Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Web Novel

Chương 61: Mê cung goblin

2 Bình luận - Độ dài: 1,794 từ - Cập nhật:

-Bên dưới này tối quá…

    -May mà chúng ta có cái này.

    Chúng tôi đã vào, dưới này vẫn rặt một màu tối đen, những bức tường không phát sáng và ánh sáng chỉ đến từ cây đèn xài phép thuật mà Estel đang cầm trên tay.

    -Nó sẽ không sụp xuống đó chứ? –Noru.

    -Đúng thế…Không biết ai đã làm ra cái này thế nhỉ?

    Một cái hang không hề giống như tự nhiên chút nào, nó tương tự cái Mê cung ở thủ đô mà chúng tôi đã vào. Bên trong dù tối om nhưng  khá rộng rãi, có độ dốc vừa phải và đường đi bằng phẳng. Làm được một cái lỗ như thế này thật sự là rất kì công đấy, không biết ai đã làm ra nó nhỉ?

    -…có cái gì đang đến từ đằng sau.

    Sau một lúc dò dẫm, tôi chợt nghe có tiếng cái gì đó đang chạy đến từ đằng sau.

    Tôi dừng tất cả lại và chia ra với Noru để chuẩn bị phòng ngự cho bất kì thứ gì sắp đến.

    Một lát sau, 5 con goblin xuất hiện, ngay lập tức chúng rút những mũi tên ra và bắn chúng về chúng tôi.

    -Uoh…cung thủ sao?

    -Chuyện này thật là thú vị… -Noru.

    -Để chụy cho mấy cưng cảm thấy thoải mái hơn. Ei~

    Tôi khá ngạc nhiên, cho đến giờ lũ goblin mà tôi biết thường chỉ dùng mấy cái chùy, con xịn nhất cũng chỉ là kiếm. Nhưng lũ này lại có cả cung, dù là tốc độ khá chậm và tôi có thể đỡ ngay bằng cái nắp nồi.

    Noru cũng thế và khi mà hai chúng tôi còn chưa kịp cảm thán gì thêm thì Estel đã vung gậy và thái mỏng 5 sinh linh nhỏ bé đó thành từng lát mỏng như nạm gầu bò rồi.

    Không thấy hiệu ứng, vậy chắc là Phong thuật rồi, xài Hỏa và Thổ thuật dưới này thật là nguy hiểm. Cơ mà nhìn cái cảnh đám quái bị thái mỏng như thế khiến tôi bất giác thấy tội cho chúng.

    Chúng có thể di chuyển trong bóng tối như thế, đám này có thể nhìn trong đêm sao?

    -Thật là tàn nhẫn…. –Shisuha.

    -Nó có thể nguy hiểm nếu chúng ta cấp độ quá thấp, nhưng giờ thì chắc không phải vấn đề.

    Nhìn đống thịt vụn còn lại, Shisuha nở một nụ cười.

    Nơi này đúng là nguy hiểm cho mấy người cấp thấp, nhưng giờ chúng tôi đã khoảng cấp 60 rồi nên không vấn đề.

    -Nhưng chỗ này tối qua, em thấy hơi lo –Noru.

    -Phải ha, để anh thử cái Beacon đã, có thể nó cũng không dùng được ở đây.

    Tôi kiểm tra hoạt động của cái Beacon trên màn hình điện thoại. Nhưng có vẻ là không được rồi, cũng y như Mê cung ở Thủ đô.

    -Ah, nó không hoạt động rồi.

    -Vậy thì chúng ta không nên đi quá sâu.

    -Hmm, nhưng chúng ta có thể thoát ra nếu gặp nguy hiểm bằng cái này.

    -Nó là…một món đồ từ gacha …

    Vậy chỗ này đúng là Mê cung rồi. Tuy nhiên nếu tiếp tục đi, có thể chúng tôi sẽ kiếm được cái gì đó hay ho đấy. Nhìn vào đám quái lúc nãy, có vẻ nơi này không thành vấn đề với chúng tôi. Chuyến này có thể sẽ giúp chúng tôi thẩm định thực lực của bản thân, ngoài ra còn có thể thu được Ma thạch nữa.

    === 

    SR-Nút thoát hiểm

    Bạn có thể thoát ra bằng cách nhấn nút

    Bạn không thể sử dụng nó nếu như không ở trong cái gì đó

    Có thể di chuyển cả nhóm tuy nhiên chỉ khi nằm trong cùng khoảng cách nhất định    

    Sẽ tự tiêu hao sau khi sử dụng

    ===

    Tôi bỏ nó vào túi. Đó là một cái hộp nhỏ hình vuông với một cái nút đỏ ở trên. Cái này…nói sao nhỉ? NHìn như cái công tắc tự sát ấy…

    -Anh đã muốn thử nghiệm thứ này ở Mê cung. Với lại nhìn vào mấy con goblin ban nãy, quái ở đây có lẽ không quá mạnh đâu.

    -Liệu có ổn không đây…

    ===

    Sau khi chuẩn bị mọi thứ thêm một lúc, chúng tôi tiếp tục đi. Những con dốc và những con đường bằng phẳng cứ xen kẽ nhau và cả lũ goblin nữa thay nhau xuất hiện. Có vẻ đám này khá đa dạng, có những con cầm cung, kiếm rồi thì lá chắn…

    Sau khi vượt qua một con dốc, chúng tôi đến một bãi đất khá bằng phẳng

    -Uo…Cái gì thế?

    Khi vừa đến nơi, một quả cầu lửa nhỏ bay ngang qua tôi. Ngay lập tức, tôi giơ cái Nắp nồi nên đỡ. Nó tạo ra một vụ nổ nhỏ trước cái khiên của tôi khi va chạm. Sức nóng tỏa ra chắc là hơn một chút so với cái máy sấy.

    Nhìn về hướng quả cầu bay tới, đó là sáu con goblin với những cây trượng. Chúng là goblin pháp sư sao?

    Một đội pháp sư xuất hiện với những cây gậy phát sáng ở đầu, có vẻ chúng chuẩn bị tung ra thêm nhiều phép thuật nữa. Nhưng đó chỉ là chuẩn bị thôi vì liền sau đó, Noru nhào tới chặt đôi tất cả cùng với trượng của chúng.

    -Fuu~ Chúng là quái vật sử dụng ma thuật sao? Thật nguy hiểm –Noru.

    -Mặc dù chỉ là goblin nhưng đúng là hơi nguy hiểm khi chúng có thể dùng được ma thuật. –Shisuha.

    Noru đã giải quyết gọn đám goblin, xét cho cùng thì chúng cũng chẳng phải là đối thủ của em ấy, ngay cả là khi xài được ma thuật.

    Hm, một con quái sử dụng được phép sao? Đến lúc này thì tôi có 10% kháng phép từ khả năng đặc biệt của Estel, thêm 50% nữa từ cái áo UR. Vậy là khoảng 60% giảm sát thương phép nhỉ. Dù  có khả năng bỏ qua phòng ngự vật lý, phép thuật của đám này cũng chẳng gây được cho tôi bao nhiêu sát thương cả,

    -Chúng ta cần phải cẩn thận, không thể biết trước cái gì sẽ xuất hiện.

    -Cung thủ…giờ thì đến Pháp sư….có nhiều kiểu goblin quá –Estel.

    -Nghe giống như một đội quân vậy –Noru.

    Mặc dù dễ, nhưng chúng tôi vẫn cần cẩn thận.

    -Và cả con này nữa…

    -Eh..có cả thứ đó sao?

    Shisuha túm được cái gì đó và giơ tay ra cho tôi xem. Đó là một con goblin che mặt với một cái mũ trùm đen và một bộ đồ màu đen. Em ấy đang nắm cổ nó từ đằng sau và nó đang giãy giụa rất dữ dội.

    Con này là…lẽ nào là Goblin sát thủ? Có cả loại này nữa sao?

    -Em đã bắt được nó khi nó cố đánh lén chúng ta. Nó có phải là một sát thủ không? Em sẽ kết thúc nó ngay. –Shisuha.

    Dứt câu, Shisuha chỉ đơn giản là xoay cổ tay mình một cái, con goblin trợn mắt và ngưng thở lập tức trong khi buông thõng chân tay và tan biến.

    Này này, anh đã quen với việc nhìn em tàn sát lũ quái nhỏ bằng cây trượng rồi, nhưng mà bẻ cổ chúng bằng một tay như thế này thì hơi tàn nhẫn quá đó. Em ấy làm nó nhanh và dứt khoát đến độ không thèm chớp mắt lấy một cái nữa.

    -Hm, lũ quái đen đã xuất hiện rồi kìa

    -Đó là một con goblin màu đen –Noru.

    -Vậy thì có lẽ nó là loại hiếm rồi.

    -Em cũng nghĩ thế.

    Sau khi đi thêm một quãng nữa, có 10 con goblin nhảy ra, cơ thể chúng toàn là màu đen nên có lẽ đúng như Noru nói, chúng là dạng hiếm ở đây.

    Không ngờ Ma thạch lại tự dẫn xác đến như thế này. Không thể nào từ chối được rồi.

    -U hoho, có vẻ tuyệt đấy, vậy là chỉ có lũ quái hiếm sẽ xuất hiện ở đây sao?

    -Vậy thì việc đi săn sẽ hiệu quả hơn đó.

    Dù là loại hiếm, nhưng cuối cùng thì chúng vẫn chỉ là Goblin mà thôi. Tôi chặt chúng làm hai dễ như chặt củi. Mất hơn 10 giây, chúng tôi dọn sạch đám 10 con màu đen mới xuất hiện.

    Tôi liền kiểm tra điện thoại, số ma thạch đã tăng thêm 10, vậy đúng là chúng thuộc loại hiếm rồi.

    Chuyện này hay đó, có lẽ chúng tôi sẽ cắm trại ở đây và farm thôi. Cơ mà không biết bao lâu thì chúng sẽ hồi sinh lại nhỉ?

    -Chỗ này rộng quá…đây là đâu vậy? –Shisuha.

    -Chỗ này giống như những bức tường chúng ta đã gặp trong mê cung. –Noru.

    -Phải ha, anh tự hỏi ở đây sẽ có cái gì?

    Chúng tôi tiếp tục đi và trên đường tiêu diệt thêm vài chục con hiếm nữa, giờ số ma thạch đã tăng thêm 50 viên rồi. Farm như thế này thích thật.

    Sau một lúc, chúng tôi tới một căn phòng rất rộng với những bức tường có khả năng phát quang màu xanh lục, nơi này rất giống lần đầu tiên chúng tôi bước vào Mê cung ở Suting.

    -Em chưa bao giờ tới Mê cung, nhưng không ngờ nó lại là một nơi như thế này. –Shisuha.

    -Bọn anh đã tới Mê cung trước khi triệu hồi Shisuha nhỉ? Mà, chỗ này là sao thế?

    Nơi này cũng giống như ở tầng 10 lần trước, là một ngõ cụt. Tôi đã tưởng sau đây sẽ có boss hay cái gì đó kiểu như thế xuất hiện, nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả, xung quanh chúng tôi vẫn là sự im lặng. Rốt cuộc thì cái chỗ này tồn tại ở đây để làm gì thế?

    Trong khi ngó nghiêng xung quanh, chúng tôi tiến dần về trung tâm căn phòng lớn.

    -Ca…cái gì thế?

    -Đây là…một vòng ma thuật. –Noru.

    Đột nhiên, mấy bức tường xung quanh bỗng sáng lên dữ dội và một vòng ma thuật rất lớn xuất hiện trên mặt đất ngay dưới chỗ chúng tôi đang đứng.

    -Okura-san, mau dùng cái đó và chạy đi. –Shisuha.

    -Ah…ưm…chờ anh chút…

    Tôi hoàn toàn bị đứng hình, may có Shisuha nhắc nhở tôi mới nhớ đến cái nút thoát hiểm trong túi. Dù cố thò tay vào và lần mò tìm nó nhưng ánh sáng của vòng ma pháp nhanh chóng khiến mắt tôi bị lóa và sau đó tất cả chỉ còn là một vùng bóng đêm

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Linh mục đồ tể =]]
Xem thêm