Ngoại Truyện (cảnh báo spoil)
322 - Ngoại Truyện Valentine: ~~ Alice & Fate ~~
2 Bình luận - Độ dài: 1,456 từ - Cập nhật:
Solo-ing: Not Serenin, but Sereni
*****
Ngày thứ 13 của Mộc Nguyệt… Ngày mai chính là ngày Valentine, và lẩn vào bên trong của một thành phố tương đối náo nhiệt là một cửa hàng tạp hóa cách một khoảng so với tuyến đường chính nào đó.
[Thế nên là, Shall-tan nè! Dạy tui cách làm socola đi!]
[... Ư-Ừm, tui cũng đang định làm nên cả hai cùng làm chung đi ha.]
Dù cảm giác hơi hơi áp lực tí xíu do sự xuất hiện bất chợt của Fate, Alice vẫn đồng ý và dẫn cô ấy vào trong nhà bếp.
Fate mượn một chiếc tạp dề từ Alice, sau đó nhìn vào mớ dụng cụ nấu ăn trên bàn và thầm lẩm bẩm.
[Chúng ta sẽ làm thế phải không? Mua socola về và nung chảy nó trong nước nóng ấy.]
[Không, đồ làm sẵn có hơi thô ấy… Thế nên là, tui có chuẩn bị một ít socola làm từ “hạt cacao” nè.]
[... Làm socola từ hạt nghe tuyệt ghê.]
[Không, nói chính xác thì, tui cũng định sẽ “tự làm hạt cacao” nữa… May mắn là môi trường đã ở mức hoàn hảo để tui có thể cho ra thành phẩm tốt nhất rồi.]
[... B-Bồ đi xa đến thế luôn à?]
[Tất nhiên rồi, dù sao cũng là quà cho Kaito-san mà. Kèm thêm sự trợ giúp từ Lilywood-san nữa thì socola sẽ là nhất của nhất phẩm luôn ấy.]
Đúng vậy, Alice đã chuẩn bị cho ngày này tận hơn một năm trời. Để có thể tạo ra loại cacao cao cấp nhất ấy, cô đã nhờ đến Thiên Địa Vương Lilywood với điều kiện là cô phải chia một phần socola đã hoàn thành kia cho Lilywood.
Mớ hạt cacao thượng hạng kia đã được chính Lilywood và thuộc hạ của cô ấy trông coi và chăm sóc, và tất nhiên, không chỉ cacao mà tất cả những nguyên liệu khác đều được giám sát chất lượng vô cùng nghiêm ngặt.
Alice cũng đã chu du khắp thế giới để tìm ra loại sữa tốt nhất, thậm chí đến cả dụng cụ nấu ăn đều do “chính tay cô ấy làm ra” để phòng tránh bất cứ thứ vị gì lạc vào trong socola.
[... R-Ra vậy… Tui ngóng chờ thành phẩm lắm đó nghen.]
[Vâng, giờ thì, Fate-san này… để coi… Tui sẽ cho cậu làm cái gì đó đơn giản thôi ha. Cho những nguyên liệu này vào tô rồi khuấy nó lên thật kỹ đi.]
[Unnn, để đó cho tui!]
Nhận tô socola và một vài thứ khác từ Alice, Fate bắt đầu khuấy chúng lên với vẻ mặt quyết tâm.
Khuấy lên được một, hai, ba lần… Fate dừng tay và đưa lại cho Alice.
[... Sao thế?]
[... Shall-tan ơi… “Tui mệt”...] [note]
[Nhanh vậy mẹ trẻ!? Cậu vừa mới khuấy nó được có ba lần thôi đó!]
[Không, tui đã làm hết sức mình rồi, tui thực sự đã làm hết sức mình rồi đó… Thế nên là, đám nguyên liệu này chắc phải xong rồi chứ hả?]
[Xong cái đầu cậu ấy! Mớ này đã được trộn lại đàng hoàng đâu!]
Alice nhìn Fate đang phàn nàn rằng cô ấy mệt vì phải dùng cái muỗng to kia khuấy tận ba lần bằng vẻ mặt vô cùng hỏi chấm.
Thế rồi, cô cô gắng thuyết phục Fate, người vẫn đang phàn nàn từ nãy đến giờ kia, tiếp tục công việc làm socola.
***
[... Haahhhh… Haahhhh… Cảm giác sau khi làm việc mệt nhọc đúng là sảng khoái ghê, phải không!?]
[Không, tui làm gần hết luôn á bạn hiền. À mà, xin lỗi vì nói trong lúc cậu đang vui nhé, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, kiểu như tạo hình rồi trang trí chẳng hạn.]
[Eeeeehhhh!? N-Nghe phiền phức quá vậy… Tui đánh giá thấp việc làm socola rồi.] [note]
[Còn tui thì đánh giá thấp độ lười của Fate-san rồi đó…]
Có vẻ như Fate đang phải đấu tranh với cơn lười trong mình sau khi nghe vẫn còn công việc phải làm rồi.
Mặc dù chính cô ấy là người nhờ Alice dạy cho cách làm socola, nhưng nhìn cái sự làm biếng này thì đến cả người quen lâu năm như Alice cũng phải kinh ngạc.
Trong lúc Fate miễn cưỡng đổ số socola lỏng kia vào khuôn và chờ cho nó đặc lại, Alice tiếp tục làm phần của mình.
Sau khi di chuyển tay với tốc độ cực cao, những viên kẹo xinh xắn đã được hoàn thành để Alice trang trí cho socola.
[... Hmmmm. Mình làm có hơi phức tạp quá không ta?]
[Unnn? Oooohhh… Nhìn đẹp quá Shall-tan! Đó là Kai-chan và thú cưng của ảnh phải không!]
[Ừm, là Bellfreed và Lindwurm đó. Màu kẹo thay đổi theo từng chỗ nên tui nghĩ tui đã làm khá tốt.]
Dù miệng thì bảo là làm tốt, nhưng ai cũng biết thừa rằng tay nghề của Alice thì từ đỉnh của đỉnh nó còn không xứng, thế nên những viên kẹo mà cô ấy tạo ra đều sánh ngang với các tác phẩm nghệ thuật cả.
[Trông tuyệt thật… khoan, nhân tiện cho tui hỏi, Shall-tan đang làm socola gì thế?]
[Eh? Ahh, tui đang làm sachertorte. Đúng như tui dự tính từ trước, đưa cho Kaito-san cả cái bánh thì to quá nên tui đã thu nhỏ kích cỡ lại, nhưng mà…] [note]
[O-Ooohhh… Nghe khó làm thật… Unnn? Từ từ khoan đã…]
[Sao thế?]
Đang khâm phục tài nghệ của Alice thì Fate bỗng thoắt im lặng, xem chừng đang suy nghĩ gì đó, khiến Alice nghiêng đầu khó hiểu.
[Shall-tan này… Ví dụ thôi nha, cậu có thường đóng khuôn cho socola như những gì cậu vừa làm không?]
[Eh? Vâng, mọi người hay làm khuôn kiểu thế mà…]
[Ồ, thế thì, cậu làm cho tui socola mang “hình dạng của tui” được không?]
[... Tui làm được, nhưng để chi?]
[Cậu thấy đó, chẳng phải tặng cho Kai-chan loại socola đó thì cũng giống như đang mời anh ấy “xơi tui” sao!?]
[... C-Chà, nếu Fate-san ổn với chuyện đó thì được thôi… Tui sẽ làm cho…]
[Ngon lành cành đào!]
Cùng với vẻ mặt phức tạp sau khi nghe yêu cầu từ Fate, Alice lấy phần socola đã đông cứng lại từ bao giờ ra.
[... Vậy thì? Cậu muốn lấy hình dạng nào đây?]
[“Khỏa thân”!] [note]
[... Hả?]
[Tui vừa nói rồi đó, tui muốn nó “khỏa thân”!] [note]
[... À thì, không may là tui không biết gì nhiều về cơ thể không mảnh vải của Fate-san nên tui không nghĩ tui làm được đâu…]
Alice lại một lần nữa phải ngớ người trước cái yêu cầu vô cùng ba chấm rằng hãy tạo hình socola mang hình dáng chính mình khỏa thân kia của Fate.
Cô hiểu suy nghĩ của Fate, nhưng hồi giờ cô đã nhìn chằm chằm vào cơ thể lõa lồ của cô bạn mình bao giờ đâu. Cô hoàn toàn có thể tái tạo lại hoàn hảo từng đường chỉ của bộ đồ mà Fate đang mặc, nhưng mấy thứ chưa từng được chứng kiến bao giờ thì cô làm thế nào được… Hay đúng hơn là, cô chả hề có nhu cầu muốn thấy tí nào cả.
[Ahh, không sao hết. Tui có thể làm “người mẫu” ngay tại đây luôn cũng được.]
[Xì tốp!? Fate-san này, sao cậu cứ thế mà lột đồ ra như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy!? Dừng lại!]
[Ehhh~~ Nhưng nếu không làm thế thì sao cậu làm “Socola Nữ Thần Quyến Rũ” được chứ?]
[Bỏ qua cái tên nghe thôi đã thấy đau đầu kia đi, cậu đang cố bắt tui phải làm cái quái quỷ gì thế hả? Tui phản đối! Kịch-liệt-phản-đối!!! Kể cả cậu có show bo đì của cậu ra thì tui cũng méo làm đâu!]
[Buuu~~! Cậu keo kiệt quá đó Shall-tan à!]
[Vấn đề có nằm ở chỗ keo kiệt đâu hảaaaaaaaaaaa!!!]
[Thế thì, cậu cũng có thể “sờ” tui đó!]
[Cậu có nói thế thì cũng chả có gì xảy ra đâu!? Thế mếu nào mà cái bản mặt cậu trông tự mãn thế kiaaaaaaaaaaaaa!!!]
… Ngoài lề một tẹo, Alice với Fate mặc dù cũng vờn nhau sau đó, nhưng họ vẫn tiếp tục công việc chính của mình.
*****
<Lời bạt>
Kimashita wa (???)
<Đôi lời từ trans>
Tình hình là mị lười không có hứng làm bom lắm nên chắc sẽ tạm thời tăng tiến độ lên nhé, cụ thể là mai với mốt 2 chap mỗi ngày.


2 Bình luận