Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 9

Chương 9.3

30 Bình luận - Độ dài: 1,378 từ - Cập nhật:

3

“Tham Lam cưng, nếu ngươi muốn đặt cược danh dự đến thế thì tự dùng lực lượng của mình để đi chiếm đánh nhé, của công không phải là thứ để ngươi thích thì bòn rút đâu.”

Quỷ Thần hất đầu tỏ vẻ khinh bỉ. Đề nghị của bà ta kì thực cũng được coi là hợp lí. Thông thường, việc một Quỷ Vương đánh cược danh tiếng của mình để đi xâm lược cũng đồng nghĩa với chuyện hắn chỉ được sử dụng những tín đồ và quân lính phục vụ trực tiếp dưới trướng mình.

“Khoan đã, vậy tức là hắn phải huy động đám đồng bọn chỉ biết bấm giấy tờ bên bộ phận nội vụ ư?”

“…Ừ ha…”, là điều duy nhất mà toàn bộ các nhân vật còn lại có thể nghĩ đến.

Bộ phận nội vụ.

Cái ổ tập hợp hàng loạt những con mọt sách tự phụ với hai cặp đít chai dày cui cũng như các sở trường gồm học, học, học và học. Nói cách khác, họ chính là thể loại ‘con nhà người ta trong truyền thuyết’ với khả năng công phá hạnh phúc gia đình nằm ở hàng SSR. Nhưng thường thì khả năng ấy chỉ nằm vỏn vẹn trong phạm vi quyền lực và tài chính nói riêng, còn các kĩ năng liên quan đến sức mạnh quân sự thì không nằm trong hạng mục cày miễn phí.

Dẫu rằng có là quỷ đi chăng nữa, quãng thời gian hàng trăm năm mài đít sau chồng sổ sách đã thoái hóa sức mạnh của những tinh anh ấy xuống chỉ còn bằng cọng bún thiu.

Trái ngược hẳn với mong đợi của nhà nhà, Quỷ Vương vẫn rất tự tin phân bua với Dũng Giả:

“Ha! Chỉ có thằng lạc hậu mới chơi trò xâm lược thế giới bàng vũ lực thôi! Tham Lam tôi sẽ phân bổ toàn bộ nhân viên của mình khắp mọi nơi và từng bước thâu tóm nền kinh tế đại lục. Không phải là tôi muốn khoe hay gì, nhưng nếu đem so sánh lịch sự vận hành hàng ngàn năm tại bộ nội vụ của Quỷ Giới thì công chuyện kia chẳng qua chỉ là một ngày làm việc bình thường của họ mà thôi. Chưa hết đâu nha, bọn này sẽ điều khiển các vương quốc quay sang gây chiến với nhau, tạo ra hàng loạt các mối hiềm khích và đày ải những người dân vô tội ra vùng biên cương nữa đó! Túm cái quần lại là, chỉ bằng vài đồng cắc lẻ, tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ cái thế giới mà cô yêu quý.”

Lần đầu tiên kể từ chương nhất đến giờ, một nụ cười quỷ quyệt đúng nghĩa đã thành công xuất hiện trên mặt Quỷ vương. Tuy nhiên, Dũng Giả vẫn vô cùng bình tĩnh đáp lại rằng:

“Nghe này, kế hoạch của ngươi nghe thì hợp lí đấy, và việc phá hủy thế giới chắc chắn sẽ buộc ta phải đối đầu với ngươi, nhưng dường như ngươi lại quên mất một chuyện vô cùng quan trọng…”

“Chuyện gì mới được?”

“Nếu cái kế hoạch kia được thực hiện đúng như lời ngươi nói… thì ta chẳng có nghĩa vụ gì để can thiệp vào chuyện đó cả. Trách nhiệm của ta chỉ nằm ở mảng bảo vệ thế giới khỏi chiến tranh và vũ lực bằng kiếm thuật thôi, nên là ngoài vấn đề đó ra thì ngươi liệu mà kiếm người khác đấu đá cùng đi.”

Vào khoảnh khắc ấy, Quỷ Vương bỗng nhận thức được một chuyện vô cùng hệ trọng,rằng vị Dũng Giả kia chẳng làm được cái tích sự gì ngoài đấu kiếm cả. Trừ bỏ việc khiêu chiến trực tiếp ra thì…

Hình ảnh tài năng giả kim (nấu ăn) của ai đấy nhẹ nhàng lướt qua trí nhớ của hắn….

Kế đến là công tác dọn dẹp…

Theo sau nữa là công việc đồng áng…

Và còn rất nhiều những câu chuyện kính thưa khác nữa mà chỉ liệt kê thôi đã thấy thật vô vọng.

“Không thể nào… con bài tẩy của mình...”

“Đích thị là điển hình cho câu nói ‘dã tràng xe cát biển đông’.”

Dũng Giả vui vẻ thêm dầu vào lửa, mặc xác Quỷ Vương đang tức đến độ run lẩy bẩy cả hai tay.

“Kh-khoan đã, thế thì thay vì phá hủy thế giới, tôi sẽ chinh phục nó cho cô nhé?”

Phần lí trí còn sót lại trong hắn đã quyết tâm dứt áo ra đi.

“Hửm… Cũng không tồi. Ngươi có muốn bắt đầu bằng Đế Quốc không?”

Bằng một niềm tin nào đó, Dũng Giả đã thật sự tán thành với suy nghĩ của hắn.

“Thật ư? Bắt đầu bằng Đế Quốc à… Chắc mất tầm nủa năm là cùng…”

“Nghe ổn đấy, đầu tiên là Đế Quốc, sau đó ngươi cứ việc chiếm nốt các nước nhỏ nằm quanh…”

Hệt như cái cách mà một ác quỷ dụ dỗ con người, Dũng Giả đang khéo léo mồi chài Quỷ Vương đi càn quét toàn bộ nhân giới.

Khoan đã, sao chuyện này bỗng nghe sai trái đến lạ nhỉ?

“Á! Không được làm như thế!”

“Chậc.”

Sau khi đám đông đồng thanh hét lên, Quỷ Vương cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, còn Dũng Giả chỉ có thể bất mãn tặc lưỡi.

“Xí khoan… chỉ cần tôi thống trị thế giới… Dũng Giả sẽ thực sự chấp nhận tôi đúng chứ?”

“Mẹ nó, ngươi vẫn còn ngồi đấy nói điêu được cơ à?”

Thông tin nhầm xíu, Quỷ Vương vẫn còn đang phê thuốc tới óc và chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại.

Trông thấy cảnh Dũng Giả ‘buồn đến héo người’ khi tham vọng không thành hiện thực và Quỷ Vương cả đứng còn làm không xong, cái ý nghĩ rằng mình nên chuyển công tác toàn bộ giáo sĩ từ Đế Quốc đến nơi khác chưa bao giờ mãnh liệt đến thế đối với Giáo Hoàng.

“Quỷ Vương, ta có ý này! Ngươi biết gia đình của Dũng Giả mà nhỉ, gia tộc Ashrien ấy! Cứ bắt họ làm con tin là xong!”

“Chỉ cần đụng vào một sợi tóc của họ là ta sẽ từ mặt ngươi luôn đấy, đừng có nghe người ngoài xúi bậy!”

Nhìn Dũng Giả cười tươi roi rói trong lúc đập Giáo Hoàng ra bã, Quỷ Vương cực kì hợp tác gật đầu lia lịa:

“Đừng lo, tôi không có ác đến vậy đâu.”

“Á!!!!!!  Nữ thần Sermir đáng kính, bề tôi trung thành của ngươi hiện đang bị đe dọa cực kì nghiêm trọng về mặt tính mạng đó. Xin hãy rủ lòng từ bi mà cứu vớt thần với!”

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ngươi chỉ cần thành tâm cầu nguyện là được. Hãy nhớ rằng, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái cho họ tát đều cả lượt.”

“Thần sẽ chết thật đấy!”

Và đó là lời trăn trối duy nhất mà Giáo Hoàng kịp để lại.

Sau một khoảng thời gian dài đến độ chỉ thần thánh mới biết, Dũng Giả cuối cùng cũng buông tha cho đống bùi nhùi nhìn như rác cháy được nọ và nhìn thẳng vào mắt Quỷ Vương:

“Này.”

“C-có chuyện gì?”

Vẻ chín chắn đột ngột hiện ra trên gương mặt của Dũng Giả khiến Quỷ Vương không khỏi nổi hết da gà da vịt, nhưng tất nhiên hắn không dại gì mà nói ra ngoài.

“Như  ta đã nói từ trước, ta chưa thích ngươi đến độ muốn kết hôn ngay lúc này.”

“Và?”

“Mặt khác… ta cũng không thật sự ghét ngươi.”

“Ừm… tóm lại thì ý cô muốn nói là…”

Trông thấy tia hi vọng lóe lên trong ánh mắt hắn, Dũng Giả bật cười đáp lại rằng:

“Hãy bắt đầu bằng cách trở thành bạn bè nhé.”

*

*

Lời bạt của Trans:

Chap kế cuối đấy các bác, và sau đó nữa thì chúng ta sẽ chỉ còn lại 3 ngoại truyện. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với tôi suốt thời gian qua nhé.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Tuy ko đọc kỹ và đầy đủ bộ này.... nhưng thực sự là đọc méo thấy cuốn hút quái j..... nó nhạt và cứ xàm xàm thế quái nào ấy.... chán vl
Xem thêm
Vì bạn ko có não đấy
Xem thêm
tks. bạn lmj ng iu ấy ????????
Xem thêm
Bộ này mà end giống thằng cha kfc nào đó là thôi mất mẹ niềm tin vào cuộc đời luôn đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
End kiểu đấy thì từ đầu t đã chẳng thầu rồi, đồng chí cứ yên tâm
Xem thêm
Nan
triệu hồi ad, chap mới lẹ con tym tui sắp thành cám rùi :]
Xem thêm
Kuma ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
TRANS
tự tin vào độ vô dụng ngoài chuyện kiếm thuật gớm :))
Xem thêm
Đậu mé, Dũng giả đi mồi chài Quỷ vương xâm lược nhân giới kìa
Xem thêm
Hmm não t vẫn chưa về.
Xem thêm
Friendzone, không tin nổi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
30 chưa phải là tết :))
Xem thêm