Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 6.5 : Hayasaka Akane

2 Bình luận - Độ dài: 655 từ - Cập nhật:

Hayasaka Akane và Sakai đang ngồi trò chuyện trong một quán cà phê. Câu chuyện của họ chỉ xoay quanh những đề tài nhạt nhẽo kiểu như kỳ nghỉ hè này nên đi đâu chơi.

"Akane này, trước giờ cậu uống được cà phê đen sao?"

"Ừm, tớ đang tập để quen dần."

Akane đáp, mắt chăm chú nhìn tách cà phê trước mặt.

"Hồi xưa cậu chỉ uống trà ô long thôi mà... là bị ai làm ảnh hưởng thế hả..."

Sakai nhướn một bên mày, trêu chọc. Lúc đó, Hayasaka nhẹ nhàng thả hai viên đường vào tách.

"Nói gì thì nói, chuyện Tachibana đính hôn với tiền bối Yanagi đúng là bất ngờ thật đấy."

"Ừ... Lúc tớ biết cũng ngạc nhiên lắm. Hình như là quyết định của hai bên gia đình."

"Thế cậu tính sao?"

Sakai chống cằm, nghiêng đầu hỏi.

"Tớ à? Vẫn sẽ giữ như bây giờ thôi, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Dù sao thì, họ cũng chỉ là học sinh cấp ba mà."

"Nghe cũng có lý. Thời buổi này mà, đâu còn ai nhất định phải chấp nhận hôn ước sắp đặt từ gia đình nữa."

"Đúng vậy."

Hayasaka có vẻ hào hứng hơn khi nói đến đây.

"Hơn nữa, nếu tớ với tiền bối Yanagi thuận lợi, thì Kirishima cũng có thể được hạnh phúc."

"Nói vậy mới nhớ, con cóc bốn mắt kia thích Tachibana mà nhỉ."

"Sakai, cậu cũng nhận ra à?"

"Ừ, coi như là biết từ lâu rồi."

"Vậy sao... đến cả Sakai cũng thấy Kirishima thích Tachibana..."

Hayasaka mím môi, khẽ gật đầu.

"Thế thì mình càng phải cố gắng hơn nữa."

"Nếu tớ tiến triển suôn sẻ, Tachibana sẽ được tự do. Như vậy, Kirishima có thể đến với Tachibana. Kirishima liệu có vui không? Liệu có cười rạng rỡ không? Vì Kirishima, tớ phải trở thành một cô gái tốt hơn nữa."

"A-Akane..."

Sakai khẽ gọi tên cô bạn.

"Gì vậy?"

"…Không, không có gì."

Sakai khẽ lắc đầu, ánh mắt có phần do dự.

"Thế cậu có tham gia trại hè của câu lạc bộ trinh thám không?"

"Có chứ! Sakai cũng được mời đúng không?"

"Maki bảo tớ đóng phim."

"Vậy đi cùng luôn đi mà. Quay phim nghe có vẻ vui lắm đó."

"…Ừ, cũng được."

Sakai đáp, giọng nhỏ hơn bình thường.

"Nhưng mà, nghĩ lại thì vẫn thấy lo lo sao ấy."

Cô lẩm bẩm.

"Mà cũng bất ngờ nhỉ, Kirishima với tiền bối lại thân thiết đến vậy."

"Đúng thế. Giữa họ là một tình bạn sâu đậm lắm."

Hayasaka cười tươi, kể lại chuyện Kirishima suýt chết đuối khi rơi xuống sông mà được tiền bối Yanagi cứu.

"Kirishima giỏi lắm đúng không? Vừa hiền lành, lại dũng cảm nữa. Nhìn ngoài thì trông trí thức lắm, nhưng thật ra vụng về vô cùng, đáng yêu lắm ấy. Còn nữa, Kirishima  thật ra còn––"

"Akane."

Sakai bỗng lên tiếng, cắt ngang lời cô.

"…Người mà Akane thích thực sự là ai vậy?"

"Đương nhiên là tiền bối Yanagi rồi, Sakai biết rõ mà."

"Cậu thích tiền bối Yanagi ở điểm nào?"

"Ể? Tất nhiên là rất nhiều điểm rồi."

"Cứ hỏi mãi thế này, biết rõ rồi mà còn hỏi, làm tớ khó xử thật đấy."

Hayasaka cười gượng, rồi tiếp tục.

"Ví dụ như... lúc chơi bóng đá thì rất nghiêm túc này, hay là cách anh ấy dịu dàng một cách rất tự nhiên. Còn nữa, ai cũng nói anh ấy đẹp trai mà, tớ cũng nghĩ vậy. Nhìn mà xem, khóe mắt của anh ấy... Ể?"

Hayasaka bỗng nghiêng đầu, vẻ mặt mơ hồ.

"Ừm... khuôn mặt của tiền bối Yanagi trông thế nào ấy nhỉ? Ahaha, dạo này tớ hơi lơ đễnh thì phải. Nhưng mà, dù sao đi nữa, người tớ thích là tiền bối Yanagi. Tớ phải cố gắng hơn nữa mới được..."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

trans 10d k co nhg

Xem thêm