Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Công cuộc cải cách ngôi làng của quý tộc phương Bắc và người vợ Huyết Ưng

Chương 119: Một ngày tốt để tắm!

5 Bình luận - Độ dài: 1,918 từ - Cập nhật:

Khi tôi còn ở một mình thì niềm vui duy nhất của tôi là ăn uống và tắm rửa.

Đặc biệt là việc tắm rửa đó, trước kia tôi kén việc tắm rửa lắm cơ.

Dầu gội đầu, dung dịch tạo bọt, sữa tắm, …

Trong những thứ đó, thứ mà tôi đặc biệt thích làm là xà phòng.

Tôi học cách làm xà phòng từ những quý cô trong làng và tôi cũng đã làm xà phòng từ nhiều nguyên liệu khác nhau.

Tôi thường tham gia vào những cuộc trao đổi xà phòng cùng với các quý cô trong làng, nhưng vì hai năm gần đây tôi rất là bận nên tôi không còn tham gia.

Năm nay, tôi sẽ tham dự cuộc trao đổi xà phòng vào sớm xuân. Cho nên tôi có đủ động lực để bắt đầu làm chúng.

Sieg nói rằng cô ấy cũng sẽ giúp nữa.

“Em không nghĩ rằng chúng ta sẽ làm xà phòng đâu đấy.”

“Vì gần đây anh không có hay làm nó mà. Hơn hai năm rồi đi?”

Vào đêm Bắc Cực đầu tiên mà tôi dành cùng với Sieg thì, có nhiều việc khác tôi phải lo tới, cho nên tôi không có thời gian để làm xà phòng.

Lâu rồi không làm thì việc này sẽ là một thử thách.

Lần này thì, tôi quyết định sẽ dùng một loại dầu chất lượng cao được bảo là rất tốt cho da.

Loại dầu đầu tiên là ‘dầu oliu”.

Loại dầu oliu tốt nhất là “dầu oliu siêu tinh chất”, được làm từ những quả oliu tốt nhất, nhưng có vẻ như “dầu oliu tươi”, loại được tinh luyện qua hai ba lần, làm xà phòng sẽ có hiệu quả tốt nhất.

Nó có nhiều thành phần giữ ẩm nhất (squalene), hay những thứ như vậy.

Loại dầu thứ hai là “dầu hạch nhân.”

Một loại dầu đắt tiền hơn một chút.

Từ thời xa xưa, nó đã được các quý cô dùng để gội đầu.

Nó cũng chứa rất nhiều chất giữ ẩm nữa.

Loại dầu thứ ba là “dầu jojoba”.

Nó cho da độ bóng và độ đàn hồi.

Ngoài việc đó ra thì nó rửa sạch đất dính lại các lỗ chân lông, hay đó là những gì tôi nghe được.

Nó cũng không gây ngứa nữa.

Những thứ trên là những nguyên liệu chính.

Ngoài chúng ra thì, còn có “dầu thực vật” được thêm vào để cho xà phòng không bị hư và “dầu dừa” để tạo thêm bọt.

Ngoài những thứ đó ra thì, còn có “Nước tinh khiết” và “Natri Hidroxit”

Nước tinh khiết là loại nước được tinh lọc nhiều lần để loại bỏ tạp chất.

Natri hidroxit là một hoá chất phản ứng với lại dầu để làm ra xà phòng.

Chúng có thể được mua từ các thương nhân, nhưng vì chúng là một loại chất độc cho nên tôi cần phải điền một văn bản khi mua nó.

Tôi cũng cần phải cẩn thận khi dùng nó nữa.

Với những nguyên liệu trên, tôi bắt đầu làm xà phòng.

“Cẩn thận với phần natri hidroxit đó.”

“Được.”

“Để cho an toàn hơn thì, em nên quấn một tấm vải quanh miệng.”

Va chạm trực tiếp với natri hidroxit sẽ gây phỏng. Chúng tôi cần phải cẩn thận.

Các vết bỏng cũng khác với thường lệ nữa. Nó được gọi là các vết bỏng từ hoá chất.

Trong khi những vết bỏng bình thường gây bỏng da thì, các vết bỏng hoá học sẽ đốt cháy da và có thể ngấm sâu vào trong cơ thể.

Bởi vì chúng rất là nguy hiểm, thương nhân đã cảnh báo tôi về nó.

“Sieg này, vì đây là lần đầu tiên mà em làm xà phòng, cho nên em có thể nhìn, khi anh dùng natri hidroxide được không?”

“Được.”

Đầu tiên, để tôi không hít phải natri hidroxit thì, tôi bịt miệng và mũi với một tấm vải.

Vì natri hidroxit có thể ăn mòn cả sắt và nhôm, lần này thì tôi sẽ làm xà phòng trong các tô được tráng men.

Tôi đeo găng tay vào và múc một ít natri hidroxit vào một cái tô. Sau đó thì tôi bỏ cái tô đó vào tuyết để nguội đi.

Trời khá lạnh, nhưng vì công đoạn này cần thông gió cho nên tôi mở cửa sổ ra.

Tôi thêm natri hidroxit vào nước và khuấy đều.

Cái tô dần trở nên nóng hơn. Tôi mang một ít tuyết từ bên ngoài và làm lạnh tô để nó ấm hơn nhiệt độ cơ thể người một chút.

Trong một cái tô khác, tôi trộn dầu oliu, dầu hạch nhân và dầu jojoba và đun chúng lên với bộ hấp hai tầng, sau đó thì tôi thêm dầu thực vật và dầu dừa vào. Như lần trước, tôi đun chúng cho tới khi nó ấm hơn nhiệt độ cơ thể người một chút.

Một khi hai hỗn hợp được đun tới cùng nhiệt độ rồi thì, tôi cho dung dịch kiềm vào trong lúc trộn dầu.

Một khi mọi thứ được rót vào rồi thì, tôi trộn chúng với một cây đánh.

Quá trình trộn này rất quan trọng trong việc làm xà phòng.

Nếu như các nguyên liệu không được trộn kĩ thì, các vụn hay các lớp cặn sẽ hình thành, ảnh hưởng tới thành phẩm cuối cùng.

Trong lúc nói chuyện về những thứ như này, tôi tiếp tục trộn nó trong lúc thay phiên với Sieg.

Trong cái tô đó, tôi đặt một tấm vải lên và để nó sang một bên.

Lâu lâu thì tôi sẽ kiểm tra nó, và nếu như nước và dầu tách ra thì tôi sẽ trộn chúng với nhau.

Khi tôi để nó ở đó thì, một phản ứng hoá học sẽ xảy ra, một cuộc chiến để trở thành xà phòng bắt đầu.

Nửa ngày sau, nó sẽ trở thành một dung dịch màu sữa.

Trong các khuôn hình chữ nhật, tôi cho dầu jojova và rót hỗn hợp xà phòng vào.

Nếu như tôi không cho dầu vào lúc này thì tôi không thể lấy xà phòng ra được.

Một khi chúng đã được phơi khô khoảng bốn ngày ở một nơi tối và ấm thì, nó sẽ được lấy ra khỏi khuôn.

“Sau một tháng thì nó sẽ xong, anh nghĩ vậy?”

“Lâu vậy ư?”

“Bất ngờ phải không?”

Xà phòng tốt thì cần các nguyên liệu phải cứng lại một cách đàng hoàng.

Các loại xà phòng tàn phẩm thì sẽ gây ngứa da.

Đặc biệt là tôi nghe nói rằng dầu oliu cần rất nhiều thời gian thì mới biến thành xà phòng được.

Cho nên tôi phải hong khô chúng lâu hơn.

Phơi càng lâu thì xà phòng sẽ mượt hơn và mềm hơn, tạo ra nhiều bọt hơn.

“Ra là thế.”

“Em cần phải kiên nhẫn khi làm xà phòng.”

Phần ủ còn lại sẽ được hoàn thành nốt trong một cái hộp gỗ.

Khi tôi mang cái hộp mà tôi từng dùng ra, có các thỏi xà phòng từ hai năm về trước

◇◇◇

“Ồ, xà phòng hai năm tuổi này!”

Có một thỏi xà phòng làm từ sữa tuần lộc. Nó là một nơi thông thoáng, cho nên không hề có mốc. Để cho chắc, tôi cắt nó với một con dao, nhưng bên trong thì cũng nhìn rất sạch nữa.

Tôi thử rửa tay mình với nó.

“A, cảm giác này tuyệt vời thật. Anh nghĩ rằng chúng ta có thể dùng chúng để tắm rửa được đó.”

“Đúng thật. Nó đúng là có tác dụng làm ẩm da thật. Da em dạo này nứt mẻ nhiều quá, cho nên vừa kịp lúc.”

“Hể, thật à?”

Tôi nghĩ rằng nó chẳng khác mọi khi chút nào, cho nên khi tôi rướn người lại gần để xem mặt cô ấy thì, cô ấy trở nên giận dữ.

“Nhưng mà Sieg, da của em đẹp lắm mà…..mmf”

Trước khi tôi kịp kết thúc cả câu thì, cô ấy bịt miệng tôi lại.

Sieg nhìn rất là bực luôn đó.

“Ritz này, em đã muốn hỏi anh từ lâu lắm rồi từ khi nào mà anh bắt đầu quan sát những thứ đó thế……?”

“Mỗi ngày, mỗi khi anh có cơ hội.”

“……”

Khi mà cô ấy buông tay ra thì, tôi thở dài.

“Em nên biết là mắt anh thường sẽ chú ý những thứ đẹp đẽ mà.”

“Em hiểu ý của anh mà.”

Tôi đang rất là thành thật đây thế mà cô ấy lại không có tin tôi

◇◇◇

Phụ nữ trong làng rất thích thỏi xà phòng làm từ sữa tuần lộc đó

Mẹ mừng vì da mẹ trở nên láng mịn hơn.

Seg thì nói cô ấy rất thích phần bọt mà xà phòng tạo ra.

“Ritchan, hoá ra con cũng làm xà phòng nữa à.”

“Con chỉ làm mỗi khi rảnh thôi.”

“Mẹ nữa, lâu rồi không làm nên mẹ sẽ cố làm một ít!”

Có vẻ như tôi đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết đã tắt bên trong mẹ rồi.

Nghĩ lại thì, tôi đã dùng xà phòng mà mẹ tự làm từ lâu lắm rồi.

“Ritchan này, sao con không tắm trước khi nước nguội đi nhỉ?”

“Được rồi.”

Tôi nhận lấy lời mời của mẹ và đi vào nhà tắm.

Tôi nhanh chóng dùng thỏi xà phòng mà tôi làm hai năm về trước đó.

Sau khi nhúng nó vào nước thì, tôi tạo bọt với hai tay mình.

Các lớp bọt mềm, mượt, được tạo ra.

Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm của xà phòng đó.

Tôi không chắc là nó sẽ làm mượt da đâu.

Tôi tự hỏi rằng liệu da của phụ nữ nhảy cảm hơn hay sao.

Tôi tắm rửa cơ thể mình kĩ lưỡng hơn thường lệ.

Khi tôi chuẩn bị chà lưng mình thì, đột nhiên, có một tiếng gõ cửa từ bên ngoài nhà tắm.

Đó là Sieglinde-san.

“Có gì sao?”

“Thì, em tự hỏi rằng em có thể chà lưng cho anh được không.”

“Hể, thật à!?”

Lâu lâu thì Sieg sẽ chà lưng cho tôi như thế này.

Cô ấy vén tay áo và ống quần lên, và bắt đầu chà lưng cho tôi.

Lực cô ấy dùng thì vừa đủ, và tôi cảm thấy cực kì sung sướng.

“Uwa~~ Đây đúng là thiên đường mà~~……”

Cuối cùng thì cô ấy dội nước nóng lên người tôi.

“Sieg này, cảm ơn em.”

“……”

“Hm? Có gì sao?

“Ừm, em nghĩ là em đã hơi quá tay nên bây giờ lưng anh đỏ lên rồi. Cho em xin lỗi”

“A, nó ổn mà, nó ổn mà ~ Cảm ơn em nhiều lắm.”

Cho dù tôi nói vậy, khi tôi đi vào bồn tắm thì lưng tôi tê lên một chút.

Đây chính là tình yêu mà Sieg dành cho tôi.

Tôi quyết định rằng mình sẽ suy nghĩ như vậy.

◇◇◇

Ngay cả khi tôi đã kết hôn rồi thì, tắm rửa vẫn là một niềm vui đối với tôi.

Nó rất là sảng khoái và giải toả những mệt mỏi mà tôi có.

Hơn nữa, tôi rất là hạnh phúc khi mà Sieg chà lưng cho tôi như vừa nãy.

Trong lúc tôi ngâm mình vào nước, tôi nghĩ rằng tắm rửa đúng là một việc tuyệt vời mà.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Xà phòng làm từ sữa, lần đầu tiên biết đấy :v
Xem thêm
ơ méo tắm chung ah
Xem thêm
:^) truyện nào cũng kì lưng nhỉ?
Xem thêm
TRANS
Nhật mà =_=
Xem thêm