Tóm tắt
"Mình thích bắn pháo hoa lắm đó."
Vào một đêm tháng Tư ở Tokyo, khoảng thời gian có lẽ là quá sớm để pháo hoa nở rộ giữa trời. Chàng sinh viên đại học Sorano Kakeru đã gặp gỡ cô gái tên Fuyutsuki Koharu. Con người ấy mang một vẻ đẹp phi thực tế, nụ cười luôn thường trực trên môi, bầu không khí tỏa ra từ cô ấm áp, trái ngược hoàn toàn vẻ khép mình của cậu.
Ấy vậy mà cậu không hề biết, rằng cô đã vĩnh viễn mất đi thị lực. Song không như cậu, cô không hề buông bỏ hi vọng. Koharu vẫn học lên đại học, kết giao bạn bè, vẫn còn mơ ước rằng một ngày bản thân có thể tự mình bắn pháo hoa. Tại sao, cô gái ấy có thể sống bất chấp khiếm khuyết của mình như vậy.... song có lẽ không còn quan trọng nữa rồi. Rằng cậu giờ đây có thể bước tiếp, bước vì người con gái luôn kề bên ấy.
12 Bình luận