Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 132: Thông tin từ Chủ Guild

11 Bình luận - Độ dài: 2,315 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau lần giúp đỡ Dolph-san, chúng tôi đã về đến Suting an toàn.

Khi vào đến trong thành thì đã là chiều tối rồi, chúng tôi dừng xe trước cổng trụ sở Guild và tạm biệt ông Adel Bell.

-Okura, cảm ơn cậu vì đã hộ tống tôi lần này.

-Không có gì, cảm ơn vì đã tin tưởng chúng tôi thêm lần nữa.

Ông Adel nói và trao cho tôi tờ giấy cùng con dấu xác nhận hoàn thành nhiệm vụ. Lần này không phải chiến đấu gì nhiều nên yêu cầu này tương đối là nhẹ nhàng. Sẽ thật tuyệt nếu lần nào cũng thế.

-Con gái tôi cũng đã rất vui, nên là bất kì lúc nào muốn, mọi người có thể đến chơi nhà chúng tôi.

Ông Adel đưa cho tôi một tấm bản đồ thủ đô với một điểm màu đỏ được đánh dấu, đó là địa chỉ dinh thự của ông ấy à?

Anna cũng bước xuống xe, nhìn cô bé có vẻ rất buồn và lập tức chạy đến ôm chặt Estel.

-Mu….mình không muốn chia tay với Estel.

Nghe Anna nói vậy, Estel chỉ mỉm cười.

-Chuyện đó không được rồi, nhưng mình sẽ sớm gặp lại nhau, từ giờ đến đó hãy cố gắng bắt kịp mình nhé.

-Thật chứ?

-Fufu, mình hứa mà.

Estel gật đầu và vuốt mái tóc của Anna, sau một hồi thì cả hai ôm nhau lần cuối.

-Anna, lên xe nào, chúng ta về thôi.

-Ah, vâng ạ. Vậy thì, Estel, hẹn gặp lại.

-Um, hẹn gặp lại.

Chia tay Anna, Estel vẫy tay với em ấy cho đến khi bóng chiếc xe ngựa khuất hẳn.

-Fuu…cuối cùng xong rồi…

-Vâng, em cũng rất mừng vì không có chuyện gì quá nghiêm trọng.

Mọi thứ của chuyến đi này đều tốt, trừ cái chuyện với chiếc xe của nhóm Mạo hiểm giả đó thôi. Xe ngựa đã ổn rồi, nên có lẽ họ cũng sẽ đến đây trong mấy ngày tới.

Rồi, giờ thì đi trả nhiệm vụ nào. Mà trước đó thì.

-Shisuha, anh sẽ vào trong để trả nhiệm vụ. Em có thể về trước.

-Thật sao ạ?

-Um, anh chỉ báo cáo thôi nên sẽ về sớm, em về trước và gặp Luna đi.

Tôi bảo Shisuha về trước để xem Luna thế nào, dù là lần thứ hai rồi nhưng tôi vẫn lo em ấy cảm thấy cô đơn.

-Ah. Okura-san thật nam tính đó nha…

-Nào nào….

Shisuha nhào đến ôm chặt lấy tôi, có vẻ em ấy rất vui, cơ mà tôi thì đang cảm thấy mụ mị hết cả đầu vì bị hai ngọn núi lửa áp vào mặt đây.

===

Gửi Shisuha về bằng đường hàng không, chúng tôi bước vào trụ sở Guild.

Sau đó, một giọng nói mà đã lâu tôi không nghe vang lên.

-Ah, Okura-san.

Hẳn rồi, đó chính là Wizzy-ngực-bự-chan, cô ấy gần như hét lên khi nhìn thấy chúng tôi. Này này, làm thế cô sẽ bị kỉ luật đó.

-Aw….lâu rồi mới gặp anh.

-Um, gần đây tôi có nhận một yêu cầu hộ tống đến Queres và vừa mới về.

-Đã rất rất lâu rồi nhỉ…

May quá, trước đó tôi có đến đây một lần để gặp Dhius, nhưng cô ấy hình như không biết… Xét cho cùng thì mỗi nhân viên ở đây đều có thời gian ca trực cố định nên có lẽ họ không biết cũng là đúng thôi.

-Onee-san nhìn vẫn năng động như thường lệ.

-Ah…vâng, vẫn như thường lệ thôi. Vậy, hôm nay mọi người đến trả nhiệm vụ sao?

-Đúng vậy.

Wizzy nhanh chóng lấy lại thần thái và nhận lấy tờ giấy yêu cầu nhiệm vụ từ tôi. Cũng giống lượt đi, lần này phần thưởng vẫn là 600.000 G.

Sau khi giao cho tôi 6 đồng vàng, cô ấy chợt hỏi.

-Tôi đã nghe nói Okura-san đã có rất nhiều thành tích ở Queres.

-Có chuyện gì sao?

Tôi suýt thì phọt ra cái gì đó không hay ho, may mà kịp kìm chế giữ mồm giữ miệng.

-Chủ Guild có nói với tôi rằng, nếu Okura-san đến thì hãy nói với ông ấy, nên xin chờ tôi một lát.

-Eh…

Sau khi nói thế, cô ấy chạy biến lên tầng hai với tốc độ bàn thờ, như kiểu chậm mấy giây nữa tôi sẽ đổi ý và bỏ chạy ấy.

-Chúng ta lại gây ra chuyện gì nữa sao?

-Nhưng lần này chúng ta đâu có làm gì quá tay đâu?

-Hay là chuyện về viên ngọc đen?

-Um, cũng có thể đấy.

Nếu có chuyện gì đó với Chủ Guild thì hẳn là về viên ngọc của con Diablo rồi. Nó đã được chuyển đến Viện nghiên cứu và trở thành chủ đề bàn tán trong giới nghiên cứu mà.

Sau một thời gian thì Wizzy quay lại cũng nhanh như lúc đi.

-Xin lỗi vì bắt anh phải chờ. Chủ Guild hình như có điều muốn nói, tôi có thể xin của mọi người mấy phút được không.

-Vâng, được thôi.

Được tôi nhận lời, Wizzy-chan thở phảo nhẹ nhõm và dẫn chúng tôi quay lại căn phòng trên tầng hai, phòng của Chủ Guild Christopher.

-Okura-san, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

-Không sao, đã lâu không gặp Christopher-san.

Giống như lần đầu gặp, chúng tôi lại ngồi trên ghế sofa đối diện với ông ấy.

-Tôi đã được nghe từ chi nhánh Queres, hình như cậu đã xử lý được tới hai con Grandis đúng không?

-Ah vâng, chúng tôi tình cờ gặp nó khi đang đi săn, nó rõ ràng là rất nguy hiểm nên chúng tôi đã tiêu diệt.

-Khó mà tin các cậu đã làm được ngần đó việc khi chỉ vừa mới lên hạng B.

Cũng phải, vừa mới lò dò lên hạng B đã hoàn thành 2 nhiệm vụ hộ tống dài ngày, dọn dẹp hai con quái vật thuộc cấp thảm họa, có thể nói là một chuyện trước nay chưa từng xảy ra.

-Con quái vật đó thật sự rất mạnh đấy.

-Ara, nó kháng phép rất cao nên tôi không làm được gì nhiều.

-Hahaha…hạ gục Grandis một cách dễ dàng, ở mức độ nào đó mọi người đều rất mạnh.

Vẻ mặt của Christopher thể hiện rõ sự ngưỡng mộ chúng tôi.

Cơ mà việc tiêu diệt đám Grandis đó ghê gớm lắm à? Tôi thấy con Diablo còn đáng sợ hơn ấy, nó có khả năng tư duy vượt trội hơn lũ cây đó mà.

-Iya…có hơi thô lỗ, nhưng thật sự thì chuyện tôi muốn nói là về viên đá đen mà các cậu đã tìm thấy.

Sau tất cả thì mình lại quay về với chuyện hòn đá đó à?

-Thật sự mà nói tôi không biết nó là cái gì, nhưng theo dự đoán của tôi, nó có liên quan đến sự xuất hiện của đám Grandis.

-Chúng tôi cũng đang suy luận giống cậu đó.

Vậy là ông Christopher cũng có cùng suy nghĩ với chúng tôi, khá là rõ ràng, chúng tôi đã đụng độ nó cùng với con Grandis và đám Trent trong rừng tre, giống như nó đang chỉ huy đám quái cây đó vậy.

-Về con quái cầm theo viên đá đó, ở Queres họ nói rằng không có thông tin, vì thế tôi đã mang thông tin của nó về đây để điều tra.

-Vậy ông đã biết nó là con gì rồi sao?

Cái sừng và ngọn đinh ba của con Diablo đã được gửi về đây để điều tra sao? Hình như trước đó Estel cũng có nói rằng thế nào ở Thủ đô này họ cũng có thông tin.

Nhưng không, Christopher-san lắc đầu chán nản. Eh…không thể nào…

-Ý ông là…ở đây cũng chưa ai từng biết về nó sao?

Khi được tôi hỏi thì ông ấy lại chuyển qua gật đầu.

Thật đấy à? Ngay cả ở đây, trung tâm thông tin của cả một vùng rộng lớn cũng không biết thứ đó là gì sao?

-Cho đến giờ chúng tôi đều có lưu lại mọi thông tin về tất cả các loại quái vật đã từng gặp hoặc bị đánh bại. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi không thể tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến nó cả.

-Vậy đó là lần đầu con quái vật đó bị hạ sao?

-Đúng là như thế.

Vậy là không có sao…rốt cuộc thì con Diablo đó từ đâu mà ra?

-Ông đã thử tìm hiểu qua các chi nhánh khác chưa?

-Rồi, và cũng không cần thiết vì thông tin ở đây là toàn diện nhất.

Vậy là ở các chi nhánh khác họ cũng không biết, nhưng tôi chưa kịp thất vọng thì ông ấy lại mở lời.

-Dù không chính xác, nhưng tôi nghĩ rằng nó có liên quan trong một câu chuyện mà tôi biết.

-Thật sao?

-Vâng, nhưng nó là từ một tài liệu khá cổ, nên độ tin cậy không cao.

-Có còn hơn không. Ông cứ nói xem.

Quả nhiên là người đứng đầu của các Mạo hiểm giả, ông ấy rất đáng tin cậy. Dù là thông tin chưa chính thống, nhưng ít ra nó cũng là manh mối.

Tôi đã sẵn sàng dỏng tai lên nghe, nhưng câu đầu tiên ông ấy phát ra lại khiến tôi giật mình.

-Cậu có từng nghe về Quỷ tộc chưa?

Cái gì? Quỷ tộc? Trước đây, khi hỏi về chuyện của Luna, tôi từng nghe Wizzy kể về nó. Lẽ nào, vẫn còn Quỷ tộc tồn tại sao?

-Iya…Quỷ tộc sao?

-Um, nhưng không phải chúng đã tuyệt diệt sau cuộc chiến 200 năm trước sao?

-Tôi cũng nghe là như vậy, nhưng vẫn có người cho rằng đã có một số ít vẫn còn sống. Chuyện này…cậu thấy đó…có thể con quái vật màu đen đó đang được sử dụng bởi một Quỷ tộc.

-Thao túng quái vật sao? Nhưng hình như ở đây họ cũng có làm mà đúng không? Mấy pháp sư cưỡi Wyvern ấy.

-Đúng là vậy, ngay cả chuyện huấn luyện Wyvern cũng là thao túng quái vật.

Vậy là giả thuyết ban đầu của tôi không sai. Một tên Quỷ tộc với khả năng điều khiển quái vật và sử dụng chúng như công cụ làm náo loạn thế giới.

-Nhưng Thao túng quái vật và Huấn luyện là hai điều khác nhau về bản chất.Nếu việc huấn luyện lũ Wyvern sử dụng các phương pháp nuôi dạy như chăm sóc thú nuôi thông thường thì việc Thao túng đó lại là sử dụng pháp thuật.

Như vậy là đúng như tôi và Estel đã bàn, có thể tên Quỷ tộc đó đã thao túng con Diablo và đưa cho nó một phép thuật có khẳ năng thao túng, tăng cường và khiến lũ ma cây trở nên hung tợn.

-Nếu đúng như những gì ông nói, rất có thể con quái vật màu đen đó đã sử dụng sức mạnh ma thuật lên con Grandis.

-Như vậy là…Quỷ tộc vẫn còn sống ở đâu đó sao?

Rất có thể là chúng đã bị tiêu diệt 200 năm trước, nhưng biết đâu được, có thể vẫn còn những kẻ còn sống và một trong số đó đã gây ra vụ lùm xùm chúng tôi gặp Queres thì sao? Nếu là thật thì tôi mừng vì hắn không ở gần con Diablo lúc đó.

Nếu hắn thực sự mạnh như những con boss Quỷ tộc trong G.C, thật sự sức của chúng tôi sẽ không thể đấu lại, đó là chưa kể đây còn chẳng phải G.C, tôi chưa từng được chứng kiến sức mạnh của hắn đến đâu. Nói vậy thôi, chứ nếu mà được tôi muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt.

-Nếu thật sự là do Quỷ tộc làm, chúng tôi sẽ cần thông báo và nhờ các mạo hiểm giả mạnh hơn đi điều tra. Rất có thể đó chẳng phải Quỷ tộc hay gì mà chỉ là một tên pháp sư nào đó tình cờ triển khai cấm thuật cổ đại mà thôi.

-Sau tất cả ông vẫn là người khá kĩ tính nhỉ?

-Vâng, đó là việc tôi phải cân nhắc mà.

Dường như họ vẫn không tin đối thủ là một Quỷ tộc. Mà thôi kệ, hi vọng là họ đúng. Dù là thế thì với thêm một chút thông tin này từ ông Christopher, tôi nghĩ chúng tôi cũng có thể đánh giá được tình hình theo ý mình rồi.

-Dù có chuyện gì, đây không phải là một tình huống đơn giản. Do đó tôi sẽ cố gắng hết sức liên lạc với các Mạo hiểm giả rank A để nhờ họ can thiệp. Ngoài ra, nếu được, tôi cũng muốn nhờ nhóm của Okura-san giúp sức.

-Vâng, chúng tôi sẽ cố hết sức.

Cuối cùng, ông Christopher cúi đầu đề nghị chúng tôi hợp tác.

Tôi không thể từ chối cơ hội này được, dù sao nó cũng sẽ giúp chúng tôi gặp được những người rank A, như thế cơ hội để có thêm ma thạch sẽ tăng cao hơn nhiều.

Rời khỏi trụ sở, trên đường về nhà, Noru đột nhiên lên tiếng.

-Muu…em thấy chuyện này đang trở nên tuyệt vời rồi đó.

-Quỷ tộc…em không nhận thấy sự hiện diện nào như thế cho dù có thể nó có tồn tại.

-Um…anh nghĩ là chúng ta giờ có lo cũng chẳng giải quyết được gì, cứ để cho Guild xử lý đi.

Chúng tôi không thể giải quyết được gì lúc này, nhưng nếu có gì đó làm được thì chúng tôi sẽ cố hết mình, thậm chí là chiến đấu chống lại Quỷ vương.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

cảm ơn nhóm dịch nhé
Xem thêm
Lại thấy buf quái quá đà r .... càng tốt
Xem thêm
Và khi phát hiện ra quỷ vương là loli baba thì anh sẽ làm gì(chỉ là tưởng tượng)
Xem thêm
Ồ dựng flag chiến quỷ vương rồi kìa nát :D
Tks Trans
Xem thêm
thanks tran và edit
Xem thêm