The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - (1-100)

Chương 20 - (Ngoại truyện Tổ đội Anh hùng, Oliver) - Phép bổ trợ

2 Bình luận - Độ dài: 2,431 từ - Cập nhật:

"Ta đã an toàn... rồi sao?"

Aneri lẩm bẩm.

"Cô nghĩ mình vẫn còn có thể thốt ra câu đó trong tình huống này à!? Đây là viễn cảnh tồi tệ nhất rồi đấy! Con Hắc Long đã đi tới một khu vực Trùm nào đó bằng 'Cánh cửa vô định' mất rồi. Nếu như tôi nói rằng nó đã bị đưa đến tầng 10 thì chuyện gì sẽ xảy ra hả!?"

Luna nặng nề chỉ trích những lời thì thầm của Luna.

Các mạo hiểm giả đang chinh phục tầng 10 hầu hết là các tân binh.

Một vài trong số họ có lẽ chỉ mới đi làm mạo hiểm giả được vài hôm là cùng.

Những mạo hiểm giả đó sẽ phải đột ngột chiến đấu với một con Trùm tầng Sâu.

Nếu thật sự chuyện đó xảy ra, tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi cảnh một tân binh mới tập tành vào nghề, chưa có lấy là bao kinh nghiệm và chỉ có thể run rẩy khi họ bị con Hắc Long chà đạp không thương tiếc.

Bầu không khí xung quanh tất cả mọi người đều trở nên hết sức nặng nề.

"Nghĩ tới việc 'Cánh cửa bất định' bị sử dụng lên một con Trùm tầng... Tôi nên cân nhắc tới khả năng mà nó xuất hiện ở một nơi mà lẽ ra nó không nên tới... Bây giờ, chúng ta phải ngay lập tức quay lại mặt đất và yêu cầu Hội phát lệnh Sơ tán khẩn cấp."

Luna đã cảm thấy hối hận vì quyết định vội vàng của mình, nhưng cô ấy lại nhanh chóng sốc lại tinh thần và đưa ra kiến nghị mới.

Ngoài việc có thể tra lên những khối pha lê được đặt ở mỗi tầng, chiếc thẻ Hội còn có một chức năng khác. 

Đó chính là Sơ tán khẩn cấp.

Sơ tán khẩn cấp chính là việc Hội sẽ cưỡng chế trục xuất tất cả mọi người ra khỏi mê cung.

Tuy nhiên, nó chỉ được sử dụng khi có tên tội phạm nào đó chạy trốn xuống mê cung hoặc trong các tình huống cấp bách, và Hội không thể sử dụng tới nó nếu không thật sự cần thiết.

Đây hoàn toàn là tình huống cấp bách.

Không rõ con Hắc Long đã đi tới khu vực Trùm của tầng nào, nhưng tôi không nghĩ rằng ở bất kỳ nơi nào đó sẽ có mạo hiểm giả đủ khả năng để đánh bại con Hắc Long.

"Cô nói đúng. Chúng ta có lẽ sẽ bị Sơ tán khẩn cấp thôi, nhưng đây không phải là lúc để cô có thể nói vậy."

Derrick và Aneri trông có vẻ bất mãn, nhưng họ lại không hề lên tiếng phản đối.

"Xong xuôi, ta sẽ thay thế Philly lại bằng Orn rồi đi xuống chỗ từng con Trùm tầng. Hôm nay, cậu ấy chắc vẫn đang đi xuống Đại mê cung cùng với các tân binh của 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm'. Sau khi Sơ tán khẩn cấp xong, tôi sẽ cố xoay sở để tìm cách nắm bắt-"

"Chờ, chờ đã nào!"

Derrick cắt ngang lời đề xuất của Luna.

Đúng là những lời của cô ấy có thể khiến chúng ta muốn cắt ngang, nhưng cậu ấy thật sự có một thói quen xấu đó là hay cắt ngang lời của người khác khi họ chưa nói xong.

"... Người bị thương thì nên yên lặng để được chữa trị. Lát nữa ta sẽ còn phải chạy nữa đấy."

"Tại sao cô lại muốn tên Orn kia tham gia hả!? Chúng ta không cần tên đó! Chúng ta đã trở nên quá suy yếu rồi. Và nếu còn chịu đưa theo một tên kém cỏi-"

"Chữa trị xong rồi. Thời gian gấp rút, nên hãy vừa chạy vừa nói tiếp đi."

"Đừng có nhảy vào miệng khi người ta đang nói!!"

... Derrick à, chẳng ai ở đây muốn đồng tình với những gì cậu vừa nói đâu.

"Philly này, cô có thể niệm phép [Tăng cường nhanh nhẹn] lên tất cả mọi người không?"

"Tôi biết rồi..."

Luna bỏ ngoài tai lời kêu ca của Derrick và yêu cầu Philly thi triển phép bổ trợ.

Khi tốc độ chạy của chúng tôi vừa được gia tăng, chúng tôi tức tốc chạy thẳng tới lối vào tầng 92.

"... Tôi quên mất dịp để nói về chuyện trước đó, việc các người nói rằng bản thân mình đã trở nên yếu hơn, sự thật là các người vẫn như thế thôi, chẳng có gì thay đổi cả."

Vừa chạy, Luna vừa tiếp tục nói về chuyện mà cô ấy định nói trước đó, khi cô ấy bị sự xuất hiện đột ngột của con Hắc Long làm cho quên mất.

"Nhưng, rõ ràng là sức mạnh của chúng ta đã bị suy giảm rõ rệt đi rồi. Ngay cả 'Thiên lôi trảm' của tôi cũng... không thể gây ra nổi chút thương tích lên con rồng đó."

Tôi lẩm bẩm trong sự cay đắng.

Tại sao, tại sao tuyệt kỹ mạnh nhất của tôi lại không có tác dụng!?

"Câu trả lời cực kỳ đơn giản. Đó là bởi vì Orn không có mặt ở đây. Nếu không tích tụ đủ lượng ma lực thì 'Thiên lôi trảm' của anh mạnh lắm cũng chỉ được tới nhường đó thôi."

Không đủ ma lực ư?

Đúng là lần này tôi không dành ra nhiều thời gian để tích tụ ma lực so với các lần trước đây.

Nhưng bởi độ thông thạo của tôi về thiên phú [Tích tụ ma lực] đã tăng lên, và kể cả tôi có tích tụ ma lực trong khoảng thời gian ngắn hơn, tôi vẫn có thể giải phóng lượng uy lực ngang bằng hay thậm chí là hơn cả lượng uy lực mà tôi đã từng tích tụ được.

"Nếu là từ nãy đến giờ, Orn đã niệm xong ma pháp căn nguyên lên các đòn tấn công của Oliver, lớp phòng thủ của Derrick và ma pháp của Aneri. Gác tạm chuyện đó sang một bên, tôi muốn xác nhận rằng chúng ta đều có cùng một quan điểm, các người có biết tính chất chung của các phép bổ trợ không?"

Derrick và Aneri đều nhíu mày cay đắng khi nghe thấy câu hỏi của Luna. Chắc chắn là họ không thể trả lời nó rồi.

"Hiệu ứng nhân bội thì phụ thuộc vào tuỳ người niệm phép, và thời lượng mà phép bổ trợ có hiệu lực thì dựa vào người được niệm phép, phải không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì thời lượng trung bình là 3 phút. Đó là vì sao mà các Phù phép gia phải niệm lại phép bổ trợ mỗi 3 phút, đúng không nào?"

Cô ấy kiểm chứng câu trả lời của mình với chính người trong nghề này, Philly.

"Vâng, ít nhiều thì đúng là vậy. Tuy nhiên, trong tổ đội này, đặc biệt là anh Oliver, người có chỉ số kháng phép khá cao, nên tôi phải niệm phép bổ trợ lại từng phút. Anh ấy có một cơ thể khiến cho các Phù phép gia phải phát khóc đấy ạ...!"

"Đừng có diễn đạt theo cách kỳ lạ như thế! Nhưng thật sự là vậy sao? Philly, cô có hiệu ứng nhân bội cao hơn thằng Orn kia, thế là tốt rồi. Cô chẳng cần phải thay đổi bất cứ điều gì hết."

"Đúng vậy Oliver. Những gì anh nói hoàn toàn không hề sai. Tuy nhiên, đó chỉ là nếu Orn chỉ đơn thuần là một Phù phép gia bình thường. Để tránh gây ra những hiểu lầm, tôi xin đính chính rằng Philly thật sự là một Phù phép gia xuất chúng. Chỉ mỗi số cấp nhân bội trong phép bổ trợ của cô cũng đã ngang ngửa với Selma thuộc 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' rồi."

"Đó là tại sao mà tên biết tuốt kia là-"

"Tôi đã nói rồi mà. Đó là trong trường hợp Orn chỉ đơn giản là một Phù phép gia bình thường mà thôi. Derrick, anh yên lặng đi. Cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi về đâu nếu anh cứ tiếp tục bô bô cái miệng như thế."

"Cái!? -- ! -- !!"

Có lẽ Luna đã sử dụng một loại ma pháp nào đó để khiến cho giọng của Derrick không thể phát ra, mặc dù cậu ấy trông như là đang gồng mình hét lên vậy.

Trong tổ đội này, chỉ có mình tôi với Luna là có thiên phú.

Kết hợp cả ma pháp cùng với thiên phú của mình, có rất nhiều điều bí ẩn trong loại ma pháp mà cô ấy sử dụng. Tôi đã từng hỏi Luna về thiên phú của cô ấy trước đây, nhưng tôi không thể hiểu nổi một chút nào.

"Orn hiểu rất rõ rằng cậu ấy hoàn toàn thua thiệt so với các Phù phép gia khác trong việc sử dụng khả năng của chính mình theo cách thông thường. Vì lý do đó, để không thua kém các Phù phép gia khác, và để tạo nên sự khác biệt của bản thân, cậu ấy đã phát triển ra hàng loạt các ma pháp căn nguyên để có thể bù đắp cho sự thiếu sót của mình. Trong số chúng, có một phép rất đặc biệt. Phép đó có khả năng tăng cường mọi chỉ số lên tới 50 lần."

"Vô lý!! Làm sao... làm sao có thể tồn tại được thứ ma pháp như thế được chứ..."

Philly bàng hoàng bác bỏ điều đó.

Làm sao mà cô ấy lại sốc đến thế nhỉ?

"Ngay cả Selma - 'Phù phép gia mạnh nhất lục địa' cũng chỉ có thể niệm ra được phép bổ trợ tăng cường 10 lần mà thôi. So với các Phù phép gia hàng đầu, mặc dù phép đó của cậu ấy chỉ có thể tồn tại trong vòng chưa đầy một giây ngắn ngủi, nhưng Orn là người duy nhất có thể dùng được phép có khả năng tăng cường chỉ số lên tới 50 lần đó."

-Cái gì!?

Chẳng phải phép bổ trợ của tên đó có chỉ số nhân bội cực thấp sao?

"Các người cuối cùng cũng chịu thông não rồi nhỉ. 'Thiên lôi trảm' của Oliver, hay lúc anh vừa tấn công vừa hét lên 'ngay lúc này', cả ma pháp của Aneri và tất cả mọi người đều được hưởng nguồn sức mạnh cực đại từ hiệu ứng nhân 50 lần đó đấy. Oliver, anh có thể tiếp nạp được nhiều ma lực trong thời gian ngắn như vậy là nhờ có phép bổ trợ của Orn. Nếu như anh thi triển tích tụ ma lực một cách khéo léo hơn, tôi nghĩ là anh hoàn toàn có thể xé toạc đôi cánh của con Hắc Long đấy."

'Thiên lôi trảm' của tôi là một đòn tấn công song hành với sự hỗ trợ của tên Orn kia sao?

Đừng, đừng có đùa.

"Cả Aneri nữa, cô cũng đã nhầm lẫn uy lực ma pháp của mình khi được Orn hỗ trợ với khi tự mình thi triển, đúng không? Cô lúc nào cũng bỏ mặc ngoài tai mọi lời khuyên bảo của tôi và Orn. Hậu quả là cô đã hình thành nên cho mình cái thói thi triển ma pháp càng nhanh càng tốt, đổi lại uy lực của nó sẽ trở nên yếu hơn bình thường. Với sự hỗ trợ của Orn, ngay cả mấy ma pháp Trung cấp của cô cũng đã dư sức thổi bay lũ ma thú rồi, nên giờ cô đã không thể thi triển ma pháp Đặc cấp được nữa, đúng không?"

"Nếu thế thì hắn lẽ ra không chỉ nên đứng nói suông mới phải, ví dụ, thay vì sử dụng cái phép bổ trợ đó cho tôi, sao hắn lại không dạy cho tôi cách cảm nhận uy lực ma pháp chứ! Sao hắn lại không làm thế với tôi!?"

"Lúc Aneri gia nhập vào tổ đội này, khi ấy chúng ta đã đi xuống tới tầng 86. Đó không phải là tầng mà chúng ta có thể lơ là hay chủ quan được. Tôi nhớ rằng Orn đã rất day dứt với quyết định này. Dù vậy, miễn là Orn còn ở trong tổ đội thì cô vẫn có thể tự do thi triển ma pháp nhanh như ý mình đấy. Cơ mà, Orn từng cố gắng thuyết phục cô đi xuống các tầng Trung để tập luyện, nhưng người đã từ chối lời đề nghị cậu ấy và cho rằng nó thật phiền hà chính là cô đấy."

"... Vậy có nghĩa là khả năng phòng ngự của tôi cũng đã được tăng cường bởi tên đó sao...?"

"Đúng vậy. Mặc dù thời lượng hiệu ứng chỉ kéo dài vỏn vẹn trong tích tắc, anh vẫn sẽ nhận được lượng sức mạnh rất lớn. Tiện nói thêm, phép bổ trợ đó được niệm lên trang bị, ma pháp hoặc chiêu thức nên khi phép ấy hết hiệu lực, các người cũng sẽ chẳng thể nào cảm nhận được rằng cơ thể các người đã trở nên nặng hơn đâu. -Đấy là tất cả các lý do mà tôi lại phản đối việc các người để Orn rời đi. Thôi thì, dù hơi nhiều lời một chút nhưng... tôi nghĩ là tôi đã giúp các người thông não ra hết cả rồi nhỉ?"

Dù trước đây, chúng tôi đã từng đánh bại được Hắc Long, vậy mà lúc này, chúng tôi lại  phải hoàn toàn chịu thua trước nó.

Orn là người đã dẫn dắt cả tổ đội suốt thời gian qua sao?

Ai nấy đều nín lặng thinh, chỉ có tiếng bước chân vang lên dội lại liên tục.

20 phút kể từ khi con Hắc Long bị dịch chuyển tới một tầng khác, chúng tôi cuối cùng đã trở lại được lối vào của Đại mê cung.

Philly đã niệm phép [Tăng cường nhanh nhẹn] lên mỗi người từng phút, nên cô ấy đã hết hơi và đổ nhiều mồ hôi hơn bình thường.

Có lẽ là đang chờ đợi chúng tôi quay trở lại, những người đó bắt đầu reo hò khi nhận thấy sự hiện diện của chúng tôi.

Chúng tôi liếc nhìn họ trong khi rảo bước thật nhanh tới Hội mạo hiểm giả.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đoạn 4: Luna chỉ trích Luna ???
Xem thêm