Omae wo Onii-chan ni Shit...
Sugiyama Ryuu Kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 (Tập cuối)

Lời bạt

10 Bình luận - Độ dài: 1,039 từ - Cập nhật:

Lời bạt

Tôi đã có thể phát hành tập thứ ba ... chờ đã, có chuyện đã xảy ra rồi?!

Yuuki: "Mọi người, lối này, ở đây! Hãy bắt đầu cuộc vui tại phần lời bạt này nào!"

Tomomi: "Được rồi! Quân đoàn em gái chúng ta sẽ chiếm giữ lời bạt! Hmm ... người ta nói là nó có bốn trang. Làm chị thấy hồi hộp quá!"

Sayuri: "Em đã nói Tomomi-san là nên dừng lại. Vậy mà, chị ấy vẫn..."

Tomomi: " Một mình giả vờ là một đứa trẻ ngoan. Sayuri đúng là một đứa mưu mô."

Sayuri: "Em chỉ muốn nói 'trước đó, Yuuki đã xuất hiện trong lời bạt', vậy thôi ... em đã nghĩ đến việc xuất hiện ở đây một thời gian rất lâu từ trước rồi..."

Selene: "... giấc mơ đã trở thành sự thật."

Sayuri: "Dù giấc mơ có trở thành sự thật hay không, em nghĩ chúng ta không nên đột nhiên xông vào lời bạt. Lát nữa chuyện này sẽ được tiết lộ cho Onii-sama... chúng ta sẽ bị trừng phạt!"

Mika: "Sayuri-neechama, mặt của chị tự nhiên đỏ lên và trông chị rất hạnh phúc. Thật kỳ lạ."

Tomomi: "Sayuri này, em là kiểu người sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu bị ai đó hành hạ à?"

Sayuri: "Đừng nói về người khác như thể họ là những kẻ biến thái như vậy! Nếu Mika-san hiểu lầm thì sao?"

Mika: "Kẻ biến thái là gì? Mii-chan muốn biết."

Yuuki: "Chà, hai người. Dừng lại ở đây thôi. Ngoài ra, Mika-chan, kẻ biến thái là ... đó là ... uh ... chị sẽ nói với em sau. Dù sao thì chúng ta đang ở phần lời bạt mà, phải sử dụng quãng thời gian này cho hợp lí, nếu không thì sẽ rất là lãng phí đấy. "

Selene: "... Em xin lỗi."

Tomomi: "Selene ngay lập tức trở nên rắc rối. Lần này em ở trên trang bìa, nên em thu hút độc giả về phe mình nhiều hơn."

Selene: "... thu hút ư?"

Sayuri: "Đ-đúng vậy! Được lên trên bìa vậy mà ... hơn nữa, để tay ở chỗ đó, tuy là bị ẩn đi nhưng không phải là..."

Selene: "......?"

Mika: "Có vẻ như Selene-neechama không mặc quần lót."

Selene: "... Chị mặc được cái áo vào, nhưng thay đồ được nửa chừng thì chị thấy khá phiền hà nên đã dừng lại."

Mika: "Dù có bận rộn, hay vội vàng thế nào, ít nhất chị cũng phải mặc đồ lót vào cho tử tế chứ. Không thì chị sẽ thấy lạnh và rồi bị cảm bay giờ."

Selene: "... Lần sau chị sẽ cẩn thận."

Tomomi: "Nghe này Mika. Có khả năng cao là những người không mặc quần lót là đồ biến thái."

Yuuki: "Đừng nhắc lại lần nữa! Hãy cho câu chuyện đó biến mất đi! Đúng vậy, cho nó biến mất đi!"

Mika: "Biến thái? Vậy à Tomomi-neechama? Vậy thì, Selene-neechama là đồ biến thái?"

Selene: "... Chị không biết nữa. Chị là đồ biến thái à."

Yuuki: "Ngưng lại ngayyyy! Một nửa số trang đã được sử dụng rồi, vậy mà toàn nói về biến thái không à!"

Tomomi: "Tchh. Chị muốn hâm nóng câu chuyện này chút xíu. Nhưng thôi, kết thúc lời bạt với mấy kẻ biến thái quả nhiên là không được. Nhân tiện thì, trong phần lời bạt trước, em đã nói về bọn chị phải không? Vậy thì, mỗi người chúng ta đều nói về một điềm tốt về Yuuki thì sao? "

Yuuki: "Dừng lại đi Tomomi-chan! Xấu hổ quá!"

Tomomi: "Đừng khiêm tốn chứ! Hmm, để xem nào. Điểm tốt của Yuuki là ... cơ thể đẹp của em ấy! Chị sẽ chiến thắng nếu nói về ngực, nhưng phần dưới, như chân và những thứ đó.... uhehehehe."

Yuuki: "Thật hư hỏng! Đáng sợ quá đấy nhé, Tomomi-chan!"

Sayuri: "Tuy là khác với em nhưng ... quả nhiên là chị cũng thấy hạnh phúc khi bị hành hạ."

Yuuki: "Lúc đầu em kêu là em khác biệt, nên đừng nhìn chị như thể chị là đồng chí của em hay gì chứ!"

Mika: "Yuuki-neechama luô~n cứu Mii-chan như một hoàng tử!"

Yuuki: "Ừm. Đúng vậy, chị đoán thế. Chị cũng thấy rất vui khi cứu Mika-chan. Nhưng, chị đang cố gắng hết sức để trở nên nữ tính, vậy nên tha cho chị bằng cách đừng gọi chị là hoàng tử được không!"

Selene: "... Giỏi một cách bất ngờ trong việc vặn lại người ta."

Yuuki: "Đó là vì Nii-san không ở đây!"

Selene: "... kakao-san. Cảm ơn bạn đã vẽ một tấm bìa dễ thương."

Yuuki: "Sao tự dưng lại bất ngờ đi nhận xét vậy?! Thế thì nói từ hồi nãy đi có phải hơn không! À, ừm, lời bạt sắp kết thúc rồi."

Tomomi: "Nó trôi qua nhanh như chớp mắt ấy."

Sayuri: "Khi mình cảm thấy vui vẻ thì thời gian trôi qua thật nhanh."

Selene: "... với bây giờ thì như thế là đã đủ."

Mika: "Ngày mai hãy đến nhanh đi nào."

Yuuki: "Ừm, vào lúc cuối cùng, mọi người vẫn ở cùng nhau."

u17737-797b895f-dfcf-44f5-96e9-5490444db36f.jpg

Cảm ơn bạn đã đọc!

Chị em & (phần phụ chương) Sugiyama Ryuu

Xin chào, kakao đây!

"Omae wo Onii-chan ni Shite Yarouka?! Tập 3!"

Các bạn thấy nó như thế nào...?!

u17737-889065dc-1769-48d7-a3e6-90e114f2fb0f.jpg

Các bạn có thấy cái tiến triển như thế này rất dễ gây hồi hộp không?! Cũng có những cảnh gây dễ hồi hộp như vậy lần này, tôi hy vọng là tôi đã xoay xở để luân phiên các em gái dễ thương và thể hiện được bầu không khí khác biệt trong mỗi hình minh họa, nếu đã làm được rồi thì thực sự tôi rất vui!

Selene dễ thương quá, thật sự là quá dể thương luôn ấy!

Gặp lại mọi người lần sau!

_________________________________________________________

Edit: Bùm bùm đoàng. Bom của mình như đã hứa, kèm quà mừng VN thắng Jordan luôn :))))

Đi hết một chặng đường rồi, cũng nhiều cung bậc cảm xúc trong 1 ngày quá, không biết nói gì nữa, thôi đành hẹn các bạn sau Tết với bộ Buta Koushaku nha :V

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cảm ơn TN
Xem thêm
K j ngoài like *vỗ tay :v
Xem thêm
Maa từ đầu đã đoán dc phần nào cốt truyện k surp như lời bạt của tg :3
Xem thêm
AUTHOR
Cả truyện đếch thấy minh hoạ Mariko, bất công bất công
Xem thêm
Thế là main ko đè đc ai à...mặn tí nhưng main vs bà thư kí cũng đc phết!
Xem thêm
TRANS
Yep, thư ký cũng ngon chả kém gì mấy em loli cả :3
Xem thêm
hoạ sĩ minh hoạ hơi bị thiên vị Selene nhỉ :v
Xem thêm
Thanks trans đã cho mình đọc được end bộ thứ 2 sau bộ Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru
Xem thêm
Tks trans nhiều... <3
Xem thêm
Tem
Tuyệt vời, cảm ơn trans rất nhiều :3
Gáy sớm ăn gì XD
Xem thêm