Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 116: Còn lại gì sau cơn ác mộng

33 Bình luận - Độ dài: 2,427 từ - Cập nhật:

-Huh?

Khi tôi tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau trong khi vẫn còn ê ẩm hết cả người. Chắc là Noru đã mang tôi về đây sau khi tôi gục xuống hôm qua. Event gacha chỉ kéo dài một ngày và nó đã kết thúc sau nửa đêm hôm qua

-Haha…chuyện đó thốn thật.

Nhìn vào màn hình điện thoại với chỉ 4 ma thạch còn lại, tôi nở một nụ cười chua chát. Ha…tôi đã mong đó chỉ là giấc mơ, là một cơn ác mộng, nhưng không, nó là sự thật và giờ thì dù có rất nhiều kế hoạch cho hôm nay nhưng tôi chẳng thấy có tí động lực nào để ngồi dậy cả.

Giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi…

Trong khi vẫn còn đang nghĩ thế thì tôi chợt nghe tiếng gõ cửa.

-Onii-san, anh dậy chưa?

-Anh vẫn đang ngủ…

Là chất giọng quen thuộc của Estel. Tôi không muốn nói gì lúc này cả nên chỉ trả lời em ấy cho xong. Nhưng ngay sau đó thì có tiếng mở cửa bước vào.

-Anh dậy rồi à?

-Làm ơn để anh ngủ đi, anh mệt lắm…

-Anh đừng nói như thế chứ.

Tôi không muốn nói gì vào lúc này cả, quấn chặt hơn cái futon, tôi cố dúi đầu vào gối.

-Anh chưa sắp xếp đồ Gacha và cũng chưa báo cáo với Guild nữa.

-Mai anh sẽ làm mà…

-Chuyện này thật sự nghiêm trọng đây…

Estel lầm bầm với giọng lo lắng.

Tôi đúng là một kẻ thảm hại khi thể hiện như vậy. Nhưng biết sao được, tôi như đang bị thần may mắn mang ra làm trò đùa vậy.

Sau một lúc không thấy gì, tôi đã tưởng Estel bỏ đi rồi. Nhưng không, vài giây sau, trên người tôi có vật nặng gì đó đè lên.

-Nào nào, dậy đi Onii-san…dậy đi..

-AH…đừng nhún nữa mà…anh chết đó…

Là Estel, em ấy đang ngồi trên người tôi và nhún nhún muốn sập luôn cái giường. Xin em đó…dừng lại đi..

Một lúc sau thì việc nhún của Estel cũng dừng lại, tôi lại tưởng rằng em ấy đã bỏ cuộc và một lần nữa bị phản bội.

-Nếu thế thì…

-Eh…cái gì?

Đột nhiên tôi thấy có gì đó vừa chui vào futon từ dưới chân và sau một hồi ngọ nguậy thì nó đã đến trước mặt tôi, đó là gương mặt của Estel.

default.jpg

-Fufu, em sẽ nằm đây với anh cho đến khi nào anh chịu dậy.

-Cái quá…

Trước đây chỉ năm giây, tôi không cảm thấy mình có một chút sức lực nào, nhưng ngay khi vừa thấy Estel, tôi hoảng hốt nhảy khỏi giường như một con sóc.

-Muu…anh không cần phải nhảy chồm lên như thế đâu…

-Ermm…nhưng mà…

-Dù sao thì anh cũng tốt hơn rồi.

Estel vẫn nằm trên giường và phồng má với tôi. Sao em ấy lại chọn cách đánh thức như thế chứ. Dám cá là tôi mà không dậy thì em ấy sẽ nằm ở đó luôn cho xem.

Có vẻ như tôi đã thất vọng quá mức sau chuyện ngày hôm qua rồi, cần phải tỉnh lại thôi…

====

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và quay lại phòng khách cùng Estel, tôi thấy Noru, Shisuha và Luna đang ngồi đó.

Ế? Luna sao?

-Thật kì lạ khi Luna ở đây vào giờ này đó.

-Muu…nhìn cái mặt anh đi, vì ai mà em phải dậy sớm chứ. Phản ứng đó thật là thô lỗ.

-Ufufu…Luna đã dậy rất sớm vì lo cho Okura-san đó.

-Iaaa…không phải, em không lo lắng cho anh hay gì đó đâu…Shisuha nữa, đừng nói mấy chuyện gây hiểm lầm thế chứ.

Vậy là các em ấy đã lo cho tôi từ đêm qua tới giờ à…chuyện đó khiến tôi cảm thấy thật có lỗi…

-Okura-dono, cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi sao?

-Um, anh bị Estel lôi dậy đây. Xin lỗi vì làm em và mọi người lo lắng.

Noru thì đang dọn đồ ăn ra bàn. Mùi thơm quá, đây là đồ ăn sáng sao?

-Có vẻ Mofu cũng đang lo lắng cho anh đó.

Mofu cũng tiến đến gần chân tôi và chạm vào ống quần của tôi trong khi kêu lên vài tiếng. Có vẻ nó cũng rất lo cho tôi…cơ mà để một con thỏ phải lo lắng thì…

-Dù thế em không ngờ gacha lại khiến Heihachi kết thúc như vậy.

-Đúng vậy, anh ấy luôn như thế mà.

-Chị đã từng thấy Okura-dono ngưng thở sau khi kết thúc gacha đó. Nhưng hôm qua đúng là tệ thật.

Bằng cách nào đó thì chúng tôi đã phung phí rất nhiều Ma thạch một cách vô ích. Dù là với nhiêu đó ma thạch, nhưng tôi cũng không ngờ mình lại kết thúc gacha với một thất bại ê chề như vậy. Nếu còn ở thế giới cũ chắc tôi kiếm cái đường ray nào đó mà nằm ngang rồi…

-Huh…um…hôm qua anh đã ngất xỉu, nhưng như thế vẫn còn nhẹ nhàng chán đấy.

-Thế vẫn còn nhẹ sao, anh đã gần như ngưng thở một lúc đó.

-Haha, thế đã là gì, anh đã từng hứng chịu nhiều thất bại như thế này ở thế giới trước kia rồi. Thậm chí có nhiều lần anh đã định treo cổ tự sát đó. Mà, trường hợp đó cũng không hiếm người như anh gặp phải đâu.

-Xin đừng có nói mấy chuyện đáng sợ đó nữa…em không muốn nghe nữa đâu.

Shisuha có vẻ rất sốc khi nghe tôi nói có người tự sát vì gacha. Nhưng cũn đúng thôi, nếu bị sốc như thế thì đầu óc bạn liệu có thể tỉnh táo nổi không.

Nhưng như vậy cũng tốt, nói chuyện với các em ấy giúp tôi cảm thấy đỡ hơn chút xíu. Tôi đã thất bại và bỏ lỡ cơ hội này, nhưng hãy tiếp tục cố gắng trong tương lai nào. Tôi nhất định sẽ báo thù trong những lần gacha tiếp theo.

-Oh, thơm quá, là Noru làm sao?

-Đúng vậy, em muốn Okura-dono cảm thấy tốt hơn một chút.

-Được rồi…cảm ơn em.

Noru mang món ăn cuối cùng từ dưới bếp lên. Nhìn nó như món bít tết với sốt nấm vậy. Nhìn rất ngon, nhưng bít tết cho bữa sáng thì có vẻ hơi nặng nhỉ, dù sao thì nó rất ngon và tôi sẽ không có ý kiến gì đâu.

Về mấy cái măng đã nhặt được thì hình như Noru không biết xử lý sao cả. Em ấy đã cố thử ăn nó nhưng lớp vỏ ngoài khá cứng nên chẳng làm gì được. Dù có thể bóc ra bằng cách luộc chín nhưng vị của nó vẫn khá là tệ.

-Giờ ăn cũng no rồi, chúng ta sắp xếp lại đồ hôm qua nhận được chứ nhỉ?

-Dù có rất nhiều lần gacha nhưng đồ mới chẳng có được mấy món cả.

-Dù sao thì chúng ta có thể quy đổi mấy món cũ để lấy điểm mở rộng hoặc cho những mạo hiểm giả khác xài được mà.

Trước tiên hãy phân loại đồ mới nào, sau đó tôi sẽ đi đến Guild để báo cáo nhiệm vụ hôm qua.

Đầu tiên là cây cung UR của Freesia. Mặc dù là chẳng ai dùng được nó ngoài em ấy cả.

===

UR-Divine Lux

Tấn công +1900

Tăng tầm tấn công [Trung bình]

Tăng chuẩn xác[Trung bình]

Tự động thu hồi

Tốc độ tấn công +30%

===

Thứ tôi đang cầm là một hình trụ với một cái nơ màu trắng và một mũi tên màu vàng. Cái này là vũ khí trong set trang bị chuẩn của xạ thủ Freesia.

Freesia là một xạ thủ thuần có khả năng tấn công tầm xa rất mạnh bằng những mũi tên của mình. Dù Luna cũng có khả năng tấn công tầm xa với hỏa lực rất mạnh nhưng nếu xét về độ chuẩn xác cũng như tầm xa tối đa thì Freesia vẫn nhỉnh hơn nhiều.

-Cái cung này sẽ thật tuyệt nếu nó không phải đồ cá nhân…

-Cây cung đó tốt thật, tiếc là không ai có thể sử dụng được.

Nếu quy đổi thứ này, chúng tôi sẽ có rất nhiều điểm mở rộng. Hay là nên giữ nó lại và đi kiếm Freesia trong những lần gacha sau nhỉ?

===

UR-Ma thương Bradbug ★2

Tấn công +2800

Hấp thụ HP

Tự động thu hồi

Tự động theo dấu mục tiêu

Tốc độ tấn công +20%

===

-Ah, vũ khí của em đã mạnh lên rồi.

-Tuyệt quá Luna. Em cũng muốn được tăng cường vũ khí nữa.

-Anh không chắc về vụ đó nữa…

Vậy là đến giờ chỉ còn Shisuha là chưa được tăng cường vũ khí. Nhưng liệu khi cây trượng đó được tăng cường, em ấy có trở nên đáng sợ hơn trong khoản cận chiến không?

===

SSR-Giáp hấp thụ

Phòng thủ +350

Hấp thụ HP tương ứng với một phần thiệt hại gánh chịu

===

-Um, giáp mới à. Nhưng anh đã có giáp Adamantite rồi. Chúng ta sẽ làm gì với nó đây?

-Em lại nghĩ anh nên mặc nó, nó có thể hấp thụ và hồi phục khi bị tấn công.

-Nhưng liệu có ổn không, giáp của nó hơi thấp và trạng thái hồi phục có thể diễn ra ngay lập tức không?

Bộ giáp mới này có mày xanh lá và một vài cái vằn màu đỏ. Nếu so với giáp Adamantite thì cái này thua hơn về chỉ số. Nhưng nếu là chỉ có mình tôi chiến đấu thì cái này có khi lại hay.

===

SSR-Quỷ thư Luxuria

Sát thương Ma thuật thuộc tính Bóng tối +100%

Giảm khả năng kháng hiệu ứng bất lợi của kẻ địch

===

-Fufu. Thêm một cuốn quỷ thư nữa. Lần này là thuộc tính Bóng tối, sẽ có rất nhiều thứ thú vị đây.

-Tất nhiên cái này là của em rồi. Anh chỉ thắc mắc là có tất cả bao nhiêu cuốn như thế này nhỉ?

-Ara, em nghĩ chỉ còn một quyển hệ Ánh sáng nữa thôi.

Cuốn quỷ thư này là một quyển sách màu tím với hình một cái đầu của con dê quái vật được vẽ lên bìa. Tính đến giờ em ấy đã nắm trong tay 5 quyển rồi: Lửa, Gió, Nước, Đất và Bóng tối. Hình như là chỉ còn một quyển hệ Ánh sáng nữa thôi. Không biết liệu có gì xảy ra sau khi tôi thu thập đủ 6 quyển nhỉ? Tôi cũng tò mò với sức mạnh hệ bóng tối của Estel đó, nó có thể làm được những gì nhỉ?

===

SSR-Giày nhện nước

Giúp bạn nổi và di chuyển trên mặt nước

Feel like a ring fake

===

-Cái này nhìn thật kì cục, nó dùng để đeo vào chân sao?

-Ra là vậy, cái này sẽ giúp chúng ta đi được trên nước.

Tôi chưa từng đi đến hay chiến đấu ở chỗ nào có nước cả, nhưng cái này có thể sẽ có ích khi đó đấy.

Nó chỉ đơn giản là hai vòng tròn nhìn như cái phao hiện ra. Bên trên có hai cái đai để cố định chân vào đó. Liệu cái này có thật là giúp đi trên nước không? Lúc nào tôi phải kiểm chứng mới được.

===

SSR-Trượng hoán đổi

Thay đổi vị trí của người dùng với một đối tượng bất kì

Sau khi sử dụng, có khoảng thời gian nhất định để khôi phục khả năng

===

Tiếp theo là một cây gậy ngắn có thể cầm bằng một tay và một cái nút màu đỏ ở trên. Cái này, theo mô tả thì…để tôi thử xem.

Nhắm vào cái ghế trước mặt, tôi bấm nút. Sau đó thì tôi đã đứng ở chỗ cái ghế và đổi lại chỗ tôi vừa đứng thì cái ghế đã nằm ở đó rồi.

-Ohh…cái này tuyệt thật đó.

-Có thể dùng nó để dịch chuyển tức thời sao. Cái này sẽ rất có ích nếu biết sử dụng.

-Liệu cái này có thể giúp ta di chuyển mà không cần cử động không?

-Anh nghĩ là không, vì nó có thời gian hồi mà.

Với cái này, tôi có thể tránh được những tình huống bất ngờ hoặc đòn tất sát bằng cách đổi chỗ với vật khác. Tuy nhiên hơi hạn chế chút vì nó có thời gian hồi.

===

SR-Búa chiến Mjolnir

Tấn công +3000

Tốc độ tấn công -250%

Hiệu ứng tàn phá mạnh

===

Tôi lôi nó ra, đó là một cây búa với chiều dài cả cán khoảng 2 mét.

-Quả nhiên là đúng với cái tên.

-Chỉ số cộng thêm thật đáng kinh ngạc. Nhưng mà…oa…nặng quá…

-Để em thử xem sao….Oah…đúng là nặng thật…

Tôi phải rất vất vả mới nhấc nổi cây búa đó lên. Noru cũng chỉ khá hơn đôi chút khi cầm được lên và khua khua vài vòng.

Cái này nặng quá…nó chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ tấn công và rất khó vận dụng hiệu quả khi giao chiến.

Ngoài ra nó còn có thêm hiệu ứng tàn phá nữa, cái này là sao? Liệu có thể nào nó phá được cửa mê cung không? Lần tới tôi sẽ cố thử xem sao.

Cuối cùng như thường lệ là mấy món trùng.

===

SR-Excalibar ★36

Tấn công +3990

Tốc độ tấn công +225%

Trạng thái bất lợi: Trúng độc(nhỏ)

Hiệu ứng đặc biệt lên quái vật Mộc hệ: Tăng 10% thiệt hại.

===

SR-Nắp nồi ★27

Phòng thủ +1550

===

SSR-Giáp Adamantite ★4

Phòng thủ +1400

Tốc độ phòng thủ +20%

===

-Với mấy cái này thì anh đâu cần UR chứ. Nắp nồi cũng rất mạnh rồi.

Dù tôi đã thất bại với cây UR Excalibur hôm qua, nhưng cái này chẳng phải cũng không thua kém nó mấy sao?

Ma thương của Luna cũng đã được tăng cường, nhưng rõ ràng là chưa thể bằng được chỉ số với Excalibar của tôi. Cả cái nắp nồi nữa, nó sắp ngang ngửa với cái khiên chữ thập Al Rakie của Noru rồi.

Với những thứ này thì tôi sẽ còn mạnh lên nhiều nữa.Hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ có được nhiều món đồ tốt hơn. Đúng thế, hãy tiếp tục gacha nào.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Mà thế qué nào đồ ghép vô hạn à thế thì cần j mấy món ur nhỉ
Xem thêm
Aaaaaa....
Đúng là kiếp đỏ đen mà ;)
Xem thêm
gacha box đủ đá thì quay chứ cầu may kiểu đó nohope lắm :))
Xem thêm
Gacha cơ hội cuối thì im lặng mà gacha đi còn phán mấy câu vô nghĩa để dựng death flag nữa ngu hết cả người thằng main
Đc 2 UR với 4 5 món ssr mà bảo gacha vô nghĩa ???
Xem thêm
Thì tại ngoài cây thương ur mấy món còn lại chưa thấy đc td thực chiến tốt ko mà :v
Xem thêm
Cái búa 3k
Nhìn lại xẻng vàng...
"Vứt búa"
Xem thêm
1 cái Flag cho e dùng cung nhỉ
Xem thêm
Lại gatcha
Xem thêm
AH…đừng nhún nữa mà…anh chết đó…
Là Estel, em ấy đang ngồi trên người tôi và nhún nhún muốn sập luôn cái giường. Xin em đó…dừng lại đi..
....... if u know what i mean :))
Xem thêm