Lên cho anh em lốp trưởng con hàng khổ dâm này
----------------------------------------------------
“Ken, hoá ra cậu ở đây”
Chỉ có một người duy nhất gọi Takeru bằng cái tên ‘Ken’.
Chậm rãi tôi quay đầu lại và kiểm tra hướng mà tôi nghe thấy giọng nói ấy, và đúng như tôi nghĩ, đó là Akari.
Lông mày của cô ấy nhíu lại, môi mím chặt, và vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt.
"C.... Cậu làm gì ở đây, Akari?"
Rất nhiều truyện đã xảy ra, nhưng cuối cùng, tôi chưa bao giờ nói với cô ấy rằng tôi hay ăn trưa ở toà nhà cũ này. Tại sao cô ấy lại biết chỗ này được.
Akari đang thở một cách đầy khó nhọc, và cô ấy dường như đổ mồ hôi một chút dù cho thời tiết khá lạnh. Có vẻ như cô ấy đã chạy đến, như thể có chuyện gấp muốn nói với Takeru.
Akari lờ đi câu hỏi của Takeru và tiến đến chỗ hai người, và sau đó nhìn chằm chằm Chisato với một biểu cảm lạnh lẽo.
"...Hoá ra Chisato chan... là người bạn đó của Ken à?"
Chisato người vừa bị réo tên, đáp lại với một biểu cảm hờ hững.
"Cũng đã một thời gian rồi, Sato senpai"
Suy nghĩ của Takeru không thể bắt kịp diễn biến của sự việc này. Akari đột nhiên xuất hiện. Và từ cái cách mà họ nói chuyện thì dường như họ biết nhau từ trước, mặc dù Takeru chưa từng dưới thiệu hai người cho nhau.
Takeru tự hỏi liệu có bất cứ gì liên quan giữa hai người không, nhưng cậu nghĩ mãi mả chả ra.
Khi Takeru đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cái nhìn gay gắt của Akari làm cho cậu quay trở lại hiện thực.
"Hừm, quá lắm rồi đấy. Ken, tớ muốn có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cậu, cậu ra đây với tớ một chút?"
Akari chỉ ngón tay cái về phía sau trường học và nói với một tông giọng lạnh lẽo. Cái cách mà cô ấy nói với cậu gần như là đang ra lệnh vậy.
Cậu bất chợt thấy rùng mình, bản năng trong cậu mách bảo cậu phải làm theo lời cô ấy nói, vì thế khi cậu chán nản định đứng dậy thì Chisato bất ngờ ngăn cậu lại.
"Takeru đang ăn trưa với tôi. Chị không thể để lát nữa rồi nói không được à?"
Nghe Chisato nói vậy, lông mày của Akari giật giật
Sau đó với vẻ hơn nhăn nhó, cô ấy quay sang phía Chisato mỉm cười
"T-Takeru... Chisato chan, cậu ấy lớn tuổi hơn em đấy. Không phải em nên xưng hô với cậu ấy phải phép hơn à, như Shiota senpai chẳng hạn?"
Bầu không khí tụt xuống âm độ c khiến Takeru lạnh hết cả sống lưng, nhưng Chisato đáp lại với một thái độ mạnh mẽ hơn.
"Takeru và tôi không tham gia cùng câu lạc bộ như tôi và chị, cho nên tôi nghĩ không cần quá phải câu nệ đâu. Hơn nữa " TAKERU" muốn tôi gọi anh ấy như thế mà."
Chisato đáp lại, nhấn mạnh tên cậu.
Chisato và Akari tham gia cùng một câu lạc bộ. Điều này khá bất ngờ đối với cậu vì Chisato là một người yêu thích đọc sách và không có vẻ như thích thể thao lắm. Nếu như họ ở cùng một câu lạc bộ, thì cũng dễ hiểu thôi khi họ biết nhau, nhưng bầu không khí quái gì đang diễn ra xung quanh họ thế này?
Lời nói của Chisato khiến Akari trừng mắt nhìn cậu như thể xác nhận xem nó có đúng sự thật hay không.
Takeru bị lấn át bởi thái độ của Akari, và đành phải trả lời
"Ừ thì tớ đã bảo Chisato san gọi tớ như thế. Tớ cũng không thực sự quan tâm chuyện...?"
Akari đột nhiên ôm đầu, loạng choạng như sắp ngã và không ngừng lẩm bẩm
"Ken gọi Chisato chan " san"... mối quan hệ của hai người....?'
Akari dường như bị bối rối trước mối quan hệ của hai người
Kể ra thì cũng dễ hiểu thôi. Takeru và Chisato chẳng có chút liên quan gì đến nhau cả.
Nếu như không phải Chisato, tìm đến trước quán ăn nhà Takeru... và Akari từ chối bento mà cậu làm cho cô ấy thì mối quan hệ hiện giờ của hai người sẽ chẳng thể nào mà có được cả.
Akari trông có vẻ sốc lắm, thở dài và dường như bỏ cuộc.
[Được rồi, tớ nói luôn ở đây cũng được] Akari nói như thể đã thay đổi ý định. Rồi cô ấy nhìn qua nhìn lại giữa Takeru và Chisato, hỏi một cách ngập ngừng và đầy lo lắng. [Um.. hai người có đang hẹn hò không...?]
Takeru suýt thì bị sặc. Hiển nhiên rồi, nếu chỉ có hai người mà ăn trưa với nhau ở một chỗ vắng vẻ thế này thì chả trách tại sao mà lại bị hiểu nhầm được.
Ngay khi cậu đang định phủ nhận thì bị Chisato đưa tay ra ngăn lại, thay vào đó cô vặn lại Akari.
"Nếu tôi và anh ấy đang hẹn hò với nhau thì cũng chẳng cần phải thông báo cho chị đâu?"
[ [Cái...!!! ] ]
Takeru và Akari trố mắt ngạc nhiên trước lời của Chisato.
Em đang nói cái quái gì thế? Takeru định phản đối điều ấy, nhưng Chisato lại tiếp tục nói tiếp
"Chẳng phải chính chị cũng hẹn hò với Yasaka senpai mà không nói gì cho Takeru biết sao."
Takeru hơi hoang mang trước lời Chiasato."Mình đã kể với em ấy chuyện Akari hẹn hò với Yasaka senpai...?"
Chisato đang nói cái quái gì thế? Không nghi ngờ gì Takeru đã nghe nó từ chính miệng của Akari, và cậu hẳn đã nói điều đó với Chisato rồi.
Takeru định mở miệng sửa lại lời của Chisato.
"Chisato san, anh đã nghe chuyện về Akari và Yasaka senpai rồi, chính Akari nói cho anh biết vào tháng trước còn gì. Anh nhớ là cũng nói cho em rồi."
"Anh hẳn là chưa biết chuyện này, Takeru, không lâu sau khi em nhập học hai người họ đã bắt đầu trong mối quan hệ này rồi."
Lời nói của Chisato khiến Takeru phải quay sang nhìn Akari để kiểm chứng, và khuôn mặt của Akari có vẻ tái nhợt đi như thể vừa bị bắt quả tang mình vụng trộm vậy.
Chỉ đến tháng trước, Takeru mới phát hiện ra Akari và Yasaka-senpai đang hẹn hò. Nếu những gì Chisato nói là sự thật, Akari đã giấu chuyện này với Takeru gần nửa năm.
"Chuyện này có thật không, Akari?"
"Nó.."
Akari buồn bã và không trả lời câu hỏi của Takeru.
Nếu đúng như vậy thì hành vi của Akari có vẻ kỳ lạ. Với tính cách của cô ấy, nếu có bạn trai, cô ấy sẽ khoe khoang ngay. Không thể tưởng tượng được cô ấy sẽ im lặng trong sáu tháng.
Sau vài giây im lặng, Chisato nheo mắt và nói một cách đầy chế giễu.
"Lốp dự phòng, đúng chứ?"
"K-không, không phải !!!"
Akari đột nhiên hét lớn cố phủ nhận lời nói của Chisato.l
Lốp... gì cơ Takeru dường như vẫn chưa theo kịp diễn biến của câu chuyện này, nhưng có vẻ Akari lại phản ứng một cách thái quá với những lời này.
Akari cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, trừng mắt nhìn Chisato trong khi nắm chặt gấu quần.
"...Cô là đồ khốn nạn, Chisato, cô đặt điều vu khống tôi...!"
“………”
Tuy nhiên, Chisato không chịu thua kém và lặng lẽ trừng mắt nhìn [note70129]
Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, nhưng Takeru, người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng chẳng hiểu sao Akari lại tức giận đến thế, cậu lúng túng không biết phải can thiệp thế nào.[note70128]
Beep, beep, beep.
Đúng lúc đó, điện thoại của Takeru reo. Đó là tiếng chuông báo thức mà cậu đã đặt cho mình ngay trước khi bắt đầu tiết thứ ba. Bình thường tiếng chuông báo thức khủng khiếp báo hiệu kết thúc một bữa trưa vui vẻ, nhưng chỉ hôm nay nó mới thật êm tai làm sao.
Chisato lặng lẽ rời mắt khỏi Akari, đưa cho Takeru hộp bento mà cô đã ăn rồi, rồi ngồi dậy thu dọn đồ đạc.
"Sao cũng được, em có tiết học thứ ba nên phải đi bây giờ. Takeru, cảm ơn anh vì bữa ăn trưa hôm nay."
"Không... không có gì..."
Chisato nói thế và rời đi như thể không có gì xảy ra.
Sau khi Chisato rời đi, Akari cúi đầu và bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó. Takeru trở nên lo lắng và gọi cô.
"...Erm, Akari? cậu ổn không thế?"
Nhưng như thế là chưa đủ để đánh thức Akari bởi cô cứ ôm đầu, và với ánh mắt vô hồn không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
“……Chisato-chan tệ lắm……hoàn toàn không tốt,……bởi vì Chisato-chan là……”
Hừm có vẻ như chẳng ăn thua rồi.
Takeru thở dài, từ bỏ việc gọi Akari, cậu xu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.
Ngay khi đi qua Akari, cậu nhớ ra một điều khá quan trọng và nói với cô ấy.
"Ah, đúng rồi. Tớ không có hẹn hò Chisato san đâu, nêm là đừng có đi đồn thổi linh tinh đấy."
Nếu cậu không nói điều này thì có khả năng sẽ gây rắc rối cho Chisato san mất.
Chẳng hiểu sao, những lời ấy lại chạm đến được Akari, cô ấy đột nhiên nắm lấy hai vai Takeru và lắc mạnh.
"Th-thật không!? Tớ biết mà, hai người làm sao mà có thể..."
Takeru giật mình trước sức mạnh kỳ lạ của cô khi cậu nói điều ấy.
"Ờ -ờ. Thế nên là cậu ngưng việc gây rắc rối cho Chisato san như hôm nay đi. Và còn... xin đừng làm phiền tớ nữa. Hôm nay.. tớ thực sự thất vọng về cậu."
Những lời cuối cùng được nói với một giọng khá giận dữ. Rồi cậu tránh ánh mắt thẫn thờ của Akari, cậu hất tay cô ấy ra và vội chạy đến lớp học của mình.


13 Bình luận
gậy thịtChoose