A Family of Yandere Witch...
みょん|Myon AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web nv

Chương 19: Thẳng thắn

6 Bình luận - Độ dài: 1,445 từ - Cập nhật:

“Mình đã làm gì vậy nè?” 

 Sở dĩ tôi nghĩ vậy là vì đầu óc tôi giờ đang cực kỳ mơ hồ... nhưng dần dần tôi bắt đầu nhớ lại. À, ờ ha! Tối hôm qua mình và Aria đã “ngủ” với nhau mà... mà gần như toàn bộ quá trình toàn là do cô ấy chủ động cả thôi, còn mình thì như cá nằm trên thớt... phải công nhận là cô ấy làm tốt thật đấy. Cô ấy biết làm sao để tôi cảm thấy thoải mái nhất có thể, và đúng là tôi đã có một khoảnh khắc khá là tuyệt. 

"Nhưng đây là-" 

 Những gì tôi đang thấy bây giờ hẳn là một giấc mơ. Một giấc mơ từ kiếp trước của tôi. Người đang ngồi trên một chiếc ghế dài xa lạ, vai kề vai, là bản thân tôi trong quá khứ và Aria. Tôi khá chắc là mình đúng bởi cả hai đều trông đã trưởng thành cả. 

 "Những ai bị phù thủy mê hoặc sẽ không bao giờ có thể chia xa... bạn biết đấy. Đối với em, đây là điều hạnh phúc nhất từ trước đến nay." 

 "Anh là số ít những người lại dám yêu một phù thủy nhiều đến thế." 

 "Chỉ đơn giản là vì người anh yêu là một phù thủy thôi. Ngay cả khi bạn là Kuchisake-onna hay một Yuki-onna, thì anh vẫn sẽ yêu em thôi." 

 "Ờ thì, em cũng không ngại trở thành một Yuki-onna đâu, mà nếu là Kuchisake-onna thì có hơi quá thật. Cho nên là dù anh có nói thích đi chăn nữa thì em cũng sẽ không để lộ mặt mình đâu." 

 Tôi trong quá khứ và Aria có vẻ rất thân thiết. Xem họ thế này làm tôi thấy hơi ngại, nhưng mà nhìn thấy một ai đó yêu một người sâu đậm như thế này thì cũng coi như là một bài học đáng để tôi lấy bút vở ra mà ghi chép đấy chứ. 

"Thành thật mà nói... quãng thời gian bên em giống như một giấc mơ vậy." 

 "Ý anh là sao?" 

 'Tôi chỉ là một người bình thường. Tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ yêu và kết hôn với ai đó vào một ngày nào đó trong tương lại... Hoặc có thể là không và sẽ mãi độc thân mà thôi. Nói thật thì, anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến khả năng gặp được một người tuyệt vời như em." 

 "Anh cũng là một người tuyệt vời mà. Chỉ là hơi thiếu tự tin thôi." 

 "Không, anh nghĩ là mình đúng. Anh yêu Aria rất nhiều, và khi anh phát hiện ra em là một phù thủy, đó là lúc mối quan hệ của chúng ta bắt đầu. Tình cờ làm sao khi tình cảm chân thành của anh dành cho em và tình yêu của anh dành cho những thứ thầm kín dành riêng cho em... những thứ đó phù hợp với sở thích của em." 

Không, tôi nghĩ đó là điều mà cả hai ta đã đồng ý, đó là lý do tại sao ta lại bắt đầu hẹn hò. 

 Tôi muốn nói điều đó với bản thân của quá khứ, nhưng mà cũng không hẳn là không thể cho việc không gặp gỡ ai cả và sống một cuộc sống hoàn toàn độc thân tới cuối đờ. 

Aria là một phù thủy, không phải một con người bình thường , việc có thể gặp được cô ấy và tiến tới tình yêu nó như là một phép màu vậy. 

"Cả hai chúng ta đều hết lòng vì nhau và cả hai chúng ta đều thích làm những thứ, ừm... “ấy” với nhau. Chúng ta chỉ là kẻ yêu nhau và đến với nhau... nhưng anh nói đúng. Em đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể yêu một con người bình thường được. Nhưng giờ đây, em lại yêu anh." 

 "Đúng thế. Anh chỉ là một người bình thường. Vậy nên, Aria, cảm ơn em đã tìm thấy anh! Làm ơn, đừng bao giờ lừa dối anh. Anh sẽ chết mất nếu em làm thế." 

 "Ngốc ạ! Em sẽ không bao giờ lừa dối anh ! Và anh cũng đừng có mà cắm sừng em đấy nhé. Anh mà làm thế thì xem sẽ đồng quy vu tận với anh cho mà coi." 

 "Làm sao anh có thể làm thế được? Chẳng có ai xinh đẹp hơn em cả. Hơn nữa, anh là kiểu người chỉ thích nằm dài ở nhà khi không ở bên em. Làm sao anh có thể đi gian díu với người phụ nữ khác được chứ?" 

 Ơ... tôi cũng toàn nằm dài ở nhà mỗi khi chả có việc gì để làm. Hai người họ tiếp tục cuộc trò chuyện đầy tình cảm trong khung cảnh ấy và rồi tôi tỉnh dậy. 

▼▽  

"... Đúng là tuyệt đối điện ảnh." 

Mặc dù trời đã sáng, nhưng tôi thức dậy hơi sớm rồi. Đồng hồ chỉ mới 5:30 sáng... sớm quá rồi, và tôi vẫn còn hơi buồn ngủ. 

 Lấp đầy tầm nhìn của tôi là một thứ khung cảnh mang một màu da đặc sắc. 

 Phù thủy có thể tự tin nói là xinh đẹp nhất thế giới này...Aria-san đang ngủ ngay cạnh tôi. 

 “ Tuyệt đối điện ảnh... " 

Điều này quan trọng, vì vậy tôi đã nói hai lần. Cô ấy đang nằm ngủ ngay trước tôi với không một mảnh vải che thân, y như tôi. 

(Thức dậy và thấy một người phụ nữ tuyệt đẹp với một bộ ngực to tướng ấy ngay kế bên... có khi mình được chuyển sinh vào một câu chuyện tình cảm hài hước gì đấy cũng nên.) 

Tôi cảm thấy mình bình tĩnh thật đấy. Nếu đổi lại là hôm qua thì tôi sẽ hoảng lắm cơ. Nhưng sau đêm qua, làm đủ thứ trò với Aria, thậm chí có vài cái còn là do tôi yêu cầu nữa cơ, vậy là mình đã vượt qua được những điều ấy rồi ha. 

“...Mình chạm vào cô ấy một chút được không nhỉ?” 

Thực ra, trước khi ngủ, hôm qua tôi đã kiệt sức... 

"Chúng ta bây giờ giống như trước đây vậy... Fufu, anh có thể làm bất cứ điều gì với em mỗi khi anh muốn, được chứ? Anh vẫn còn là một học sinh mà, cho nên ắt hẳn anh sẽ phải tích tụ nhiều áp lực trong lòng lắm. Em sẽ giúp em giải tỏa nói mọi lúc." 

 Đó là những gì cô ấy nói với tôi. Vậy thì, tôi nên thử vận may tí không nhỉ...? Liều thì ăn nhiều, sợ gì! 

 " .. Phù." 

 Tôi với tay về phía hai bầu ngực trước mặt và chọc nhẹ vào nó. 

Dù chỉ là một cú chạm nhẹ, làn da mềm mại của cô ấy chìm vào và đẩy ngón tay tôi ra ngược trở lại. Nhân tiện, chúng có vẻ to 108 cm, nhưng mặc dù to như vậy, chúng không hề chảy xệ mà vẫn giữ được độ săn chắc. 

 ... Chỉ chọc thôi cũng không đủ thỏa mãn. Tôi có nên bóp thử không? 

"Trời ạ... anh vẫn cứ là như vậy nhỉ?" 

 "Ơ, Aria... " 

Trong lúc tôi không nhận ra, Aria mở mắt và giang tay ra rồi kéo tôi vùi mặt tôi vào bộ ngực của cô. 

 "Trước đây cũng vậy, cứ mỗi khi anh thức dậy đầu tiên, anh luôn trêu chọc em như thế này." 

 "V-Vậy à... " 

 "Khoảng thời gian khó khăn nhất có lẽ là sau khi Sena chào đời. Cả cái giường lúc nào cũng toàn mùi sữa." 

“...” 

"Tưởng tượng được không cơ chứ? Đúng rồi đó, anh sẽ nhẹ nhàng bóp em khi em đang ngủ." 

Thôi dừng lại đi mà!? 

 Sau đó, Aria liên tục kể cho tôi nghe những chi tiết những câu chuyện khá là ba chấm của tôi ở kiếp trước và cô ấy, nghe xong cái mặt tôi nó đỏ như gấc luôn. Sena và Ria dường như cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ còn nói tôi rằng họ muốn làm người tiếp theo, vậy tôi phải làm gì đây...? 

 "... Ờ, dù vậy thì... " 

Chỉ cần Aria cười... với tôi thì sao cũng được hết.  

Cô ấy cũng đưa ra vài gợi ý khác nữa, chẳng hạn như yêu cầu tôi gọi cô ấy bằng tên, nhưng tôi vẫn chưa quen nên sẽ làm điều đó ...Dù sao thì đó cũng là lúc tôi tìm thấy một người quan trọng với mình. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

sao chỗ thì anh, em chỗ lại bạn, tôi thế hả trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
à lỗi mình nhé để mình fix
Xem thêm
Cái giường toàn mùi sữa 🤨🤨🤨🤨🤨🤨
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đúng r đó bro không đọc nhầm đâu
Xem thêm
Tfnc,sắp end r
Xem thêm