Vol 1 (Đã hoàn thành)
Ngoại truyện: Nhật ký đen tối của Hayasaka Akane
2 Bình luận - Độ dài: 587 từ - Cập nhật:
■ Ngày × tháng Năm
Mình đã bắt đầu hẹn hò với cậu ấy rồi, với Kirishima.
Dù chỉ là bạn gái dự bị thôi, nhưng lần đầu tiên có bạn trai khiến tim mình đập loạn cả lên...
Kirishima hình như cũng khá căng thẳng, trông đáng yêu lắm luôn.
■ Ngày ×× tháng Năm
Lần đầu tiên bọn mình hẹn hò!
Tuy chỉ là ngồi tán gẫu trên ghế đá ở công viên lúc tan học thôi, nhưng mình đã vui lắm.
Chỉ là... khi mình khẽ chạm vào vai tiền bối Kirishima, cậu ấy lại giật mình né ra ngay. Thế là không được đâu mà!
■ Ngày × tháng Sáu
Kirishima không chịu nắm tay mình... Thật ra chỉ cần cậu ấy muốn nắm thì mình lúc nào cũng sẵn sàng cho cậu ấy nắm mà...
■ Ngày × tháng Sáu
Kirishima đã chịu nắm tay mình rồi! Cảm giác đó... hình như mình thích lắm thì phải!
■ Ngày ×× tháng Sáu
Lần đầu tiên hôn nhau. Tất nhiên là với Kirishima rồi.
Chắc suốt đời này mình cũng không quên được những chuyện xảy ra hôm nay đâu.
Cảm giác như trên giường vẫn còn hơi ấm của cậu ấy, khiến mình không muốn rời khỏi chăn chút nào.
Càng lúc mình càng thấy cô đơn hơn khi chỉ có một mình... Mình muốn được ngủ cùng với Kirishima.
■ Ngày ×× tháng Sáu
Không biết Kirishima có nhận ra không nhỉ?
Hôm bọn mình đi hát karaoke, Tachibana cứ lén liếc nhìn Kirishima suốt.
Chỉ cần thấy cậu ấy uống soda dưa lưới thôi, cô ấy liền gọi đúng món đó luôn.
Phải làm sao đây... Kirishima sắp yêu người mình thích nhất mất rồi...
■ Ngày ×× tháng Sáu
Mình vừa đá bóng năm người với tiền bối Yanagi! Anh ấy vẫn dịu dàng và đẹp trai như mọi khi!
Nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu mình cứ nghĩ đến Kirishima.
Kiểu như chỗ đó chắc cậu ấy sẽ đá hụt, hay là lúc đánh đầu thế nào cũng làm rơi kính...
Mình hình như ngày càng thích Kirishima mất rồi.
■ Ngày × tháng Bảy
Tìm lại được đồng phục thể dục rồi. Tất cả là nhờ Kirishima.
Cậu ấy đúng là đặc biệt nhất trên đời, không chỉ coi trọng mình mà còn sẵn sàng bảo vệ mình nữa.
Đúng vậy... Mình chỉ cần có Kirishima là đủ. Mấy người con trai khác có biến mất cũng chẳng sao cả.
À, mình phải dọn cái bồn rửa bát nữa.
Nếu mình nấu ăn ngon hơn, chắc Kirishima sẽ vui lắm nhỉ? Sẽ vậy mà, đúng không?
Chỉ cần là vì cậu ấy, mình có cảm giác bản thân có thể làm được mọi thứ!
■ Ngày ×× tháng Bảy
Phải làm sao đây... Tachibana muốn cướp mất Kirishima. Nhưng rõ ràng cậu ấy là của mình mà...
À, không đúng, vì mình là bạn gái dự bị... nên chắc phải nhường thôi hả...
Nhưng mà... tại sao... Tại sao lại như thế này... Quá đáng lắm...
■ Ngày ×× tháng Bảy
Tachibana, xin cậu... làm ơn dừng lại đi, đừng cướp cậu ấy khỏi mình...
■ Ngày × tháng Tám
Đá bóng năm người với tiền bối Yanagi. Cảm giác... chẳng có gì cả.
■ Ngày ×× tháng Tám
Trại hè... Phải làm gì bây giờ... Mình không biết nữa...
Thích...
Đừng bỏ... mình...
Kirishima...
shima...
shi... ma...
shi... rou...
Đúng...không…?
(Nhật ký dừng lại ở đây...)


2 Bình luận