Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 117: Bí ẩn xung quanh viên ngọc đen

26 Bình luận - Độ dài: 1,896 từ - Cập nhật:

Sau khi phân loại xong đồ gacha, chúng tôi quay lại Queres để trả nhiệm vụ thu thập Tre phát sáng ngày hôm qua. Tôi cũng báo cáo lại cả vụ gặp con Mộc ma và Diablo nữa.

-Cái gì cơ? Trong rừng tre cũng có Grandis sao? Vậy thì…không phải nhóm Okura-san lại tự mình hạ nó đó chứ? Mọi người có chắc mình chưa đổi thẻ từ hạng B lên hạng A đó chứ?

-Er…um…đúng vậy đó. Chúng tôi vẫn còn hạng B mà. Chúng tôi đã gặp một con quái vật khác, nhìn nó giống một con goblin nhưng có cánh và gương mặt dữ tợn. Nó còn có thể bay và tấn công bằng đinh ba nữa.

Tôi lôi khúc gỗ của con Grandis ra và ném lên bàn, cùng với đó là cái sừng đen và cây đinh ba của con Diablo. Dù cho tôi cố gắng miêu tả thế nào về con Diablo đi nữa thì cô tiếp tân cũng chỉ mắt tròn mắt dẹt và nghiêng đầu kèm theo một dấu hỏi to đùng ở trên. Vậy là cô ấy không biết về nó sao?

-Một con quái giống như goblin mà lại biết bay sao? Tôi chưa từng nghe hay biết gì về thứ như thế cả. Chờ chút, để tôi đi hỏi thêm xem sao.

Nói rồi cô ấy tốc biến đi rất nhanh cùng với mấy món đồ của con Diablo. Tôi không nghĩ con quái này có trong dữ liệu của Guild đâu, giống như con Behemoth trước đây mà chúng tôi đã từng gặp.

-Ngay từ đầu chúng ta đều không nghĩ đến việc đột nhiên xuất hiện sinh vật đó.

-Nó đúng là rất ghê gớm. nên có thể giống như Mộc ma thụ, nó cũng là một con quái siêu hiếm thì sao?

May có Noru nên chúng tôi mới tránh khỏi cảnh phải đối đầu với cả hai con quái rất mạnh. Lần này còn nguy hiểm hơn cả trận với Vua Kobold nữa.

Đặc biệt là con Diablo, với sức mạnh và khả năng của mình, tôi nghĩ nó hoàn toàn có thể được xếp vào hàng quái khủng trong Mê cung.

Trong khi tôi và Noru vẫn đang chém gió thì cô tiếp tân đã tốc biến quay về.

-Tôi đã xem qua mọi báo cáo về sinh vật lạ xuất hiện nhưng con quái vật này chưa từng xuất hiện trong bất kì báo cáo nào cả. Đối với thứ này, chúng tôi sẽ phân tích sức mạnh của nó và sẽ quyết định phần thưởng sau có được không?

-Vâng, vậy cũng được.

Vậy là họ không có thông tin à. Qua vụ này tôi cũng biết thêm về cách họ trao thưởng cho những con quái kì lạ. Vậy thì lần tới tôi sẽ đến Suting và thử xem cái sừng và bộ da của con Behemoth đáng giá bao nhiêu.

Tôi vẫn còn mấy mảnh vỡ từ viên ngọc mà con Diablo mang theo nữa, liệu nó có giá không nhỉ?

-Xin lỗi nhưng, còn cái này nữa, nó cũng rơi ra từ con quái vật đó. Cô có biết gì về nó không?

-Đó là…một viên đá ma tinh? Cái này chúng tôi không thể giám định được, cậu có thể nhờ ai đó là nhà nghiên cứu pháp thuật và phân tích ở phòng thí nghiệm của họ.

-Vậy sao? Cảm ơn cô.

Vậy là ở đây họ không giám định được đá ma tinh à? Vậy chắc tôi phải nhờ Christina-san làm giúp rồi.

Trong khi còn đang lo lắng về điều đó thì cô tiếp tân lại lên tiếng.

-Nếu anh không phiền thì chúng tôi có thể liên hệ với Viện pháp thuật để nhờ họ phân tích. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với họ và họ cũng rất mong muốn hợp tác để khám phá những món vật phẩm mới.

-Thật sao? Được vậy thì tốt quá.

Vậy thì tốt quá, nếu được một cơ quan uy tín như vậy phân tích thì còn gì bằng nữa. Dù viên đá đã bị vỡ nhưng theo giám định sơ lược từ Estel thì thứ này có chứa ma thuật. Vì thế tôi quyết định sẽ gửi tổng cộng mười bảy mảnh đá này lại cho Guild để nhờ họ liên hệ với Viện pháp thuật. Hi vọng họ sẽ tìm ra được cái gì đó.

===

Hoàn thành mọi thủ tục, tôi nhận lấy 6 triệu G cho nhiệm vụ thu thập và những món đồ của con Grandis.

Có lẽ những chuyến đi như này sẽ còn dài dài đây, tôi vẫn muốn tìm một cái mê cung ở xung quanh đây khi mà đám Trent vẫn còn hung tợn bất thường như thế.

-Ahh họ cũng không biết sao?

-Um, chẳng có tin tức gì luôn. Nhưng con quái vật đó, nó chắc chắn phải thuộc về một mê cung nào đó.

-Lúc đó cả con Diablo và mộc ma đều có những trạng thái rất kì lạ. Chúng có nghĩa là gì ạ?

Thực lòng thì tôi cũng chẳng biết nữa. Con Grandis thì có một dòng trạng thái lạ bên cạnh tên với chỉ số và năng lực yếu hơn con lần đầu chúng tôi gặp. Trong khi con Diablo thì có một danh pháp “Kẻ lệ thuộc” giống như thuộc một nhóm hay một gia hệ nào đó. Hai cái đó đến giờ vẫn còn khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc thì nó là cái gì vậy nhỉ?

-Cái kí hiệu đó, theo em ở trên con Diablo giống như kiểu nó đang bị ai hoặc cái gì đó khống chế vậy.

-Um…

Nếu như theo lời Noru nói, thì con Diablo thực chất là bị khống chế và giao cho viên Đá ma tinh có chứa phép thuật. Sau đó kẻ thao túng sử dụng nó để tạo ra những con Grandis, và từ lũ Grandis đó sẽ nảy sinh ra những con Trent. Có thể do quá trình tạo Grandis chưa hoàn thành nên con mà chúng tôi gặp ở rừng tre mới có trạng thái thấp như thế.

Nói vậy thì, nếu chúng tôi tới trễ một chút thôi, con Grandis đó sẽ hoàn toàn trưởng thành và khi đó con Diablo cũng sẽ rời khỏi đó và tiếp tục khởi tạo thêm nhiều con Grandis hơn ở những chỗ khác.

Nếu con Diablo thực sự là nguyên nhân thì diệt được nó cũng tức là chuyện đám Trent nổi loạn và việc liên tục xuất hiện Grandis đã được giải quyết.

-Nhưng liệu như thế đã xong. Có thể kẻ thao túng đã tạo ra nhiều hơn một con Diablo để đi gây tạo lũ Grandis thì sao?

Cái đó đúng là trường hợp xấu nhất nhưng không phải là không có.Tôi đã từng được chứng kiến kĩ năng triệu hồi Kobold đỏ của con Vua Kobold, do đó chuyện một kẻ triệu hồi con Diablo và bắt nó phục tùng cũng hoàn toàn là có thể. Nếu như vậy thì hắn hẳn sẽ rất rất mạnh khi có thể tạo ra một tay sai như thế. Đó là còn chưa nói đến chỉ một viên Đá ma tinh cỡ lòng bàn tay mà hắn có thể tạo ra những con quái vật tầm cỡ thảm họa với số lượng lớn như thế, kẻ đứng sau rốt cuộc là ai đây?

-Nếu chuyện đó là có thật thì chúng ta cần cảnh báo mọi người.

-Đúng vậy.

Ma, nói thế chứ nãy giờ đều là chúng tôi suy diễn dựa trên những thông tin hiện có. Sẽ chưa thể nói được trước điều gì cho đến khi biết rõ viên Đá ma tinh kia mang theo thứ phép thuật gì.

Nếu chuyện như thế có xảy ra đi nữa, chúng tôi cũng cần chuẩn bị sẵn tâm lý để đối đầu và sẵn sàng liên kết với các mạo hiểm giả khác nếu cần.

Cơ mà tôi vẫn muốn tự tay xử lý vụ này, vì nó có thể liên quan đến gacha mà.

===

-Mừng mọi người về nhà. Onii-san. Noru.

-Oh, chào em.

-Mình về rồi đây. Mofu…chào em…

Estel đã đợi sẵn ở cửa cùng với Mofu khi chúng tôi quay về. Mofu cũng chạy tới chân Noru và được em ấy bồng lên,

-Chuyện hôm qua sao rồi ạ?

-Không có thông tin gì cả. Họ đã yêu cầu anh để lại mấy món đồ và viên ngọc để phân tích ở phòng thí nghiệm.

-Vâng…giá mà em có thể phân tích nó giúp anh…em xin lỗi.

Estel cúi đầu thất vọng. Có vẻ em ấy cảm thấy mình vô dụng khi không thể tìm hiểu được ra viên đá ấy là thứ gì. Đúng là em ấy rất giỏi ma thuật, nhưng lại không giỏi phân tích lắm nhỉ.

-Không sao đâu, Dù sao thì em hay họ cũng có chuyên môn riêng của mình mà

-Um..vâng…

-Ufufu…đúng vậy.

Shisuha cũng nhảy vào cuộc trò chuyện của chúng tôi ngay khi cả đám bước vào phòng khách.

Luna đang ngồi trên đầu gối Shisuha và được em ấy đút hoa quả với gương mặt rạng rỡ.

-Gần đây anh thấy Shisuha đang làm hư Luna đó.

-Eh, sao lại vậy chứ.

-Đúng vậy, sao anh lại nói thế?

-Shisuha và Luna cứ dính vào nhau như thế…

Sau khi cả hai làm thân, Shisuha tỏ ra nuông chiều Luna quá mức. Hai em ấy cứ dính nhau như sam từ lúc ngủ dậy cho đến khi đi tắm hay ăn cơm nữa…

Đúng là hòa thuận rất tốt, nhưng tôi cảm thấy hình như Luna đang dần biến thành một kẻ lười biếng vậy.

-Um…em biết nó khá là đáng trách nhưng không còn cách nào khác…

-Hmm..thôi được rồi…

-Nếu anh muốn thì em cũng có thể nuông chiều anh được mà, Onii-san.

-Ế…ế…

Estel mỉm cười lắng nghe cuộc trách móc Shisuha của tôi và cuối cùng em ấy tham gia vào chỉ đúng một câu và chạy tới ôm chặt lấy tôi.

Này này…anh biết là em có thể nhưng có cần ôm anh như vậy không.

-Đó, Estel cũng cứ dính lấy Okura-san.

-Fufu. Khi mình vào giường sáng nay, anh ấy đã bỏ chạy. Vì thế cái này xem như đền bù cho nó.

-Ế??????

Câu nói của Estel như quả bom vừa kích nổ khiến cả ba người còn lại đều giật mình.

Không ngạc nhiên khi ngay sau đó là sáu con mắt nhìn tôi với hình viên đạn. này này, đừng có nhìn anh như tên ấm dâu vậy chứ…

-Anh không có làm gì khác mà, anh thề đó…

-Chuyện đó thật khó tin.

-Đúng vậy.

-Này, Estel, em cũng nói gì đi chứ…Đừng có vừa đỏ mặt vừa quay đi như thế…

Đừng có làm những thứ gây hiểu lầm thế chứ. Anh thật sự không có làm gì mà…

Tôi đã tưởng chuyện đó sẽ dễ dàng bị quên ngay bởi Estel, ai ngờ em ấy lại nói ra ngay lúc này như thế chứ.

Mặc dù mới hồi sinh lại sau chuyến gacha đêm qua, nhưng giờ tôi lại muốn đào cái lỗ nào đó mà chui xuống quá…

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

em loli cứ gạ mà ảnh nhát vcl :)) .... nhanh lên T muốn thêm tag
Xem thêm
chịt lun đê
Xem thêm
gái estel tối ngày cứ gạ anh
Xem thêm
Tks Team :D
Xem thêm
hazz four some tốt cho sức khoẻ
Xem thêm
Boo
hí hí tks trans
Xem thêm