Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Web Novel

Chương 65: Kết thúc chuyến thám hiểm mê cung

7 Bình luận - Độ dài: 3,082 từ - Cập nhật:

      Tôi và Shisuha tiếp tục chơi trò chạy vòng quanh trong căn phòng kì quái với con Behemoth thêm một lúc nữa. Vừa chạy, cả hai chúng tôi tính đủ mọi phương cách để thoát khỏi đây, tôi còn nút thoát hiểm có thể dùng được, nhưng ai biết được nó sẽ đưa chúng tôi đi đâu, chưa kể là vẫn chưa thấy dấu vết của nhóm Noru, lỡ mà có gì sai sót chúng tôi sẽ bỏ hai em ấy lại mất.

    -Nhưng nếu không hạ được nó thì chúng ta tiến không được mà lùi cũng không xong.

    -Để anh nghĩ xem…có cái gì dùng được không nhỉ?...Chờ đã, có lẽ cái này sẽ có hiệu quả…

    Rất nhiều ý tưởng trong đầu của tôi đã được xem xét, sau cùng thì chắc cái đó sẽ có hiệu quả.

    -Cái gì thế ạ?

    -Là thuốc nổ ma thuật, chắc cái này sẽ có hiệu quả với nó.

    -Nhưng sẽ phải áp sát mới đặt được nó, như vậy quá nguy hiểm. Anh định làm thế nào?

    -Anh sẽ nhắm vào mấy con goblin đen, vì thứ thuốc nổ này bỏ qua phòng thủ vật lý nên nếu có đủ tầm tác động chúng ta sẽ hạ được chúng. Ngoài ra thì để chọc thủng cái màng kia, rất có thể chúng ta sẽ cần tới sát thương bỏ qua giáp vật lý nên dùng thêm cả cái này nữa.

    -Vâng…nhưng…

    -Đừng lo, với sức nổ của thứ này thì anh sẽ không chết ngay được đâu.

    Tôi lôi từ túi ra ba khối trụ màu trắng với một cái râu màu lục phía trên. Tôi chưa từng dùng nó trước đây, nhưng giờ không còn thời gian mà đắn đo nữa. Ngoài ra tôi còn lôi ra cả cây [SR-Kiếm ma thuật] nữa.

      === 

    R-Thuốc nổ ma thuật

     Kích nổ bằng việc phát động MP của người sử dụng

    Sẽ phát nổ sau vài giây, gây khoảng 3000 sát thương phép thuật.

    Hãy thận trọng khi sử dụng. Tránh xa nhất có thể sau khi thiết lập.

    === 

    Ý tưởng của tôi sẽ là tiếp cận hai cái bọc chứa lũ goblin đen trên mình con Behemoth, sau đó chọc thủng nó bằng thanh Kiếm ma thuật bỏ qua kháng vật lý và đút thuốc nổ vào trong rồi kích nổ để tiêu diệt cả hai. Chúng chỉ có 8000 HP, ba khối này là đủ cho chúng bay màu rồi.

    Chúng tôi về cơ bản không thể hạ được con Behemoth, tuy nhiên nếu dự đoán của tôi đúng thì chỉ cần hai con goblin đen bị tiêu diệt thì con Behemoth cũng tiêu tùng luôn.

    Tính là như thế, nhưng thực hiện lại là vấn đề khác, chỉ có thể đặt được thuốc nổ nếu như trèo được lên người nó. Điều đó tức là tôi sẽ phải khiến nó dừng lại một lúc, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với nguy hiểm nếu như nó đột nhiên kích hoạt kĩ năng của mình.

    Có vẻ khó nhỉ, tôi hơi chùn chân rồi đấy.

    -Rồi! Nhờ em nhé Shisuha, anh sẽ che cho…

    -Uwa….Okura-san…đợi đã…

    Tôi đưa khối thuốc nổ và thanh Kiếm ma thuật cho Shisuha và xoay người lại giơ cái Nắp nồi ra chặn con Behemoth lại. Sẽ rất đau đây…nó có tới 4500 tấn công lận. Nhưng hiện tôi có 4000 phòng thủ, tôi sẽ không chết đâu nhỉ? Chưa kể là còn được tăng thêm từ buff của Shisuha nữa.

    Tôi mím môi dồn lực vào tấm khiên trong khi tiếng ầm ầm từ con Behemoth đang tới mỗi giây một gần hơn. Nhưng không, con quái vật dừng lại ngay trước tấm khiên và gầm lên một tiếng. Rồi bất ngờ, nó tung ra một cú đấm nhằm thẳng vào tấm khiên của tôi.

    -Aaaaa….Buff…Shisuha..Buff…nhanh lên…

    -Mồ…anh ngốc quá đi…

    Cú đấm của con Behemoth đóng thẳng vào cái Nắp nồi, hai tay tôi ngay lập tức cảm thấy đau cuộn lên như bị gãy, toàn bộ cơ thể tôi gồng lên để chống lại sức ép quá khủng khiếp, mắt nổ đom đóm, phổi như bị bóp vỡ nát, hai chân tôi run lên. Đau quá… nhưng ít nhất thì tôi đã dừng được nó lại.

    Tiếng niệm phép của Shisuha vang lên từ đằng sau, cơ thể tôi được ánh sáng bao bọc và cơn đau cũng dịu đi phần nào. Dù không nhìn thấy gì, nhưng hình như Shisuha đã bắt đầu di chuyển. Thật là khủng khiếp, tôi vừa liều mạng mình chỉ để đỡ lấy một cú đấm của con quái vật trước mặt, nếu Shisuha không thành công thì chúng tôi chết chắc.

    Trong khi cánh tay con Behemoth vẫn đang dính trên tấm khiên và cơ thể tôi vẫn còn choáng váng thì một loạt vụ nổ chát chúa tiếp tục vang lên. Shisuha đã làm được rồi sao?

    Con Behemoth khổng lồ đứng khựng lại sau tiếng nổ và hoàn toàn bất động sau đó.

    -Atatata…cuối cùng cũng được..

    Sau khi xác nhận con Behemoth đã hoàn toàn bất động, tôi ngồi phệt xuống đất và thở dốc. Khoảnh khắc dính cú đấm của nó tim tôi như bị bóp nát vật. Nóng quá….tôi bất giác quăng luôn cái mũ trên đầu.

    Nhìn lại một lần nữa thứ khổng lồ trước mặt, tôi cảm thấy tự nể mình khi mà có thể hạ được con quái thú này. Nếu có Noru ở đây có lẽ tôi sẽ không vất vả như thế đâu, nhưng vì chỉ có Shisuha nên việc hai chúng tôi còn sống đã là một kì tích  rồi.

    Con Behemoth bất động tan thành những hạt sáng và để lại mấy thứ như nanh, sừng và da. Có vẻ tôi đã đúng, hai con goblin đen kia là điểm yếu của nó. Nếu có Estel ở đây thì chỉ cần 1 lần niệm phép em ấy sẽ thổi bay chúng….Mà nói thế thôi, tôi không muốn gặp thêm con nào nữa đâu..

    Ánh sáng từ những bức tường biến mất, hai cái cửa đá khổng lồ cũng biến mất trả lại cho chúng tôi hai con đường trước đó. Có vẻ con Behemoth vừa rồi là boss của phòng này.

    -Okura-san…anh không sao chứ?

    -Ah…anh ổn. Em làm tốt lắm Shisuha.

    Khi tôi ngồi bệt xuống đất, Shisuha tiến lại gần và xem xét cơ thể tôi một lượt. Dù tôi luôn phê bình em ấy vì cái máu chiến đấu không hề hợp với một Linh mục tí nào nhưng không ngờ hôm nay tôi lại được nó cứu sống.

    Tôi đã nghĩ em ấy sẽ nhảy lên vui sướng nhưng không, Shisuha đưa tay lên chạm vào má tôi và cúi đầu xuống.

    -Tại sao anh không nói với em trước?  Làm ơn, lần sau hãy nói trước với em khi anh định làm gì.

    Tôi mỉm cười, nhưng Shisuha thì không, em ấy giận tôi sao?

    -Ya...hết cách rồi mà đúng không?

    -Em đã nói rồi mà...Sao anh đột nhiên làm thế chứ? ...Lúc đó tim em như ngừng đập ấy...

    Tôi đã chẳng kịp suy nghĩ gì khi làm chuyện đó, nhưng ít nhất thì giờ tôi vẫn ổn. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ ổn, ít nhất là sau lưng tôi vẫn còn Shisuha mà.

    Shisuha vừa cười vừa khóc trong khi đỏ mặt và hét lên với tôi.

    -Uwa....anh đã làm thế vì nghĩ rằng Shisuha có thể hồi phục. Anh sẽ không làm thế nếu không có em đằng sau đâu.

    -Ah...Mồ...Anh thật độc ác. Hứa với em đi, đừng bao giờ làm những chuyện liều lĩnh như thế...

    Thực tế mà nói thì nếu chỉ có mình tôi thì cái nút thoát hiểm sẽ được ưu tiên hơn. Chẳng việc gì phải liều lĩnh như thế cả, ngay cả khi được hồi phục thì việc làm như thế cũng là quá nguy hiểm.

    Shisuha vẫn tiếp tục khóc và đỏ mặt trong khi buộc tôi phải hứa.

    Rồi rồi, anh hứa mà...

    === 

    -Thế, cái này là sao?

    -Um...thật là đáng ngờ nhỉ?

    Khi tôi qua phía bên kia căn phòng, cuối con đường là một cánh cửa sắt rất lớn giống như cái chúng tôi đã gặp ở Mê cung Suting.

    Tôi không muốn nghĩ đến, nhưng có lẽ bên đó sẽ có bẫy hay tệ hơn là một trận chiến nữa với đám quái vật. Nghĩ thế khiến tôi chẳng muốn cất bước nữa.

    -Nhưng chúng ta sẽ không giải quyết được gì nếu anh không vào trong đó.

    -Thôi được rồi....chúng ta đi nào.

    Tôi đã định nhìn trộm vào trong giống như hồi ở tầng 10, nhưng dù có là cái gì bên kia thì chúng tôi vẫn phải tiến vào, nếu không cứ đứng ở đây thì vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

    Tôi đẩy cái cửa sắt khổng lồ, những tiếng ken két vang lên và vọng đi khắp những con đường phía sau.

    -Eh? Okura-dono?

    Đằng sau cánh cửa là một căn phòng chật hẹp nơi những bức tường chỉ có những vệt sáng mờ mờ. Và quan trọng nhất là Estel và Noru của tôi ở bên này.

    Có vẻ hai em ấy bị giật mình vì cánh cửa đột nhiên mở ra nên đang thủ sẵn vũ khí để chiến đấu.

    Khi nhìn thấy tôi, cả hai chạy lại với vẻ mặt hạnh phúc.

    -Oh, cuối cùng cũng...cho..chờ đã...Noru

    -Mồ...anh làm em lo lắng quá. Lo muốn chết đi được ấy...

    Sau khi xác nhận không có nguy hiểm nào trong căn phòng này, chúng tôi bước vào. Noru nhào tới vừa ôm tôi vừa khóc, này này, đừng siết mạnh thế, anh sẽ rụng nốt chỗ HP còn lại mất.

    -Noru, dừng lại đi, anh ấy sẽ chết đó. –Estel.    

    -Ah...em xin lỗi...

    -À không sao, anh không bận tâm đâu.

    -Onii-san không sao chứ? Anh không bị thương chứ? Anh không khóc khi ở một mình chứ? Anh không làm chuyện gì bậy bạ với Shisuha chứ?

    -Em nghĩ anh là loại người gì thế??

    Sau khi giúp tôi gỡ Noru ra, Estel giữ lấy má tôi xoay qua lại để kiểm tra và tuôn ra một tràng câu hỏi. Nghe thì có vẻ em ấy đang lo cho tôi đấy, cơ mà hình như có gì đó sai sai.

    -Quan trọng nhất là hai người không sao, vậy là tốt rồi. –Noru

    -Nhóm Noru cũng không sao, tốt quá. –Shisuha.

    Có vẻ Shisuha cũng rất vui khi thấy nhóm Noru an toàn.

    -Hai em đã ở đây từ nãy rồi sao?

    -Vâng.

    -Thế sao cả hai không liên lạc gì cho anh?

    -Ya…có vài chuyện xảy ra nên..

    Dường như các em ấy cũng gặp hổ lốn các thể loại goblin như chúng tôi, ngoài ra cả hai còn dính vào một đống bẫy và bị cả một hòn đá to tướng đuổi theo nữa. Sau đó thì cả hai đến đây nhưng phòng boss đã đóng trước đó do tôi và Shisuha đã bước vào. Khi tôi nhòm về phía sau, chỗ đó cũng có một con đường giống như bên kia.

    -Chúng em đã cố gắng liên lạc với Okura-dono trước khi tới đây nhưng nó bị ngoài vùng phủ sóng.

    -Thế sao? Anh không nhận thấy thông báo nào cả.

    Vậy là nơi này cũng có vài chỗ cản sóng điện thoại sao, quả nhiên đây đúng là một nơi kì lạ.

    -Ma…lần này có thể coi như một chuyến tập huấn trước để chinh phục Mê cung, nó sẽ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm khi chinh phục những cái khác trong tương lai.

    -Mặc dù kẻ địch khá yếu nhưng thật sự vẫn quá nguy hiểm. Anh đã không tính đến điều đó đúng không Onii-san?

    Tôi đã biết được trong mỗi tầng ở đây đều có bẫy, đó sẽ là một kinh nghiệm quý báu cho những chuyến chinh phục sau.

    Nếu đây là Mê cung ở thủ đô thì có khi chúng tôi đã bỏ xác ở đâu đó rồi. Giờ đã có đủ thành viên rồi, chúng tôi có thể té khỏi đây bất kì lúc nào. Nhưng trước đó thì…

    -Vậy là chúng ta đã kết thúc mê cung này rồi sao?

    -Có vẻ là vậy, ở đây vẫn còn một căn phòng này.

    Ngoài hai con đường nhóm Noru và tôi đã đến thì ở đây còn một con đường nữa, nó ngắn hơn nhiều và ở điểm kết thúc có một cánh cửa nữa. Chỗ này có vẻ là điểm cuối của mê cung, và ở đây cũng không có quái vật.

    Mufufu, chắc đây là chỗ chứa kho báu nhỉ? Sau mọi chuyện tôi muốn có cái gì đó ngon ngon chút.

    -Hehe, sau khi hoàn thành mê cung thì quả nhiên phải có kho báu nhỉ? –Okura.

    -Nó khiến em có cảm giác hơi tệ -Noru.

    -Ara! Là kho báu sao? –Estel

    -Haa~ em đã nghĩ sau chuyện đó Okura-san sẽ trông ngầu hơn, nhưng có vẻ anh vẫn vậy nhỉ? –Shisuha.

    Tôi xoa hai tay vào nhau đầy thỏa mãn, Noru thì nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Sau tất cả thì tôi đoán mình có thể xõa rồi.

    -Vậy cái bệ này là sao?

    -Chỗ này không giống như chỗ để đặt tay vào…có cái gì khác vừa với nó sao? –Noru.

    Khi tiến vào căn phòng, chẳng có cái rương nào cả, tất cả chỉ là một cái bệ đá mỏng đặt giữa phòng mà thôi.

    Trên cái bệ đá có một cái khe hình chữ nhật lõm vào trong. Tôi đã thử đặt tay vào nhưng chẳng có phản ứng gì cả.

    Cái này có thể dẫn đến chỗ kho báu đấy, cơ mà tôi chẳng biết làm thế nào để kích hoạt nó cả, cũng chẳng có thông báo gì từ điện thoại của tôi cả.

    -Ne. Onii-san, cái khe này, có khi nào vừa với cái sờ mát phôn của anh không? –Estel.

    -Ohhh…có vẻ đúng rồi nhỉ?

    Như lời Estel nói, tôi rút con smartphone ra và đặt vào cái khe, nó vừa khít luôn. Cái bệ đá bắt đầu phát sáng và ánh sáng đó tập trung lại vào điện thoại của tôi. Một lúc sau, cái điện thoại sáng lên và có cái gì đó hiện ra trên màn hình.

    [Mê cung Nigredo đã được hoàn thành ] [note8152]

    Cái lò gì thế? Tôi chẳng hiểu nó ghi gì cả. Mà, để sau đi, vì căn phòng, à không, cả mê cung đang rung lên rất dữ dội, một vòng ma thuật lại đột nhiên xuất hiện dưới chân chúng tôi.

    -Cái này…lại là bẫy dịch chuyển nữa sao?

    -Mọi người, đứng tập trung lại nào.

    Tôi không muốn bị tách khỏi các em ấy nữa đâu, nên lần này cả bọn quyết định nắm tay nhau. Nhưng khi mở mắt, khung cảnh trước mặt chúng tôi chính là Rừng Orc, nơi mà trước đó cả bọn đã bước vào.

    Chúng tôi ra ngoài rồi sao? Chuyện này là sao?

    -Cái này có phải là vì chúng ta đã hoàn thành nó không?

    -Có vẻ là vậy rồi. Chỗ này đang sụp đổ.

    Nhìn theo tay chỉ của Estel. Cái hang đất chúng tôi vào trước đó đang sụp xuống.

    Nó đang sụp đổ sao? Vậy là chúng tôi không thể vào đó nữa sao?

    -A…vậy còn kế hoạch đi farm…

    -Anh vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao? –Noru.

    -Ma…kể cũng tiếc thật, chỗ đó có thể sinh quái hiếm liên tục mà… -Shisuha.

    Dù tôi và Shisuha đã gặp khá nhiều khó khăn, nhưng việc đi farm Ma thạch trong đó vẫn khá hiệu quả. 

    Sau chuyến này, chúng tôi đã có 764 Ma thạch. Xét theo hiệu quả thông thường hàng ngày thì hôm nay là một ngày bội thu đấy.

    -Muu…đúng thế…nhưng mà…

    -Ara, lần này còn có thêm một thông báo gì đó nữa mà. –Estel.

    -À ừ, giống như chuyến đi săn con Kobold, chúng ta nhận được thêm phần thưởng là Ma thạch và SSR-Costdown 

    Dù khá tiếc nuối khi cái mê cung tự hủy, nhưng lần này quan trọng nhất là các em ấy đều không sao, vậy là vui rồi.

    Để xem, phần thưởng hoàn thành mê cung là [150 Ma thạch + SSR-Costdown]. Mặt trời đã bắt đầu lặn, chúng tôi nên về nhà thôi.

    Khi vừa về tới nhà, điện thoại tôi lại rung lên lần nữa và có một thông báo giống như lần trước

    [Event complete gacha kỉ niệm thành tích vượt Mê cung đã mở]  [note8153]

    -Uo,..oohh...Có chuyện gì thế? Cái complete gacha này là sao ạ?

    Cái điện thoại rung lên và rơi khỏi tay tôi, Noru kịp bắt được nó trước khi chạm đất và đưa nó lại cho tôi.

    Cái kiểu event complete gacha này không có trong G.C, lần này là sao đây?

    Nhân tiện, sau chuyến lượn vài vòng qua cửa nhà thần chết này, chỉ số của chúng tôi cũng đã tăng lên rất nhiều.

    ===

    [Valkyrie] UR -Noru Fagna

Level: 51→63

HP: 6120 → 6670

MP: 1560 → 1800

Tấn công: 1500 →  1740

Phòng thủ: 795 → 915

Nhanh nhẹn: 169 → 193

Kháng phép: 40

Tiêu thụ: 13

    ===

    UR-Estel

Level: 46→ 59

HP: 1230→ 1490

MP: 2240→  2630

Tấn công: 735→ 995

Phòng thủ: 295→ 360

Nhanh nhẹn: 18→ 20

Kháng phép: 40

Tiêu thụ: 22

    ===

    UR-Shisuha Alvi

Level: 40→ 54

Hp: 1550→ 1900

MP: 1800→ 2150

Tấn công: 550→ 760

Phòng thủ: 350→ 560

Nhanh nhẹn: 45→ 59

Kháng phép: 20

Tiêu thụ: 20

    ===

    [Đội trưởng] Okura Heihachi

Level: 50→ 62

HP: 1360→ 1600

MP: 390→ 510

Tấn công: 585→ 765

Phòng thủ: 525→ 705

Nhanh nhẹn: 94→ 114

Kháng phép: 10

    ===

<Đến đây hình như là hết vol 2 thì phải, vol 3 sẽ có sự xuất hiện của bé Vampire Loli >

<Nhân tiện, mình đang muốn hồi sinh lại 1 bộ khác về gacha, hiện tại bạn trans cũ đã dịch đến chap 78 và delay từ tháng 2 đến nay, cũng chỉ còn kém bản raw hơn 3 chục chap nữa thôi. Có ai ủng hộ hem nhỉ :3 https://ln.hako.re/truyen/499-attouteki-gacha-unde-isekai-wo-nariagaru  tất nhiên là vẫn không thể hứa trước về tiến độ ToT >

Ghi chú

[Lên trên]
Nigredo trong tiếng Latin có nghĩa là bóng tối, ai fan Overlord thì sẽ biết 1 nhân vật tên Nigredo, là chị gái của Albedo
Nigredo trong tiếng Latin có nghĩa là bóng tối, ai fan Overlord thì sẽ biết 1 nhân vật tên Nigredo, là chị gái của Albedo
[Lên trên]
Complete gacha: một loại hình gacha khá phổ biến ở nhật bản,quy tắc của nó là người chơi sẽ nhận được một danh sách gồm các item yêu cầu, nếu gacha được đủ hết những món đó sẽ nhận được thêm 1 phần thưởng đặc biệt, thường là item xịn hơn hoặc các quyền lợi.
Complete gacha: một loại hình gacha khá phổ biến ở nhật bản,quy tắc của nó là người chơi sẽ nhận được một danh sách gồm các item yêu cầu, nếu gacha được đủ hết những món đó sẽ nhận được thêm 1 phần thưởng đặc biệt, thường là item xịn hơn hoặc các quyền lợi.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

cứ tưởng kiếm đc mỏ farm ma thạch ai ngờ cày nhanh quá end ev cmnl :))
Xem thêm
Hay thank trans nhiều
Xem thêm
Wait, nigredo bên overlord ko có chỗ đóng nên sang đây làm loạn hả?
Xem thêm
Bên overlord cong có cả rubedo em gái của albedo vs nigredo mà
Xem thêm
Nan
Hóngg????
Xem thêm
Có hóng
Xem thêm