Cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào trong phòng, làm cho mái tóc màu trắng tuyết đong đưa theo gió.
Irina duỗi tay vuốt vuốt tóc, cô thản nhiên nói: “Hình như tiên sinh không biết một cái quy tắc nho nhỏ, đó chính là khi thẩm vấn một người có thân phận quý tộc thì đối phương hoàn toàn có quyền mang theo một người hầu hoặc quản gia đi theo.
Ban đầu khi tiên sinh dẫn ta đi thì nàng hầu gái nhà ta cũng muốn đi theo nhưng lại bị tiên sinh đây cản lại. Mà có lẽ là do cô hầu gái nhà ta bị phân tâm đôi chút bởi Robony tiên sinh nên tinh thần mơ mơ màng màng, cô ấy không hề đưa ra ý kiến gì với việc này, nhưng ta thì lại nhớ rất rõ cái quy tắc đó.”
“Vậy nên điện hạ cảm thấy thần không phải là quan trị an?” Grace hứng thú nhìn Irina.
“Ít nhất thì tiên sinh không phải là quan trị an bình thường, quan trị an tại Serafite vốn có tiếng tuân thủ quy tắc và rất kỷ luật, bởi vì nơi này là vương đô.” Irina khẳng định.
“Hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng điện hạ” Grace nhịn không được vỗ vỗ tay tán thưởng cô, sau đó nói: “Một khi đã như vậy thì hãy để thần giới thiệu bản thân. Thần tên là Grace · Mintneva, là người trong tổ chức Cục Thần Bí lệ thuộc Vương Quốc Hắc Dạ, là một siêu phàm giả, chức giai hiện tại là cấp 3 Đấu Giả!”
Đối phương là công chúa dị quốc nên hiển nhiên là sẽ rất rõ ràng về chuyện siêu phàm giả, thành ra Grace cảm thấy hắn không cần phải giấu giếm gì cả.
‘ Vậy mà lại là siêu phàm giả, Cục Thần Bí là tổ chức được Vương Quốc Hắc Dạ tạo ra nhằm giải quyết những chuyện liên quan tới siêu phàm giả. Bất quá, tên này vậy mà lại là chức giai cấp 3 sao? Và chức giai cấp 3 có một cái chức giai tên là Đấu Giả sao? ’
Đôi mắt Irina sáng lên, trong đầu cô không ngừng xuất hiện các loại suy nghĩ khác nhau, cô hỏi tiếp: “Vậy là, tiên sinh không chỉ cảm thấy vụ án này có vấn đề mà thậm chí còn cảm thấy có siêu phàm giả nhúng tay vào sao?”
Grace đưa cây bút lên rồi lắc qua trái rồi lại qua phải: “Không không không, thần nghĩ rằng công chúa điện hạ hiểu lầm rồi, thần cảm thấy vụ án này chẳng có bất kỳ vấn đề gì khác cả, và thần vẫn chỉ cho rằng đây là vụ án tự sát đơn giản mà thôi.
Mà sở dĩ một người trong Cục Thần Bí như thần sẽ tới đây là bởi vì nơi này là học viện Ngân Diệp và người chết là một thầy giáo dạy học tại đây.”
Irina bừng tỉnh, học viện Ngân Diệp khác với những nơi còn lại. Nếu vụ án này xảy ra ở nơi khác thì Cục Thần Bí sẽ không phái người tới làm gì cho mệt.
“Công chúa điện hạ, người vẫn còn cho rằng đây là vụ án giết người sao?” Grace có chút buồn cười cong cong khóe miệng.
Căn cứ theo thông tin đã biết thì thiếu nữ trước mắt chỉ mới có 15 tuổi mà thôi, vẫn còn trong độ tuổi con nít con nôi thì sao lại có thể nhìn ra vấn đề mà người khác lại không phát hiện cơ chứ? Lúc này cô lại đang nỗ lực nói rằng đây là vụ án giết người thì chắc là do vấn nạn ảo tưởng trong độ tuổi con nít chăng?
Mặc dù bề ngoài của Grace thì chỉ mới tầm 20 tuổi, nhưng tuổi thật của hắn thì đã tận 30 nên trong mắt hắn thì Irina chỉ là một đứa con nít không hơn không kém.
“Đúng vậy, ta vẫn cho rằng đây là vụ án giết người. Tiên sinh có thể cho ta xem những người được thẩm vấn trước đó đã nói gì hay không?” Irina vẫn nghiêm túc nói.
“Nếu điện hạ không phát hiện thấy vấn đề gì thì sao?”
“Vậy ta hy vọng bản thân có thể tiếp tục ở lại để nghe xem những người khác nói gì.”
Grace không khỏi cảm thấy phiền phức. Hắn thật sự cảm thấy vụ án này chẳng hề có vấn đề gì cả, ban đầu hắn dự định tra hỏi Irina xong là sẽ không tiếp tục tra hỏi thêm một ai nữa, vậy thì lấy đâu ra những người khác?
Bất quá khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy cố chấp của Irina, rồi lại nghĩ tới thân phận của đối phương thì Grace đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai rồi nói: “Thôi, nếu điện hạ muốn đọc cũng được, không sao cả.”
Hắn nói xong liền đẩy cuốn sách tới trước Irina.
Irina vội vàng cầm lấy lật xem.
Người được tra hỏi đầu tiên là Erin vợ của Robony, Grace hỏi vài câu như gần đây Erin làm gì và tình cảm của hai vợ chồng ra sao.
Cô nói rằng hai vợ chồng họ vẫn luôn yêu thương nhau, nhưng mấy bữa nay chồng cô luôn chạy tới chạy lui vì chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm nay.
Đáng tiếc là do chồng cô chỉ là thầy giáo ngoại ngữ nên rất khó mời các thầy cô từ những môn khác tới tham dự. Bất quá sáng sớm hôm nay, chồng cô đã thử đánh liều mời công chúa điện hạ Irina đến từ Vương Quốc Minh Nguyệt tham dự bữa tiệc và đã thành công.
Ngoài ra cô còn cảm thấy gần đây chồng cô và hai đứa học sinh kia lúc nào cũng thần thần bí bí không biết đang làm gì, mà hai đứa học sinh kia thì đúng là Fred và Lofing.
Người được tra hỏi tiếp theo là Fred, hắn nói rằng gần đây mình và thầy giáo vẫn luôn bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm nay thậm chí là chuẩn bị thêm cả một màn ảo thuật nho nhỏ.
Là ảo thuật để ai đó ngồi trên ghế rồi phủ tấm khăn lên, khi kéo khăn xuống là người đó sẽ biến mất, đạo cụ đã được chuẩn bị sẵn nhưng đáng tiếc là chưa kịp làm theo kế hoạch thì đã xảy ra chuyện thương tâm, đương nhiên là màn biểu diễn ảo thuật này chỉ còn trên giấy.
Fred còn tiết lộ rằng hai vợ chồng thầy cô không được hòa thuận cho lắm, bởi vì dù đã kết hôn từ lâu nhưng tới hiện tại hai người vẫn không có con, sau khi bác sĩ kiểm tra thì đã có thể xác định rằng vấn đề nằm ở Robony, điều này dẫn tới chuyện hai người thường xuyên cãi nhau, cũng chính vì vậy nên nhiều lúc Robony đi ngủ ở nơi khác chứ không về nhà.
Trang thứ ba là của một thầy giáo ngoại ngữ khác tên là Scandin, hắn nói bản thân rất thân thiết với Robony nhưng gần đây hắn luôn vội vàng xử lý vấn đề vợ hắn cãi lộn tùm lum với vợ bé của hắn nên chỉ gặp mặt Robony được vài lần trong những ngày gần đây.
Bất quá chỉ có mỗi Robony biết chuyện hắn có vợ bé nên hắn rất nghi ngờ rằng liệu có phải là Robony đã tiết lộ chuyện vợ bé cho vợ hắn biết hay không.
Scandin không hề biết Robony có chuẩn bị màn ảo thuật với Fred nhưng hắn có nghe nói chuyện tình cảm giữa vợ chồng Robony và Erin không được tốt cho lắm.
Trang thứ tư là Lofing, người học trò đã theo học Robony lâu nhất, hắn nói bản thân không biết chuyện tình cảm vợ chồng Robony vì mặc dù hắn theo học Robony lâu nhất nhưng quan hệ giữa thầy trò lại chẳng tốt mấy, dù sao thì người học trò Robony luôn tự hào là Fred chứ không phải hắn.
Bất quá hắn lại biết chuyện Fred có chuẩn bị biểu diễn ảo thuật với Robony vì hắn chính là người phụ trách mua sắm đạo cụ, Robony và Fred đã bảo hắn đi mua không thứ linh ta linh tinh.
Lofing có viết danh sách những đạo cụ mà hắn đã mua trong trang thứ tư và thình lình trong đống đạo cụ này có cả con dao mà Robony dùng để tự sát!
“Ta đã có đáp án.” Irina đặt cuốn sách xuống, cô ngẩng đầu nhìn Grace rồi nói: “Chúng ta rất may mắn, chỉ cần những thứ được ghi chép lại trong này là thật thì chắc chắn là nằm trong bốn người này, tiên sinh có đoán được là ai không?”
Grace bật cười, hắn lắc lắc đầu nói: “Thần không biết, bất quá những gì được ghi chép tuyệt đối đều là sự thật, bởi vì thần có sử dụng một cái đạo cụ siêu phàm có thể làm cho bọn họ không thể nói dối…… Trừ khi có siêu phàm giả trong bốn người này thì mới có thể miễn nhiễm tác dụng của cái đạo cụ siêu phàm đó.”
“Hửm? Vậy ta có thể hỏi tiên sinh một câu là mặt trái hiệu quả của cái đạo cụ siêu phàm đó là gì không?” Irina tò mò hỏi.
Cái đề tài này xoay chuyển nhanh tới mức Grace không khỏi im lặng một hồi rồi mới nói: “Sẽ làm cho người sử dụng thường xuyên đi WC.”
Irina bừng tỉnh, đây là mặt trái hiệu quả rất xấu hổ.
Tiếp đó Irina lại nói: “Nếu như có một cái đạo cụ siêu phàm thế này thì chuyện phá án hẳn là sẽ rất dễ dàng nhỉ? Bởi vì tiên sinh có thể trực tiếp hỏi xem hung thủ là ai.”
“Không sai, ban đầu thần cũng có hỏi qua bốn người bọn họ nhưng họ đều nói bản thân không phải hung thủ.”
“Nhưng tiên sinh cũng có nói, nó không hề có tác dụng đối với siêu phàm giả.”
“Đúng vậy, nên điện hạ cảm thấy hung thủ là một siêu phàm giả sao?”
“Ta đã nói rồi, hung thủ chắc chắn là một trong bốn người này. Nếu tiên sinh có sử dụng đạo cụ siêu phàm nhưng bốn người này đều phủ nhận bản thân là hung thủ thì chắc chắn hung thủ là một siêu phàm giả.”
Irina nhìn cuốn sách bị mở toang ra rồi trả lời một cách rất tự tin.


0 Bình luận