Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Web Novel

Chương 47: Hai Noru à...??

17 Bình luận - Độ dài: 1,529 từ - Cập nhật:

          -Eee~ nó dễ thương phải không?

          -Đúng vậy~

          Trong khi ngồi trên giường, Noru đang ôm lấy một con búp bê nhồi bông và lẩm bẩm, trong khi bên cạnh là một Noru khác. Nhìn như hai em ấy đang ở trong một thế giới riêng vậy, khi cứ ngắm mãi con thú bông và khen nó dễ thương.

          -Thật sự chỉ có em, chỉ em mới hiểu được cảm giác này~

          -Hai người thân thiết thật đó…

          Lại còn yeah với nhau nữa…một cảm giác thật kì lạ…

          -Đương nhiên rồi, đó đều là mình mà…

          -Đúng thế~

          Ừa ừa, và hai em ấy cùng gật đầu kìa.

          Sau cùng thì họ là cùng một người mà, cả hai có thể dễ dàng hiểu được nhau.

          -Nào nào…Mofu tới đây nào..

          -AH, thật không công bằng, chị muốn em tới đây…

          Mục tiêu tiếp theo của cả hai là Mofu đang ở gần đó. Nó vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn vui mừng, nhưng nó cũng bắt đầu bối rối, nghiêng đầu sang một bên khi nhìn thấy hai Noru. Hai em ấy giống hệt nhau mà, chú mày không phải cân nhắc so sánh gì đâu.

          -Muu~ Chúng ta phải làm rõ xem ai mới hợp hơn với Mofu.

          -Đồng ý, mình sẵn sàng.

          -Này, cả hai em, từ từ đã…

          Mofu chạy biến đi nấp sau chân tôi vì chưa bao giờ bị kinh ngạc và bối rối như thế. Trong khi đó, cả hai em ấy nhìn nhau tóe lửa và đột ngột quyết định một cuộc đấu. Mặc giáp, cầm kiếm và khiên của mình, cả hai bước ra ngoài để giao đấu.

          Này này này, đừng có đánh nhau chứ, tôi, người vừa nói câu ấy và “phần thưởng” cho người chiến thắng đang chạy ra theo sau cả hai em ấy.

          Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng đánh nhau và la hét từ bên ngoài của mọi người…này, hai em làm hơi quá rồi đó…

====

          À nãy giờ chỉ là tôi tưởng tượng thôi nhé. Cơ mà nếu tôi gọi Noru thứ hai đang có ở đây ra thì chuyện đó hoàn toàn có thể lắm. Ngay cả khi chỉ có một Noru thì em ấy vẫn dư sức làm mấy chuyện như thế, còn nếu có tới hai thì…thôi tôi không dám nghĩ nữa đâu…

          -Okura-dono mới tưởng tượng ra cái đó kì quặc đúng không? –Noru.

          -Ah, không không…anh không tưởng tượng cái gì bậy bạ đâu mà…

          Có vẻ em ấy cũng hình dung ra mấy cái như tôi mới tưởng tượng, mà tôi phải cố nói dối em ấy để lờ nó đi vậy

          -Nhưng nếu có hai Noru thì sẽ là một sự bổ sung sức mạnh tuyệt vời. –Estel.    

          -Đúng thế, sẽ thật tuyệt nếu có hai Noru. –Shisuha.

          So với các đơn vị cận chiến khác, chúng tôi sẽ mạnh lên nhiều nếu có thêm một Noru nữa, với việc được bổ sung tới 60% sức tấn công phòng thủ.

          -Em nghĩ sao Noru? Có lẽ hơi khó khăn cho em nếu chỉ có một mình nhỉ?

          Về mặt chiến lược mà nói, việc có thêm một Noru nữa là hoàn hảo, nhưng nếu xét trong hoàn cảnh của tôi hiện tại thì sẽ rất là rắc rối

          -N…nếu anh muốn thì em không phản đối.

          Lúc đầu tôi đã định tự mình quyết định chuyện này, nhưng sau cùng thì tôi vẫn muốn hỏi ý kiến Noru xem sao. Nhưng em ấy cũng nói là muốn để nó cho tôi. Mặc dù qua biểu cảm thì tôi nghĩ em ấy sẽ khá thích đấy.

          -Thành thật mà nói thì anh không muốn, em nên là duy nhất với anh.

          Em ấy đã ở bên cạnh với tôi từ khi đến thế giới này, mặc dù em ấy không được “bình thường” lắm nhưng vẫn là một người đồng hành đáng tin cậy, kể cả sau này khi đã có những người khác.

          Nếu là để chinh phục mê cung, hai Noru sẽ rất mạnh, nhưng xét về mặt tình cảm và cảm xúc cá nhân thì có lẽ không nên triệu hồi người thứ hai.

          -O..Okura-dono….cái đó…

          -Ara, bằng cách nào đó thì nó giống như một lời thổ lộ nhỉ? –Estel.

          -Fufufu, hai người thật là thân thiết. –Shisuha.

          Nghe tôi nói câu đó, Noru bỗng nhiên đỏ mặt. Estel và Shisuha thì mỉm cười nhìn chúng tôi.

          Thổ lộ à..??

          -Mà..em cũng cảm thấy thêm một Noru nữa không tốt lắm –Estel

          -Có thêm một người nữa cũng thú vị đó, nhưng em vẫn chỉ muốn một Noru-san thôi. –Shisuha

          Estel gật đầu trả lời rất nhanh, còn Shisuha thì nói cái gì đó về vụ thú vị. Thôi nhé, anh không muốn có hai linh mục rồi để một người hồi máu còn người kia lao lên solo tiền tuyến đâu.

          -Nhưng sao anh không thử kiểm tra xem mình có thể triệu hồi Noru thứ hai đó không? –Shisuha.

          -Đúng thế ha…Việc triệu hồi sẽ không xảy ra nếu anh chưa nhấn nút xác nhận

          Bạn sẽ không thể triệu hồi trừ khi bạn chọn vật phẩm từ kho và nhấn xác nhận. Thực lòng mà nói tôi hơi tiếc khi để một món UR mốc meo trong kho như thế. Hãy thử xem sao. Tôi kéo đến và bấm vào biểu tượng của [UR-Noru Fagna] thứ hai

          [Bạn không thể triệu hồi Noru Fagna khi đã có 1 Noru Fagna, bạn có muốn tăng cường vào Noru Fagna đã có không?]

          -Có vẻ anh không thể triệu hồi được thật.

          -Thật là…sao anh không làm vậy từ đầu, làm em lo lắng vô ích. –Noru.

          Có vẻ là không triệu hồi được bản sao rồi, cơ mà có thể tăng cường được, vậy cũng mừng. Noru thở phào nhẹ nhõm và gương mặt cũng dãn ra.

          -Ara, thật sự thì em cũng hơi lo lắng đó. –Estel.

          -Thật tốt khi Okura-san đã nói như thế. –Shisuha

          -Uuuu~ thật là xấu hổ quá… -Noru.

          Đúng thế, tôi đã để cho Noru quyết định, nhưng thực lòng mà nói thì tôi không muốn có thêm một Noru nữa. 

          -Vậy chúng ta sẽ làm gì với Noru còn lại đây? Có thể tăng cường được không? –Estel.

          -Mặc dù nghe có vẻ hơi kinh dị nhưng anh cứ làm đi. –Noru.

          Tôi nhấn nút xác nhận để tăng cường cho Noru, ánh sáng xanh tràn ra từ cái điện thoại và bám vào người Noru rồi dần dần được hấp thụ.

          -Sao? Em có cảm thấy gì kì lạ không?

          -Huh....nói sao nhỉ?...Cảm giác như có một sức mạnh chảy vào cơ thể, em cảm thấy cơ thể hưng phấn hơn đó.

          Sau khi hấp thụ hết ánh sáng, Noru run rẩy và ôm lấy tay phải bằng tay trái của mình, giống như bị đánh thuốc kích d*c vậy. Có vẻ không có sự thay đổi nào về ngoại hình hay giọng nói cả, vậy chắc cái thay đổi là chỉ số nhỉ?

===

[Valkyrie] UR-Noru Fagna.

Level: 51

HP: 6120

MP: 1560

Tấn công: 1500

Phòng thủ: 795

Nhanh nhẹn: 169

Kháng phép: 40

Tiêu thụ: 13

Khả năng đặc biệt: [Bảo hộ của Valkyrie]: Tăng 50% Tấn công và Phòng thủ cho toàn đội.

Kĩ năng: [Hào quang Bạc]: Nhân ba toàn bộ chỉ số trong 10 phút. Thời gian hồi chiêu: Nửa ngày.

===

          Cái gì đây? Những con số đã tăng lên bất thường. Và có thêm cả danh hiệu cho em ấy nữa…Umu…Valkyrie à? Nó đã thay đổi khả năng đặc biệt và cả skill của em ấy nữa, cả chỉ số tiêu thụ của em ấy cũng giảm xuống nữa, có vẻ em ấy đã mạnh lên rất nhiều, hơn cả trang bị vật phẩm UR.

          -Okura-dono, hãy đi săn ngay bây giờ nào. Không có thời gian để ngồi chơi đâu. Nhanh nào..nhanh nào…

          -Này này, bình tĩnh đi em…Đừng kéo anh mà….Estel cứu anh với…

          -Fufu,điều đó không tốt sao Onii-san -Estel

          -Vậy, Okura-san, chúng ta sẽ đi đâu hôm nay đây? –Shisuha.

          Có vẻ sau khi được tăng cường thì Noru có trở nên “tăng động” hơn chút xíu, à không phải chút xíu đâu, nếu em ấy cứ lôi thế này tôi sẽ bị gãy tay đó. Bình tĩnh đi em.       

          ====

UR-Noru Fagna.

Level: 51

HP: 3060

MP: 780

Tấn công: 1000

Phòng thủ: 595

Nhanh nhẹn: 119

Kháng phép: 30

Tiêu thụ: 14

Khả năng đặc biệt: [Bảo hộ của Công chúa chiến binh]: Tăng 30% Tấn công và Phòng thủ cho toàn đội.

Kĩ năng: [Hào quang Bạc]: Nhân đôi toàn bộ chỉ số trong 1 phút. Thời gian hồi chiêu: Một ngày.

[Valkyrie] UR-Noru Fagna.

Level: 51

HP: 6120

MP: 1560

Tấn công: 1500

Phòng thủ: 795

Nhanh nhẹn: 169

Kháng phép: 40

Tiêu thụ: 13

Khả năng đặc biệt: [Bảo hộ của Valkyrie]: Tăng 50% Tấn công và Phòng thủ cho toàn đội.

Kĩ năng: [Hào quang Bạc]: Nhân ba toàn bộ chỉ số trong 10 phút. Thời gian hồi chiêu: Nửa ngày.

===

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

có khi nào gacha ra đc cái điện thoại nữa nhỉ
Xem thêm
Noru cung mệnh 1 rồi
Xem thêm
Hp tăng x2
Dame thêm 500
Nhanh nhẹn tăng 50
Cost giảm 1
Bảo hộ valkyrie tăng thêm 20% attack lẫn def
Cái cũ 30%
Skill hào quang bạc x3 chỉ số mà tăng tận 9 phút khi dùng trước có 1 phút
Time countdown giảm 12h
Noru 2 sao bá vkl
Xem thêm
Cảm ơn bro đã giúp tôi tiết kiệm 5p cuộc đời
Xem thêm
Tui đang nghĩ vòng 1 của em ấy có tăng nhỉ :))))
Xem thêm
Cái này gần như cộng chỉ số của nhân vật luôn rồi imba quá =]]
Xem thêm
Toàn buff cho noru ko, buff noru + 1 , buff vũ khí +1
Trong khi nó là UR
Xem thêm
Hack công khai...
Xem thêm
team này giống tổ đội konosuba
Xem thêm