Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 120: Nhiệm vụ mới

38 Bình luận - Độ dài: 1,584 từ - Cập nhật:

-Okura-san, tôi có một yêu cầu mới cho các bạn.

Như thường lệ, tôi đến Guild tại Queres, hôm nay đột nhiên cô tiếp tân đến và giới thiệu nhiệm vụ cho chúng tôi. Kể cũng khá lâu rồi từ chuyến đi khám phá rừng tre đến giờ tôi chưa nhận nhiệm vụ nào cả. Từ đó đến nay thì tôi chỉ đi farm Ma thạch thôi, giờ đã có 600 viên rồi, cơ mà vì vẫn muốn đi farm nữa nên có lẽ tôi sẽ từ chối sau khi nghe xong yêu cầu.

-Vậy đó là gì?

-Vâng, đó là một yêu cầu liên quan đến viên ngọc đen mà Okura-san đã mang về đây. Nó là yêu cầu của Viện pháp thuật.

Một nhiệm vụ từ chỗ chúng tôi nhờ phân tích viên đá à? Cái này có vẻ đáng lưu tâm đó.

-Họ muốn có được một thứ vật liệu để có thể tiến hành việc phân tích viên ngọc đen đó.

-Một vật liệu sao?

Vậy họ không có thứ vật liệu đó nên muốn nhờ chúng tôi đi tìm à? Có vẻ cho đến bây giờ việc phân tích viên ngọc đen từ con Diablo vẫn đang bế tắc, do đó họ mới cần nhiều thứ nguyên liệu để thử nhiều cách khác nhau.

-Um…vâng. Theo nhiệm vụ này thì nguyên liệu đó là một loại Tinh thạch lấy từ một loài quái vật tên là Ruperex sống ở thung lũng Rugen, phía Bắc của Queres.

-Lại một loại đá ma thuật khác sao? Tôi chưa từng nghe về nó đấy.

-Đó đều là nguyên liệu dùng trong thí nghiệm ma thuật nên rất ít người biết về nó. Chỉ có các nhà nghiên cứu mới thông thạo về tên cũng như công dụng của chúng thôi.

Ra là vậy à? Rốt cuộc thì có bao nhiêu loại đá ma tinh liên quan đến công việc của các pháp sư vậy.

Mà dù gì nó vẫn chỉ là tinh thể ma thuật. Nhưng cái tôi lo là nơi đó cả đám chưa từng tới, chưa kể còn là một thung lũng và con quái vật kia, nghe qua thôi cũng có thể đoán là nó rất mạnh rồi.

-Vì toàn bộ sẽ được sử dụng cho việc phân tích các mảnh vỡ nên phần thưởng cho nhiệm vụ này sẽ là 3 triệu G, được chứ?

-3 triệu??....Ok, tôi hiểu rồi, vậy chúng tôi sẽ nhận nó.

Giúp cho công việc phân tích tiến triển và lại có thêm 3 triệu G nữa thì tội gì mà không nhận. Chúng tôi có khả năng đi và về rất nhanh từ chỗ đó nên chỉ cần đến đó và đá đít lũ Ruperex là được chứ gì. Tôi nhận bản đồ hướng dẫn và nghe thêm vài thông tin về con quái vật đó rồi quay về nhà.

Sau khi nghe tôi kể lại chuyện đó, Noru có vẻ rất khó chịu.

-Sao thế?

-Um…em nghĩ 3 triệu này không dễ xơi đâu.

-Anh cũng nghĩ vậy, sau cùng thì chúng ta vẫn chưa biết con Ruperex đó có thật sự mạnh không nữa?

Thung lũng Rugen, để đến được đó bạn sẽ phải đi ngựa đến một ngôi làng và sau đó đi bộ thêm một khoảng nữa. Theo lời cô tiếp tân, sẽ mất tầm 10 ngày để đi được đến đó, nó có vẻ còn xa hơn là từ Suting đến núi Remuri nữa.

Còn về con Ruperex, nó có khả năng bắt chước những tảng đá nên sẽ rất khó tìm ra được một con giữa một thung lũng toàn là đá và có một dòng sông chảy ở giữa. Nghe đồn là nó khá chậm, nhưng sức phòng thủ rất cao và không phải ai cũng có thể tấn công nó được. Ngược lại, con quái vật đó có một kĩ năng tấn công dạng lăn nên cần phải cẩn thận.

-Iya…anh nghĩ sẽ dễ đánh bại nó thôi. Sau cùng thì nó đâu có mạnh bằng con Grandis.

-Đúng thế. Với lại chúng ta chỉ cần một viên đá nguyên liệu thôi mà.

Họ có chỉ cho chúng tôi cách để tìm mấy con Ruperex, đó là chúng có kích thước khá lớn nên khi ngụy trang trông chúng cũng giống mấy hòn đá lớn. Như vậy thì có thể bỏ qua mấy khối đá nhỏ được rồi. Ngoài những con Ruperex giống như quái hiếm, ở đó còn có một số sinh vật nhỏ hơn, theo như cô tiếp tân thì vài con trong số chúng thậm chí có thể rớt ra những viên đá quý đặc biệt dùng làm nguyên liệu chế tác trang sức nữa.

Nếu thủ vật lý quá cao thì tôi còn Estel và nếu thậm chí cả Estel cũng bất lực vì kháng phép thì tôi sẽ dùng tới bài tẩy Luna. Yup, vấn đề chỉ là tìm ra nó mà thôi.

===

Ngay lập tức, chúng tôi khởi hành đến Rugen. Tất nhiên là chỉ có tôi, Noru và Estel thôi, Shisuha và Luna sẽ được đưa đến sau khi tôi đặt Beacon. Vì đi bằng thảm bay sẽ mất khoảng 2-3 ngày nên tôi sẽ đặt một cái beacon ở điểm nghỉ vào ban đêm và quay về nhà rồi tiếp tục đi vào sáng hôm sau. Luna có vẻ rất vui khi được đi chơi xa mà không phải đi farm ma thạch như thường ngày nữa.

-Liệu em có ổn không Estel? Lần này chúng ta sẽ chiến đấu trong một thung lũng đá đó?

Tôi hơi lo cho Etsel chút vì địa hình trong thung lũng khá là nguy hiểm và tốn sức khi di chuyển, tuy nhiên đối thủ lần này lại có kháng vật lý quá cao nên Estel buộc phải tham gia. Nhưng khi nghe tôi hỏi em ấy chỉ mỉm cười nhẹ đầy tự tin.

-Em đã tập luyện thể lực rất nhiều rồi. Nên nếu chỉ đi chậm thì sẽ ổn thôi.

-Um, vậy à? Thế thì đừng ngại nói với anh nếu cảm thấy mệt nhé.

-Vâng, lúc đó thì nhờ Onii-san cõng em nhé.

-Er…um…

-Fufufu…cảm ơn Onii-san.

Nếu là có đường đi bình thường thì việc cõng Estel cũng đơn giản thôi, cơ mà nếu là phải leo lên vách núi thì chắc tôi phải có ma thuật hỗ trợ hoặc là nhờ Noru giúp quá.

-Dù thế thì, em vẫn rất mong được thấy thứ đá đó.

-Oh, em thích có một món trang sức từ nó sao?

-Ah, không, ý em không phải thế. Nếu mà nó rớt ra cái gì đó có thể ăn được thì thật là tốt.

-Ra là vậy à? Nếu nói đến đá mà ăn được thì chắc chỉ có đá muối nhỉ?

Tôi đã nghĩ là Noru cũng quan tâm đến mấy viên Đá quý giống như Estel khi nhìn thấy cái vòng cổ đó, nhưng không, em ấy chỉ quan tâm đến đồ ăn thôi…

Hình như không chỉ có Noru, cả Luna và Shisuha đều không quan tâm lắm đến mấy viên đá có thể phát sáng cầu vồng như cái mà tôi được Estel tặng nhỉ?

Nhưng tôi được nghe kể rằng ở đây có một số loại quái vật còn rớt ra đá quý nữa. Hi vọng chuyện đó là thật, như thế thì sẽ có thêm kha khá thu nhập đấy.

Sau vài tiếng bay, tôi tiếp tục vừa nhìn bản đồ vừa trò chuyện với các em ấy.

-Ara, có chuyện này em muốn hỏi Onii-san.

-Eh? Có chuyện gì sao?

-Gần đây anh đã làm gì với Shisuha thế?

Đột nhiên Estel quay lại và hỏi tôi câu đó.

Er….tại sao? Sao em lại hỏi anh như thế?

Không lẽ nào…em ấy biết chuyện tôi đòi sờ ngực Shisuha?

Không không, em ấy hẳn là phải giữ bí mật chứ…không thể nào đâu nhỉ…

-Er…không…

-Thật sao?

-Um, thật mà, em tưởng tượng ra thôi.

-Ara, vậy sao?

Tôi cố hết sức giữ bình tĩnh và trả lời Estel một cách ngắn gọn. Em ấy có vẻ còn chưa tin tôi hẳn.

-Thế, có chuyện gì sao?

-Ah không. Chỉ là gần đây em thấy Onii-san rất lạ mỗi khi nhìn vào Shisuha.

-Rất lạ? Là sao?

Cái gì? Tôi có hành động gì lỗ mãng sao? Mà khoan đã, trước đây hình như em ấy có nói là luôn theo dõi tôi nhỉ…

-Fufufu…bí mật. Mà chắc là do em tưởng tượng thôi.

-Đúng thế, mình thấy Okura-dono vẫn như thường ngày mà.

-Um, mình cũng nghĩ thế, chắc là do mình tưởng tượng thôi.

May mà Noru cũng nói đỡ cho tôi được một câu. Cảm ơn em…

-Ara…xin lỗi vì đã hỏi anh những chuyện kì lạ.

-AH, không có gì…đừng bận tâm…hahaha…

Có vẻ Estel cũng đã tạm tin tôi. Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục tăng tốc tấm thảm hướng về đích đến.

Dù là có thể do tôi tưởng tượng thôi nhưng hình như Estel đang ngày càng cọ sát người em ấy vào người tôi thì phải…

=======

Trans: Hiện mình đã sắp đuổi kịp raw, chắc chỉ đến giữa tuần sau sẽ kịp. Sau đó mình định sẽ quay về trans nốt mấy chương đầu của bộ này để các bạn có thể đọc trọn vẹn. rất mong các bạn ủng hộ những chương này của mình <(")

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Hên nhá sờ thật mà bị phát hiện chắc triệt sản mất
Xem thêm
Hayyyyyyyyyyyyyy
Xem thêm
Giống lão 4th ham tiền sợ vk loli =))
Xem thêm
yandere estel :v
Xem thêm
Thank trans nhiều . Cảm ơn tiến độ Bàn thờ của bạn mak lúc nào cũng có truyện chất lượng thế này để đọc
Xem thêm
Mấy đứa chương trc chê main ysl nói tiếp coi
Main tính cả rồi. Chương trc mà dán sờ thì chương này éo còn xác đâu
Xem thêm
Trans tâm huyết ntn là rất tốt r ... cảm ơn nhiều ^^
Xem thêm
Cảm ơn luôn cả team dịch ... mn rất là sugoi!!!
Xem thêm