Kỵ sĩ đã tái sinh thành h...
Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1-Bông hồng đế quốc và sự cắt đứt ân tình

21-Cách thức đứng gác

4 Bình luận - Độ dài: 1,046 từ - Cập nhật:

“Cô Rowling?"

“…”

“…Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung" nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Fite khá lâu, sau khi tỉnh táo lại Rowling khẽ khom người xin lỗi.

Fite lắc đầu tỏ ý không quan tâm cho lắm.

“Sau này anh làm việc ngay tại giáo đường, phụ trách bảo vệ giáo đường cũng như giải quyết tranh chấp đồng thời chỉ dẫn những người đến đây cầu nguyện"

“Thành Batis an ninh cũng ổn, chỉ cần không có ai gây chuyện thì nghề bảo vệ khả năng cao là một việc nhàn chỉ cần đi xung quanh” bởi vì vậy nhà thờ cũng không có ý định thuê nhiều bảo vệ.

“Ừm” Fite đã hiểu, nghề này đơn giản là đứng ở cửa nhà thờ canh gác.

Nó cũng hợp ý Fite, vì không làm kỵ sĩ nữa nên anh cũng muốn có công việc nhàn rỗi.

Có điều…

Fite quay sang nhìn bức tượng kỵ sĩ.

Nên nói như nào nhỉ? Cảm giác thật kỳ lạ khi mà sau khi giả chết đi làm nhân viên bảo vệ trong nhà thờ thờ chính mình.

Bảo vệ cho chính mình à?

“Ừm, được rồi” sau khi nhìn bộ giáp Fite mặc, cha xứ gật đầu rồi nhìn lên bức tượng kỵ sĩ trưởng.

“Anh Fite từng là kỵ sĩ, làm bảo vệ cho nhà thờ của Đại kỵ sĩ trưởng hẳn là thích hợp”

“Chắc hẳn Đại kỵ sĩ trưởng cũng nghĩ vậy”

“…ừm” Fate không biết trả lời thế nào, liền đơn giản phụ họa một tiếng.

“Anh thấy đấy, hiện tại vẫn đang trong giờ làm việc mong anh chú ý”

“Trách nhiệm của tôi”

“Nếu có câu hỏi gì anh có thể hỏi tôi nhưng nếu tôi không có ở đây có thể hỏi cô Rowling”

“Ừm tôi có một câu hỏi”

“À, Là gì vậy?” thấy Fite ngập ngừng nói, cha xứ hỏi lại.

“…Ở đây có bao ăn bao ở không?”

“..." Rowling cùng cha xứ nhất thời không biết nói gì, rõ ràng là chưa hiểu được câu hỏi của Fite.

“Khụ, ở đây có sẵn bữa trưa còn bữa tối anh tự lo” cha xứ ho khan một tiếng.

“Còn chỗ ở thì nếu anh không chê có thể ở trong nhà thờ, từ sau sáu giờ chiều không mở cửa, anh ở chỗ này cũng có thể tiện thể bảo vệ”

“Đương nhiên là không chê”

“Thế nhưng ở đây không có giường? Ngủ ở đây khá bất tiện"

“Không sao” có chỗ che gió che mưa là Fate đã rất hài long rồi.

“Vậy được rồi, tối nhờ anh bảo vệ” cha xứ trả lời.

Vào lúc giữa trưa sau khi ba người ăn cơm ở nhà thờ xong.

Nữ tu sĩ chỉ dẫn các tín đồ cầu nguyện, cha xứ đứng trên bục đọc kinh thánh còn Fite đứng trước cửa tựa vào kiếm không nói gì.

Thời tiết hôm nay khá tốt.

Thời tiết dễ chịu khiến Fite cảm thấy buồn ngủ.

Chạng vạng tối, sau khi một ngày làm việc kết thúc, Rowling tiễn tín đồ cuối cùng đi về rồi ra khỏi nhà thờ, vừa hay nhìn thấy người mặc giáp còn đang đứng tựa vào cửa.

Rowling cảm thấy Fite đã đứng cả ngày chắc hẳn rất mệt.

Nghĩ như vậy cô liền đi lại gần nhưng Fite vẫn đứng yên.

Cảm thấy không đúng cô nhìn kĩ lại, nhận ra đối phương đang ngủ.

Mới ngày đầu tiên đi làm đã ngủ gật?

Nữ tu sĩ Rowling liền rút lại cái suy nghĩ rằng Fite làm việc vất vả.

Anh ta còn không đề phòng chút nào, không cảm thấy nguy hiểm gì.

Mà đứng cũng có thể ngủ, thật kỳ lạ.

Đây cũng là một trong các khả năng của Fite, chinh chiến ngoài chiến trường nhiều anh đã có thể ngủ mọi nơi, mọi tư thế.  [note62594]

“Anh Fite” Rowling gọi với giọng khá cao.

“Hả? Ăn tối chưa” người mặc giáp thức dậy và nhìn Rowling.

Ăn cơm?

Cô gái tu sĩ không thể chịu nổi.

“Anh vừa làm gì vậy anh fite?”

“Vừa rồi có lẽ tôi đang đứng gác cổng” Fite nhớ lại mình đang làm gì.

“Có lẽ? Anh Fite đứng canh gác mệt không?” Rowling cười nhẹ.

“Không sao đâu, tuy không ngủ trên giường nhưng vẫn được” Fite vươn vai và xoay cổ.

“Vậy thì anh ngủ hay canh gác?”

“…Nhà thờ có cấm không được ngủ à?”

“Anh nghĩ sao?” sau những gì đã xảy ra cả buổi sáng, nữ tu sĩ cảm thấy mất kiên nhẫn.

“Anh ngủ trong giờ làm việc vậy thì làm việc sao được?”

“Nhưng mà hôm nay cũng không có vấn đề gì” Fite không hiểu.

“Nếu có vấn đề thì có thể trông cậy vào anh không?” Rowling tức giận hỏi.

“Không có vấn đề” Fite nói một cách chắc chắn “Hôm nay người đến không có ai mang theo vũ khí, duy nhất một người mang theo đồ kim loại chỉ là một người buôn bán nhỏ, hơn nữa chỉ là một con dao gọt trái cây. Hơn nữa anh ta cũng không có ý định làm loạn”

“Sao anh có thể biết được?” Rowling cảm thấy kỳ lạ.

“Chẳng lẽ anh lục soát từng người?”

“Không” Fate phủ nhận.

Đương nhiên anh có thể biết được.

Anh đã chiến đấu hơn hai mươi năm, biết rất rõ các loại vũ khí, chỉ cần nhìn qua là có thể biết được có mang theo vũ khí không, vũ khí có nguy hiểm không, chỉ cần nhìn vẻ mặt có thể biết được người khác có ý định gì.

Ngoại trừ những người ẩn giấu giỏi không thì anh sẽ nhận ra ngay. Nhưng những người như vậy chẳng tấn công một nhà thờ để làm gì.

Ngày hôm qua anh thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường.

“…Tóm lại anh Fite, anh cần thay đổi cách làm việc của mình” nữ tu sĩ không tin lời Fite cho lắm, nghĩ là anh đang nói cho qua.

Nhưng mà cũng không sao, thành Batis an ninh khá tốt, sẽ không có gì nghiêm trọng nên cô chỉ nhắc nhở Fite thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Vãi:v
Vãi:v
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Lười :v
Xem thêm
Cái khả năng "ngủ mọi tư thế" của Fite thực ra tôi cũng không bất ngờ. Tại vì Cơ Bạch trong Huyết Cơ và Kỵ Sĩ cũng làm được :))
Xem thêm
Ngủ ngon nhể
Xem thêm