• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 WN

Chap 73: Học kì hai

3 Bình luận - Độ dài: 1,163 từ - Cập nhật:

Kì nghỉ hè trôi qua một cách nhanh chóng và học kì hai bắt đầu vào ngày hôm nay.

Tôi cảm thấy có hơi lạ khi mặc lại bộ đồng phục một thời gian khá dài rồi, tôi hít một hơi thật sâu và sửa soạn đầu tóc trước gương ở cửa vào.

Nghĩ lại thì đã có rất nhiều chuyện đã thay đổi trước và sau kì nghỉ hè.

Thay đổi lớn nhất là tôi và Shi-chan đã bắt đầu hẹn hò rồi.

Tuy vậy, điều này sẽ là bí mật với toàn trường.

Cứ nghĩ đến ảnh hưởng sẽ đến với một người nổi tiếng như Shi-chan, sẽ rất mạo hiểm để công khai nó ra.

Ờ thì, chúng tôi không thể công khai được, nhưng chúng tôi vẫn bên nhau mà, và Shi-chan có nói là cô ấy không ngại khi tình yêu của chúng tôi được nuôi dưỡng dần lên trong bí mật. (IT: đây chính là cái tình yêu của tôi hồi còn học cấp 3)

Tôi cũng có đổi lại kiểu tóc một chút, nhưng đó chỉ là một điều khá là nhỏ nhặt nên tôi cứ kệ nó thôi.

Vì hôm nay là ngày đầu tiên của học kì hai nên tôi có dậy sớm hơn một chút và đi đến trường sơm hơn thường lệ.

Khi đang đi đến lớp, tôi thấy hôm nay vẫn là ngày đầu tiên của học kì hai và đã có vài người bạn đã đến trường rồi.

Tôi chào hỏi những người bạn đó nhu bình thường rồi đến chỗ của mình, tất nhiên là tôi cũng có chào người ngồi bên cạnh đã đến trường từ khá sớm kia nữa.

“Chào buổi sáng, Shi-chan.”

“C-c-c-c-chào buổi sáng, Takkun.”

Tôi chỉ chào cô ấy như bình thường, như không hiểu sao cô ấy lại chào tôi một cách luống cuống.

Gì vậy? Lúc tôi cười một cách cay đắng, Shi-chan nhanh chóng lấy điện thoại của cô ấy ra và bắt đầu gõ gì đấy

Và rồi, điện thoại của tôi rung lên.

Khi ngồi xuống chỗ ngồi của mình, tôi kiểm tra luôn thông báo vừa nãy.

Đúng như tôi nghĩ, đó là thông báo tin nhắn Lime của Shi-chan mới gửi tới.

Tôi nghĩ dù cô ấy ngồi cạnh tôi mà vẫn gửi tin nhắn Lime cho tôi, tôi liền thở dài và kiểm tra nó.

“Chào buổi sáng, Takkun! Thật là khó để giữ bí mật mà!”

Đó là tiếng khóc nấc trong lòng của cô ấy.

Ở dưới tin nhắn ấy còn thêm sticker Shiorin-chan đang khóc như mưa.

Tôi mỉm cười trước nó và liếc nhìn qua shi-chan một lần nữa.

Lúc Shi-chan thấy ánh nhìn của tôi, cô ấy trong khá lo lắng, rồi vội vàng quay về phía tôi vầ nở một nụ cười gượng gạo.

Những bạn khác trong lớp đều hướng sự chú ý đến cô ấy, và tự hỏi là có chuyện gì với cô ấy.

Tôi không ngờ cô ấy lại biểu hiện những hành động kì lạ đó như thường ngày, nên tôi cảm thấy khá thích thú và bật cười.

Thực ra thì, với một người bình thường như tôi lại vô cùng thoải mái, còn Shi-chan, với tư cách là 1 siêu idol, lại vô cùng lúng túng, nếu ai đó biết tình huống này chắc chắn họ sẽ nói rằng, “Không, không, không, đáng lẽ nó phải ngược lại mới đúng chứ….”

Không, không, không, đáng lẽ nó phải ngược lại mới đúng chứ….”

Không hiểu sao tôi lại nghe được chính xác những gì tôi đang nghĩ cơ chứ.

Tôi có hơi ngạc nhiên và nhìn thấy Takayuki đang mỉm cười với tôi.

“Chào buổi sáng! Takuya! Và cả cậu nữa, Saegusa-san!”

Và Takayuki, với nụ cười tỏa nắng như thường lệ, vẫn giữ vẻ đẹp trai của mình ngay từ sáng sớm.

Dù học kì ha mới bắt đầu nhưng cậu ấy vẫn bảnh bao như vậy.

“Chào buổi sáng, Ichijo-kun, Shion-chan.”

Và người đang đang ngó ra từ sau lưng của Takayuki là Shimizu-san.

Cô ấy là bạn gái của Takayuki và là một trong số hai người xinh đẹp nhất trường.

“Chào buổi sáng, Takayuki, Shimiu-san.”

“Chào buổi sáng, Yamamoto-kun, Saku-chan!”

Có vẻ nhờ sự xuất hiện của họ nên cô ấy có vẻ đã bớt căng thẳng hơn và về lại tâm trạng thường ngày của cô ấy.

Dù gì thì hôm nay cũng là ngày bắt đầu học kì hai.

Tôi thầm mong rằng mình có thể tận hưởng cuộc sống học đường này như hồi học kì một, trong khi giữ kín mối quan hệ với Shi-chan, và chờ tiếng chuông trường vang lên trong khi vãn nói chuyện với Takayuki và những ngườì khác về kì nghỉ hè.

Tôi có thể thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của những bạn nữ trong lớp, nhưng tôi không để ý đến nó lắm, và cứ nghĩ nó chỉ là do mình tưởng tượng ra hoặc gì đó đại loại vậy khi họ thấy một Takayuki đẹp trai đang ngồi phía trước tôi.

Tôi cảm thấy có vàì ánh mắt hướng về phía tôi, nhưng tôi giả vờ như không quan tâm đến chúng.

“Được rồi, học kì hai đã bắt đầu rồi, các em đều có mặt cả rồi chứ?”

Giáo viên chủ nhiệm đến lớp vừa đúng lúc chuông trường reo lên.

“Cô tin là dư âm của kì nghỉ hè vẫn chưa hết đâu, nhưng các em cần phải xốc lại tinh thần trước buổi trưa nay nhé.”

Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi vẫn vô cùng thoải mái như mọi khi.

Câu nói của cô vào những ngày đầu học kì hai làm chúng tôi cười khúc khích trong lớp.

Nhưng cũng đã hết khoảng thời gian chúng tôi cười nói vui vẻ với nhau trong một khoảng thời gian khá dài.

“Được rồi, bây giờ đã là học kì hai rồi, chúng ta sẽ chuyển chỗ nhé…”

Chỉ một câu của cô làm cả lớp chúng tôi đứng hình ngay lập tức.

Và rồi, cả nam cả nữ trong lớp, đều hướng ánh mắt về một nơi duy nhất.

Cô gái mà họ nhìn vào là một trong hai người xinh đẹp nhất, và từng là một idol của một nhóm nhạc quốc dân.

Thật khó hiểu khi một người nổi tiếng như cô ấy lại học ở một ngôi trường này ngôi trường  bình thường này cơ chứ. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt mình vào Saegusa Shion, a.k.a idol Shiorin.

Cụm từ “chuyển chỗ” làm mọi người và cả tôi đều bất ngờ và không thể không hướng mắt về phía Shi-chan được.

Và với Shi-chan, người đã thành tâm điểm của sự chú ý của cả lớp ---

Cô ấy đứng đó và nhìn mọi người với sự thất vọng, như thể chuẩn bị đến tận thế vậy.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đừng chỉ chuyển chỗ mà hãy chuyển từ thoair thành thoải ở dòng 47 nha ad
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn bạn nhiều
Xem thêm