gươm của Lastella! Những thanh gươm nghiền nát tất cả mọi thứ!''

"Chúng ta là ai?''

''Chúng ta là thanh gươm của Lastella! Những thanh gươm nghiền nát tất cả mọi thứ!''

''Được rồi, đi thôi. Nghiền nát tất cả kẻ địch.''

''Yooooooohhhhh!!!''

Tôi quan sát quân đoàn hiệp sĩ của mình hét lên với sự thỏa mãn với những gì tôi nói với một nụ cười gượng gạo. Tiếng hét xung trận này luôn được những người đứng đầu của gia tộc Lastella phát biểu, và tôi vẫn cảm thấy khá gượng gạo mỗi khi nói ra.

Những điều này khá có ích khi nó giúp nâng cao sĩ khí quân mình và có thể gây khiếp sợ cho kẻ địch.

''Thôi nào, hãy chấp nhận rằng thiếu gia Reno giờ đây đã là chủ của ngươi đi!''

''Đúng là như vậy. Chúng ta giờ đây đã tập hợp dưới ngọn cờ của lãnh chúa Reno.''

''Tôi không thể tưởng tượng ra được ai có thể thay thế lãnh chúa Reno cả!''

''Đủ rồi! Im lặng! Tôi đã nói hết tất cả với mọi người rồi, vậy nên đi thôi. Bây giờ, ta sẽ bắt đầu phản công.''

Tôi bỏ qua những lời bình luận từ đoàn tùy tùng của tôi và ra lệnh tấn công.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
T need cơm cún...
Xem thêm