Nhật ký thực nghiệm của t...
Phẫn Nộ Đích Tùng Thử
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 1 (1-70)

8 - Công viên Undead

6 Bình luận - Độ dài: 2,760 từ - Cập nhật:

Undead là gì?

E rằng đối với mọi sinh vật sống, đó là sự hiện diện của cái chết vô tận.

Thực tế thì cách nói này không sai. Trong cuộc chiến giữa chư thần phe Trật tự và Hỗn loạn, các Demon Lord đã tạo ra một loại phép thuật khiến cho linh hồn có thể quay trở lại cuộc sống. Kể từ đó, thiên tai Undead liền trở thành cơn ác mộng của tất cả sinh linh.

Song không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu Undead được.

Trên đại lục này, Undead xuất hiện bởi 2 lý do. Đầu tiên, đó là người đã phải chịu sự bất công to lớn, không cam lòng và ham muốn sống sót khiến họ từ chối cái chết và bám víu lấy cuộc sống.

Vì hiếm khi được sinh ra, loại Undead tự nhiên này vô cùng mạnh mẽ. Rốt cuộc, một kẻ có thể khước từ lời kêu gọi của sự chết cần có một ý chí phi thường và sự căm hận cực kỳ sâu sắc.

Tôi từng nghe nói rằng, Tử thần Ayer là Undead tự nhiên xa xưa nhất.

Được cấu thành từ căm hận khiến chúng thường có tính cách vặn vẹo, nhưng vẫn giữ được ý thức nhờ ý chí chống lại cái chết và sự tiếc nuối khi lưu lại trần thế.

Trong số này, loại mạnh nhất và cao quý nhất chính là hóa thân của các anh hùng được chúng thần phe Trật tự thừa nhận và ban cho linh thể bất diệt, hay còn có một cái tên khác rất êm tai – Anh Linh.

Ngoại trừ Undead tự nhiên, cách thứ hai để biến thành Undead là thực hiện phép triệu hoán thiên tai Undead hoặc phép thuật của pháp sư Undead. Những Undead này rất phổ biến và thường bị Necromancer điều khiển nhằm mục địch lan rộng cái chết.

Cho đến nay, thứ phép thuật hồi sinh Undead bắt nguồn từ đám ác ma đã biến đổi thành vô số chủng loại và các nhánh khác nhau.

Xuất hiện sớm nhất là những thi thể cử động chậm chạp. Tiếp đó là sự ra đời của các chiến binh Skeleton nhanh nhẹn, Abominations được tạo ra từ thịt và xương khâu lại với nhau, Skeleton Mage có khả năng sử dụng ma thuật đen, Black Knight cực kỳ thiện chiến… cùng nhánh pháp sư Undead mạnh nhất – Lich.

Sự thay đổi của nghệ thuật Necromancy đã tạo ra vô số chủng loại Undead mới cùng rất nhiều cá thể mạnh hơn Lich. Thế nhưng Liches vẫn luôn là bậc thầy Necromancy tự nhiên và cũng là cốt lõi của toàn thể Undead. Đơn giản là bởi, sự phát triển của cả chủng tộc này đều bị Lich nắm giữ trong tay. Phải nói rằng, không có kẻ nào am hiểu việc chế tạo Undead và phép thuật Undead hơn bọn chúng.

99,9% số Undead hiện tại là loại Undead do con người tạo ra và chỉ đạt được ý thức khi lên tới cấp Bạc. Ngay cả những linh hồn anh hùng mạnh mẽ cũng phải khuất phục và biến thành kẻ tàn ác dưới sự điều khiển của phép Necromancy. Cơn thèm khát máu tươi từ sâu thẳm linh hồn sẽ làm họ tấn công những người mà mình yêu nhất. Và vào khoảng khắc nếm mùi giết chóc và vị ngon khi nuốt chửng linh hồn, họ sẽ hoàn toàn sa ngã vào bóng tối.

Thiên tai Undead kháu máu. Lời này không hề sai chút nào.

Đám ác ma thuộc phe Chaos đúng là một lũ chuyên lấy đá đập chân mình. Không chỉ dụ dỗ bộ tộc Sơn nhân sa đọa và biến họ thành kẻ thù truyền kiếp có tên ma quỷ, còn phát minh ra phép Necromancy để rồi phải đối đầu với cả một chủng tộc mới.

Những Undead tự nhận thức đã không chút do dự khi phản bội lại đấng tạo hóa và tự xây cho mình hẳn một quốc gia. Bây giờ thủ phủ Broly của quốc gia Undead Ciro đã trở thành ngọn cờ tiên phong trong phong trào phản kháng ác ma.

Mà ở quốc gia Undead Ciro, quyền lực đều nắm trong tay của hội đồng bóng đêm do Lich cầm đầu, còn các sinh vật sống thì chỉ là nô lệ thấp hèn. Hơn nữa, thiên tai Undead hay còn có tên khác là thảm họa Vĩnh Dạ xảy ra cách đây 100 năm đã biến Undead nói chung trở thành cái đinh trong thịt của phe Trật tự.

Anh Linh, Undead tự nhiên, những tộc không có thân thể, kẻ bất tử tự nhận thức khác hoàn toàn với đám Undead khát máu cấp thấp. Song đối với những người dân bình thường vô tri và không có khả năng phân biệt thì quận Undead chính là nơi ở của một đám ác ma.

“Nói cách khác, mặc kệ chúng ta có nói gì, làm cái gì đều là phí công vô ích sao?”

“Tất nhiên, người sống có thế giới người sống, còn kẻ chết có thế giới của kẻ chết. Trong mắt ngài, bước qua ranh giới đó có lẽ rất đơn giản, song đối với những công dân bình thường thì lại là một chuyện rất khó khăn.”

Vừa nằm nhoài trên đầu ta, Abbe vừa phát biểu. Mặc dù chỉ là một chú cún con, nhưng giờ khắc này nó chẳng khác nào một nhà triết học nhìn thấu sinh tử.

Cách đó không xa, A Bảo đang ôm một đống xương đầu liếm tới liếm lui với vẻ thỏa mãn.

Phía trước là cảnh quần ma loạn vũ, song tôi lại thấy đó là một bức tranh sinh hoạt vô cùng bình thường.

Tuy người chết không cần ăn để sống, nhưng không có nghĩa là Undead có ý thức không có dục vọng. Tại đây, giữa khu chợ lớn nhất của thành Đông là hình ảnh vô số quầy hàng san sát nhau tấp nập người qua kẻ lại.

“Chất bảo quản này bán thế nào? Cho ta đổi loại thuốc khử trùng khác đi, loại không có lưu huỳnh ấy. Da của ta dị ứng với nó.”

Đây là lời của một cô gái Skeleton Mage đang gặp rắc rối với vô số côn trùng chui nhủi trong não.

“Băng gạc hắc ám, băng vải nguyền rủa giúp ổn định ma lực và ruột cho bạn đây. Có xác ướp hay cương thi nào hứng thú không? Thử ngay phiên bản mới nhất của nhẫn Ma pháp đang được bày bán, tự do chọn hình gấu hoặc nấm nào.”

“Bán máu tươi mới mẻ đây. Con người, Elf, Dwarves các loại chủng tộc đều có. Máu xử nữ, xử nam, bất nam bất nữ các loại giới tính đều có. Nếu bạn mua số lượng lớn sẽ được giao hàng miễn phí tận nơi.”

Cô bé bán rong khoác áo choàng đỏ rất đáng yêu, nhưng hàng hóa mà nàng rao bán lại vô cùng kinh khủng.

“Bán hộp sọ các loại. Khảm vàng, ngọc, đồng, đá, xương rồng. Chỉ cần bạn muốn, chúng tôi luôn có. Có ai muốn thay đầu không? Lich-ojisan, chú thử thay sọ đi? Sản phẩm của cháu đã được kiểm nghiệm chất lượng hắc ISO, giúp ma thuật trôi chảy, đảm bảo chất lượng hơn hẳn hàng giả. Còn được miễn phí dùng thử và thay đổi theo ý thích trong ba ngày nữa.”

Sau khi phất tay xua đuổi con bé Ma cà rồng đội mũ đỏ khó chịu đó, tôi hướng sự chú ý của mình về phía người bảo vệ cổng. Có vẻ bộ xương khổng lồ đang vẫy tay ra hiệu cho tôi đến gần.

“Phew, đám Quản thành đã biến rồi, ta về đây.”

Quận Undead là đặc khu của thành Sulphur. Nói cách khác, Quản Thành không có thẩm quyền gì trong lãnh thổ được xem là đất tự trị này.

Song tôi đã không ngờ được là các nàng quyết tâm bám riết lấy tôi đến thế. Có vẻ như họ đã lên kế hoạch phục kích lâu dài, chỉ cần tôi bước chân ra ngoài một bước là sẽ lao tới trút giận vào tôi.

Bởi tôi không kịp chuẩn bị, cuộc phục kích của các nàng đã suýt thành công, may mà có Kloran ngăn lại.

Tấn công một kẻ bất tử trong phạm vi quận Undead được xem là hành vi khiêu khích. Song là một người tốt, tôi liền chủ động đưa ra một đề nghị hóa giải tranh chấp.

“Nghe nói ngài chánh án tối cao đang rất khó chịu với đội Quản Thành huh? Không, không. Đây không phải uy hiếp, ta sẽ không gửi đơn khiếu lại tới viện kiểm sát hay kéo biểu ngữ phản đối đến trước cửa tòa án tối cao đâu. Không nha, ta là một người tốt, làm sao lại đe dọa các ngươi được cơ chứ. Chỉ cần các người giúp ta thí nghiệm vài thứ thì ta sẵn lòng nộp mình ngay.”

“Haha, giao tình giữa chúng ta đâu tệ đến thế. Yên tâm đi, nó không phải là thử nghiệm phép thuật tà ác. Các ngươi đều biết, hôm nay là ngày khai trương của dự án trọng điểm du lịch công viên Undead do ta là chủ đầu tư. Nhưng nhìn xem, đến lúc này mà vẫn không có một người tới chơi. Thế nên ta chỉ muốn mời các ngươi trở thành những vị khách đầu tiên mà thôi. Nếu các ngươi thích thì hãy tuyên truyền giúp ta một chút nữa nhé.”

Tôi vừa chà xát tay, vừa xum xoe lấy lòng họ.

“Đương nhiên là miễn phí, hoàn toàn không mất tiền, còn có quà tặng dành cho các khách hàng đầu tiên nữa!”

“Chơi xấu? Ta là tín đồ của luật pháp và thần Công lý đấy! Ngươi nói vậy là xúc phạm đến tín ngưỡng của ta! Không tồn tại vị thần nào như thế? Sau đó sẽ có. Yên tâm đi, ta nói được là làm được. Chỉ cần các ngươi chơi thử toàn bộ các trò chơi thì ta thề sẽ đi theo các ngươi.”

Vậy là, họ gật đầu đồng ý yêu cầu của tôi…

Sau đó, họ liền hối hận…

“Ahhhhhhhhhhh! Tên xương khốn nạn! Thả Momo ra! Momo đau quá! Cơ thể sắp chết rồi! Momo sắp chết thật đó!!!”

… Trước mặt tôi là một nữ kỵ sĩ đang bị dây thừng treo cổ.

Sự yên lặng rất nhanh trở lại, bởi dây thừng đã đứt đoạn…

“… Abbe, lần sau nhớ viết chú thích yêu cầu cởi áo giáp trước khi chơi nhảy bungee.”

Tôi chỉ có thể chia buồn với cái hố to phía trước.

“Ahhhhhhhhhhhhh! Quả nhiên ngươi không có ý tốt! Thả ta xuống!”

Phó đội trưởng Yawen mà tôi vừa mới gặp lúc này đang la hét trên không. Gương mặt ngăm đen của nàng bây giờ đã chuyển sang màu trắng, tựa như chuẩn bị nôn ra bất cứ lúc nào. Có vẻ như nàng không thích trò tàu lượn siêu tốc cho lắm.

“Thả ta ra! Con quỷ khố nạn! Nhân danh Chúa và Thánh thần, ta sẽ trừng phạt ngươi!”

“Đừng, đừng làm thế! Đừng có triệu hồi Thánh Quang khi đang chơi tàu lượn!... Ah, quên đi, muộn rồi. Abbe, ghi thêm chú thích cấm mọi phép Thánh Quang trong công viên.”

Cảnh báo của tôi đã quá chậm. Dù sao vật liệu xây dựng lên công viên này đều được cấu thành từ các phép Necromancy, thế nên khi gặp phải phép chuyên khắc chế nó như Thánh Quang thì…

Hôm nay, lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh một con tàu lượn siêu tốc vỡ vụn ở độ cao hơn 100 mét…

“Wow, bay xa thật…”

Tôi xin thề là tôi không hề cố ý…

“Oẹ! Khốn kiếp!”

Hình ảnh các quý cô Elf xinh đẹp nôn mửa trong trò chén quay quả là…

“Abbe, giảm tốc độ của trò chén quay địa ngục xuống 300%.”

Có vẻ như tôi đã quên là sinh vật sống khi xoay tốc độ cao sẽ gặp tình trạng đầu choáng váng. Yup, đúng rồi, chỉ cần giảm tốc độ xoay là được.

“Não của ta!! Nếu bà đây mà mù thì bà sẽ liều mạng với ngươi!”

“Trò đĩa bay vũ trụ chỉ cần xoay tròn 180 độ thôi, để 360 độ có hơi quá.”

Dường như tôi lại quên mất là người sống sẽ bị mù tạm thời khi bị chúc đầu quá lâu, thậm chí nếu treo lâu hơn thì còn có nguy hiểm tính mạng.

“Đáng sợ, cao quá đi. Trời đất đều lay động! Thả ta xuống, xin ngươi hãy thả ta ra đi mà…”

“Đu quay di chuyển chứ không phải thùng xe di chuyển!”

“Biến đi tà ác! Thánh Quang trên cao, tại sao ở đây lại có nhiều ác linh đến thế? Tận thế đã đến rồi sao?”

“Dùng ma thật trong nhà ma là chuyện đương nhiên mà? Nếu không thì đâu có đáng sợ. Nếu dùng thì sẽ biến thành chiến trường mất. Ai u, xem ra nhà ma tạm thời không cần hoạt động.”

“Dừng lại, xin ngươi dừng lại! Đầu ta đang quay… không! A!”

“Đùng”

Âm thanh đập đầu vang dội vang lên khiến người nghe cũng cảm thấy đau theo.

“Ngựa ma có thể đi xuyên tường, người sống thì…”

“May mà có họ chịu làm nhân viên thử nghiệm! Thật tốt quá, không thì sẽ chết người mất. Kỵ sĩ Thánh Quang nổi tiếng với sức chịu đựng cao cũng rơi vào tình trạng thảm thiết như thế, nếu là người bình thường…”

Thảm kịch phía trước hòa vang với bản giao hưởng của tiếng rít gào và la hét đau đớn khiến tôi không khỏi sợ hãi. Việc rập khuôn công viên giải trí ở thế giới khác quả là có tác hại khôn lường trong thế giới này. Nếu không có những người tốt này tự nguyện kiểm tra, e rằng thảm họa sẽ xảy ra mất.

Để cảm ơn họ, tôi quyết định thực hiện lời hứa theo các nàng trở về doanh trại Quản Thành sau khi buổi kiểm tra kết thúc, thế nhưng…

“Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Chỉ cần trải qua 120 trò chơi nữa thì buổi thử nghiệm của chúng ta sẽ kết thúc để quay lại điểm đóng quân, ta chắc chắn sẽ không bỏ chạy.”

“Ngươi… Ngươi hãy chờ xem! Dù hôm nay là ngươi thắng, nhưng rồi sẽ có ngày chúng ta tống ngươi vào tù!”

Các nàng lại chạy…

“Đừng quên món quà bí mật chứ. Đây là vé vào cửa miễn phí cả năm của công viên giải trí Undead. Nhớ quay lại đó!”

#Chú thích:

1.Undead/Kẻ bất tử/người chết: Người chết nhưng có thể cử động/suy nghĩ như người sống.

2. Necromancer/Pháp sư Undead: là một danh hiệu, tương tự như Ma Pháp sư hay Magus, ám chỉ những pháp sư nghiên cứu chuyên sâu về thuật gọi hồn, và có khả năng điều khiển linh hồn cũng như xác của những người đã chết.

Đọc thêm về Necromancer và Necromancy tại: https://en.wikipedia.org/wiki/Necromancy

3. Linh Thể: là những dạng sống phi vật chất được chư thần tạo thành. Chúng đóng vai trò như xúc giác của tự nhiên và bất cứ thứ gì tác động tới chúng đều bị xem là một sự tương phản với Thế Giới. Linh thể có rất nhiều loại và tồn tại ở khắp nơi nhưng chỉ có thể bị cảm nhận bởi những người sở hữu linh lực.

Đọc thêm tại: http://vi.typemoon.wikia.com/wiki/Linh_Th%E1%BB%83

4. Nhảy Bungee (bungee jump): Là một trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh. Người chơi sẽ leo lên một nơi có địa thế cao như cây cầu, tòa nhà cao tầng, khinh khí cầu, trực thăng hoặc cáp treo và được buộc dây đai quanh người rồi quăng mình xuống phía dưới mặt đất (hoặc mặt nước). Lúc này, người chơi sẽ được trải nghiệm cảm giác lộn ngược, huyết áp tăng đột ngột, tim đập 150 lần/phút.

Đọc thêm tại: https://en.wikipedia.org/wiki/Bungee_jumping

#Cập nhập:

[Thống nhất đổi vong linh thành Undead: 30/7/2018]

[Chỉnh sửa chính tả và câu cú: 30/7/2018]

#Chú thích thuộc về dịch giả.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Nhây vãi
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi BLVTom
Cái trò cốc trà xoay được vận hành bởi vũ khí hạng nặng à mà tốc độ vậy
Xem thêm
móa bựa :)))
Xem thêm
Cho dù cả đời cx méo vào nữa a!
Xem thêm