• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện (cảnh báo spoil)

320 - Ngoại Truyện Valentine: ~~ Kuromueina & Shallow Vernal ~~

8 Bình luận - Độ dài: 1,278 từ - Cập nhật:

Solo: Serenin

*****

<Cảnh báo>

Hãy nhớ rằng dòng thời gian của tất cả các chương Ngoại Truyện đều diễn ra ở hậu truyện, thế nên đôi lúc sẽ có spoil.

*****

Ngày Valentine… Sự kiện này, thứ được các người đóng vai Anh Hùng đời trước mang đến đã được truyền bá rộng rãi ở thế giới này.

Dòng thời gian ở đây tương đối khác biệt so với Trái Đất. Ở bên đó, ngày này có lịch sử khoảng 700 năm mà thôi, còn ở đây thì nó đã trở thành một ngày lễ truyền thống trong cả gần thiên niên kỷ rồi.

Tuy vậy, người mang ngày lễ này đến chỉ tóm tắt nó lại rồi phổ biến cho mọi người, thế nên không một ai ở đây biết Valentine là ai và lý do tại sao ngày này lại là ngày của ông.

Trong thế giới nơi mà chế độ đa thê là chủ yếu, số lượng socola nhận được trong ngày Valentine đại diện cho cấp bậc của người đàn ông đó. Ai nhận được càng nhiều, chứng tỏ họ càng tốt.

[Vậy nên, Sự Kiện: Ngày Valentine đã bắt đầu như thế đó!]

[... Ohh—]

[Nghe thiếu động lực quá thể nha… Ủa không phải? Tôi đoán chắc là giống như mọi khi thôi nhỉ?]

Nghe Kuromueina vừa nói vừa lật lớp áo khoác đen dài lên và tạo dáng, Shallow Vernal đáp lại bằng một gương mặt lạnh băng.

Đúng vậy, cả hai đã tụ tập lại với nhau để làm socola… Hay nói chính xác hơn, Kuromueina chỉ đến thăm Shallow Vernal trên Thánh Địa thôi.

[Dù sao thì, nhân dịp ngày Valentine, tôi muốn làm socola và tặng nó cho Kaito-kun! Sự kiện hôm nay quan trọng lắm nên hãy chuẩn bị thật kỹ càng và nắm lấy trái tim của Kaito-kun nào!]

[Với sức mạnh của cô, nếu cô nắm tim của anh ấy thì chẳng phải anh ấy sẽ chết sao?]

[À không… Ẩn dụ thôi mà, ẩn dụ thôi.]

Cùng với vẻ bối rối trên mặt khi bị nhận xét bởi một Shallow Vernal vô tri, áo khoác của Kuromueina biến đổi thành một chiếc tạp dề vô cùng xinh xắn.

[Được rồi, Shiro! Làm socola cùng nhau nào!]

[Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ tạo ra một loại socola “hương vị sẽ tự động chuyển đổi sao cho phù hợp nhất với người ăn”...]

[Không được, không được, cô lại định tạo ra mấy thứ trời ơi đất hỡi gì nữa vậy… Shiro, cô bị cấm sử dụng đến năng lực kiến tạo nhá… Dùng cách bình thường mà làm cho đàng hoàng đi.]

[Tôi đã nấu ăn bao giờ đâu?]

[Không sao hết. Tôi sẽ dạy cô.]

Nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt, Kuromueina sử dụng Ma Thuật Không Gian và lấy nguyên liệu ra… và không biết vì lý do gì mà nó lại là một chiếc đĩa sắt lớn.

[... Nếu tôi không nhầm, cô đâu sử dụng đĩa sắt để làm socola đơn giản đâu nhỉ? Thế cái này là gì?]

[Eh? Thì, không có thứ này làm sao mà làm bông lan đường được chứ?]

[Vậy tại sao phải là bông lan đường?]

[Bởi vì chúng ngon!]

[Ra vậy.]

Nếu như Kaito mà ở đây thì dám cá cậu chàng sẽ tsukkomi rất nhiệt Kuromueina cho mà xem. Nhưng tiếc thay, ở đây chỉ có Shallow Vernal mà thôi… và cô ấy thì chẳng đoái hoài gì cả.

[Cơ mà gác hết sang một bên đi. Tôi định làm bông lan đường socola nên sẽ dạy cô cách làm socola ha, Shiro.]

[Tôi hiểu rồi.]

[Lúc mới bắt đầu có thể sẽ khá không ổn, nhưng cứ kiên trì nhé~~]

Trong khi nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề các thứ, Kuromueina cười tươi và dạy cho Shallow Vernal cách để làm socola.

***

Thế rồi…

[... Uwwaahhh, cô gần như toàn năng đến đáng sợ luôn ấy…]

[Unnnn?]

[Tại sao cô có thể làm hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên vậy chứ? Nhìn còn đẹp hơn cái của tôi làm luôn… Này Shiro, đây có thật là lần đầu tiên cô làm socola không vậy?]

[Cứ theo công thức thì ai cũng sẽ làm được như thế này thôi.]

[... Cho tôi đấm cô phát nhé?]

[Tại sao?]

Dù có ngốc đến mức nào thì sự thật Shallow Vernal vẫn là một vị thần gần như toàn năng, và kể cả khi đây là lần đầu cô làm một thứ gì đó, “cô vẫn có thể làm được”... Đây không phải là phóng đại, mà thực sự là vậy.

Chỉ cần một lần hỏi Kuromueina cách làm và nhìn một lần vào công thức, Shallow Vernal hoàn toàn có thể làm chúng còn củ nghệ hơn cả nghệ nhân, khiến cho Kuromueina giận dỗi.

[... N-Nhưng mà, socola của Shiro nhìn không có khí chất riêng gì hết!]

[... Đây là lần đầu tôi nghe đến tên nguyên liệu đó đấy.]

[Tôi không có nói về nguyên liệu, cô hiểu không!? Ý tôi đang nói là nhìn socola của cô không thấy vui vẻ gì cả đấy.]

[Fumu.]

[Hãy sáng tạo đi… Bộc lộ cá tính của bản thân qua socola nào!]

[Ra vậy, tôi hiểu rồi.]

Gật đầu trước đề xuất làm một món socola thật thú vị, Shallow Vernal phá banh phần socola vừa hoàn thành kia… và nhồi một tá thứ ngẫu nhiên vào nồi nước sôi.

Một phút, cô cho vào cả đống trái cây khô, một phút sau, cô cho cả mớ gia vị vào.

[Này, S-Shiro!? Cô đang làm cái gì vậy hả?]

[Tôi đang bộc lộ cá tính đây.]

[Không không, cô chỉ đang ném nguyên liệu ngẫu nhiên vào thôi mà… Ủa khoan, arehh? Sao tôi không thấy miếng trái cây hay đồ rắn nào vậy…]

[Chúng tan chảy ra hết rồi.]

[... T-Thật luôn à…]

[... Một lần nữa, socola đã được hoàn thành.]

[Tuyệt ghê. Chỉ màu sắc và hình dạng của nó thôi đã thấy trang nhã cỡ nào rồi.]

Mặc dù chỉ cho đồ ngẫu hứng vào, nhưng với khả năng cao cường đến khó hiểu của Shallow Vernal đã định hình miếng socola chỉ trong chớp mắt… và thao túng thời gian để lập tức đông cứng socola và hoàn thành việc tạo hình cho nó.

Có vẻ như cô làm khá nhiều, nên đã đưa cho Kuromueina một phần để đánh giá thử.

Sau khi nhận socola, Kuromueina liên tục đảo mắt giữa miếng socola và mặt của Shallow Vernal, rồi sợ hãi đưa nó vào miệng.

[... !? C-Cái gì vậy… Cả một tổ hợp hương vị mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ được tái hiện lại này… nó ngon ghê.]

[Fumu, vậy thì, tôi sẽ đưa nó cho Kaito-san.]

[... Này, Shiro?]

[Sao?]

[Quả nhiên, cho tôi đấm cô một cái được không?]

[... Chẳng phải cô tự làm một cái là được à?]

[... Thế cô nghĩ tôi làm được hả?]

[... Chứ cô không làm được hử?]

[... Ầu raii, đưa cái bản mặt của cô ra đây!!!]

[Không thích đấy.]

Nhìn Shallow Vernal, người đang ẩn ý rằng cô có thể làm bất cứ chuyện gì cô muốn ngay lập tức… Kuromueina khẽ siết chặt nắm đấm.

Khỏi phải nói do chắc ai cũng tưởng tượng ra được, một trận chiến long trời lở con mợ nó đất đã xảy ra trên Thánh Địa sau đó.

*****

<Đôi lời từ trans>

Vốn dĩ định mai đăng, cơ mà suy nghĩ lại, đăng hôm nay luôn xD

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

"dễ mà cứ làm theo công thức là được" well chị shiro đã đưa câu nói ấy vào hiện thực
Xem thêm
Thôi mục để riêng nên tfnc vậy
Xem thêm
Drop seg, t đã buồn
Xem thêm
Đoạn này là 2 người đã thành vợ kaito chưa nhỉ, nếu rồi thì nên đổi xưng hô chứ.


Shiro đúng chuẩn câu "vừa học vừa làm" :) mà lại còn đẹp và ngon hơn cả giáo viên mới chết chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ủa, mị đổi rồi mà, sót chỗ nào hả (⁠・⁠∀⁠・⁠)?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cơ mà ngon ở đây là theo nghĩa đen hay nghĩa bóng thế ಠ⁠∀⁠ಠ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời