Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Web Novel

Chương 46: Premium Ticket

6 Bình luận - Độ dài: 1,278 từ - Cập nhật:

Lại mười ngày nữa trôi qua sau chuyến săn Asterios. Sau mọi chuyện, tôi vẫn thích đi săn ma thạch ở hang phía Bắc hơn. Hiệu quả làm việc của chúng tôi đang rất cao.

         -Okura-san, của anh đây…Còn cái này là của Estel-san.

          -Oh, cảm ơn em.

          -Cảm ơn cậu.

          Shisuha mang đồ uống cho chúng tôi và đặt nó lên bàn. Em ấy gần đây đóng vai trò như người phục vụ chăm sóc chúng tôi dù tôi không yêu cầu chuyện đó. Nghĩ lại thì, tôi luôn muốn một cuộc sống có thể bình thản thưởng thức trà như thế này, nhưng bằng cách nào đó thì tôi lại bị lôi đến đây và phải chiến đấu mỗi ngày.

          -Mufufu~

          -Noru, cậu sẽ trở thành mập như con bò nếu như nằm ngay sau khi ăn như thế đó. –Estel

          -Muu, mình sẽ không bị mập lên dù ăn bao nhiêu đi nữa, nên đừng lo. –Noru.

          -…. chuyện đó thật đáng ghen tị -Estel.

          Chúng tôi vừa kết thúc bữa ăn, trong khi tôi và Estel ngồi trên bàn uống trà thì Noru đang nằm dài trên giường và vuốt ve Mofu.

          Estel nói rằng em ấy ghen tị với Noru sao? Em ấy đang lo lắng tới cân nặng của mình dù có cơ thể khá mảnh khảnh sao? Có lẽ sẽ là một chuyện không hay ho gì để tham gia, nên tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì vậy.

          -Vậy hôm nay chúng ta cũng sẽ đến hang phía Bắc sao ạ? –Estel.

          -Hm…để xem nào…

          Đến giờ chúng tôi vẫn tiếp tục vừa đi farm kinh nghiệm vừa tích trữ Ma thạch, hiện tôi đã có 420 rồi. Dù chừng đó có vẻ hơi ít nhưng có lẽ nó sẽ đủ cho một event nào đó bất ngờ xuất hiện bây giờ. Mặc dù cái hệ thống gacha đúng là khốn nạn, nếu được tôi muốn chửi sấp mặt cái thằng GM nào nghĩ ra nó, cơ mà xét theo lần cuối chúng tôi tham gia, 2 UR cho 6 lần x33 có lẽ cũng không tệ.

          Đột nhiên cái điện thoại của tôi rung lên bần bật khi tôi đang nghĩ lan man về vụ gacha.

          -Cái này….tuyệt quá…

          Tôi nhìn màn hình và ngạc nhiên một lúc trước khi nhảy hẳn lên bàn vì phấn khích.

          -Có chuyện gì thế Okura-san? –Shisuha.

          -Ara, chắc là gacha rồi. –Estel.

          -Là gacha nhỉ? –Noru.

          Chuyện tôi đột nhiên nhảy lên bàn như thằng khùng khiến Shisuha ngạc nhiên, trái lại Estel và Noru thì chẳng lạ gì vụ này nữa. Nhìn lại vào màn hình điện thoại, đó là thứ khiến tôi nhảy cả lên bàn.

          -Đúng là gacha, nhưng lần này thì hơi khác một chút.

          Tôi đã nghĩ nó là một event gacha nữa, nhưng không

          [Sự kiện lớn tri ân người chơi: gacha x11 tặng Premium ticket SSR trở lên]

          -Premium…Ticket?? Là cái gì thế ạ? –Noru.

          -Hehe…có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm phần thưởng, một sự kiện tuyệt vời.

          Các em ấy lại gần và nhìn chằm chằm vào màn hình, Noru thì vẫn còn thắc mắc cái Premium Ticket nghĩa là gì.

          Không đời nào có mấy thứ như thế này trong G.C, “admin” nơi này thật là hào phóng.

          -Cái này thật tuyệt. Tức là nếu em gacha x11 sẽ nhận được miễn phí một ticket đặc biệt cho ra tối thiểu là SSR.

          -Miễn phí? –Noru.

          -Quá trễ rồi Noru, tốt nhất cậu không nên kích thích máu gacha của anh ấy nữa. –Estel.

          Hm? Bộ tôi nói gì lạ sao? Giờ ticket mới là quan trọng. Không giống lần trước, lần này chắc chắn sẽ có SSR trở lên, tức là cơ hội có UR cũng tăng lên. Sẽ thật đáng tiếc nếu không tham gia cái này.

          -Cái này là gacha sao ạ? –Shisuha.

          -Ara, đúng là Shisuha chưa có kinh nghiệm trải qua mấy chuyện này nhỉ? –Estel.

          -Vâng, với lại, đột nhiên ánh mắt của Okura-san trở nên đáng sợ quá. –Shisuha.

          -Đừng lo, anh ấy luôn như thế khi chuyện này đến mà. –Noru.

          Shisuha nhìn vào cái smartphone rồi lại nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Có lẽ em ấy không biết chúng tôi đã phải vất vả thế nào để có được em ấy đâu nhỉ? Có lẽ lần này tôi sẽ cho Shisuha nếm thử vị của chiến dịch săn bắn. Em ấy nói rằng đôi mắt tôi đang trở nên đáng sợ sao?

          -Ma…trước hết chúng ta cứ thử hết mớ Ma thạch đang có xem sao đã.

          -Em vẫn linh cảm chuyến này có gì đó không ổn. –Noru.

          Vậy, hãy bắt tay vào nào.

          Tôi bấm mở lần x11 đầu tiên, cái rương dừng lại ở bạc.

          [R-Đồ chơi; R-Thức ăn; R-Giáp đồng; R-Kiếm sắt; R-Giày; R-Lọ mana x10; R-Kiếm dài; R-Nến; R-Sách phép mỏng]

          Cái gì đây? Một đống rác…Nó thật sự khiến tôi bị chùn chân khi chỉ mới nhìn vào cái kết quả tệ hại này đấy. Nhưng tôi sẽ tiếp tục, tôi không phải là loại sẽ bị cản lại bởi chuyện này.

          -Umu…

          Sau khi hoàn thành phát x11, tôi quay lại đầu trang và nhận được 1 ticket premium.

          -Được rồi, giờ anh sẽ thử pre-ticket.

          Tôi chạm vào cái ticket, một cái rương hiện ra và đổi màu…đó là cầu vồng.

          -Yeah, cuối cùng anh cũng nhận được ban phước từ RNG-sama.

          Nếu có thêm nhân vật UR, chúng tôi sẽ có thể chinh phục mê cung. Với vô vàn hi vọng, tôi chạm vào cái rương để xác nhận kết quả.

          [UR- Noru Fagna]

          -Cái gì?? Lại trùng nữa sao…

          Cái gì? Chờ chút đã? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy… Tôi lại bị trùng UR sao, mà là nhân vật UR nữa chứ?

          -Okura-dono, không phải lỗi tại em nữa nha….. –Noru.

          -Onii-san, em nghĩ anh nên xin lỗi Noru đi. –Estel.

          -Đúng thế Okura-san. –Shisuha.

          Noru có vẻ vẫn sợ vì biểu cảm của tôi lần trước. Còn Estel và cả Shisuha đang nổi giận với tôi vì cho rằng chuyện này là quả báo sau khi tôi đã vắt kiệt Noru trước đây

          Ôi trời ơi, lần này tôi phải gánh chịu gấp đôi sự tức giận so với lần trước nữa.

          -Um…Anh xin lỗi…

          Tôi đến trước mặt Noru và làm một tư thế dogeza kèm theo một lời xin lỗi. Với tôi thì thành ý lần này gấp đôi mấy lần trước, cơ mà với Noru thì chắc em ấy chỉ nghĩ nó là một lời xin lỗi thô lỗ thôi nhỉ?

          -Anh thật lòng xin lỗi mà…Nhưng chuyện này thật là kì lạ mà…

          Tôi tiếp tục cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa. Nhưng chẳng nhẽ mọi người không thấy lạ sao? Mặc dù đã nghe tôi hỏi, nhưng cả ba em ấy hình như đều vẫn còn giận tôi thì phải, cả ba đều im lặng.

          -Haiz…một Noru nữa có nghĩa là sao đây? –Estel.

          -Thêm một người như em nữa sao? –Noru.

          Fuu~ Sau cùng thì các em ấy đều không giận tôi.Cơ mà tôi nên làm gì với Noru thứ hai này đây?

          -Chúng ta nên làm gì đây…

          -Vậy anh có định sử dụng cả hai Noru-san không? –Shisuha.

          Tôi đã nghĩ rằng lần này sẽ chỉ trùng vật phẩm thôi chứ, không ngờ lại là nhân vật. Tôi phải làm sao với Noru thứ hai này đây??....liệu ép trùng có áp dụng được với nhân vật không? Hay tôi sẽ phải xài cả hai Noru?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

:)) tinh hon 2
Xem thêm
1 Noru tham ăn đã mệt rồi. Thêm 1 em Noru nữa chắc anh main đi ăn mày luôn
Xem thêm
Gì mà lo bọn nó farm tiền như máy mà 5 noru cũg nuôi nổi với lại có thêm đồ ăn từ gacha mà
Xem thêm
Ngon Noru NP2 :v
Xem thêm